Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 74 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 23.04.2007 07:23:35 (permalink)
0




Tiếc Xưa


Đông Hòa



Ta trở về thăm lại
Chiều nay nhạt mờ mây
Mặt trời hồng đỏ ối
Thương nhớ chuyện một ngày

Nhìn đường xa trải đầy
Những chiếc lá vàng bay
Gom phủ thành nấm mộ
Của tình xưa thơ ngây


Lòng mang đầy tiếc nhớ
Dáng người yêu , bờ vai
Bên phố nửa đêm dựa
Ngùn ngụt tim đắm say

 
Lòng như mang câu hỏi
Vì sao tình rời tay
Vì sao duyên ngần ngại
Một  đời mất tình ai

Kia ngàn hoa sầu úa
Vì đâu lời xót hoài
Theo ngọn hương ngút khói
Thoảng linh hồn nhẹ xoay

Đông Hòa
21.04.07

Đông Hòa 23.04.2007 10:40:53 (permalink)
0

 
Lặng Lẽ Mùa Thu

Mùa thu em đã yêu
Thương chiếc lá vàng chiều
Lặng lẽ rơi cuối phố
Vương theo ngọn gió hiu

 
Em nhìn mùa thu đến
Lòng vương vấn trong tim
Mùa thu hoa sữa nở
Đậm đà trong phố đêm

Rồi chiều qua giấc đêm
Anh nghe hồn yêu em
Trĩu một mùa thu vợi
Trên phố khuya vắng tênh

Nhìn nhau anh chẳng nói
Lòng mang nhiều thương mong
Rụt rè tay khều nhẹ
Em cười má ửng hồng

Ta quen giữa mùa thu
Ta yêu giữa mùa thu
Mùa thu tình ấp ủ
Mãi mãi không hề phai

Đông Hòa
23.04.07
Đông Hòa 23.04.2007 11:51:08 (permalink)
0

 
Vạn Lần Quên Tình Thu

Nhìn lá thư gửi lại
Màu mực vẫn còn xanh
Lời nào mang ai oán
Lời nào nước mắt nàng

Nghe lòng mình thầm trách
Trách tình mình với ai
Một ngày thu tan vỡ
Hồn buồn theo mây bay

Đường vu quy em bước
Về bên ấy với người
Mộng lòng thôi tan vỡ
Trái sầu nặng tim côi

Thôi giờ đành mất nhau
Tình muôn kiếp hư hao
Không còn ngày tháng đẹp
Một nụ hôn đêm trao

Lá thư vương dấu lại
Một lời em tạ từ
Một lời yêu đã hết
Vạn lần quên tình thu

Đông Hòa
23.04.07

Đông Hòa 23.04.2007 18:20:41 (permalink)
0

 
 
Thoáng Tình Xuân
 
Hôm nay anh về đây
Vừa sang tiết xuân đầy
Nhìn cành mai thắm nhuỵ
Nghe hồn nhớ về ai

Nơi đâu mình gặp gỡ
Và tình yêu đắp xây
Một đời mong hạnh phúc
Trên đường đời nắm tay

Hôm nay anh về đây
Người xưa ơi có hay
Cõi lòng anh mê mãi
Bỏi thương nhớ dáng hài

Thương nhớ em bờ vai
Thương nhớ dáng cát đài
Bên dốc đồi hy vọng
Ngày chia xa mắt cay

Hôm nay xuân về lại
Vườn hoa sắc hương đầy
Mà em đâu chẳng thấy
Nghe tâm tư sầu vì ai

Đông Hòa
23.04.07

R
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 06:39:18 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 23.04.2007 19:58:49 (permalink)
0

 
Một Thoáng Mơ Tình

Những giấc mơ tình đã vào sâu thẳm

Nơi ấy đôi mình tay nắm tay nhau
Hồn thương yêu chất ngất
Nghe đời êm thật
Một thoáng ru

Em hỡi ! ta còn một đời để đợi
Trái tim trần tục và giấc mơ
Một người để mình nhớ
Một người chờ mong

Một thoáng bâng khuâng
Ru vào thiên thai
Một giấc hoang đường
Cơn mê tái tê

Rồi một sớm mai
Hoàng hôn trở dậy
Đời đành chiếc bóng
Vì đã mất em

Những giấc mơ tình một lần đánh mất
Thương tiếc khôn nguôi
Ân tình đổ vỡ một thoáng đam mê
Còn lại kỷ niệm muôn đời không phai

Đông Hòa
23.04.07

Đông Hòa 24.04.2007 05:30:08 (permalink)
0

 
Dấu tình phôi phai

Giây phút đau buồn
Khi em lấy chồng
Bên đường xuất giá
Ta đứng chân chôn

Nghe hồn chua xót
Lần cuối xa rời
Lần cuối đưa tiển
Em về với người

Ôi tháng ngày vui
Giờ đã tan rồi
Bao lời thủ thỉ
Tan trên bờ môi

Bởi lời nói dối
Một lời chóng quên
Mang đầy hận tủi
Mang hình dáng em

Nghe hồn lênh đênh
Đời khúc nhạc vênh
Đã rời buổi tiệc
Di vào thác ghềnh

Nghe tình đổ vỡ
Nghe mình oán ai
Lời thôi ngần ngại
Giờ thành hư hoai

 
Giây phút cuối cùng
Em nào có hay
Một người tìm lại
Dấu tình phôi phai

Đông Hòa
24.04.07

Đông Hòa 26.04.2007 08:52:52 (permalink)
0
Sầu Giữa Mùa Thu

Lời buồn anh vừa viết nối đêm qua
Mang lời muốn nói tình yêu đôi ta
Đã qua một thời , đã chìm dĩ vãng
Một lần chia tay trời mưa phố xa

Còn gì đây tâm tư một chiều ủ rũ
Chút sầu dâng hết lần nay cho nhau
Từ đây thôi sẽ lỡ làng duyên kiếp
Còn gì nói hết vơi lời nghẹn ngào

Phút sầu ai oán mối duyên lỡ làng
Lời cuối đau thương người ơi ! Tình tan
Người bước tìm về tình thôi đã hết 
Nặng lòng hối tiếc , nhớ thương đến nàng

Người về lặng lẽ buổi chiều bơ vơ
Trái sầu khép kín chìm vào cơn mơ
Trông thấy bờ môi ngày xưa nhợt nhạt
Đang dần chìm vào lá úa mùa thu

Đông Hòa
26.04.07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 09:07:51 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 27.04.2007 02:42:05 (permalink)
0
Hương Giang Tình Mộng
 
Lặng lẽ kìa Hương Giang nước chảy
Xanh rì , lờ lững một dòng trôi
Bên kia núi Ngự màu nâu thẳm
Dựa áng mây chiều thả bóng rơi

Đứng giữa Tràng Tiền lòng anh lạ
Nhớ em nhớ chiếc nón bài thơ
Trên xe qua sáu vài đổ dốc
Qua mười hai nhịp giữa sáng mơ

Lời thăm hỏi tình cờ khi ấy
Đã dấy lòng ngọn lửa yêu đương
Cùng nhau thức suốt đêm tìm vọng
Một ánh trăng ngà thả ước mong

Để được nghe trái tim mình thở
Nỗi lòng và ao ước nở hoa
Giữa đêm Huế bên người thương tưởng
Thắm nồng theo giấc mộng hiền hòa

Đông Hòa
27.04.07
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 06:42:21 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 27.04.2007 15:15:46 (permalink)
0
Tâm Tình Viễn Du
 

Ngồi nơi đây vọng về quê nhà
Cuộc đời viễn khách lòng thiết tha
Bao mùa xuân cũng từ lâu lắm
Giữa thị thành đêm mơ về xa

Nghe hồn nhớ người ngắm mây trôi
Đã mấy năm lặng lẽ qua rồi
Một phận đời buông trên đất bạn
Thân lưu lạc nỗi buồn đơn côi

Kiếp tha phương quê người lạnh giá
Thương mẹ cha mòn mỏi mong chờ
Chờ người con trở về đoàn tụ
Gia đình sum họp hạnh phúc vui

 
Mái nhà ấm yên từ bây giờ
Bữa cơm chiều ấm đời viễn du
Cánh đồng xanh thêm vào khung cảnh
Ngập hồn người thoả mộng tâm tư

 
Đông Hòa
27.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 07:10:40 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 01.05.2007 07:07:27 (permalink)
0
Tình Yêu Giữa Mùa Hè
 
Hân hoan mùa hè cùng nhau đón
Trên tay cầm những cánh diều hoa
Vẽ lên con bướm màu  xanh tím
Vươn bay trên bầu trời cao xa
 
Hân hoan đây mùa hè hãy đến
Cùng lắng nghe dế lúc tờ mờ
Trong hộp nhỏ khoe anh , khoe bạn
Vui sướng một thời của tuổi thơ
 
Hè về nhìn phượng đỏ đầy sân
Chân  đứng ngước nhìn mắt bâng khuâng
Thấy em đã thành cô thiếu nữ
Đã qua thời đuổi bướm hái trâm
 
Và giờ đây anh đã yêu nàng
Yêu mái tóc thề buông gió sang
Yêu hình dáng bao ngày thầm ước
Một đời với tiếng hẹn trăm năm
 
Đông Hòa
30.04.07
 R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 06:27:59 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 01.05.2007 21:40:36 (permalink)
0
Phố Vắng Tình Yêu
 
Phố vắng đêm về dìu bước em
Ngoài kia trăng khuyết vẫn trôi êm
Le lói sáng giữa màn sương giá
Theo vào lòng tình yêu bồng bềnh

Tay nắm bàn tay em ấm dịu
Trái tim vang lên khúc nhạc thương
Từ đâu em … phải chăng kiếp trước
Đôi mình đã hẹn ước chờ mong

Phố vắng đêm nay trời đầy sao
Ngôi nào là ngôi của em nào
Ngôi nào là ngôi anh tìm đợi
Để đêm nay ôm ấp tình trao

Tay nắm bàn em vào giấc mơ
Nơi ấy em đang ngâm bài thơ
Nơi ấy em đang cười bẽn lẽn
Má ửng hồng giữa trời hoang sơ

Đông Hòa
01.05.07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 08:53:21 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 02.05.2007 08:58:03 (permalink)
0
Sắc Màu Thuỷ Chung
 
Em ơi ! Em ngủ đi nào
Ngoài kia nắng ấm đã vào đến sân
 
Xin trời mộng đẹp vô ngần
Cho em thả giấc phù vân tuyệt vời
 
Em ơi ! Ước thế mà thôi
Cho em tất cả cuộc đời của anh
 
Để mai trên vạn nẻo trần
Anh là điểm tựa vững vàng của em
 
Để em hạnh phúc êm đềm
Trăm lời hứa thật gửi thêm mộng tình
 
Rồi mai khi sớm bình minh
Xe hoa trước ngõ chúng mình có đôi
 
Mắt em rực sáng rạng ngời
Chung quanh hoa thắm rơi rơi lối về
 
Từ nay kết nghĩa phu thê
Kết tình chồng vợ câu thề gửi trao
 
Nụ hôn thắm thiết ngọt ngào
Em ơi ! Xin nhé sắc màu thuỷ chung
 
Đông Hòa
01.05.07

R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/0DEA74AB56C54828A9B387A525B6FDA7.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 06:31:00 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 02.05.2007 09:56:59 (permalink)
0
Xa Vắng
 
Tìm về nơi xa vắng
Thương nhớ em vô vàn
Em giờ này biệt biệt
Phương trời kiếp dâu tằm

Ôi , xót thương tình ta
Đã mấy mùa thu qua
Ngày em đến xứ lạ
Anh mang dòng lệ nhoà

Em ơi , ta còn gì
Thế gian người đã đi
Bỏ lại thời son trẻ
Để úa cánh tường vi

Nhìn kia vầng mây úa
Nghe tưởng nhớ ngày xưa
Ta đi trên lối nhỏ
Tay hứng từng giọt mưa

Nghe lòng mình ấm lạ
Nghe tình yêu lên ngôi
Giữa bầu trời hoan ái
Uống mật nàng trên môi

Giờ đây cách biệt rồi
Em nay thành vợ người
Sao lòng ta vẫn đợi
Vương tình hoài khôn nguôi

Đông Hòa
02.04.07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/3FC51245B41E44589A873B04D1B34244.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 10:01:07 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 03.05.2007 06:19:02 (permalink)
0
Khúc Tình Xưa

Hãy nói đi em cho vơi sầu
Hãy nói đi khi còn bên nhau
Ngày mai này em về xứ lạ
Một mình ta nghe lòng hư hao

Ôi , hỡi em ! Tình này có biết
Nỗi buồn này anh tỏ cùng mây
Khi chiều buông nhìn trăng bật khóc
Nhớ em trên Đại Nội kề vai

Ôi , đá xanh rêu khóc vì ta
Thương mối tình mộng đẹp đã qua
Lời cuối cùng gửi dòng Hương vắng
Bên Phú Vân Lâu một chiều xa

Nay trên phố Huế tình đã mất
Dạo một mình đường hoang cô đơn
Nghe ngày xưa xoá mờ tâm trí
Dáng em cười nhẹ nhàng ru hồn

Đông Hòa
02.05.07

 
Đông Hòa 03.05.2007 15:25:28 (permalink)
0
Quê Hương Ngày Tuổi nhỏ

Quê hương tôi có giàn hoa bí
Chiều hôm xưa bé nhỏ tập đi
Mắt nhìn ngoại to tròn lí lắc
Môi mỉm cười ngúc ngắc bờ mi

Quê hương tôi có những hàng cao
Chiều ngoại ngồi cạnh của têm trầu
Tay tròn nhỏ tôi còn nghịch phá
Ngoại xoa đầu trút niềm thương sâu

Tình yêu đó mang trong ký ức
Ngày lớn khôn cũng không hề vơi
Trên bước đường gian nguy chinh chiến
Hình dáng ngoại vẫn đậm trong tôi

Quê hương tôi , những ngày tuổi nhỏ
Mỗi bình minh nhựa sống vẫn tràn
Vẫn dành cho tâm hồn non trẻ
Nuôi lớn tôi từng bước trưởng thành

Đông Hòa
03.05.07

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 74 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9