Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Từ Khi …..
Từ khi trong đời
ta có em
giữa khuya bên nhau
lòng ấm êm
Ngước mắt nhìn trời mây
trăng sáng
ước mơ ngày mai
vẹn chung tình
Từ khi ấy
chiều về thôi nắng
nghe lá rơi
ngủ trên thu ngàn
Ta đón em
dìu nhau vào ân ái
ôi , tột cùng
đau đớn xác thân
Hãy cùng ta …cùng ta ! Hỡi em
Những gì đẹp nhất , tìm trong nhau
Để gói lấy đôi trái tim nóng
Và nghe nhịp đập thật xôn xao
Hãy cùng ta …cùng ta ! Nắm tay
Giữa mùa thu bước trên lá bay
Và cúi xin trời một điều ước
Sẽ mãi với tình yêu đắm say
Đông Hòa
05.07.07
Chao động mạn thuyền !
Biển hiền hòa trong ngày tình yêu
Con sóng gợn thầm thì lời của gió
Cái mắt bão một thời giông tố
Cũng lặng im nghe khúc tự tình
Vầng trăng xẻ đôi
Vầng trăng xẻ ba…
Vầng trăng khuyết gồng mình trong náo nhiệt
Cái hanh khô một thóang yêu đời
Em ơi ..một thời để nhớ
Một thời để chúng mình khỏi lỡ
Nhưng vô tình mang vào mãi trong tim
Xốn xang cơn gió lặng tìm…Đó em!
Cái ngày của một trời cảm xúc
Con tim nhỏ không muốn im trong lồng ngực
Phút tự tình em trao cả cho anh
Dù ngày mai …phút chốc bỗng mong manh
Em ơi, con sóng xô..xô mãi mạn thuyền
Bao nhung nhớ đang dồn vào cảm xúc
Lửa tình yêu dậy lên và đánh thức
Còn tình yêu đang chao động... mạn thuyền !
14/2/2007!
Hạ Ơi ! …
Hạ ơi !
xin hãy vào đời em
thật khẽ
trao từng cánh phượng xinh
Thật khẽ thôi
nhẹ rơi theo gió
vương tà áo
tím đời nguyên trinh
Ôi ,
lòng anh bâng khuâng xiết bao
vì
anh đợi em từ rất lâu
Từ khi
hoa mùa xuân hé nở
từ khi
nắng hạ tìm thấy nhau
Với những gì hồn anh ấp ủ
Với trái tim tình ái vô cùng
Với lời thiết tha từ xa thẳm
Với mơ ước đẹp như trăng tròn
Hạ ơi ! Xin gửi nghìn câu nói
Theo suối nhạc tình trên bờ môi
Theo tiếng gọi giữa đêm không ngủ
Theo tiếng yêu viết không thành lời
Đông Hòa
06.07.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 21:40:59 bởi Đông Hòa >
Nhớ Không …… Đông Hòa Em còn nhớ không ngày anh đi
buổi chia tay đôi đường biệt ly Xa nhau từng đêm mắt nhìn khuất nỗi buồn khắc khoải lệ ướt mi Ngày anh đi Em viết lá thư gửi theo để nói tiếng lòng mình Lời thầm mong về nhau sâu lắng mong tháng ngày kết tình tóc tơ Trời đêm nay mờ sương trắng Hình bóng nào vương vấn hồn em Để nhớ nắng bên hè vàng ửng
Ướt đẫm những giọt rũ lá mềm Thoảng bên vườn nơi mình hẹn ước Văng vẳng câu hát ai ru hờ Rằng anh sẽ về khi xuân đến Sẽ hôn bờ môi em ngây thơ Đông Hòa
06.07.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 21:54:26 bởi Đông Hòa >
Nhớ Hạ Cũng đã bao năm mình xa cách rất đầy những kỷ niệm nhớ thương Vẫn đây tiếng ve sầu rỉ rả như gọi ngày xưa để trách hờn Vẫn Hạ hôm nào , ta mong mỏi
để một lần dệt mối duyên tình Vẫn sân trường chỉ còn hai đứa
bên gốc phượng già nắng lung linh Từng cánh đỏ ép nên cánh bướm
Gửi lòng em ước hẹn trăm năm Từng cánh nhỏ cài lên mái tóc
Duyên dáng sao mỹ nữ môi hồng Bây giờ đã thôi tà áo trắng Đường ngày xưa cũng đã rêu mờ Nơi nào xứ lạ em có biết Vẫn chốn này ta với ước mơ
Đông Hòa
08.07.07
Sẽ Cùng Em Kiếp Này Kiếp này
em do trời sinh ra
và trời
cũng tạo hình cho ta Nên
lần đầu tiên mình gặp gỡ
tình yêu đã tìm đến
nở hoa Ta gửi nhau
những ngày tháng hạ
tuổi hồng em đẹp
như đoá xinh Từng đêm chìm sâu
trong giấc mộng
ta thấy choáng ngợp
nụ hôn tình Kiếp này , ta xin mãi vì em
Kiếp này , ta giữ mãi tình em
Kiếp này sẽ với lòng son sắt
Sẽ cùng nhau tình mặn nồng thêm Sẽ bước chung trên đường trần thế
Sẽ cùng em kết đời trăm năm
Sẽ không còn tháng ngày chờ đợi
Sẽ hoà chung tiếng thương nồng nàn Đông Hòa 10.07.07
Nỗi Lòng Xứ Huế Huế ơi đã mấy mùa xuân rồi đời sương gió phiêu bạt ngàn nơi Từ rất lâu chưa lần về lại mắt thầm niềm thương nhớ ngậm ngùi Hò ơi giọng nào em gái Huế giữa Ngự Bình ru đêm trăng trong Rằng thuyền ai chèo canh khuya nghiêng sóng loang loáng vầng trăng vỡ đôi lòng Huế ơi ! Vẫn dòng Hương Giang ấy
Chảy mãi không ngừng biếc màu xanh Qua Trường Tiền vọng em gái nhỏ
Soi nón bài thơ khép tre nan Huế vẫn Vân Lâu chiều tàn nắng Tím chiều Thiên Mụ ai buớc đi Để xa xăm thương về lối cũ
Một ngày xưa ấy đã biệt ly Đông Hòa 10.07.07
Phượng Buồn
Phượng ơi
vẫn trong tim kỷ niệm
dù mái trường xưa
đầy những rêu phong
Vẫn trong tim
những tháng ngày êm ái
đã lắng sâu
ngây thơ tuổi mây hồng
Phượng ơi
âm vang trong lòng tiếng xưa
ngày nào
bên nhau đứng dưới cơn mưa
Áo trắng
cùng nhau đi về trưa vắng
tuổi học trò
tung tăng từng bước đùa
Nhưng giờ đây , ngày xa đã xa rồi
Nơi đây ai nuối tiếc thời gian trôi
Luyến lưu nằm kia trong trang giấy tập
Đôi bướm ai ép bằng cánh phượng rơi
Phượng ơi ! Giữa đời cho người buồn vui
Sâu lắng giữa sân trường nghe bồi hồi
Dòng chữ cũ chưa phai trang nhật ký
Mà dáng ai thuở ấy đã xa rời
Đông Hòa
17.07.07
Vẫn Huế
Qua bến Kim Luông về Vỹ Dạ
Trăng vẫn tròn soi nước Hương Giang
Vẫn thuyền nan dáng em ngồi đợi
Khoả sóng cho hồn vương vấn tan
Lòng chợt nhớ buổi ban đầu ấy
Đêm hẹn nhìn nhau giữa ánh mây
Thoảng lời em nói vang theo gió
Tiếng động trầm xa ngút sương vây
Cũng bởi nhiều năm đời ly cách
Bước phong sương thiên lý dặm trường
Bôn ba có lẽ là định số
Nên đời cứ đếm mãi nhớ thương
Rồi hôm nay lại về nơi cũ
Ngang chợ Đông Ba tìm nét xưa
Tìm trông áo tím ngày kỷ niệm
Bên phố hoàng hôn đã dần thưa
Lại nghĩ nếu tình là duyên kiếp
Sẽ đầy mong thấy được bóng người
Sẽ luyến tiếc theo từng năm tháng
Sẽ cúi đầu , mặc lệ buồn rơi
Đông Hòa
19.07.07
Tình Hà Nội
Hà Nội trong tôi dấu ngày xưa
Chiều cùng em đi nắng nhẹ đưa
Qua từng ngõ phố nhìn mưa đổ
Nỗi niềm thương tìm đến không ngờ
Hà Nội trong em giữa mùa thu
Đường về đêm nay dưới mây mù
Tay em , chiếc ô bỗng nhỏ bé
Chao nghiêng theo cơn gió thỏang ru
Giữa Hà Nội hồn như e ngại
Có lẽ vì đã yêu rồi chăng
Yêu em , cô gái Hà Nội phố
yêu em , yêu những búp tay măng
Hà nội đêm sang đã có nhau
Dìu em từng bước giữa trăng sao
Nhìn em , kìa nàng tiên nhỏ bé
Đang say cười giọng thật ngọt ngào
Đông Hòa
22..07.07
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 18:32:03 bởi Viet duong nhan >
Hà nội-Gió heo may !
Hà Nội sáng nay se lạnh rồi,
Đêm ngắn lại cho trời mau sáng
Hạt sương mai trên áo anh toả nắng
Lung linh cười với ngọn gió heo may
Lại bắt đầu một ngày thương nhớ
Tây Hồ đầy, con nước chơi vơi
Anh mắt vấn vương và nắng bồi hồi
Con sóng nhỏ nói dùm lời của gió
Một lời yêu em còn bỏ ngỏ
Cho chút tình theo nắng lanh canh
Hà Nội sáng nay đẹp mãi trong Anh
Vì nơi đó ,có em trang thơ tình vẫn đẹp!
Em ơi!Hà Nội ngàn năm vẫn tiếp
Trong Anh là nắng ban mai
Hà Nội là thơ vẫn mãi mê hoài
Vì ở đó Em ơi! Lời của gió...
Heo may ...Hà Nội !
2007!
Bích Phượng
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/BB8A0F400D2247CEB530557703BCBF25.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 18:37:41 bởi Viet duong nhan >
Vui Giữa Mùa Xuân
Này em yêu hỡi , hãy về đây
Đi giữa mùa xuân tay nắm tay
Và nghe tiếng loài chim vang hát
Chúc mừng em đẹp nhất hôm nay
Mượn gió ru em bằng tiếng nhạc
Vui sao khi nhìn thấy em cười
Nét dịu dàng tình yêu ngây ngất
Ta bên nhau thấy xuân rạng ngời
Mùa xuân cùng nhau ta chào đón
Để nghe tiếng hát , giọng thật hay
Nghe mùa xuân vương trong sắc thắm
Thấy cuộc đời hương thơm thật đầy
Nhìn em tung tăng trời nắng mai
Bên nhau chúc xuân rượu nồng say
Em ơi , anh yêu em nhiều lắm
Mong duyên tình đẹp nhất xuân này
Đông Hòa
23.07.07
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 18:38:12 bởi Viet duong nhan >
Sầu cuối thu
Đêm nay nỗi sầu thu đã đến
Ta lại ngồi nghe thương nhớ người
Nhìn mây xa như tà áo trắng
Lộng lẫy giữa tâm hôn vui tươi
Thu đêm nao vương trên cành lá
Mang em xa thế giới cuộc đời
Ta còn lại tâm tư sâu lắng
Mong đợi nơi nào cõi xa xôi
Cúi đầu thoáng đâu tháng ngày cũ
Như thấy nụ cười giữa tàn thu
Thấy bàn tay bé đời đã nắm
Chợt nguội dần sau nửa giấc mơ
Đông Hòa
25.07.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 06:37:16 bởi Đông Hòa >
Thoáng Tình
Xa nhau từ thuở nào
Hôm nay tìm thấy nhau
Một thoáng ngày gặp lại
Em có nghe niềm đau
Và mê mang tâm trí
Rã rời trong nghĩ suy
Bởi vì đâu ngăn cách
Tuôn dòng lệ sầu bi
Hôm nay trời vẫn thế
Một màn đen hoàng hôn
Giữa mùa trăng vàng ánh
Nghe đời bớt cô đơn
Anh vẫn như xưa ấy
Bên giòng thời gian bay
Buông đời chân lãng tử
Đi khắp trời đó đây
Bây giờ tìm thấy rồi
Người yêu thuở chung đôi
Cùng nhau tìm say đắm
Giấc mộng tình không rời
Đông Hòa
27.07.07
Vọng tình xa Chiều về
đứng bâng khuâng trên bến
dõi mắt nhìn
biển vắng xa xôi
Nỗi nhớ
quê hương chiều nắng bạc
thương cánh hoa
lặng giữa sóng đời
Từ ngày nao
em đi lấy chồng
anh vẫn nơi đây
tiếc mãi bóng hồng
Gửi gió theo ai
tình yêu muộn
tâm tư cuồn cuộn
ai oán trong lòng
Dòng đời vẫn trôi đi biền biệt
Có mong kẻ đợi giữa nhân gian
Năm tháng , phương trời ai có biết
Mái tóc đen nay đã trắng ngần
Mang nỗi chờ mong về xứ xa
Nhìn tàn xuân phai nhạt cánh hoa
Lại nhớ cố nhân trong hồi niệm
Đau đớn tràn theo suối lệ nhòa
Đông Hòa
30.07.07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: