Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Mời nhau vào họa thơ đường
Thế còn thơ khác có vương được nào?
Thơ đường không biết thì sao?
Chẳng lẽ vì thế chẳng vào góp vui?
Cóc nhảy là thứ thơ tôi
Chắc là cứ phải đứng ngoài...ngó thôi./.
Cảm ơn Kim Thanh Chúc Xuân nhé
Nhân đây xin gửi đến Kim Thanh lời chúc xuân vui vẻ và may mắn
Cảm ơn Trương Soi ghé thăm nhé
chúc bạn một năm mới vui và và may mắn
Thân ái
donghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 00:25:51 bởi Đông Hòa >
thân chào Đông Hoà
chúc ĐH năm mới bình an hạnh phúc.
có gặp ĐH trong đồng xanh thơ .
Nghinh Nguyên
Cuối Hạ
Chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
Ve khắc khoải ca lời từ biệt
Mấy đoá sen hồng in mặt hồ xanh biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt cánh bèo trôi
Mây lang thang mấy mảng giữa lưng trời
Gió nhẹ thoảng nhạc rơi cành dương liểu
Luỹ tre vàng nắng hoàng hôn giải chiếu
Nghe vọng qua tiếng quốc trĩu li sầu
Cánh cò chiều bảng lảng biết về đâu
Buồn man mác giữa hai đầu thương nhớ
Thương biết mấy những chuyện tình trắc trở
Khói lam chiều nhung nhớ cũng bạc mầu
Chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
Dòng Ngân hà bến bờ đâu ? Xa vời vợi
Cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
Dẫu mùa thu chưa tới, hạ chưa tàn
Hạ đi rồi thu mong nhớ miên man
Bao kỷ niệm ngập tràn trong ký ức
Những hoài cảm đã hoà tan trong tiềm thức
Bởi ngày vui Ngưu-Chức có đâu nhiều !
cuối hạ 2005
Nghinh Nguyên
Hư Hao Thuyền trăng đêm bay theo gió xa
Tâm hồn ta tan theo tiếng ca
Theo nét hoa tàn khi về tối
Theo lời trầm buồn giọng ngân nga
Ta yêu em , ta đã yêu em
Từ khi hoa xuân thắm bên thềm
Từ khi em trở thành con gái Mang một thời sắc hương trinh nguyên
Ta yêu em , đêm dài không ngủ
Ta yêu em , bao giờ biết đâu ? Ta yêu em , chìm nơi thương xót
Hình dáng nào say giữa ngàn sao
Thuyền trăng đêm nay cuốn mây sầu
Để lại tim ta những niềm đau
Ôi , niềm đau kia thành định số
Để tháng năm tình đành hư hao …..
Đông Hòa
02.01.2008 Xin cảm ơn Giọt Nhõ , Nghinh Nguyên ghé thăm
xin chúc các bạn mùa xuân vui vẻ đầy ý nguyện
Thân ái donghoa
Đêm không ngủ
Đêm nay em không ngủ
Ta ngồi thức bâng khuâng
Giữa ngàn mây mắt đợi
Tìm vấn vương chưa tan
Từ hai miền đất nước
Một tiếng nói xa xôi
Một lời , ôi vời vợi
Thấm giọt tình chưa vơi
Đêm qua ta vẫn chờ
Đón vì sao long lanh
đón mây vầng khói nhạt
Tìm lại dấu chân hoang
Nghe lòng mình ray rứt
Một bóng dáng trong mơ
Một tiếng yêu nào lỡ
Rơi lối buồn bơ vơ
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 09:59:48 bởi Đông Hòa >
Anh về
Anh về gửi nắng lên vai em
Thêm giấc mơ xinh chuyện ái tình
Giữa bầu trời mùa xuân xanh thẳm
Vương vấn nụ cười xưa bồng bềnh
Và anh ước dựa tóc thiên thần
Ru bàn tay cho hồn bâng khuâng
Và dược nghe tiếng em nồng ấm
Ru giấc ngủ vào mối sầu hoang
Đời từ bao giò ta có nhau
Đời từ bao giờ ta mong nhau
Đời từ bao giờ ta lưu luyến
Thế gian tình yêu yêu ngọt ngào
Anh về giữa ánh xuân vừa tan
Tìm lại nơi xưa , dấu vết nàng
Tìm nơi xưa , nụ hôn thắm thiết
Đã trao từ một ngày xa xăm
Đông Hòa
05.01.2008 Một giọt xuân rơi trên thềm , đứng đợi và tan đi khi nắng sớm ... một cơn gió về lại mang lấy linh hồn của mùa xuân đi mãi .... đến một nơi không định thức ... và nơi ấy bóng thời gian ngập ngừng ......đến khi gặp dĩ vãng xưa ..... nó chợt cô đọng và đánh rơi từng giọt ..... Ôi , những giọt nước mắt ái tình muôn đời không phai .... Chúc vui vẻ Thân ái
donghoa
Ta sẽ tìm thấy nhau
Ta tìm em giữa niền thương nhớ
trong giấc mơ , trong mộng hải hồ
Trong cơn mê một đời viễn xứ
Mang niềm đau vùi sâu trái tim
Em giờ đây bên người mộng đẹp
Em giờ đây cùng người sống vui
Riêng mình ta đứng giữa ngàn gió
Nghe niềm yêu chết nửa cuộc đời
Ta chờ em bên kia vùng thực tại
Để được ôm hình bóng khói mờ
Để dược yêu em thêm lần cuối
Lần cuối cùng giữa chiều bơ vơ
Rồi đến một ngày của trăm năm
Rồi đến một ngày hoá xác thân
Em và ta sẽ tìm thấy lại
Tìm nhau nối lại mối duyên tàn
Đông Hòa
06.01.2008
Giữa một khoảng không bất tận ..... thời gian vẫn trôi ... và ngoài xa kia thảm cỏ vẫn xanh .... nhưng tâm hồn một người đang héo úa trên chuyến đò định mệnh , đến một ngày đời cất bước chia ly ... một người vui duyên mới .... một người đứnggiữa miền thương xót cúi đầu tiễn biệt ... chợt khóc cho mối tình ... tuôn rơi giòng lệ biệt ..... tan rồi mơ ước trăm năm
Ta vẫn yêu em
Ta vẫn yêu em
như ngày xưa ấy
dù bây giờ
em là thiếu phụ cô đơn
Dù bây giờ
sắc phai trên khuôn mặt
ta vẫn yêu em
với tất cả tình thương
Ta vẫn yêu em
dù xưa là kỷ niệm
dù muôn đời
ta chẳng thể sánh vai
Dù lời mong
chỉ là niềm ước vọng
vẫn yêu em
với tâm hồn thuỷ chung
Một ngày mai
trên đường không ánh sáng
Mặc cho trái tim
đẫm dấu tình mù loà
Ta vẫn yêu em
vẫn yêu em , dù đã muộn
dù tương lai nơi tận cùng
tăm tối ngàn xa
Đông Hòa
07.01.2008
Vẫn một bóng đơn ... tôi đi giữa minm si dại và liên tưởng đến em .... đến một thời của dĩ vãng năm xưa . Vẫn em kia sắc rạng trong giấc mơ huyền ảo đang nhìn tôi .... chợt mỉm cười .... rồi rơi lệ cho mối tình tan vỡ .... Hỡi em ! Tôi ngàn lần gọi tên em trong cuồng vọng .... để ước ao ... niềm ước ao trong mộng tưởng .....
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa
Cảm ơn Yên Hà gửi hoa nhé
Chúc bạn vui vẻ và yêu đời
Thân ái
donghoa
Giấc mơ tình yêu
Tôi đã gặp rồi
em gái nhỏ
giữa vần thơ
đẹp giấc mơ hoang
bay trong trí
ngàn lời mong đợi
giữa đời thường
ước vọng không tan
Nơi ấy
tôi em cùng tâm sự
chuyện cùng mây
thoảng nhẹ nhung tơ
nghe tiếng khẽ
giữa vùng xanh thẳm
thấy nhẹ nhàng
cảm động ngây thơ
Tĩnh giấc thì hoàng hôn vừa thức
Ánh bình minh đỏ rực mặt trời
Tay níu lấy cánh hoa rực sắc
Nhớ tóc em thả gió vương rơi
Bởi vì em, một nửa của tôi
Từ sâu thẳm , mãi nhớ muôn đời
Ôi , kỷ niệm nỗi niềm tâm sự
Chợt về say trong giấc mê vùi
Đông Hòa
18.01.2007
Hehe, chào chú Hiệp, con là huytuandesign nè (lần trước hẹn chú gặp nhau tại nhà thơ Thái Thanh Nguyên, nhưng chú đã trễ hẹn ) lại gặp chú rồi. thơ chú hay thật.
Chúc chú vui, khoẻ và thành côg nhiều hơn trong văn chương cũng như trong công việc.
con chào chú!
huytuandesign@
Chú đừng nói là ko biết con nha
Thân chúc thi sĩ Ðông Hoà năm mới Mậu Tý an khang thịnh vượng ,hạnh phúc và thu hoạch nhiều thơ hay. Thân aí vũ kim Thanh
Xuân ca
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
Nguyên Thoại
Thân họa :
XUÂN TÌNH
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
Vũ kim Thanh
CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca
Trẻ vui già bận nếp con nhà
Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa
Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la
Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.
Lá chờ rơi
MÙA XUÂN
Thắm đượm Xuân tình dậy khúc ca
Non sông năm mới đến muôn nhà
Trẻ say màu mắt cuời như pháo
Gái thoả hơi nồng nói tựa hoa
Én liệng đầy đồng cờ phấp phới
Nêu bay rợp ngõ nắng bao la
Vui xuân hăm hở dăm ba đám
Nghe trống hội làng vội bước xa…
February 4, 2008
Ðuyên Hồng
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Mến chúc Đông Hoà)
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng vào như nước.
Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.