Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 74 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
vũkimThanh 17.02.2007 01:34:55 (permalink)
0
 
THÂN CHÚC THI NHÂN ÐÔNG HÒA NĂM MỚI CÓ NHIỀU THƠ HAY , GIA ÐÌNH AN VUI HẠNH PHÚC
 
THÂN ÁI VŨ KIM THANH
Đông Hòa 17.02.2007 05:53:46 (permalink)
0
Chúc codon một mùa xuân vui vẻ tràn đầy ý nguyện

Thân ái
 
Đông Hòa
Đông Hòa 18.02.2007 07:56:46 (permalink)
0
Ru Mộng Đêm Xuân

Đứng dựa cành mai nhìn xuân đến
Chợt nhớ em tha thiết vô cùng
Kia hàng mi khép trên gác ngọc
Từng giọt rơi dài gieo nhớ thương

Ôi , xuân đem ta đi vào kỷ niệm
Mang ngày xưa huyền diệu tình yêu
Mang một giấc mơ bên dáng nhỏ
Thả hồn theo làn khói si mê

Xuân đã về , em nơi khuất biệt
Như mây trôi cuốn mãi trời xa
Nhưng tâm tưởng vẫn hình nguyên vẹn
Một người trinh nữ đẹp như hoa

Trông lối cỏ , mộ em xanh biếc
Vương gót hài lưu luyến tình nhân
Có lẽ linh hồn xa đã tới
Để cùng ta ru mộng đêm xuân

Đông Hòa
18.02.07 ( mồng hai tết Đinh Hợi )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 08:56:03 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 18.02.2007 09:15:42 (permalink)
0
Đêm Ba Mươi Tôi Đã Thấy
 
Đêm ba mươi tôi thấy , nghe súng nổ
Đạn thù bay trên khắp quê hương
Buổi hừng đông , xác người lính trẻ
Vùa hy sinh đời cho nước non

 
Giọt sương mờ vương trên trán anh
Nét hồn nhiên anh đang ngủ yên

Máu chưa khô vẫn đọng trên tóc
Môi tái xanh và súng vẫn trên tay

Đêm ba mươi về anh nằm đây
Như chứng kiến cho Việt Nam này
Một Việt Nam đau thương tang tóc
Một Việt Nam khát khao hoà bình

 
Đêm ba mươi vì anh , rơi lệ
Giọt sầu khóc người vì non sông
Vì Việt Nam anh buông cuộc sống
Cho yên lành trên khắp nơi nơi

Đông Hòa
29.04.75 ( chỉnh biên 08.02.07)

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:24:57 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 20.02.2007 06:12:36 (permalink)
0
Tiếc Nuối

Tha thẩn nhìn ngàn mây theo gió
Xuân về đem đến một ngày không
Không tình , không mộng , không dáng nhỏ
Để sầu ray rứt giữa tâm lòng

Lại nhớ khi nao bên chốn cũ
Trời giăng sương len kín sớm đông
Ngoài kia hoa tuyết còn đương ngủ
Tổ ấm trong ta vẫn đượm nồng

Giờ đây nhìn xưa phai dưới nắng
Tiết trời thôi úa những lần thu
Và kia hàng thông reo đã lặng
Thẩn thờ ai đến phảng xa mù

Lầm lủi , tay tìm theo chiếc lá
Nghe hồn lụy ứa đâu theo sang
Tiếc nuối ân tình sao lạnh giá
Thảng thốt nghe tim giấc mơ màng

Đông Hòa
19.02.07

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:23:29 bởi Viet duong nhan >
Bach Van Nam 20.02.2007 10:14:52 (permalink)
0
VẠN SỰ NHƯ Ý
 
****
**
ai đưa con én lượng từng không
để cho xuân đến tận ngòai đồng
nâng ly cùng chúc một năm mới
mai, đào tươi thắm rộ khúc sông
 
***
*
2007
 
Bạch Vân Nam
 
-- kính chúc anh cùng gia đình năm mới an khang và thịnh vượng --
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 10:16:40 bởi Bach Van Nam >
Đông Hòa 20.02.2007 18:42:22 (permalink)
0
Đầu năm chúc Bach Vân Nam một mùa xuân vui vẻ , nhiều sức khoẻ và vạn sự như ý
Thân ái
Đông Hoà
Đông Hòa 21.02.2007 08:57:25 (permalink)
0
Phút Sầu Giữa Xuân
 
Sáng nghe chim hót bên mái lá
Mơ màng theo giấc mộng nam kha
Mơ ngày xưa gia đình mái ấm
Bên cạnh Mẹ Cha vui xiết bao

Từng bước trên ngõ vào nhà cũ
Vẫn hàng cây thưa bóng nắng rơi
Lẳng lặng hạt sương khô rời bóng
Khuất dạng bên bờ suối nước trôi

 
Vẫn án thờ bụi mờ che phủ
Bộ ván thô ram ráp dưới tay
Vẫn chái bếp đã lâu không lửa
Im lìm bên dấu tích phôi phai


Giờ đây đã không còn gì nữa
Giữa mùa xuân da diết tâm tư
Đâu đó thoảng một mùa xuân kỷ niệm
Trôi chậm theo men rượu ngật ngừ

Đông Hòa
21.02.07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2007 08:58:35 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 23.02.2007 09:41:51 (permalink)
0
Mộng Liêu Ngày Chớm Hạ
 
Xuân muộn nhành mai vàng thôi nở
Gió thoảng mơ màng hạ bước sang
Mang đến thiên nhiên mùa nắng cháy
Để người giây phút quên gió xuân


Bên phố hoàng hôn vừa trở lại
Vằng vặc trăng ngà cũng tìm qua
Tựa bóng thềm xưa bờ dương liễu
Nhắm mắt nghe hồn trôi giấc xa

Trong ấy có dáng ai nhoà nhạt
Đương thì , nghiêng mắt ngắm trời xanh
Tay cầm gối ngọc môi mấp máy
Như muốn gọi tình giữa đêm thanh

Nửa tối mây khuya lừng lửng chảy
Gió thì thào gửi thêm giấc say
Ru thêm mộng đẹp người thiếu nữ
Thềm trăng e ấp gửi duyên ai

Đông Hòa
23.02.07


Đông Hòa 25.02.2007 07:14:48 (permalink)
0
Xuân Phai
 
Xuân đã phai tàn trôi xa bóng
Ta vẫn âm thầm với bước chân
Tâm hồn như liệm vào hoang vắng
Nơi ấy em đang rũ tóc mây

 
Mái tóc đen vào đêm nguyệt lặng
Mơ hồ tay vuốt để mà thương
Theo nàng để rồi vương tâm trí
Dáng hình thiếu nữ tuổi trăng tròn

Mộng vừa dứt thì hè tìm đến
Đây ngày xưa kỷ niệm không phai
Bởi lần yêu ấy hồn ghi khắc
Một kiếp tơ duyên tuổi trúc mai

 
Ta vẫn ngồi đây ngắm nhìn mây
Mây đâu bay mãi để mong hoài

Khói sương đã khuất mờ nghiêng ảnh
Chiều nao năm cũ đọng tình ai

Đông Hòa
25.02.07

Đông Hòa 25.02.2007 16:34:38 (permalink)
0
Nỗi Niềm


Ngọn lá chồi non vừa nhú đọt
Bên vườn thưa nắng lúc tan xuân

Ta ngồi nghe giữa hồn lặng lẽ
Tiếc những ngày vui với thời gian

Chiều đến mây sầu bay lãng đãng
Mắt hướng nhìn cảnh vật vắng tanh
Nghe giữa tâm tư vang tiếng thở
Vọng tìm dư khúc bạc tình lang

Giờ đêm nay lại nhìn thấy nguyệt
Đang tượng hình ánh khuyết giữa đêm
Khoả một chút mây hoà sao sáng
Lưng trời trong trẻo như ngủ yên


Một thoáng tâm hồn chìm sương khói
Nơi đâu tình cũ của mộng đời
Gối chiếc chăn đơn đang lạnh lẻo
Cô phòng đầy những nỗi niềm rơi

Đông Hòa
25.02.07

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 21:56:30 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 26.02.2007 23:21:13 (permalink)
0
Đời Em Ca Hát
 
Đời em ca hát cho người vui
Từng đêm son phấn với môi cười
Lặng lẽ khi đã tàn đêm diễn

Lạc lõng chân về trong đơn côi

Từng năm tháng trôi đi thật nhanh
Tuổi xuân thì úa như hoa tranh
Lặng lẽ em nghe sầu dâng kín
Lệ rơi rơi theo dấu bẻ bàng

 
Lắng buồn bên gối chiếc chăn đơn
Ánh đèn mờ hiu hắt , héo hon
Theo bóng đêm em chìm mộng ảo
Nơi nao hiển hiện lúc huy hoàng

Đời em thôi hát cho người vui
Từng đêm lẻ loi mất tiếng cười
Áo não trong hồn , mơ xưa cũ
Bên người , bên tình nay đã vơi

Đông Hòa
26.02.07

 
Đông Hòa 01.03.2007 09:02:10 (permalink)
0
Hết Xuân

Vừa thấy hết xuân lại xót lòng
Nhớ người năm cũ bước sang sông
Bờ xa biển bắc còn chi nữa
Một mối duyên tình lỡ bước mong

Chậm khắc , đêm chừng không ngắn lại
Hồn ta say theo khúc tiêu tư
Theo dấu chân ai đi trong mộng
Tha thướt như dòng chảy suối ru

Hượm sáng mờ sương trên đáy cỏ
Gió không về nắng vội lên cao
Lại nghe đâu rót lời thì thào
Nghe chiếc lẻ nỗi lòng viễn xứ

Nhưng bởi ái tình là diễm tuyệt
Viết bằng huyết lệ cõi tim hoang
Trên giấy trắng và niềm hy vọng
Tan dần theo mê khói thời gian

Đông Hòa
01.03.07

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 22:04:21 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 05.03.2007 21:19:09 (permalink)
0
Tơ Duyên
 
Em ơi ! Sáng nay trời đẹp lắm
Hoa đầy cành và gió mênh mang
Xua ên tóc như dòng suối chảy
Nhẹ nhàng như khúc nhạc hân hoan
 
Tay vuốt , anh nghe lòng rất lạ
như vừa soãi bước cõi thiên thai
Nơi ấy hình như đầy hạnh phúc
Và những ước mơ chuyện liêu trai
 
Rồi tựa vai em , nghe tim thở
Nhịp nhàng văng vẵng tiếng nói thương
Giây phút anh chìm trong giấc ngủ
Thấy vòng tay dìu dặt nhạc buông
 
Rồi lại nắm bàn tay nhỏ bé
Nghe mùi hương trinh nữ ngất ngây
Thi thoảng trời mây như ngừng tụ
Đến hoà duyên trọn kiếp cùng say

Đông Hòa
05.03.07

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 22:06:37 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 06.03.2007 12:09:20 (permalink)
0
Em Về Dáng Nhỏ Thật Xinh

Em về dáng nhỏ thật là xinh

Từ xa tha thướt sớm bình minh
Rạng rỡ mặt em đầy tươi thắm
Nụ cười như giọt mật mơ êm 
 
Này em , em gái nhỏ này ơi
Vừa sang xuân ước nàng bên tôi
Tà áo tứ thân em tràn mộng
Má hồng duyên dáng ru hồn người 
 
Thầm mong đến hôm mai ngày sau
Một đời tình mình nay có nhau

Đường quê cùng chung vui xuân hội
Nghe niềm yêu nở rộ xôn xao 
 
Ngàn hoa theo vào nơi ta
Lộng lẫy giữa vườn im nắng xa
Từ đây trăm năm trong cuộc sống

Hạnh phúc đắp xây tình đậm đà

Đông Hòa
06.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 08:51:15 bởi Đông Hòa >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 74 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9