Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 74 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 07.03.2007 10:05:01 (permalink)
0
Niềm Riêng

Gửi ngọn gió về bên trời thẳm
Để em vui thanh thản linh hồn
Để phập phồng vun trên lồng ngực
Đã một lần tắt lịm thiên thu

Ta gửi theo cơn say mộng mị
Đưa vô tri vào khối óc mình
Để chân bước về nơi xa ấy
Được thấy em trong dáng hoa xinh

Em vẫn như xưa vẫn là thiếu nữ
In môi cười trên ảnh di thân
Ôi mái tóc mềm êm đen mướt
Bàn tay chống cằm mặt nghiêng sang

Ta nhìn rồi lòng nghe thương xót
Nỗi niềm nào trót một đời mang
Một bóng hình muôn đời bất diệt
Một tình yêu tha thiết bên nàng …..

Đông Hòa
07.03.07
Đông Hòa 07.03.2007 23:04:39 (permalink)
0
Mộ Đá Thiên Thu

Mộ đá đưa em vào u tối
Mây ngoài kia cũng đã đen rồi
Như ru em một thiên thu giấc
Trăm năm vĩnh viễn xa rời tôi

Trăng đêm nay , em ơi ! vẫn đấy
Mộng bên đời giờ một mình xây
Như một lần cùng em tình thắm
Ước hạnh phúc vô vàn đắm say

Nghìn tinh tú bay trời cao ấy
Có dỗ em cơn mơ đêm đầy
Hay rũ xuống như giọt nước mắt
Của trời khóc cho tình rời tay

Rạng sáng bình minh tìm về đến
Vẫn đây , tôi ngồi bên em
Vuốt từng giọt sương trên kẽ lá
Nghe nỗi lòng u hoài nặng thêm

Đông Hòa
07.03.07

Đông Hòa 08.03.2007 08:50:17 (permalink)
0
Mộng Mơ
 
Buổi sáng nay nắng thôi không đến
Hoà vào mây làm mưa rơi rơi
Nghe lòng trôi theo dòng thương nhớ
Ai trong ta giấc sầu nào vơi

Trời đem tháng ngày chi , đến chi
Để cho hạnh ngộ rồi chia ly
Em về bên ấy tan dáng ngọc
Để cho thương xót lệ sầu bi

 
Giờ đây trên bước đường thiên lý
Ai cùng ta ru qua giấc đêm
Những nỗi niềm thôi cùng chia xẻ
Trong cơn say đơn chiếc con tim

 
Đời xin hỡi cuốn nhanh thời gian
Để trăm năm ta lại thấy nàng
Bờ môi với nụ cười đang nở
Và ân tình không còn trái ngang

Đông Hòa
08.03.07

Đông Hòa 09.03.2007 12:25:23 (permalink)
0

Tuyết Trắng

Nhà em tuyết rũ cây cũng khô
Hiu hắt mây ngàn thôi vẩn vơ
Đêm lạnh nguyệt thôi không rạng nữa
Rét vào chăn buốt dạ hững hờ

Hoàng hôn đến thêm sầu thương nhớ
Nhớ hương xuân trên những cành mai
Dáng của em trúc nhỏ trang đài
Đầy nhựa sống tươi vui duyên thắm

Em hỡi ! Bầu mây kia không nắng
Ta bên này thấy trắng màu tang
Ngọn gió đâu mang về u uất
Se lòng anh tiếc mãi tình nàng

Rồi lại nghe tâm tư sâu lắng
Đọng nơi đâu tiếng nhạc tình tang
Tiếng em hát giữa đêm tĩnh mịch
Ru hồn man mác giữa đêm tàn

Đông Hòa
09.03.07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 09:24:22 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 09.03.2007 18:39:33 (permalink)
0
Đẹp Duyên
 
Tay cầm nghiêng khẽ anh mài mực
Tựa tay viết nhẹ một chữ tình
Chữ duyên trong trí chưa rơi xuống
Mà nghe cõi dạ thoáng lunh linh

 
Buông bút nâng cằm em ngắm mãi
Ôi , đẹp sao hương sắc mảnh mai
Lại thấy tâm hồn dâng cao ngút
Nỗi lòng của dấu mộng trong ai

Tha thiết một vầng trăng tìm đến
Đêm nay với lưỡi khuyết qua vai
Và một khúc trường ca ân ái
Ngọt làm sao nụ cấm vừa say

Tay nắm lấy tay em thật ấm
Nồng nàn và xinh đẹp vô cùng
Lại ước thêm một điều rất thật
Hạnh phúc đời kết chỉ tơ hồng

Đông Hòa
09.03.07

Đông Hòa 10.03.2007 09:20:51 (permalink)
0
Muộn Dấu Xuân

Lại thấy cành mai vàng nở muộn
Âm thầm tiếc mãi một ngày xuân
Giờ đây biển bắc chiều cách biệt
Đau đớn cõi hồn lệ chứa chan

Chợt khóc bởi thương em nhiều quá
Đậm tâm hồn theo giấc mê qua
Xa tiếng canh tàn đâu vang vọng
Bẻ bàng giây phút khói hương nhoà

Đoạn tiết khúc vừa ngưng đột ngột
Đứt giữa chừng giây oán vương tơ
Chiết lẻ cõi tình đây bất tận
Có về say theo mộng đêm ru

Chậm nghĩ rồi nghe sang dấu hạ
Nắng lên cao tiếng ve hát ca
Hơi nóng phả , hồn dần tỉnh trí
Gối mơ nào thoáng vội trong ta

Đông Hòa
10.03.07

Đông Hòa 10.03.2007 15:08:29 (permalink)
0
Dấu Tình Xưa

Nhìn khói thuốc bay theo cõi nhớ
Đến dấu hình hài , để cô đơn

Giữa tối mờ trăng mây bãng lãng
Thoáng như sao hôm dưới mây sương

Mắt ngắm chợt nghe lòng quặn thắt
Đâu ngày xưa thủơ của yêu đương
Khi ấy đôi tim cùng ấm áp
Tựa hồn theo dáng nguyệt thả buông

Ngả gối bóng vầng trăng vừa khuyết
Lại nghe lòng giây phút sầu thương
Em hỡi nơi đâu trong khuất biệt
Có biết rằng ta mộng trót vương

 
Rượu say khẽ chậm vào giấc ngủ
Mộng tình đâu vào lẫn theo về
Thả một giấc u hồn hoang tưởng
Bóng người yêu tay nắm ngây mê

Đông Hòa
10.03.07

Đông Hòa 11.03.2007 09:00:34 (permalink)
0
Tự Khúc Sầu

Biếc gió về bên đồi xanh cỏ
Phủ đầy sương sớm qua đêm mơ
Tha thiết cõi hồn đau vấy dạ
Hỡi tình ! Đây dáng cố nhân chờ

Vọng khuyết nửa trăng trời mây tối
Khẽ nghe đâu thức dậy linh hồn
Bay lơ lửng khói sương ảm đạm
Trong giấc hoài hiền dịu bóng hồng

Giửa đêm đầy , sao lung linh lạ
Như ai phản phất đứng bên ta
Thon thả từng bước trên mặt đất
Miệng mỉm cười , nét ngọc như hoa

Ta lại thấy tâm tư sâu lắng
Thấy yêu nàng giữa bóng mờ trăng
Thấy hạnh phúc một lần tan biến
Du dương theo hương khói mênh mang

Đông Hòa
12.03.07
Đông Hòa 11.03.2007 09:03:15 (permalink)
0
Tự Khúc Sầu

Biếc gió về bên đồi xanh cỏ
Phủ đầy sương sớm qua đêm mơ
Tha thiết cõi hồn đau vấy dạ
Hỡi tình ! Đây dáng cố nhân chờ

Vọng khuyết nửa trăng trời mây tối
Khẽ nghe đâu thức dậy linh hồn
Bay lơ lửng khói sương ảm đạm
Trong giấc hoài hiền dịu bóng hồng

Giửa đêm đầy , sao lung linh lạ
Như ai phản phất đứng bên ta
Thon thả từng bước trên mặt đất
Miệng mỉm cười , nét ngọc như hoa

Ta lại thấy tâm tư sâu lắng
Thấy yêu nàng giữa bóng mờ trăng
Thấy hạnh phúc một lần tan biến
Du dương theo hương khói mênh mang

Đông Hòa
12.03.07
Đông Hòa 11.03.2007 14:43:49 (permalink)
0
Ẩn Tình

Trắng cánh ô môi rụng xuống cầu
Em ngồi ngắm mãi tận nơi đâu
Thoảng trong kỷ niệm ngày xưa ấy
Thuở mới quen nhau dựa mái đầu

Khúc chiết hoàng hôn về đợi bóng
Dáng mây xanh trên mặt nước sâu
Thả trên ây nghìn sao bất diệt
Như thơ tình đã viết thành câu

Trao chuốt ta cài lên tóc biếc
Cây lượt đem đến giấc yêu đương
Và một cơn mơ ngày hạnh phúc
Giữa đời với tâm niệm vô cùng

Trắng cánh ô môi trắng cả lòng
Giờ đây em đợi những hoài mong
Từ đâu xa thẳm trong tâm thức
Một khúc mê mang giữa mộng hồng

Đông Hòa
12.03.07

Đông Hòa 11.03.2007 16:53:49 (permalink)
0
 
Vãng Xưa

 
Hôm về đứng trước ngõ nhà em
Tường vách rêu phong phủ dầy thêm
Bởi từ dạo ấy khi vĩnh biệt
Nơi này thành hoang vắng buồn tênh

Nhẹ gót anh qua vườn hoa cũ
Gió vẫn đưa nhưng thiếu hơi tình
Thiếu một chút hương người yêu dấu
Để mãi tim sầu dấu lệ in

Bờ suối đêm nay trăng lại đến
Anh ngồi man mác nỗi cô đơn
Đâu bóng nghìn sao long lanh sáng
Như đổi trao tâm sự giữa lòng

Róc rách âm thầm con nước chảy
Mê hồn ngầy ngật điệu nhạc say
Thoảng sương lam trắng mờ đọng cỏ
Dựa mình thả nhẹ giấc bi ai

Đông hòa
12.03.07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 17:31:53 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.03.2007 17:42:07 (permalink)
0
Tình Sử Giáng Tiên Từ Thức

Mây trắng vẫn bay về với núi
Động thiên thai thoảng dấu sương lơi
Thấp thoáng bóng ai chàng Từ thức
Tìm kiếm Giáng Tiên gửi tình đôi

Khoả nắng trần gian hơi lịm tắt
Giấc trăm năm chàng đã bước rồi
Theo cát bụi hồn về quá khứ
Tiếc thương ! Nàng nước mắt tuôn rơi


Giờ vĩnh biệt âm dương cách trở
Mượn gió thu vọng đến người tình
Một ánh khuyết giữa đêm trừ tịch
Đọng lại tranh nàng giọt lệ in

Từ đây muôn kiếp tình tan vỡ
Còn những gì truyền khắp trần gian
Với câu chuyện về xưa Từ Thức
Một lần tìm đến cõi thiên đàng

Đông Hòa
12.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 18:38:07 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.03.2007 18:20:32 (permalink)
0
 
Tình Quê Hương

Quê hương tôi có dòng sông Cửu
Chảy hiền hoà mặt nước trường giang
In bóng dừa , chiều lang thang bước
Nghe lòng mong mỏi một giấc xuân

Man mác bờ tre trên lối nhỏ
Ngôi nhà tôi sống thuở ngây thơ
Rặng lá buông mình trên gió thoảng
Khẽ đâu tiếng sáo vọng lập lờ

Quê hương tôi có phù sa đỏ
Trôi dài theo sóng nước bình minh
Có trà lúa phẳng lì xanh ngát
Ruộng thơm mùi mạ cấy dáng xinh

 
Rồi những khi hội mùa rộn rã
Là lượt từng thiếu nữ đi qua
Mặc áo mới má hồng tươi thắm
Vui hát ca theo sóng nhạc hoà

Đông Hòa
12.03.07

Đông Hòa 12.03.2007 09:47:02 (permalink)
0
Tản Mạn
 
Tản mạn trên bờ hồ hứng gió
Chợt nghe lòng nhớ bóng ngây thơ
Thoắt ẩn hiện nơi đâu tâm trí
Chập chờn theo sương khói nhạt mờ

Ôi thời gian , bao năm qua vội

Xót thương rồi chỉ thế thôi sao
Cũng đành mất người yêu tuổi mộng
Trọn đời ly khúc biệt tình nhau

Thảng thốt , vầng mây chừng im lắng
Gió thôi chao mặt nước gợn tăng
Một ánh khuyết từ đâu ẩn hiện
Ru hồn người chậm khắc tàn canh

Mê mãi rồi ngàoi kia trời rạng
Đỏ trời đông từng áng mây hồng
Lại nghe vừa mất thêm ngày tháng
Với dáng xưa mà tim nhớ thương

Đông Hòa
13.03.07

Đông Hòa 12.03.2007 11:18:10 (permalink)
0
Khúc Đoạn Trăng Tình
( thể ngâm )

Mây trắng che ngang khuất trăng rồi
Hỡi người , ta tiếc ánh trăng rơi
Tiếc một dáng khuyết đêm dạ vũ
Bên nàng ta hát mãi không thôi

Nhẹ lắng sương khuya chừng đã thấm
Dựa vài nhau ấm áp trái tim
Nghe một giấc ái đi vào mộng 
Giữa trời mây non nước hữu tình

Tỉnh trí bầu mây kia xa thoảng
Ánh trăng ngàn cũng đã rạng ngời
Mang vẻ đẹp của nàng tiên nữ
Bàng bạc theo ngàn sao lã lơi

Ta lại thấy trái cấm trên môi chín
Cắn vào nghe ngọt lịm bồi hồi
Chợt hồn rộn rã chừng lên tiếng
Hỡi nàng , yêu mãi nhé nàng ơi

Đông Hòa
13.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 13:40:42 bởi Đông Hòa >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 74 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9