Trích đoạn: Đông Hòa
Thoáng một lời thương
Ta sẽ tìm về nơi yêu dấu
Bởi bao năm qua đã xa rời
Đời cách biệt chân đi khắp chốn
Chiều dừng lại nghe tim đơn côi
Một thoáng đam mê bay về xứ
Kia miền quê con sông ngát xanh
Bát ngát cánh đồng vàng lúa chín
Mái tranh nghèo tiếng cười giòn tan
Ta lại nhớ hôm nao trên bến
Lời tiễn đưa mai đời cách chia
Đâu ngờ bóng thời gian trôi mãi
Để một người , kiếp sống xa lìa
Trong mơ vương vấn dòng chảy ấy
thoáng trôi nhanh trên dấu cuộc đời
Thấm vào theo triền miên suy nghĩ
Một niềm thương nén giữa lòng người
Đông Hòa
08.08.07
Dòng Đời Và Con Tạo
Một thoáng u buồn vương mắt môi
Bài thơ xưa viết tựa không lời
Ghép mãi chưa xong còn dang dở
Bao lời nhung nhớ của lòng tôi
Này anh có biết mưa chiều bay
Nắng trốn theo mây nơi chốn này
Mặt trời hình như cũng ngủ muộn
Ảm đạm lòng em, anh có hay
Tạo hóa cuộc đời lắm chua cay
Người đi kẻ ở thế chia tay
Làm sao ngăn được sầu ngấn lệ
Trên mắt môi ai vừa chảy dài
Ru tình xin chớ vội đừng phai
Theo bước thời gian theo tháng ngày
Giữ mãi lòng nhau bao kỷ niệm
Áo trắng sân trường xưa áo bay
NuocMatMuaThu
NMMT xin mến chào anh Đông Hòa:
Dạ xin phép mạo muội, Thu ghé vào thăm trang thơ anh và xin gởi lại đôi lời mến chúc anh bình an và khỏe mạnh, vì Thu có tìm được chút cảm thơ qua bài thơ hay này của anh nên cho Thu xin phép được lưu lại đôi dòng thơ thô sơ và mộc mạc này trong trang thơ anh, để xin đánh dấu cho lần đầu tiên Thu ghé vào thăm, xin mến chúc anh những lời chúc bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, mến chúc hồn thơ anh luôn đầy với ngàn lời buồn, tình tứ
Thân ái
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 03:56:37 bởi NuocMatMuaThu >