Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 74 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 11.03.2008 17:53:17 (permalink)
0
Chưa mờ những khát khao


Ta … nơi này vẫn chờ đợi em
Để đón bàn tay em bé nhỏ
để nghe bóng hoàng hôn ray rứt
và thấy bâng khuâng đôi mắt em

Giữa đêm tựa vai tìm cơn mê
trái tim âm thầm dìu nhau về
niềm thương nhớ chợt đâu đến lại
thoáng nỗi sầu kết giọt lệ đùa

Ôi , giọt nước mắt nào trao nhau
ôi , giọt tình nào vẫn còn nhau
nơi ngày xưa khói mòn mây cũ
có ai cố xin vơi niềm đau

Hãy đến đây hỡi biển tràn mưa
gửi cho em tháng năm ngây thơ
gửi cho em nụ hôn mềm mại
còn sâu kín khát khao chưa mờ

Đông Hòa
10.03.2008

Đông Hòa 11.03.2008 20:40:11 (permalink)
0
Có thật không

Có thật không em tình yêu này
Có thật không em ngày nhớ thương
Có thật không em lá thư nói
Chữ thay lời thốt từ tâm hồn


Ta yêu em dấu tình cõi mộng
Giấc hoang đường dệt đầy hoa hồng
Một loài hoa sánh vai tuổi trẻ
Ghép vào thơ ngày lễ tình nhân


Ta ao ước một đời gần em
Vạn lời mong cuốn từ trái tim
Vạn lời mong se duyên đôi lứa
Kết đôi với ngàn cánh thiên thần

Có thật không ta sẽ bên nhau
Có thật không đón tình em vào
Có thật không nụ hôn chất ngất
Chẳng rời xa tình đẹp sắc màu

Đông Hòa
10.03.2008
Đông Hòa 11.03.2008 21:27:45 (permalink)
0
Giòng lệ khô

Lệ đã kết đầy dưới mắt em
Để lầm lũi bước giữa trời đêm
Phông phanh cánh áo em mỏng quá
Lộ cả làn da để rét thêm

Đời kỹ nữ em mang một kiếp
Mộng trao người đến cả xác thân
Chỉ còn lại chút linh hồn ấy
Dành gửi người yêu lúc tan canh

Em bật khóc vì mình phước bạc
Xót thương đời lắm nỗi truân chuyên
Bởi mai kia hương phai sắc nhạt
Lệ mãi khô giòng sâu mắt em

Đông Hòa
10.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 05:31:17 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.03.2008 21:38:21 (permalink)
0
Rạng ngời tình Thiên Chúa

Chúa ơi ... con vừa nhìn thấy người
Dang đôi tay gửi phước cho đời
Gửi hạnh phúc tâm hồn cao cả
Để thanh bình đến khắp nơi nơi


Chúa ơi ... con vừa thấy đức tin
Giữa màn đêm ánh tối dương trần
Giữa ngục tù tối tăm tội lỗi
Sướng vui tình Thiên Chúa ngập tràn


Từ đây đường thênh thang con bước
Theo dấu chân phía trước của người
Tân hồn con nhẹ nhàng phơi phới
Bởi tình yêu Thiên Chúa rạng ngời


Đông Hòa
10.03.2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 11:24:46 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.03.2008 21:41:07 (permalink)
0
Tương tư

Trời giăng sắc tím đã quá đêm
Thế sao em vẫn mãi lặng yên
Để tôi trăn trở nghe sầu vấn
Bởi tiếng thương kia chẳng thốt nên

Thao thức canh dài bên ngạch cửa
Mắt soi hiên đón dáng thân quen
Em kia vẫn thế ... vô tình thật
Nào thấy tôi đang vọng ước nguyền

Trở tối ánh sao chừng khuất tạnh
Giọt âu sầu ai gửi bóng mờ
Gửi lên ánh mắt chừng đang khép
Đọng khối tương tư giữa giấc mơ

Đông Hòa
10.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 21:42:26 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 14.03.2008 17:29:12 (permalink)
0
Môi mắt

Mắt hỡi , bao giờ thì nhắm lại
Để linh hồn rời cõi nhân gian
Để thôi không đến vườn kỷ niệm
Quên mối hận tình bởi trót mang

Môi hỡi , khô chưa vành nhạt ấy
Hình như vẫn ướt hạt tương tư
Giữa xanh như níu cành hoa dại
Tìm giọt sương buồn để cố mơ

Tai hỡi , sao nghe câu giã biệt
Tiếng đối lừa biết có ai mong
Từ đâu lời trách vào tâm trí
Nén giữa hồn mê đợi mắt đong

Đông Hòa
13.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 17:37:41 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 15.03.2008 06:31:18 (permalink)
0
Phút lụy tình

Tứa máu buồng tim nghe hồn chết
Khát khao ơi , có hết được chăng
Hay là vẫn sống trong đau khổ
Vì đâu đời mãi kiếp lang thang

Kia ánh sáng thiên đường sót lại
Có chờ không những bước chân hoang
Hỡi ơi , ai biết cho tình ấy
Vừa gửi xác thân dưới mộ tàn

Cỏ đã xanh phủ lên dấu cũ
Dòng lệ sương rũ giữa cung buồn
Và em đứng đó rơi tiếng khóc
Phải chăng thương xót chuyện tình duyên

Bậc đá vẫn trăm năm nín thở
Mặc thời gian loang lỗ bước chân
Mặt cho mưa đến đem giá buốt
Linh hồn vẫn đợi giửa trăng tàn

Đông Hòa
14.03.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 06:32:29 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 15.03.2008 16:16:10 (permalink)
0
Mơ biển

Ngắm biển , nơi nao bóng của em
Bởi đâu xa cách mối tơ duyên
Gió ơi , có thấy em nơi đó
Hãy gửi dùm tôi tiếng vọng tìm

Biển vẫn lạnh giữa hàng dương ấy
Sóng nào sang có đợi chớ nhau
Hạt cát trắng vô tình ngủ lại
Vùi chân kẻ đến một niềm đau

Nghoảnh mặt , người ơi … hồn thương xót
Mộng hoang đường thoáng chợt hồi tâm
Xao xuyến khối sầu rơi êm ả
Đời nghe choàng tỉnh giấc mơ hoang

Đông Hòa
13.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 16:18:39 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 15.03.2008 16:19:10 (permalink)
0
Phút lụy tình

Tứa máu buồng tim nghe hồn chết
Khát khao ơi , có hết được chăng
Hay là vẫn sống trong đau khổ
Vì đâu đời mãi kiếp lang thang


Kia ánh sáng thiên đường sót lại
Có chờ không những bước chân hoang
Hỡi ơi , ai biết cho tình ấy
Vừa gửi xác thân dưới mộ tàn


Cỏ đã xanh phủ lên dấu cũ
Dòng lệ sương rũ giữa cung buồn
Và em đứng đó rơi tiếng khóc
Phải chăng thương xót chuyện tình duyên


Bậc đá vẫn trăm năm nín thở
Mặc thời gian loang lỗ bước chân
Mặc cho mưa đến đem giá buốt
Linh hồn vẫn đợi giửa trăng tàn


Đông Hòa
14.03.2008
Đông Hòa 15.03.2008 16:43:38 (permalink)
0
Phải đấy !....

Phải đấy ,
có lẽ anh yêu em hơn cả
dù cho có lắm kẻ nói gièm
dù cho ngày có dài ra đến mấy
anh vẫn yêu em …vẫn yêu em

Trước mắt
em vẫn là một cô thiếu nữ
môi em hồng và gò má đẫy duyên
vẫn chiếc mũi nhô cao ngọn sóng
khiến hồn anh mơ ước nỗi niềm

Hạnh phúc
tiếng reo từ nơi sâu tâm trí
tiếng reo từ giấc ngủ bâng quơ
mà em thì chẳng hề nghe thấy được
nên lòng anh sống với nỗi bơ vơ

Có lẽ
khi đời kết duyên chồng vợ
thì anh sẽ thương mãi với em thôi
mỗi tối khẽ gọi tên em là vợ
tiếng của lòng chưa tắt cũng chưa vơi

Đông Hòa
15.03.2008

Đông Hòa 15.03.2008 22:25:51 (permalink)
0
Hiển hiện

Bỗng đưa mắt thấy cánh hoa xoan
Lòng nghe xao xuyến nhớ vô ngần
Em ơi , ngày ấy mình ngăn cách
Sao đến bây giờ thương vẫn mang


Gió khẽ như khơi màu hoa tím
Giọt sương ơi , quyến luyến lắm không
Có nghe giòng thác tâm tư vọng
Đến nàng thôn nữ đứng bên đồng


Lặng lẽ ánh thu vàng khe khắt
Sớm vừa tan thêm thắt bước chân
Một thoáng trái tim buồn bất chợt
Tình đâu hiển hiện giữa canh tàn


Đông Hòa
15.03.2008

Liên Thơ 15.03.2008 23:32:41 (permalink)
0
 Đông Hòa

Mơ biển

Ngắm biển , nơi nao bóng của em
Bởi đâu xa cách mối tơ duyên
Gió ơi , có thấy em nơi đó
Hãy gửi dùm tôi tiếng vọng tìm

Biển vẫn lạnh giữa hàng dương ấy
Sóng nào sang có đợi chớ nhau
Hạt cát trắng vô tình ngủ lại
Vùi chân kẻ đến một niềm đau

Ngoảnh mặt , người ơi … hồn thương xót
Mộng hoang đường thoáng chợt hồi tâm
Xao xuyến khối sầu rơi êm ả
Đời nghe choàng tỉnh giấc mơ hoang.

Đông Hòa
13.03.2008


Biển đêm và nỗi nhớ
Đêm nay biển hát em, em...
Mà anh thì  ở mãi miền núi xa
Dập dềnh con sóng lại qua
Vi vu thông hát những lời ríu ran
Ngổn ngang lòng nỗi nhớ mong
Long lanh giọt nước chân ghềnh bay lên
Cảm thông với nỗi lặng buồn
Đêm nghiêng vai áo một vì sao sa
Phải sao từ nơi ấy về đây
Hoa môi em nở đón sương - ngọc trời
Hoà cùng với biển, biển ơi
Nhớ! không! Không!Nhớ!...
                                   hết vơi lại đầy!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Chiều 2/7/1991
********************************
   Nay bạn "Mơ biển" nhớ người thương.Xưa tôi ở biển mơ núi nhớ người trong mộng.
   Gửi đến trang thơ của bạn biển và nỗi nhớ.
   Chúc bạn có nhiều thơ hay!
                  Thân mến!
 
 
Đông Hòa 16.03.2008 05:01:09 (permalink)
0
Cảm ơn bạn ghé thăm và hoạ thơ nhé

Chúc vui vẻ
Th6an ái
donghoa
Đông Hòa 18.03.2008 10:16:10 (permalink)
0
Ru trọn giấc hè

Hò ..ơi !

Cánh phương rơi rơi ... trước cỗng trường
Kìa dáng em thấp thoáng hơi sương
Em ơi ... hôm này hèn đã đến
Vậy chăng ... em có thấy tôi mong

* * * *
Hôm nay tôi lại trở về tìm
Em ơi .. lòng tôi đầy nhớ thương
Nhớ khuôn mặt nhỏ hồng trêu nắng
Nhớ dáng em gầy áo trắng tinh

Hò ơi ... bôn ba đời viễn khách
Từ lâu lắm chưa về nơi xưa
Từ lâu lắm chưa nghe em nói
Chưa lần nghe lại tiếng cười đùa

Hò ơi ... Mây bay về phương bắc
đã lâu rồi cố chắt giọt tình
Mà trái tim như vừa khô máu
Mà trái tim đã đầy bóng em

Hôm nay ... anh về đến nơi đây
Cổng trường xưa lác đác phượng bay
Màu đỏ năm nao niềm mơ ước
Chợt quay về ru hồn giấc say

Đông Hòa
18.03.2008
Đông Hòa 18.03.2008 10:18:17 (permalink)
0
Hè ước mong


Chiều nay , bỗng thấy bóng hè sang
Lòng chợt nghe lưu luyến vô vàn
Em gái nhỏ giữa miền thương nhớ
Cánh tay mềm thả mái chèo ngang



Em ơi ... từ lâu mình ngăn cách
Anh nhớ tiếng gà gáy canh trưa
Nhớ nụ cười giữa khuôn mặt ấy
Tiếng khẽ chào theo gió thoảng đưa



Em ơi ... tình yêu từ muôn thuở
Anh xin gửi lại câu hẹn thề
Để mai kia khi quay trở lại
Sẽ cùng em đời kết tóc tơ



Chiều này, thấp thoáng mây bay
Hè sang ... anh đã về đến đây
Ngắm dòng Cửu Long say tầm mắt
Hạnh phúc ơi ... xin gửi cùng ai



Đông Hòa
18.03.2008

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 74 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9