Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Em về đâu
Em về đâu hỡi em
Tiếng xưa nào thôi đợi
Hồn ai vừa tìm vội
Ru thêm lời ân tình
Em vùi trong dấu sương
Lá hoa vừa sôi nắng
Hồn em vừa chết lặng
Bởi tình đã sang sông
Và ngoài kia đêm xuống
Lời nói đã hư không
Lời nào , ôi vô cùng
Thấm đầy lệ vô ngôn
Và đời vương sắc xám
Tiếng mưa rơi đầy lại
Em đón chuyện xưa ấy
Thoáng mộng nào vừa say
Đông hòa
10.07.11
Giấc tình mùa đông
Tháng mười hai đã đến nơi rồi
nào em ơi mình cưới đi thôi
Em sẽ là cô dâu xinh xắn
Tay cầm hoa trắng mắt sáng người
Mình sẽ đi tìm vào hạnh phúc
Với bạn bè với những ước mơ
Mình sẽ có mùa xuân vui vẻ
Ấp nồng với ngày tháng nên thơ
Em ơi , ta yêu nhau yêu đời
Trong đêm trăng nguyện ước với trời
Nhìn em , hồn anh đầy thương cảm
tay choàng tay lòng nghe chơi vơi
Em ơi ! Tình yêu rất tuyệt vời
Đêm đông tình ta gửi giấc mơ
Đêm đông chuyền nụ hôn say đắm
Nghe tình thêm ấp giữa tuyết rơi
Đông Hòa
12.11.07
Rời Huế
Rồi một sáng tinh mơ trời xanh
Ngập ngừng anh từng bước rời chân
Thoảng nghe tiếng gió đông về vội
Hồn vương sầu nỗi nhớ mênh mang
Hò .. ơi , chừ ai tiễn anh mô
Ai sẽ ngập ngừng nụ cười nên thơ
Ai sẽ nói rằng chờ nhau anh nhé
Tình vẫn còn dù tháng năm chờ
Dần xa bầu trời treo mây nắng
Lòng anh bay theo chuyến phi hành
Lát nữa thôi Huế rồi sẽ khuất
Nghe thương đau bóp chặt tim anh
Từ đây vĩnh viễn ta lìa nhau
Từ đây nhìn Huế nỗi nghẹn ngào
Tiếc lsao dáng em xưa quen thuộc
Miệng nhoẽn cười cầm nón nghiêng chao
Đông Hòa
18.11.07
Dấu Hồng
Anh đã về khi nắng chiều tàn
Không thấy em nghe hồn hoang mang
Không thấy em cõi tình như u ám
Bởi chữ yêu dấu hồng khó tan
Kia em đã đến giữa trời mơ
Kia em đã đến giữa vần thơ
Kia em đã đến giữa màu úa nắng
Ửng xinh trên má môi lửng lờ
Anh đã về khi gió chiều qua
Vẫn em kia tha thướt sương sa
Vẫn em kia nụ cười vui sướng
Tình yêu nào đón nhau thiết tha
Nghe lời thương mến trong màn đêm
Nghe tình yêu nói câu dịu êm
Nghe trăng đến ru tròn tuổi mộng
Của đôi người hòa quyện bóng hình
Đông Hòa
19.11.07
Thân gởi anh Đông Hòa.
Cám ơn anh, anh dễ thương lắm.
Vy Ân
Mộ xanh biển vắng
Biền vắng rơi sầu em khóc anh
Ngày cuối bên đường tiễn mộ xanh
lệ đắng rơi đầy vùi tâm trí
Ôi , đớn đau vết thương không lành
Tình chia ly đời mãi xa xôi
Đời chia ly lần cuối nữa thôi
Vầng khăn tang gửi cố nhân hỡi
Đã thấm đầy những giọt tinh khôi
Rồi trăm năm tìm đến cội nguồn
Cầm bàn tay đã trắng khô xương
Hồn miên man xác thân rời rã
Quên một lần đau gửi bên người
Biển vắng khi hoàng hôn về lại
Rửa gót chân năm xưa chưa phai
Để đến với nhau trong cõi chết
Nghe đôi trái tim lặng dưới mây
Đông Hoà
19.11.07
Đêm Thánh Vô Cùng Đêm nay Giáng Sinh về đến rồi
Em ngồi mắt nhìn tìm xa xôi
Em đã nghe lòng đầy mong đợi
Một giấc mơ thấy Chúa ra đời
Tay trong tay khấn lời nguyện cầu
Đêm hôm nay hân hoan gửi trao
Đêm hôm nay lòng tràn vui sướng
Đêm hôm nay lấp lánh ngàn sao Tay trong tay cùng nhau hướng về
Đên Thánh Vô Cùng , hồn đam mê
Đêm Thánh Vô Cùng em chợt ước
Trời thanh bình thắm mãi hương quê
Hang Bê-lem đêm rộn sáng ngời
Những Thiên Thần đến mừng Chúa tôi
Đấng Ba Ngôi mang niềm tin đến
Mang hạnh phúc rắc đầy muôn nơi
Đông Hòa
09.12.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2007 12:07:27 bởi Đông Hòa >
Lạy Mẹ Paris
Lạy Mẹ Paris
con kính dâng lên người
lời ước nguyện
với ngàn hoa xinh tươi
Và tâm hồn con
theo người hướng tới
chốn bình yên
nơi hạnh phúc muôn đời
Lạy Mẹ Paris
con cúi xin đến Mẹ
thanh bình nướcViệt Nam
một lời mong
Việt Nam muôn đời
không còn khói lửa
ắp đầy nụ cười
ấm áp tình người
Đông Hòa
10.12.07
Nhạt nhòa Lời đã ghi vào đêm gió mưa
Đã trôi đi giữa mây hững hờ
Trôi xa giữa trường giang thương nhớ
Mang tóc gầy từng lọn khẽ đưa
Lời đã ghi vào hồn đêm mưa
Từng giọt tình nước mắt tiễn đưa
Mơ hồ , em ngồi đong giọt đắng
Lệ lòng rơi bên dấu ngày xưa
Ôi , em và ta đang rời bước
Tìm xa xôi cơn mơ thần tiên
Bỗng hụt hẩng mê sầu rũ xuống
Đã thành kỷ niệm ướt đẫm tim
Ôi , cung đường ta đã đi qua
Giờ đây phai tàn những cánh hoa
Giờ đây u mờ vầng mây cũ
Úa hoen rồi bóng tối nhạt nhòa
Đông Hòa
17.12.07
Chiều buồn gửi nắng
Chiều nay anh về buồn gửi nắng
Mắt xa xôi tìm vào mênh mang
Giữa không gian lặng mờ gió tối
Mơ tình xưa nỗi sầu đến giăng
Anh nhớ em tóc thề lộng gió
Phơi phới hồn trinh nữ yêu kiều
Giữa giòng suối im lìm giấc ngủ
Khép mi theo tiếng nhạc rừng chiều
Giờ không thấy em hồn vấn vương
Ôi , lệ nào rơi trong mê cuồng
Sợi dây tình rối trong cõi nhớ
Nỗi niềm của một người yêu đương
Ta cố xin thời gian ngừng lại
Để tìm , để gọi mãi tên em
Để được nghe lời ru giấc ngủ
Giữa rừng thu ước mơ ngập chìm
Đông Hòa
21.12.07
Tìm nhau trong mơ Đông Hòa Hôm nao ngồi bên em
Tìm nhau dưới ánh đèn
Cùng mở trang sách mới
Nghe hồn vui mông mênh
Ta nhìn em khẽ cười
Hồn bỗng thấy chơi vơi
Bên ngàn gió về thổi
Lòng nào ngút biển khơi
Nhìn bàn tay năm ngón
Gieo cung phím tơ đàn
Dương cầm vang réo rắt
Giữa mờ tối sương loang
Ôi , tình nào say đắm
Nỗi nhớ trong tâm tư
Những đêm dài khắc khoải
Tìm theo vào trong mơ
Đông Hòa
23.12.07
Kính Chúc Anh Đông Hòa và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc
Nguyên Đỗ
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
Lời cho em
Lời cho em
anh xin hiến dâng
đêm yên vui
đến giữa cõi trần
Ta cùng nhau
hát lời Kinh Thánh
giữa tâm hồn
lời Chúa mênh mang
Đêm nay
ta vui mừng Thiên Chúa
đến cùng ta
đến cùng với em
Đến cùng mọi người
tình yêu thánh thiện
rất trong lành
hạnh phúc vô biên
Ta bên nhau ngồi quanh máng lừa
Nhìn Chúa Hài Đồng ngủ mê say
Nét mặt hồng xinh đôi mắt thắm
Tâm hồn nghe như vừa thoát thai
Niều yêu thương thanh thoát vô vàn
Những ước mơ giữa cõi nhân gian
Những ước mơ với lời chân thật
Những ước mơ với niềm hân hoan
Đông Hòa
25.12.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 10:15:45 bởi Đông Hòa >
Cuối Xuân
Cuối xuân đêm đứng mắt vọng trời
Nỗi hận ngày xưa thật khó vơi
Đông tàn kỷ niệm đâu tìm tới
Vùi bóng một người phận cút côi
Dạ đắng ươm lòng chỉ riêng tôi
Dấu mơ nứt rạn tiếc mà thôi
Gùi mãi tiếng yêu trong cõi nhớ
Nén lời tâm cảm gửi vu vơ
Vương sầu cô lữ số phận tôi
Cách biệt nàng ơi cả cuộc đời
Xé hồn lệ đẫm chìm sương cảm
Tan rồi tiếng gọi hỡi xuân lơi
Nghoảnh mặt tìm mây giữa cõi đời
Chữ tình nay đã gửi sương rơi
Khói xuân ủ mộng thôi chờ tới
Chỉ còn thể xác rũ ngàn trôi
Đông Hòa
01.01.2008 Xin cảm ơn Nguyên Đỗ nhé Chúc Xuân mới vui vẻ
Thân ái donghoa
Thân chúc thi sĩ Ðông Hoà năm mới 2008 có nhiều thơ mới và gia đình an lành, thịnh vượng , hạnh phúc. Thân ái vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 18:53:37 bởi vũkimThanh >