Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thu buồn
Tôi về gom lá rụng
gửi cho đời tiếng thơ
gửi cho em tiếng hát
một sớm sang mùa thu
Ngoài kia may sáng mờ
một mình nơi hoang vu
thoáng lòng cơn sầu rũ
se lòng nhớ người yêu
Em giờ xa phương ấy
có thấy người đang mong
đướng bên hồ vắng lặng
thả tình vào mênh mông
Đời người như chiếc lá
cuộc sống nào cô đơn
tôi gom mùa thu lạnh
nghe buồn tủi trong tim
Đông Hoà
30.02.2008
Lênh đênh
Đoá hoa hồng trắng
Nở trong mắt em
Âm thầm bỡ ngỡ
Duyên nào thầm êm
Vườn xuân đã đến
Nỗi nhớ chưa quên
Cuối song trầm lặng
Một người nhớ em
Tình tràn tâm thức
Ướt cả áo trinh
Thoảng hương ngầm gửi
Đoá hồng xinh xinh
Em vẫn ngồi đấy
Nghiêng trao giấc tình
Bởi đêm không ngủ
Nghe hồn lênh đênh
Đông Hòa
01.03.2008
Quen em tình cờ
Tôi đã quen rồi em gái nhỏ
Thật tình cờ trên web ... thế thôi
Chưa hề biết mặt ... có lẽ thế
Chỉ thấy nhau những nét chữ ...vui
Từ nơi đâu .. tôi thân quý em
Mong mỏi một ngày được kết giao
Em sẽ là cô em bé nhỏ
Cùng xẻ chia khó khăn với nhau
Tôi đã quen rồi em gái nhỏ
Một lời thôi ... như gặp lâu rồi
Một lời thôi hòa chung tiếng nói
Tiếng hát vơi khó khăn đường đời
Đông Hòa
28.02.2008
Xin cho em giấc ngủ bình yên
Xin người đến cho em mùa xuân
Góp ngàn hoa trang điểm cho nàng
Góp tiếng nói ... với lời thương chúc
Để cho em hy vọng dâng tràn
Xin người cho em thêm thoáng hạ
Để mai về em đừa nắng vàng
Để buông mình trên thảm cát trắng
Nghe hồn ru giấc mộng lang thang
Ôi , ta cúi xin ... cúi xin người
Một lần thôi .. chỉ một lần thôi
Để được thấy nụ cười êm ái
Nở đầy ..... thôi héo khô vành môi
Và rồi khi lá vàng rơi rụng
Ta xin người lấp mộ cho nàng
Góp buồn vui khi mùa đông đến
Để yên lòng giấc ngủ trăm năm
Đông Hòa
02.03.2008
Chào anh ĐH,,mấy rày công việc thế nào hả anh...offl nha....chúc anh cuối tuần vui vẻ...
Yêu thương
Gửi gió trao em nụ hôn nhé
Của thần tiên hay của loài người
Của một lần say cuồng ,dấu ái
Của anh và cũng là em thôi .....
Gửi gió mang theo cùng nang quạt
Với lời ru muộn .... ngủ đi em
Ngủ đi em , ngoài kia nắng vội
Mang dấu hạ vùi sầu trái tim
Gửi hoàng hôn hay gửi vầng trăng
Sáng lung linh mơ đến cho nàng
Cho tiếng thở nhịp nhàng khi tối
Khi em vừa nhận thấy tình anh
Rồi bình minh mang hoa nở rực
Khoe sắc màu trêu mắt ngại ngùng
Trên cung đường mừng em hạnh phúc
Bước chung về với tình yêu thương
Đông Hòa
04.03.2008 Hy vọng gặp nhau Băng Nguyệt nhé...
Chúc vui vẻ
Thân ái donghoa
RE: AI TRI ÂM ĐÓ MẶN MÀ VỚI AI - 20.5.2006 11:59:35
Một bài thơ cũ, tâm tư mới
XƯỚNG CÓ
Có người từ giã tuổi thơ ngây
Có nghĩa là yêu yêu đắm say.
Có lúc nhớ mong mơ tưởng đến
Có khi thơ thẩn thả hồn bay
Có niềm vui thoảng đâu tràn lại
Có nỗi buồn riêng bỗng ngập đầy
Có phút đăm chiêu như ngớ ngẩn
Có giòng nước mắt nhớ nhung ai Trần Mạnh Hùng 20.5.2006 11:59:35
Đông Hoà lâu lắm không gặp bạn
Mời Họa
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 23:04:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tình xưa để lại nỗi buồn
Một ngày hè anh về mang bóng nắng
Mượn gió nồng trổi khúc nhạc xanh
Mang dấu bụi đời từ nơi phiêu lãng
Thấp thoáng xưa nào giấc ngủ mong manh
Hai mươi năm…thời gian không trở lại
Vẫn nơi này anh vẫn còn đợi tìm
Người nơi nào đã chìm sâu ký ức
Một nét xinh … âm thầm một nét xinh
Một đêm hè … mưa về qua song vắng
Vẫn anh ngồi tâm sự với niềm đau
Đón người về trong khói buồn dĩ vãng
Nghe tiếng cười quen thuộc của hôm nào
Rạng sớm … khi trời sương còn ướt đẫm
Anh vẫn tìm những bước chân in hằng
Dấu ngày xưa một lần em để lại
Đã hóa thành những bậc đá âm vang
Đông Hòa
05.03.2008
Cảm ơn Anh Hùng ghé thăm nhé ..
Chúc anh vui vẻ
# Sẽ hoạ bài này với anh .... anh Hùng nhé
Thân ái
donghoa
Qua một đêm ta lại thấy em
Qua một đêm ..
bỗng thấy trở về
mang dấu thương ...
một thời xa xưa
Mang ngày thắng ...
tưởng chừng vô tận
thấp thoáng
cơn sầu giây phút mê
Qua một đêm
giấc mơ sầu lắng
thấp thoáng môi nào
nụ cười xinh
Và em đang say
theo điệu nhảy
theo từng tiếng nhạc khẽ
bồng bềnh
Ôi , ta yêu em ... ta xa em
Một ngày mùa hè trước bình minh
Một ngày mùa hè hoa phượng đỏ
Đang thả đong đưa theo mắt em
Ôi , ta yêu em .... ta yêu em
Yêu mùa thu lặng gió buồn tênh
Yêu chiếc lá vàng khô lác đác
Yêu nụ hôn ướt đẫm ân tình
Đông Hòa
07.03.2008
Tình Quê Hương
Chiều nay bước chân về quê hương
Nhìn sông Hậu màu nước xanh trong
lòng bỗng nhớ người em gái nhỏ
Một ngày năm xưa tiễn tôi lên đường
Ngồi lặng lẽ nghe sầu đưa tới
Nhớ mắt môi xinh xắn mỹ miều
Giữa đồng lúa tay em thoăn thoắt
Ngọn lúa vàng tình quê chắt chiu
Em ơi ! Tôi đã về đến rồi
Trên chiếc xe lăn , không vẹn toàn
Vì non sông một đời tranh dấu
Để yên bình đất nước Việt Nam
Em ơi ! trong anh tình vẫn thế
Vẫn em rất đẹp bao tháng ngày
Giữa mùa xuân hòa bình thống nhất
Sẽ cùng em thỏa ước mong đầy
Đông Hòa
08.03.2008 X
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 11:31:30 bởi Đông Hòa >
Cảm ơn Cô Đơn nhé ....
Đã lâu ta không gặp nhau...Chúc ngày Chủ nhật vui vẻ nhé
thân ái
donghoa
Hoài niệm
Tôi đến Sài Gòn chiều hôm ấy
Nghe lòng một thoáng tiếc ngày xưa
Nhớ hàng phương vỹ khoe sắc rực
Bên cổng trường từng cánh rơi thưa
Rồi bỗng thấy mơ về kỷ niệm
Nơi nào lưu luyến áo trắng bay
Dáng người thiếu nữ , ôi ! Xinh quá
Hằng trong tâm trí dấu thơ ngây
Dạo từng bước quanh hồ năm cũ
Rặng liễu đâu rũ mặt như chào
Đón kẻ viễn phương vừa trở lại
Nỗi niềm tâm sự chợt nôn nao
Đông Hòa
09.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 14:16:34 bởi Đông Hòa >
Sầu Đêm Vỹ Dạ
Đêm nay , đứng từ bên Đập Đá
Mắt nhìn sang Thôn Vỹ mịt mù
Leo lét ánh trăng khuya không tỏ
Sao cũng u mờ giữa gió thu
Vãng khách qua sông từ lâu lắm
Thuyền ơi ! Có chắt giọt tình hoang
Cố vớt lấy vầng trăng tĩnh nguyện
Lấp lánh trôi cùng nước Hương Giang
Lối cũ đi sang chừng tăm tối
Kỷ niệm xưa mê mãi đường về
Trôi chảy theo dòng đời cuốn hút
Một kiếp phù vân cõi u mê
Đông Hòa
Muộn lòng
Nhưng anh vẫn chưa muộn
Vì nhớ áo trắng bay
Nhớ bầu trời mở rộng
Dáng em nghiêng vai gầy
Ngoài kia dòng sông vắng
Thả trôi gió xôn xao
Mắt em say màu nắng
Thả hồn giâc chiêm bao
Mộng về giữa cõi sâu
Khói tình bỗng thấy nhau
Thắp vừng hồng hanh sáng
Nghe môi lời chợt thào
Nguôi ngoa bên vườn nắng
Nhẹ nhàng ánh mây tà
Nhẹ nhàng ru tiếng dế
Ta cùng em tìm xa
Đông Hòa
10.03.2008