Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Anh Sẽ Về Đây Anh sẽ về đây thăm cố hương
Nhìn mây thoảng nhẹ hoa sắc vươn
Ngắm nắng hạ vàng trưa khe khắt
Rãi lòng theo gió giữa cung đường
Hàng trúc cũ vẫn còn ru tiếng
Cố nhân ơi ! Thương lắm tình quê
Nhỏ nước mắt vui mừng rộn rã
Khi bước vào lối nhỏ thân quen Kìa ai đứng bên hiên đón đợi
Mắt long lanh và tay run run
Bởi bao năm qua đời xa cách
Mà tưởng rằng đã biệt muôn trùng Nói cho hết lời từ bao thuở
Để đêm này trăng sáng bên nhau
Dựa bờ vai nghe hồn ấm lại
Nỗi lòng cảm động giữa ngàn sao
Đông Hòa
04.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 15:14:08 bởi Đông Hòa >
Xây Tình Trên Dòng Sông Quê Hương Quê hương tôi bên giòng Cửu Long
Từng ngày qua nước chảy xuôi dòng
Mang phù sa đỏ xanh thêm màu lúa
Mang tình yêu , tâm hồn trắng trong
Bình yên buổi hoàng hôn trời hồng
Đường về anh bước nhẹ vào thôn
Nhìn em ngồi bên bờ xõa tóc
Nghe lòng dâng lên niềm luyến thương
Tình yêu đã chớm nở trong lòng
Cởi mở trao tình đôi trái tim
Từ đâu trong nghìn trùng sâu lắng
Cõi hồn muôn màu sắc hương nồng
Từ đây ta sẽ cùng đắp xây
Một ngày mai hạnh phúc thật đầy
Cùng chung vui bên dòng sông Cửu
Đến trọn đời son sắt thuỷ chung Đông Hòa
05.04.07
Tình Mây Xa
Em đã về chốn xa
Bao năm buồn riêng ta
Thả hồn theo hoang vắng
Nghe trái tim lệ nhòa
Ta vẫn còn yêu em
Vẫn thấy bờ môi êm
Trong hồn đêm thương nhớ
Một phút nào dâng lên
Ta yêu em từ đâu
Từ bao giờ khi nào
Giữa mùa thu lá rụng
Giữa mùa đông có nhau
Em về đâu mông mênh
Ta nghe tình bồng bềnh
Nghe sầu tình vào bến
Mộng đời chợt buồn tênh
Vì sao ta xa nhau
Vì sao đời đời mất nhau
Vì sao người hai ngả
Vì sao bởi vì sao
Đông Hòa
07.04.07
Nghe Lòng Vừa Thương ai
Buổi sớm mây về phố
Gió thoảng luồn qua tai
Em ngồi ngước nhìn nắng
Bờ vai nào run lay
Mùi hương nào hoa sữa
Giữa thu nồng nàn bay
Trong mơ em lại thấy
Cùng anh ngồi dựa vai
Tà áo dài phơi phới
Khẽ ôm dáng nhỏ gầy
Em vừa nghe hồn ngập
Tháng ngày trôi theo ai
Biếc xanh trời hoang vắng
Vầng trắng theo về đây
Em thấy đời mộng mị
Vừa tan vào cơn say
Tình yêu trên đôi mắt
Thật nhiều anh gửi mây
Em ngồi tay hứng lấy
Nghe lòng vừa thương ai
Đông Hòa
06.04.07
Khúc Sầu Hương Giang
Vừa đến Hương Giang chiều tắt nắng
Nhìn dòng nước bạc nhẹ nhàng trôi
Thấp thoáng mái thuyền nan lờ lững
Âm thầm buông tiếng phách gọi người
Tràng Tiền , sáu dài mười hai nhịp
Như vọng đời xuân sắc của nàng
Nơi đục thương ai cơn hoạn nạn
Bến trong xin chúc chữ trăm năm
Họa vành nón bài thơ tím Huế
Lời ngân vang lên khắp bầu trời
Một câu hò của em gái nhỏ
Đứng trên cầu dõi mắt xa xôi
Chập chờn bóng màn đêm cũng tới
Nghe hồn thèm giọng hát ru thơ
Một tiết khúc của Hàn Mặt Tử
Khuây khoả nỗi lòng khách mộng mơ
Đông Hòa
08.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 14:34:24 bởi Đông Hòa >
Sầu Lữ Thứ
Thoáng hạ nghe hồn tưởng đến xưa
Nhớ mái trường yêu thuở học trò
Nhớ thầy , nhớ bạn nay xa biệt
Mong ngày hội ngộ biết bao giờ
Tản trên dốc sương mờ , thương lạ
Thương cánh phượng hồng bay tả tơi
Lại nhớ đến những đôi bướm nhỏ
Ép vào trang vở đã héo khô
Người không thấy sân trường lặng lẽ
Hướng mắt nhìn dạ thoáng thương tâm
Nghe ngày xưa trong lòng đổ luỵ
Khẽ khóc vơi sầu buổi chia ly
Chợt ánh hoàng hôn về chiếu sáng
Vầng trăng đầy ngả bóng trên mây
Như vừa thấy một người lữ thứ
Đang gói nỗi niềm với men say
Đông Hòa
08.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 19:42:26 bởi Đông Hòa >
Đêm Trăng Đêm nay thức nhớ ngày xưa cũ
Nhìn vầng trăng rủ bóng sáng vàng
Nghìn ánh sao trôi nhẹ lang thang
Như tìm đến một thời dĩ vãng
Nhớ ngày ấy trăng đêm chung bóng
Ngồi bên nhau ta đợi trăng lên
Tay trong tay ru mộng êm đềm
Ta chợt thấy cuộc đời hạnh phúc
Đêm hôm ấy em còn có nhớ
Ta bên nhau ngắm ngọn phi lao
Nghe hàng cây tiếng gió vọng vào
Chợt hôn nhẹ say niềm ân ái
Đông Hòa
CHUYỆN XƯA
Ta đứng trước một triền dốc nhỏ
Xa dưới kia lá đỏ thông reo
Chợt nhớ theo ngày tháng bay vèo
Thoáng đã mười năm trong nhung nhớ
Ta nhớ em mùa thu năm ấy
Đi bên nhau từng bước êm gầy
Gió đong đưa nhè nhẹ hàng cây
Trong giây phút thấy mình hạnh phúc
Hạnh phúc ta như mưa mùa hạ
Từng ngày qua trong những thương tâm
Em ra đi trong buổi mưa tầm
Ta ở lại sống ngầm khổ lụy
Ta chậm bước trên triền dốc nhỏ
Hai bên đường cỏ đã lên xanh
Gió sẽ đưa hoa gợn dưới cành
đem ta đến ngày xa xưa đó
Đông Hòa
KỶ NIỆM
Tôi lại đứng trên triền dốc cũ
Dưới ngàn kia lá vẫn vi vu
Gió như ru vọng lại âm thầm
Trong tỉnh lặng cho lòng tê tái
Nơi ấy em tôi ngày xưa ấy
Như còn đây trong tiếng vọng sầu
Nghe xa đâu rộn rã từng cơn
Như em đã trở về từ quá khứ
Em ơi ! tôi như người lữ thứ
Cứ tìm về sau những bôn ba
Nhớ đến em xưa những mặn mà
Trong ký ức nửa đời tìm lại
Tôi lại nhớ ngày xưa hoang dại
Trong tay ôm ấp lấy bàn tay
Nghe như lay , như động nỗi lòng
Niềm yêu dấu dâng cao vời vợi
Ngày xưa ấy khi xuân vừa tới
Tôi bên em hạnh phúc tràn đầy
Nghe tình dâng tận mấy tầng mây
Trong ân ái giữa đêm hoang mộng Đông Hòa
MÙA HOA PHƯỢNG
Ta lại nhớ mùa hè hoa Phượng
Cánh rụng vừa ôm gót chân thương
Trong tơ vương ánh sáng hoang đường
Như gọi tên em trong tâm tưởng
Cánh hoa trên đầu cành vất vưởng
Nhuỵ úa tàn theo bóng thời gian
Gió thu sang mang cảnh hoang tàn
Cho tất cả chìm trong u tối
Ta nhớ sao cánh hoa phượng vỹ
Đã theo ta trọn tuổi thiếu thời
Tuy hoa không hơi hướm yêu đương
Nhưng sẽ trong ta ngày hè cũ
Cạnh cuối hè đầu thu ủ rũ
Nhìn lá rơi chợt nhớ mùa thu
Thơ ngây em tha thướt áo dài
Trên đường vắng những khi tan học
Những ngày thân ái cũ !
Đông Hòa 1978
Áo Trắng Ngày Xưa Áo trắng bây giờ ở nơi đâu
Bao năm cách biệt mấy mùa ngâu Còn đây mây vẫn bên trời cũ
Ta đứng nhớ thương một thuở nào
Thương một tối trăng treo cành liễu
Ngả sóng soài trên bến tương tư
Một nét cong từ bao giờ ấy In sâu vào cõi mộng thực hư Nay áo trắng không còn trở lại
Mái trường xưa vẫn đấy bao giờ
Vẫn từng cánh điệp bay trước gió
Ru theo hồn những kẻ bơ vơ
Rồi thấy tiếc thời gian thơ trẻ
Tuổi học trò năm tháng bên nhau
Lại thấy ngu ngơ trong tâm trí
Nghe xa xăm tiếng vọng ngọt ngào
Đông Hòa
10.04.07
BUỔI HOÀNG HÔN
Ta đến bên em chiều tắt nắng
Mặt trời đỏ hắt dưới tầng mây
Nghe yêu thương trỗi giữa tâm hồn
Hoa hái nhẹ trao ngày gặp gỡ
Em chợt đến khiến ta cứ ngỡ
Trời xanh kia nay rũ lòng thương
Đưa em ta đến chốn thiên đường
Xây duyên ước đêm cùng thề nguyện
Nhưng tình yêu ai mà hiểu được
Vì cuộc đời vui mãi đâu em
Trong một đêm không ánh trăng vàng
Em đã mất cõi lòng ta chết
Ta nâng nhẹ cành hoa đỏ sắc
Trên mộ em se thắt tâm hồn
Em ngay kia trong giấc mộng chôn
Ôi ! hạnh phúc của ta xưa ấy
Đông Hòa
1995
Mừng Sinh Nhật
Hôm nay sinh nhật em
Thế mà tôi không biết
Chắc em buồn da diết
Khi không thấy người quen
Hôm nay sinh nhật em
Mới nghe lòng bỡ ngỡ
Vì đã hơn một ngày
Tại sao mình không hay
Thế rồi thầm lại trách
Sao lại nở vô tình
Em ơi sinh nhật em
biết quà gì tôi tặng
Một hoa hồng bằng chữ
Hay câu chúc chín phần
Chúc em nhiều may mắn
Trên nẻo đường tương lai
Hôm nay ngày em sinh
Bao nhiêu mùa hoa nở
Là bấy nụ đèn đêm
Vui cùng em khoe sắc
Hôm nay ngoài kia vui
Trên cao mây quang đảng
Gió ru xa nhẹ nhàng
Mang niềm hi vọng nhỏ
đưa em vào tương lai
Chiếc bánh xinh xinh ấy
Quanh đầy những hồng hoa
Của tình yêu trong sáng
Ta xin tặng riêng em
Hôm nay ngày sinh nhật
Của em ta rất vui
Ôi ! hai mươi bốn tiếng
Thời gian xin ngừng chờ
Đón nhẹ chân em sang
Mang em vào nơi ấy
Của hạnh phúc bình yên
Theo bên em mãi mãi
Đông Hòa
Một ngày cuối cùng
Một ngày cuối cùng ta thấy em
Đến với ai khi trời về đêm
Vòng tay nào vừa như ôm lấy
Để ta nghe chua xót nhiều thêm
Một ngày đã qua rồi em ơi !
Ta vẫn nơi đây hồn bùi ngùi
Bởi vì yêu hay vì thương nhớ
Bóng hình em nay đã xa xôi
Ôi ! Biết vì sao , ta chia ly
Để giọt tình buồn đọng hoen mi
Để ta nghe niềm đau sương khói
Khi nhìn dấu cũ ngày em đi
Ôi ! Một ngày , một ngày đã qua
Còn lại gì , ngoài bóng tàn hoa
Rơi đầy trên lối nhỏ em bước
Về bên ai , một đời quên ta
Đông Hòa
10.04.07
Đưa Tình Về Lại Bên Em
Ta vẫn xao lòng khi nhớ em
Tâm hồn lắng đọng nơi mông mênh
Nghe xa xăm niềm đau thể xác
Trôi về đây theo dòng đời êm
Em nào biết ta vẫn nhìn em
Đang ngủ yên trên bờ suối đêm
Trăng vẫn kia chiếu màu vàng ánh
Như ru em giấc mộng say thêm
Ta vẫn bên em khi tối đến
Nghe cỏ buồn như khóc tiếng rên
Tiếng của loài côn trùng thức dậy
Rã rít mang sầu để buồn tênh
Ta giờ đây như thuyền không bến
Ngồi nơi này rượu sầu chuốc tim
Tìm thời gian từ đâu quá khứ
Để đưa tình về lại bên em
Đông Hòa
11.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 07:02:50 bởi Đông Hòa >