Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Tình Hồng
Người ơi ! Linh hồn ta đau thương
Vì đâu nước mắt trên mi buồn
Còn đâu nữa ngày xưa em hỡi !
Một lần tiễn tình rời bến sông
Người ơi ! Con tim ta chua xót
Mấy mùa thu tìm trong cơn mơ
Nơi ấy linh hồn em cười nói
Ngước mắt nhìn theo về xa mờ
Giờ đây ta bước đi lang thang
Trên biển xưa nhìn lại mây ngàn
Thả hồn xuôi đi về nguồn cội
Thoảng theo cơn sóng cuốn miên man
Người ơi ! Lòng này đang êm ái
Bởi vì ai , cũng bởi vì ai
Cũng vì đã một đời yêu dấu
Đem mộng hồng ru giấc mơ dài
Đông Hòa
11.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 09:10:19 bởi Đông Hòa >
Tháng Mấy Rồi Em
Tháng mấy rồi em , có phải hè
Chiều nay mưa bay trên ngõ về
Em ngồi bên thềm nghe tim lạnh
Thấy hồn mình thả trong giấc mê
Ngoài xa nhìn em , anh vẫn đứng
Nghe lòng một lần đã biết yêu
Biết thương nhớ và nghe ray rứt
Một dáng hình đã gặp khi chiều
Ta yêu em , vì ta đã yêu em
Từ khi hạ về nghe buồn tênh
Thấp thoáng hình em trong tâm trí
Theo từng suy nghĩ giữa thâu đêm
Tháng mấy mưa đã về , rồi em
Anh xin được lần dìu bước êm
Đưa em đi qua miền băng giá
Cùng nhau ươm hạnh phúc vô biên
Đông Hòa
10.04.07
TRONG MƯA
Khi trời đổ cơn mưa dưới phố
Tôi nhìn chờ nắng tắt hoàng hôn
Nắng lung linh khe khắc thu buồn
Le lói sáng trong ngày lịm úa
Cơn mưa trước mùa thu năm ấy
Em trong ta dấy ngọn lửa yêu
Ta yêu em nhẹ nói một điều
Em dấu mặt niềm vui không tưởng
Hôm nay cũng mưa về dưới phố
Nhìn rồi nghe tiếc giọt mưa rơi
Ánh sao khuya nước trắng không rời
Lại nhớ khi em tròn đôi tám
Đông Hòa
MƠ HOA
Trở giấc mơ hoa lòng trống vắng
Khi đêm qua mộng suốt thâu canh
Lâng buồn tưởng nhớ dáng mỏng manh
Anh , em đã say nồng ân ái
Tình mộng mới hay là mộng ảo
Lệ đôi dòng từng giọt tuôn rơi
Hồn chơi vơi giây phút rã rời
Bỗng như thấy buồn đời thất vọng
Tưởng đâu tim chẳng hề khơi đọng
Tắt ngấn rồi ngọn lửa yêu đương
Bỗng ngày kia giữa buổi chiều buồn
Em lại đến sưởi lòng lạnh giá
Anh yêu em dịu huyền ảo mộng
Sẽ đưa vào nẻo rộng đường mơ
Mình yêu nhau mãi không phai mờ
Như én lượn hân hoan hạnh phúc
Đông Hòa
Lời Của Biển
Biển vẫn hát như lời thì thầm
Và xa kia cơn sóng vỗ vào bờ
Đẩy trôi từng đụm cát trắng
Ai đứng trông nhìn về xa thẩm
Một ngày rồi nhiều ngày trôi qua
Những tiếng yêu trần thế như tìm về trong uỷ mị
Trong Đau thương nhọc nhằn
Mây vẫn bay , gió vẫn thổi như kêu lên lời ước hẹn
Em ! chính em người tôi đã một lần yêu dấu
Con tim tôi cô đọng phút thiêng liêng khi nhìn em
Lần cuối cùng em ra đi mãi mãi
và mãi mãi
Em ơi ! Giọt nước mắt này xin cho em
Em ơi ! Giọt nước mắt này sao quên em
Mảnh hình hài tan trong bọt nước
Quá khứ trỗi dậy trong bơ vơ trống trải
Đông Hòa
Khúc Sầu Tuyệt Mệnh
Hạ đến sóng tràn lên biển cạn
Xa xăm mây trắng vẫn như say
Bên bờ đại dương trời bát ngát
Dáng ai ngồi vốc cát xây đài
Như đem tình yêu chôn vào đấy
Linh hồn nào bỏ cuộc đêm nay
Rời thế giới đi vào vĩnh biệt
Buông ái ân tục lụy bao ngày
Đêm đến ánh trăng vàng khuyết lạnh
Dáng nhỏ bâng khuâng khóc một mình
Từng giọt như rửa phai suy nghĩ
Nhẹ cõi lòng vơi bớt sầu tình
Giờ đây còn chi nữa , người ơi !
Đau này nàng khổ đến trăm năm
Đếm một lúc hơi tàn đã hắt
Tình với chàng trọn kiếp không tan
Đông Hòa
12.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 08:27:13 bởi Đông Hòa >
Thu Chia Ly
Đứng một mình trên đường năm cũ
Nhìn lá vàng mới biết thu sang
Chuyện xưa , nay một lần thấy lại
Nghe tâm hồn thương tiếc nhớ nàng
Nghe xa thoảng tiếng chiều vang vọng
Tiếng của trăng đang ngủ trên tay
Một ánh sáng lung linh huyền ảo
Đang chảy dài trong giấc mộng say
Nơi ấy , nàng xiêm y lộng lẫy
Từng bước đi gẩy nốt nhạc trầm
Pha từng giọt lệ tràn trên má
Làm phai mờ một nét ngọc toan Bởi khi xưa chuyến tàu định mệnh
Khiến đôi mình gặp gỡ hôm nay
Chia hai ngả , một đời áy náy Thầm trách vì sao tạo hoá sớm an bày
Đông Hòa
12.04.07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/F19995EBDEE54905AD2BBB6E6661CB80.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 09:05:52 bởi Đông Hòa >
Áo Tím Ngày Xưa Giây phút bổng nghe thương áo tím Đứng bên cầu hồn thả về ai
Và thấy lòng say theo nắng sớm Lắng đọng tâm tư giữa sương mai Thoáng nghe tình trong tim lại nở Bởi vừa chớm qua một giấc mơ Về một ngày xưa trên phố Huế
Nhìn nàng e ấp nón bài thơ
Tình yêu con người là thế đó
Thoáng nhìn thôi mà đã yêu đương
Dệt mộng ân tình trên thảm ngọc
Đêm nghe nỗi nhớ đến vô thường
Giờ đứng giữa Hương Giang vắng lặng
Xa lâu rồi vẫn thấy thân quen
Như có dáng ngày xưa áo tím
Dựa bên mình một tối không trăng
Đông Hoà
03.04.07
Một Ngày
Một ngày mưa tôi đến bên sông
Nghe dấu xưa thoáng về trong hồn
Mang những búp tay tròn khờ dại
Đong thật đầy những giọt tình nồng
Một ngày nghe tim mình biết yêu
Thấy thời gian đọng lại trong chiều
Và em như loài hoa nhỏ dại
Mang cánh dài mềm mại rong rêu
Tôi yêu em ! Đêm ấy nghìn sao
Tôi hôn em ! Nụ hôn ngọt ngào
Dựa vai ta đi vào ảo mộng
Ru tình , giấc mơ của đời nhau
Một ngày mưa , hôm ấy ướt trời
Giọt lệ nồng dâng tràn bờ môi
Em đi rồi hồn tôi chua xót
Vì mối tình đã vào thiên thu
Đông Hòa
13.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 01:26:20 bởi Đông Hòa >
Mơ Huế Đông Hòa Mưa về để cánh phượng rã rơi
Chiều nay về đây hè sang rồi
Đứng bên trường cũ ngày xưa ấy
Nhớ tiếng ve chiều mãi gọi người
Ầu ơ !... trời buồn buông màn nước
Em đi , nhỏ gầy dáng thướt tha
Bước ngang đường vào trường quốc học
Để thấy bạn bè ngày cách xa
Rồi nghe lòng bâng khuâng thật lạ
Run vai lạnh se hồn đêm ngà
Nhớ mùa xuân muộn trên phố Huế
Lang thang những chùm mây bay qua
Ngước mắt em nhìn vào thăm thẳm
Nón bài thơ câu hò lẳng là
Mượt mà thay , làn mi bờ tóc
Bên dòng nước bạc dưới trăng tà
Đông Hòa
14.04.07
Nghe Hồn Nhớ Thương Ai Đông Hòa Mây thu bay về đây Hỡi người ơi ! Có hay Có thấy lá rơi đầy Tim sầu vừa trổi dậy Ta yêu nhau ngày này Khi chiều hoa sữa lay Toả nồng giấc mộng đầy Tình nào còn thơ dại Nghe hồn vào liêu trai Thoảng mùi hương tóc mai
Kia mảnh dẻ dáng ai Nhìn trời buông tóc chảy Ôi , hồn ta vừa thấy
Một bờ vai thật gầy Nghe lòng tình cuốn xoáy
Bởi vừa thương nhớ ai
Đông Hòa
15.04.07
Tình Bất Hoại
Một sáng trời đổ sương
Nhìn xa một bóng hường
Vươn trên cánh áo ngượng
Mắt khẽ ngừng thoáng thương
Nhìn trời như áng gương
Lòng say theo tình trường
Tình như vầng mây lượn
Dấy ngọn lửa yêu đương
Em như hoa cát tường
Trong giá sách nghìn chương
Trên kệ cao sang trọng
Sắc ngọc nào vô thường
Đêm nhìn về muôn hướng
Thấy hồn đầy vấn vương
Một mối tình cao thượng
Bất hoại như kim cương
Đông Hòa
15.04.07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/A960122196B74EABB54F6E37BB45567D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 12:39:42 bởi Đông Hòa >
Tình Khúc Xưa
Sài Gòn nơi ấy anh có em
Với một thời tuổi xuân êm đềm
Cánh áo dài xanh xanh màu ngọc
Giữa sân trường cười nói huyên thuyên
Giờ trên phố một mình hồi tưởng
Dáng em mà nghe đầy niềm thương
Nhớ đôi bàn chân son gót nhỏ
Mái tóc dài trải bóng bên đường
Chiều nay anh về đến Sài Gòn
Nhìn hàng me rù rì lá non
Và trường xưa ẩn mình chờ tối
Nhớ em nỗi buồn như sóng cồn
Hôm nay về đến lòng nôn nao
Nhớ dáng xưa trái tim dâng trào
Em đẹp vô cùng một ánh mắt
Ngày nào mùa thu ta đã trao
Đông Hòa
15.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 22:54:18 bởi Đông Hòa >
HỎI TRĂNG
Trời hỡi ! Trăng khuya ở tận đâu
Trong đêm huyền diệu vạn sao sầu
Đêm thâu không bóng cài sắc ấm
Nhuộm thẩm cho đen một ánh màu
Đêm ấy trong ngàn ngôi nho nhỏ
Khắp bầu trời soi đỏ hồn hoa
Giữa đêm nghe vọng tiếng cô phòng
Thoang thoảng gió ru trong tỉnh mịch
Sao nghe tâm hồn buồn không ít
Nhìn trăng sao chợt nghĩ tình xưa
Nhớ thương ai đến mấy không vừa
Nữa tiếng nấc cho lời vơi giọng
Nhưng , hỡi ơi ! hoàng hôn vô vọng
Nhìn lên sao thương xót dâng cao
Nghe như trong dạ khóc lời nào
Ru mãi cõi người vừa dị mộng
Đông Hòa tuyệt tác
Ước Nguyện Đêm Giáng Sinh Tháng mười hai đi về thành phố
Tiết trời đông giá buốt chân tôi
Nhìn xa xa sao giăng lấp lánh
Mới hay Giáng Sinh đã đến rồi
Chợt nghe nỗi lòng vọng đến xưa
Nhớ nàng áo trắng phất gió đùa
Trên đường dốc chiều qua phố thị
Bâng khuâng dừng bước mắt khẽ đưa
Rồi đến bên nhau cùng tâm sự
Đến tương lai và những ước mơ
Đến một tối Giáng Sinh vui vẻ
Nhìn Chúa Nhập Trần nét trẻ thơ
Lòng khấn nguyện tình yêu sâu thẳm
Giữa trái tim với những hân hoan
Với nàng với muôn vàn hạnh phúc
Thắm đượm cùng nhau trên lối xuân
Đông Hòa
25.12.06