Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thương về áo trắng
Hè đến nhìn quê hương ngập nắng
Nhìn lúa xanh nghe tình mênh mang
Nhớ cánh diều buổi trưa thanh vắng
Trên bầu trời tựa gió bay nhanh
Hồn chợt thả nơi đâu sâu lắng
Thấy áo em trinh trắng trong lành
Nhớ một thoáng bên nhau tâm sự
Nỗi lòng nao với hy vọng xanh
Khi ấy tình đôi ta rực rỡ
Như ngàn hoa thắm giữa mây ngàn
Mang điều ước ngày xưa để nhớ
Để yêu và tình sẽ không tan
Nhưng thời gian luôn là định số
Đưa ta vào những bước chia ly
Em về xa khuất quên áo trắng
Bỏ lại nơi ta với mối sầu
Đông Hòa
09.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 13:10:32 bởi Đông Hòa >
Mơ về đất mẹ
Huế ơi , thương ngày xưa đất mẹ
Nuôi lớn chí anh hùng đời trai
Trận mặc xông pha vì non nước
Mang yên lành hạnh phúc tháng ngày
Giờ đây con muôn trùng xa vắng
Nơi biên cương mỗi chiều dừng chân
Nhìn làng xa tưởng mình về Huế
Ôm lấy mẹ già tìm tình thương
Rồi những đêm tiếng súng âm vang
Nhìn quê hương đổ nát tan hoang
Lại thương mẹ già hồn như cắt
Nước mắt rơi đầy lối quân hành
Chợt ước mong một ngày hoà bình
Con về tìm dấu xưa của mình
Đếm từng bước chân trên ngõ vắng
Có dáng mẹ ngoài xa vẫy nhìn
Hò …ơi … Bôn ba miền viễn xứ
Một thoáng ru lòng giữa quê hương
Tinh thương dâu dâng cao vời vợi
Tâm tư khờ dại chợt mênh mông
Đông Hòa
10.10.07
Dấu tình thu Đếm lá thu rơi lòng buồn lắm
Nghe niềm đau đang trở về đưa
Đem mắt ngọc chìm trong mê đắm
Ngâm trong mây gửi chút hương thừa
Ôi , cõi này mang đầy âu niệm
Gửi vào không theo bóng vàng anh
Theo vừng sáng nhạt nhoà lời nuối
Theo ánh trăng ngả bóng trên cành
Chợt ước vòng tay còn dấu nhớ
Ôm xác thân nghe nhịp con tim
Ôi , lời nói nào ngây thơ quá
Nơi đâu âm vang tiếng người tìm
Để thấy giấc mơ đến thật nhẹ
Ghì lấy đêm mang đời trao nhau
Đưa hương xưa chìm trong cơn ngủ
Mộng thấy tình yêu với sắc màu
Đông Hòa
10.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 04:16:00 bởi Đông Hòa >
Giọt buồn mưa rơi Mưa từ đâu mang về thương nhớ Dáng ngày xưa em còn bên tôi Tha thướt trên đường chiều hoang vắng Nỗi niềm nào theo lá thu rơi Một chút thôi tìm vào mộng ảo Nghe tiếng môi em thật ngọt ngào
Như đang ru tình vào trong giấc Như vẫn thân quen một thuở nào Chợt thấy ấm bàn tay sâu lắng Ngỡ như cuốn mãi với tình ta Ngỡ như em vẫn bên thu ấy Dịu dàng tay hứng giọt sương sa
Đông Hòa
11.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 10:01:08 bởi Đông Hòa >
Thắm duyên
Gió ơi , xin gửi đến người
Gửi thêm nắng úa thu rơi lối buồn
Gửi ngày xưa ở cô thôn
Giữa trời nắng nhẹ ru hồn mênh mông
Nghe mùa thu nói lời mong
Ủ tình thêm chín trái lòng gửi trao
Ta nghe đời đẹp làm sao
Cùng nhau đếm mãi nghìn sao đêm ngàn
Nghe nàng tiếng hát hân hoan
Cõi lòng sâu lắng không tan giọt tình
Đam mê đến sớm bình minh
Lời xin em nhé chúng mình cưới thôi
Ngày mai giăng kín hoa trời
Chúc mừng hạnh phúc một đời thắm duyên
Đông Hòa
16.10.07
r Đã đưa vào Thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 17:21:40 bởi Đông Hòa >
Sầu biển nhớ Lặng lẽ anh đi về phía biển
Nghe sương rơi theo cánh hải âu
Mênh mang hồn mình đầy thương nhớ
Đôi mắt em vương từng giọt sầu Ôi , niềm đau gửi theo sóng vỗ
Để trong mơ thoảng tiếng nói êm
Vẫn là em đang trong miền nhớ
Vẫn em nàng hoa biển chân mềm Êm trong trái tim anh lời ước
Mong ngày mai sẽ cùng với em
Sẽ cùng nhau dìu qua trời nhớ
Sẽ cùng em ru khúc êm đềm Nhưng sao giờ đây hồn sầu lặng
Nơi đâu còn em tiếng nói yêu
Nơi đâu còn em một nỗi nhớ
Nơi đâu còn em rừng thu chiều Nghe tim ngất ngây một lời hát
Nghe tim xót xa một dấu hoa
Nghe tim đắng cay trong cõi nhớ
Nghe tim đớn đau lệ nhạt nhòa Đông Hòa
16.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 17:22:06 bởi Đông Hòa >
Xin cho em Tóc trôi chiều gió
khuôn mặt ngây thơ
ôi , bờ môi nhỏ
nhẹ nhàng đang trôi
Về đâu giấc lạ
mắt khép lời sầu
về đâu ngày tháng
gót tình đã lâu
Đã in trên sóng
dưới bóng mây dài
nặng hạt cát biển
giữa mùa nắng phai
Ôi , màu xanh cỏ
rộng trải bên đường
xin ru giấc mộng Cho tình lời thương Xin ngày vương bóng
cho em vui đời
xuân tình ướp lá
sắc màu không vơi
Đông Hòa
16.10.07
Tình như phép lạ Tình như là phép lạ Tìm nhau trên cõi đời Để ánh mắt đợi nhớ Ru hồn mộng chơi vơi Để nhìn em hiền dịu Đôi mắt nào điệp trùng Lời nào vương hơi thở Dìu nhau bến tình chung Rồi nghe đời rất tuyệt Vì rằng đã có nhau Trong mùa thu hạnh phúc Trong nắng chiều say màu Trong màn sương hư ảo Trong giấc mộng bình thường Trong một thiên tình sử Của một thời yêu đương Đông Hòa 17.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 11:25:43 bởi Đông Hòa >
Tình phố xưa
Đêm nay nhìn trời mây nhỏ lệ
Giữa mêng mông hái lấy trái sầu
Lời năm cũ bây giờ hoài niệm
Còn lại chăng là vực thẳm sâu
Bao nhiêu xuân chìm vào giá lạnh
hắt hiu hồn ai một thoáng thầm
Hắt hiu buồng tim chợt lay động
Dâng lên trong khoảnh khắc bâng khuâng
Đường thiên lý đời vùi khoé mắt
Luyến lưu tình yêu xưa phai màu
Luyến lưu tình yêu lời chôn dấu
Đã hoá thân thành một nỗi đau
Để giờ bên phố đành đơn bóng
Giờ bên phố đành nuốt chua cay
Giờ bên phố nghe tình khắc khoải
Giờ bên phố tiếc tháng năm xum vầy
Đông Hòa
17.10.07
Dòng Lệ Cuối Cùng Dòng lệ nào ướt môi em
Đêm qua
Dòng lệ nào
nay chia cắt tình ta
Giờ chỉ còn nụ hồng
khô héo hắt
đành mang sầu thương ....
Trong đêm thiết tha
Dòng lệ ngày nào vẫn
vương trên mi
Vẫn còn đọng trên lối
khi biệt ly
Như dấu ấn một đời
Ta mê mãi
Một thời duyên đắm say
cùng với người
Xin hỡi ! Một lần cuối gọi tên nhau
Xin hỡi ! Một lần cuối cầm tay nhau
Để nghe trái tim một lần được ước
Một lần mơ màng bên trời đêm sao
Xin hỡi ! Ngày đến sẽ mang niềm vui
Ngày đến em được hạnh phúc với người
Sẽ quên tháng năm ngày xa xưa ấy
Có mối tình chết giữa gió ngàn trôi
Đông Hòa
24.01.07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/62731752563F423EB058CB576CF29B14.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2007 12:27:57 bởi Đông Hòa >
CHÀNG
THI
SĨ
QUÊN
LÀM
THƠ
Chàng thi sĩ lâu ngày quên làm thơ
Nên nhớ nhung đợi chờ không biết gởi cho ai
Chàng ngồi chờ mùa Thu vừa ghé lại
Sắc Thu vàng chàng nhắn gió Thu sang
Trong miên man chàng lại lang thang
Tìm một chút se lạnh mùa Đông tới
Nhắm mắt chàng khát khao mong đợi
Đưa đôi tay với lấy mùa Xuân về
Mùa Xuân ấm áp...Hoa đua nhau khoe sắc
Trong vườn hoa chàng thơ thẩn đứng chờ
Ô kìa, nắng Hạ lung linh trên cành Phượng vĩ
Sắc Phượng hồng...Thi sĩ đứng ngẫn ngơ
Nhật Hạ
Nguyễn Trọng Tạo và Thi hữu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/5534C71AFFFB488798A0E664FFA7CD64.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2007 12:28:15 bởi Đông Hòa >
nữa nè
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/2BC07AEADE8A489DB28CECC032E71744.jpg[/image]
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/CA103967C6C94EE9BA95524241B4261D.jpg[/image]
Hỡi lá xin cho em vượt khó
Hỡi lá , xin trao em tháng ngày mơ
Triệu đoá Hướng Dương nối bàn tay chờ
Cho em vượt tật bệnh , vui cuộc sống
Cho đời em kết thành những lời thơ
Hỡi lá , xin xây em nấm mộ xanh
Gửi nắng để vun thêm giấc mộng lành
Gửi tiếng hát ru đời thôi khốn khó
Thêm niềm dù tin hy vọng mong manh
Giờ đây đã vào thiên thu cõi nhớ
Đôi mắt khép vừa đủ đầy ước mơ
Giờ em đã đi vào nơi bất tử
Không còn nỗi đau thân xác dày vò
Hỡi lá , xin gửi thêm phút yên lành
Để vui sinh nhật hai mươi tuổi xanh
Để rạng rỡ hân hoan trên khuôn mặt
Một nụ cười bất tử với thời gian
Đông Hòa
02.11.07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: