Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Xót Tình Biệt ly Ta vẫn đứng mắt nhìn xa vô tận
Tìm dáng em trong mấy cõi sương mờ
Đang lã lướt bên rừng thu bạt lá
Mơ sầu theo từng dấu mòn hoang sơ Em ơi ! Mây trên bầu trời vẫn trôi
Đem ta đi vào ảo mộng xa vời
Nơi ấy không bình minh không đêm tối
Chỉ có đôi trái tim chậm nói lời
Em ơi ! Gió vẫn về như lơi giọng
Như thả sương buồn giăng trên tóc mây
Phủ lên trán hay bờ môi nhợt nhạt
Cho hồn người thêm héo úa tàn phai
Ta vẫn nghe khói thu về trở lại
Rải ngập lá vàng theo bước em đi
Ta đứng tựa chừng như cành khô héo
Tiển em rồi xót xa tình biệt ly
Đông Hòa
17.03.07
Chiều Về Mang Dấu Xưa Chiều nay em về mang dấu xưa
Giờ chớm hạ vàng mây trời thưa
Lặng lẽ đi bên hồ liễu rũ
Tình yêu nào nỗi lòng khẽ đưa
Và thời gian đem màn đêm đến
Khép mi gầy em buông giấc say
Trong mơ ngậm ngùi ngày tháng cũ
Trôi dần theo mộng mị u hoài
Tỉnh giấc em thấy hồn bỡ ngỡ
Vì hình bóng ai tan như sương
Nửa tàn đêm hoen sầu lên mắt
Em nghe tim lạnh lẽo vô cùng
Ôi ! Môi nào giờ khô héo
Ngỡ ngàng bên dấu mỏi rã rời
Nhoè nét mực lời anh rơi vỡ
Theo mối tình chìm vào thiên thu
Đông Hòa
20.03.07
Nắng Về Ru Em Tóc Mây Nắng đi về ru lên tóc mây
Sưởi ấm cho trái tim mộng đầy
Thôi sầu thương , quên rồi luyến tiếc
Mối tình xưa khuất giữa trời đêm
Ôi , mây vẫn bay vương màu áo
Lên môi em nét xuân mượt mà
Ta chợt nghe lòng mình yêu lạ
Cõi hồn này ta xin hiến dâng
Để từ đây và trọn đời kiếp
Ta sẽ yêu với cả tâm hồn
Sẽ giữ duyên tình này mãi mãi
Đến muôn đời thuỷ chung trọn lòng
Ôi , ta nghe cõi tình ngây ngất
Tiếng hoàng hôn mang về cơn say
Trong men rượu nghe tình chới với
Vòng tay này ôm em đêm nay
Đông Hòa
20.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 18:56:45 bởi Đông Hòa >
Say Tình Trong Mắt Em
Ta vừa nhìn em theo ánh mắt Nghe trong hồn ân tình nở hoa Đâu nhịp trầm con tim đọng lắng Như nén vào một giấc mơ xa Ta yêu em biết từ bao giờ Có thể từ mùa thu năm xưa Khi ấy lá rừng chiều rơi rụng Giữa mờ sương hồn thoáng ngu ngơ Ôi , nhân thế là gì em hỡi Có phải chăng khắc khoải là đêm Là thương nhớ nơi miền ảo ảnh Hay cơn mê nén bằng môi mềm Ta lặng đi giữa miền lưu luyến Khói mùa thu trên dốc sương mù Khe khẽ hoàng hôn về lịm tiếng Như thấy người trong nét ngây thơ
Đông Hòa
20.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 12:26:21 bởi Đông Hòa >
Ta Vừa Thấy Mình Hấp Hối
Một sáng ta thấy mình hấp hối
Tàn hơi chờ mây trút linh hồn
Tựa hơi sương tìm xa vạn lý
Để quên mối tình nào say cuồng
Ôi , mây mùa hạ trời xanh quá
Nắng thừa mùa xuân vừa đem qua
Cho hồn thêm một đời tiếc nhớ
Hỡi người yêu đắng lòng trong ta
Một sớm nào di quan ngang ngõ
Em đứng chờ có nghe thương tâm
Có thấy trời hạ rơi lệ úa
Như tiển đưa ta vào cõi hoang
Từ đây muôn ngày không gặp nữa
Xin em quên một lần xót xa
Đê cho ta thiên thu yên ngủ
Không còn gì giấc tình phôi pha
Đông Hòa
20.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 22:15:10 bởi Đông Hòa >
Giấc Tình Huyền Thoại Đêm đầy trăng em ngủ giấc say
Ngoài kia gió nhẹ ru hời lên vai
Ta nhìn ánh mi vừa khép lại Nửa hồn theo cơn mê mộng đầy Ngoài kia trời đã đổ canh hai
Khẽ tay vẫy quạt gió nhẹ hoai
Nghe hồn tình yêu như ngần ngại
Thấy mình đã thật lòng thương ai Vì nhân thế mang ta đến đây
Để cùng em một đời đắp xây
Để cùng em một trời hoan ái
Cùng trao nhau suối tình ngân dài
Bình minh đến sương mờ nhẹ bay
Từng giọt buông rơi trên hình hài Nơi đâu thoảng mùi hương thơ dại Ngập ngừng tâm hồn thoáng ngất ngây Ta nghe mình đi vào huyền thoại
Với mối tình chưa lần phôi phai
Đông Hòa
21.03.07
Chưa Lần Nói Yêu Ai
Ta một lần thấy em trong mộng
Một lần trái tim như mê cuồng
Ta yêu em , đã yêu sâu đậm
Từ ngày nào , con tim héo hon
Mây hỡi , ta cúi xin lần này
Được gửi tình lên môi rất say
Cho em nghe tiếng lòng khẽ nói
Giữa màn đêm vắng lặng thật dài
Ta một lần nghe tim ước vọng
Đến đây và được mãi yêu em
Được bên người tình nghe lời hát
Và hồn được một thoáng êm đềm
Ôi , cuộc tình này là mật ngọt
Ta như đã một đời tìm vay
Để được nghe cõi lòng bẽn lẽn
Bởi chưa lần ngỏ lời yêu ai
Đông Hòa
21.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 16:09:08 bởi Đông Hòa >
Một Đời Cát Bụi Hoá kiếp thân ta thành cát bụi
Rơi trên biển vắng khi chiều vơi
Màn đêm đến nghe hồn lạnh giá Tựa hơi sương về nơi xa xôi Kể từ đây không còn luyến tiếc
Không còn nghe dỗi hờn vu vơ
Ngủ yên qua từng mùa lá rụng
Âm thầm theo bóng dáng mùa thu
Đừng em nhé , thôi đừng thương tiếc
Đừng khóc cho thấm lệ bờ môi
Đừng như ta buông trôi cuộc sống
Hãy yên vui sống mãi trên đời
Hoá kiếp thân ta thành hạt vỡ
Một sớm nào khuất vào âm u
Dưới mộ xanh im lìm sỏi đá
Ngủ giấc đầy đến tận thiên thu
Đông Hòa
22.03.07
Cát Bụi Biệt Tình Xa
Khi xác thân tan thành bụi vỡ
Linh hồn ta trôi vào hư không
Dựa bến đời một lần sau cuối
Để thấy em cười ửng má hồng Ôi ! Đau buồn làm sao , kiếp người
Chỉ thế thôi , chỉ thế mà thôi
Những ngày sống bên em mấy bận
Để bây giờ trọn đời xa xôi
Trời hừng sáng mây bay đón ngõ
Như tiển ta vào trong hư vô
Thôi từ đây vạn ngày chia cách
Chỉ xin em những giọt lệ mờ
Nay xác thân ta về cát bụi
Mặc gió mưa rửa trôi hình hài
Linh hồn ta vẫn đang mài miệt
Về một ngày còn sống bên ai
Đông Hòa
22.03.07
Khúc Tình Theo Áng Mây Mây vẫn bay đi về chốn xa
Ta vẫn nghe hồn đầy xót xa
Nơi đâu mùa thu về rũ lá
Đang sống giữa trong trái tim ta
Có phải chăng , mây là cõi mộng
Đến đây trong một ngày hoang đường
Thổi rơi rớt từng dòng lệ úa
Rửa trôi đi một ngày chờ mong
Ôi , ta nghe mình đang cô đơn
Vì một lần thấy em giấc nồng
Mi nhẹ khép , nét tình trinh nữ
Chậm thả từng hơi thở phập phồng Bây giờ em tìm về nơi đâu
Cho ta từng mùa thu đẫy sầu
Nhặt nhạnh từng chiếc lá một
Mà nghe lòng mình đang quặn đau
Đông Hòa
21.03.07
Đời Ta như Lá Úa
Đời ta như lá úa thu rơi
Nương theo cơn gió lùa bay trôi
Chiều về dừng bên dòng sông đợi
Nhìn thấy em và đã yêu rồi
Em như dòng sông giữa bầu trời
Mang vẩn đục phù sa trên môi
Tìm đến phủ màn trên lá úa
Đắp mộ tình cho kẻ đơn côi
Ta vì đã một lần yêu em
Ta vì đã một lần xa em
Ta vì đã một lần đánh mất
Để hồn mang tiếc nuối từng đêm
Đời ta nay chôn dưới mộ rồi
Người ơi , xin nhé một lần thôi
Được thấy người tình lần sau cuối
Để ru giấc ngủ đến muôn đời
Đông Hòa
23.03.07
Tình Không Nhạt Phai
Vừa mới đó mà xuân xa bước
Để sớm về buông nhẹ tiếng ve
Cho ta nghe tâm tư chất chứa
Một tình yêu từ thuở ngày hè
Xưa mình quen nhau bên dốc nhỏ
Buổi chiều buông ánh sáng đèn mờ
Màu của tối , của sao lóng lánh
Cùng hai ta gối nguyệt ru thơ
Rồi lặng ngắm người yêu tuyệt mỹ
Đang thả mình trong cảnh thiên nhiên
Mang tâm tư của thời trinh nữ
Trao về ta giọt mật ân tình
Nhưng đời chữ duyên là ngang trái
Em không còn ta tiếc lắm thay
Tiếc một đời , chừng không dứt được
Nỗi niềm thương theo dấu hình hài
Đông Hòa
27.03.07
Tình Phôi Phai
Bao nhiêu năm ta về tìm lại
Dấu ngày xưa trên bờ vai em
Giờ nay đã khô cằn sỏi đá
Giờ nay mang vết nhăn nhiều thêm
Ta nhìn thấy nghe lòng chua xót
Tiếc thương em , tiếc thương đời người
Ngày xuân mộng sao nhanh qua hết
Để tàn phai nét hương tuyệt vời Em hỡi ! Xin em giòng lệ ứa
Khóc cho tình hay khóc cho mình
Hay cho ta những gì còn sót
Trong cõi tình những gì đẹp xinh
Ôi , trôi đi mau đời nhân thế
Đến một mai nghìn năm ta về
Nằm trên dốc ngủ yên trọn kiếp
Hết sầu thương những phút đam mê
Đông Hòa
01.04.07
Mong Chờ Anh chờ mãi nghe hồn nhớ ai
Dáng nhỏ nào đang ngủ giấc say
Vầng mi ấy giờ đang khép kín
Và ru theo sóng nhạc liêu trai
Anh đến từ lâu bên rèm cửa
Nhìn thấy em từ lâu , rất lâu
Ôi đẹp sao nét mài trinh nữ
Tinh khiết vô cùng ngự nơi đâu
Bởi vì yêu là duyên hội ngộ
Vì đời này đã hiến dâng tình
Anh trao em tất cả em nhé Cả linh hồn trong thể xác mình
Anh ngồi mãi khi tàn bóng đêm
Ngoài kia bình minh đã lên đèn
Mang hơi sương phớt qua giấc ngủ
Nghe mộng lòng thương ai đầy thêm
Đông Hòa
31.03.07
Niềm Đau Tâm Trí Khi gió xuân tàn , hương đã nhạt
Ta lại về tìm xoá dấu chân
Nghe hoàng hôn ru lên đôi mắt
Và trái tim đầy nỗi thương tâm
Ôi , bởi vì sao , biết vì sao ?
Trên cõi đời ta đành mất em
Không còn nữa những đêm hò hẹn Không còn nữa tháng ngày ấm êm Giờ đây mình ta trên cõi đời
Từng sớm nhìn bóng sương lạnh rơi
Rồi cảm thấy tâm hồn đơn chiếc
Rồi cảm thấy tráitim bồi hồi
Ôi , mùa xuân ta mang niềm đau
Mùa xuân cõi hồn nghe nao nao
Như đã thấy ngày xưa trong trí nhớ
Em đang ngồi nét mặt hồng hào
Đông Hòa
02.04.07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: