Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Sầu riêng giấc muộn
Em ơi …
Hè đã sang rồi sao vắng xa
biết đến bao giờ em gặp ta
vẫn như xưa áo vàng hoa trắng
mái tóc dài theo gió tìm qua
Biết nói gì đây một tiếng mong
bởi nỗi nhớ thương đã tràn đồng
cúi mặt vùi thân nơi xứ lạ
đêm cô đơn giấc mộng lệ nồng
Bỗng nghe đâu tiếng vọng ngập ngừng
tiếng của ai đi trong gió sương
mắt tìm quanh nghe như luyến tiếc
cố nhân ơi tha thiết trong lòng
Một thoáng tìm theo bóng người đi
dạ âu sầu nhớ phút chia ly
nhớ tiếng hẹn thề trong đêm tịch
bấn dạ sầu riêng rụng giữa cõi lòng
Đông Hòa
22.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 03:09:36 bởi Đông Hòa >
Tình Thiên Chúa Lạy Chúa , một đời mang khốn khó
Thập hình thọ nạn bởi nhân gian
Những đớn đau thân xác đa mang
Thay nhân loại gom mầm tội lỗi
Đấng Cứu Thế xua màn tăm tối
Để ấm no hạnh phúc không vơi
Hy sinh sự sống , hồn cao thượng
Xóa cảnh nhọc nhằn của kiếp người Đêm Phục Sinh Ngài ngự thiên ngai
Rắc hoa nhân ái , rộng vòng tay
Rắc chữ yêu thương lên mọi thứ
Khắp chốn nơi nơi phước hạnh đầy Đông Hòa
24.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 03:10:08 bởi Đông Hòa >
Tháng Tư Phục Sinh
Hôm nay sắp tháng tư rồi
Hồn nghe tin Chúa bồi hồi trong tim
Hôm nay ngày Lễ Phục Sinh
Nghe lòng hoan ái thấm tình Chúa ơi
Nhìn trời ẩn giọt sương rơi
Ngày xưa Chúa mất vì người lỗi mang
Lòng con thương Chúa vô ngần
Bởi đâu chịu chết gian nan bước cùng
Vì đời sáng mãi tình thương
Vì nhân loại khắp xây vườn tương lai
Để cho buổi sớm nắng say
bầu trời xanh thắm ngập đầy Đức Tin
Rạng ngời kia những ánh linh
Giê-Xu trở lại hiển linh giúp đời
Khắp nơi cả thảy vui tươi
Khắp nơi mừng Chúa ngập trời hân hoan
Hát cùng Thập Giá vang vang
Noi cùng Thiên Chúa với ngàn lời mong
Đông Hòa
24.03.2008
Tình yêu như nắng 2
Tình yêu như nắng sưởi hồn tôi
Mang niềm mơ ước mãi không vơi
Mang tiếng nhớ thương miền hư ảnh
Để nơi đây tôi đã yêu người
Người như tia nắng dẫn đường lối
Và đưa tôi đến cõi mộng mơ
Rồi khi đã chín nụ hôn ấy
Ta trao nhau trái tim ngây thơ
Rồi lặng lẽ giữa ngàn tiếng gọi
Nghe thì thầm khúc nhạc mênh mang
Em nhắm mắt nghe hồn tràn nắng
Thoáng trên mi giọt tình tràn
Tình yêu như nắng xin mãi mãi
Để tôi đếm hết những tháng năm
Để nghe thấy tiếng nhau lần nữa
Và nghe nỗi chờ mong ngập lòng
Đông Hòa
25.03.2008
Tạ từ
Hò ơi …!
Tiết tháng ba trời qua giấc hạ
Đêm cùng ai họa tiếng tang tình Em ơi , duyên ấy của mình
Còn đây nỗi nhớ vọng tìm dáng xưa * * * *
Em ơi … đã qua gió mùa xuân
Nhưng lòng anh vẫn mãi phân vân
Bởi buổi cách xa nào quên được
Hồn đau đớn thương xót dâng tràn
Ngày hôm nao em bước vu quy
Theo người ta ngập ngừng bước đi
Có lẽ trái tim vừa chết nghẹn
Bởi chữ tình nên lệ ứa mi
Trước sân bây giờ xác pháo khô
Gió cũng phất phơ từng cánhđ ưa
Mang dấu tình chôn nơi khuất biệt
Nỗi niềm ơi , biết có ai chờ
Để bây giờ đơn chiếc một đời
Từng đêm nhớ ai lòng chơi vơi
Bởi khi nhìn gió hè về lại
Nghe tình ngại tiếng gọi giã từ
Đông Hòa
24.03.2008
Vẹn một chữ tình
Hò ơi …
Ai về đất cũ Bạc Liêu
Xin cho gửi nhé tiếng yêu đến người
Đời tôi bước lạc liêu xiêu
Tấm thân lữ khách lắm nhiều trở trăn
* * * *
Ngày mai , ai có về xứ ấy
Xin hãy cho tôi gửi một lời
Đến người năm xưa lậu không gặp
Mà lòng mang thương nhớ khôn nguôi
Ơi hỡi , cố nhân ơi ! Có hay
Ở nơi đây tình tôi vẫn đầy
Ở nơi đây tình tôi chung thủy
Dù bóng thời gian quá tầm tay
Nguyện với trời , ngày ấy không xa
Dừng bước gian nan sẽ trở về
Tôi sẽ cùng vui ngày tương hội
Nắm bàn tay nghe thiết tha tình
Mình bên nhau , tơ duyên nối lại
Dù tóc nay đã đổi sang mùa
Em sẽ là cô dâu ngày cưới
Vẹn tình với đất Bạc Liêu xưa
Đông Hòa
25.03.2008
Đêm nhớ
Đêm trắng vương hoài dáng cố nhân
Mộng ơi , mang đến những bâng khuâng
Cho người thức đợi … người mong nhớ
Nỗi niềm tâm sự gửi canh tàn
Đông Hòa
25.03.2008
Sầu mong ước
Hò ơi ....
Cô đơn giấc ngủ vơi đầy
Ngòai kia vần vũ đen mây mưa rào
Lòng nghe thấm một niềm đau
Bởi thương cánh nhạn năm nao chưa về
Quanh nhà lẻ bóng phu thê
Chàng ơi , sao mãi chẳng hề thăm nhau ...
* * * *
Vẫn ở nơi này ... tháng năm dài
Lẻ bóng âm thầm , em đợi ai
Nhìn lá thu bay lòng tha thiết
Gửi sầu hư tưởng nghe lệ ướt đầy
Bởi chữ quê hương nặng trên vai
Thân mang khí phách một đời trai
Gìn giữ bình yên cho tổ quốc
Nên phải đành chia biệt bao ngày
Mong cùng nhau dựng lại gia đình
Nuôi đứa con thơ đến trưởng thành
Để nối chí cha , hồn dân tộc
Giữa bình yên đất nước thanh bình
Sớm mai , vẫn rực niềm ước mong
Chàng ơi , em vẫn nhớ tình nồng
Thương những tháng năm duyên cách trở
Thương tiếng hẹn thề với thủy chung
Đông Hòa
25.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 09:22:34 bởi Đông Hòa >
Đêm diễm tuyệt
Người đã về rồi tôi ở lại
Bởi chữ tình chằng biết nói sao
Vẫn hồn cháy bỏng những ước ao
Vẫn dáng dấp thương yêu ngày đó
Rồi khi đêm đến hồn ước có
Bóng chị Hằng tít giữa trời cao
Hồn như vây lấy tự khi nào
Huyền ảo quá , lung linh mê cảnh
Chợt giây phút sắc môi thoáng lạnh
Nỗi niềm nghe cháy bỏng khát khao
Như một lần đời đã bên nhau
Đã chung sống giữa đêm diễm tuyệt
Đông Hòa
25.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 09:39:21 bởi Đông Hòa >
Vọng Sắc Hoa
Nhìn xa thấp thoáng dáng của hoa
Màu đỏ trinh nguyên thật mặn mà
Hoa ơi , có phải vừa khoe sắc
Để mắt trần gian nỗi nhó xa
Có lẽ , màu hoa kia của hạ
Hay của ánh dương gửi muộn xuân
hay của tiếng hồn người vương vấn
Mượn tình để gửi mộng lang thang
Chợt thức kìa tà dương ngả tối
Hoa cũng tàn giấc cũng mênh mông
Và kia trăng đến soi vườn tủi
Thấy một thi nhân rưới lệ hồng
Đông Hòa
25.03.2008
Tình cát bụi
Cát bụi nào góp một hình hài
Trao cuộc sống cho em hôm nay
Mang tình đến và đêm chờ đợi
Mang lời yêu để em ngủ say
Cát bụi nào mang em vào đời
Xây thiên đường với cát trên tay
Xây hạnh phúc bằng lời gian dối
Hay lời chân tình giữa tim ắp đầy
Ôi , biển hỡi ! Ta xin hạt cát
Dù vô tình hay lấm bụi trần
Giọt nước mắt rửa phai tội lỗi
Để em sống mãi với biển xanh
Ôi thời gian , xin hãy dừng lại
Mang lấy em gom cả linh hồn
Ôi , tấm thân gày gò bé nhỏ
Đã lìa đời giữa tối mưa bay
Đông Hòa
25.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 10:28:53 bởi Đông Hòa >
Sầu vương biển cát
Biển hỡi , xin mang hạt cát về
Để làm thần thoại một giấc mơ
Để em vui vẻ và sung sướng
Nhìn lâu đài mộng ước hoang sơ
Biển hỡi , xin cho em lời gọi
Để kêu , sóng ơi ! Thôi vào bờ
Để lâu đài cát kia đổ vỡ
Để em nức nở giọt lệ tình
Ôi , ta cúi xin ... ta cúi xin
Một đời em đẹp với mối tình
Và cuộc đời sẽ không dậy sóng
Không làm sập lâu đài cát xinh
Biễn hỡi ! vẫn đây ta ngồi đợi
Biễn ơi ! vẫn đây chờ em thôi
Nửa giấc đời ta một lần nữa
Ước rằng em , sống mãi với đời
Đông Hòa
25.03.2008
Tử Quỳnh
Một đóa hoa xinh nở giữa lòng
Mang tình yêu đến gửi trong tim
Hỏi rằng hoa ấy tên gì vậy ?
Có phải là em đóa Tử Quỳnh
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 14:32:00 bởi Đông Hòa >
Chân trời tím
Có phải em , là Chân Trời Tím
Giữa hoàng hôn khao khát yêu đương
Giữa hoàng hôn dệt tơ sợi nhớ
Mộng trăm năm thiết tha tâm hồn
Có phải em , chân trời tím ấy
Đang ngồi kia thả vội tiếng mưa
Gửi thương giữa lòng mây băng giá
Để nhận tiếng yêu gọi người về
Ta tìm em , tím vườn hoa thắm
Để ngắm nhìn bóng dáng thần tiên
Để thấy nụ hoa mơ đua nở
sâu kín hồn neo giấc cô miên
Một sáng tinh mơ ... trời vẫn tím
Vẫn kia mờ dấu vết xa xăm
Vẫn còn ẩn cuối chân trời ấy
Bóng tím chìm sâu vực ái tình
Đông Hòa
25.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 14:26:22 bởi Đông Hòa >
Hoa Lan
Một nhành lan tím khoe sắc hương
Để hồn thi sỹ lắm tơ vương
Huyền hoặc cõi mơ nào mang đến
Gói niềm tâm sự giấc cô đơn
Đông Hòa
25.03.2008