Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Tình Trăng
Liễu rũ cùng ai đứng đợi trăng
Mê mang gió muộn cũng bâng khuâng
Thi nhân đón lấy nghe nao dạ
Thả chữ yêu đương gửi ánh vàng
Xinh xắn , những vì sao ẩn hiện
Tình ơi , sao vấn mãi nỗi niềm
Tìm theo bóng dáng Hằng Nga ấy
Ngập lời tâm sự trút canh đêm
Đoạn khắc sương đâu rơi ướt mặt
Nàng đâu , có biết một người mong
Tầm bóng mơ hồ trong giấc mộng
Thương nhớ dường như chảy giữa tim
Đông Hòa
06.04.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 14:44:30 bởi Đông Hòa >
Sầu cát biển
Cát vẫn trắng
như tâm hồn em
nằm im
nghe biển gọi tên người
Từ bao giờ
em thôi hờn dỗi
để tình yêu
cùng em sóng đôi
Ta đã đến nơi đây
nhìn biển
tìm cát
nghe trái tim bồi hồi
Bởi khi ấy
nhớ em vời vợi
nghe hương biển
mặn trên bờ môi
Chân bước đi nghe chiều rơi xuống
Thoáng hỏi lòng xa người vì đâu
Bởi duyên kiếp hay vì số phận
Ta mất em giữa mùa biển mưa
Nước mắt rung rơi , ướt bờ cát
Lệ âm thầm theo bóng thời gian
Rơi theo sóng cuồng ngày biển dộng
Trong tâm trí sầu mối tình tàn
Đông Hòa
02.04.2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/D83F6C14971747419FE2BA8BD81F915F.jpg[/image]
TRĂNG NGÀY
Trăng hỡi ! hôm nay trời còn nắng
Sao trăng thơ thẩn dưới tầng mây
Trên cao xa xanh thẫm bầo trời
Trăng chợt khuyết ẩn mình hư ảo
Trăng ơi ! nhìn trăng mơ sầu não
Hỏi tại sao ? cung khuyết giữa ngày
Gió miệt mài xào xạc hàng cây
Như hỏi lấy một lời từ tạ
Trời hôm nay đang vào mùa Hạ
Sao ta nghe khát một bài ca
Lại tha thẩn về đồi thông vắng
Ru khúc tự tình trăng với ta
Như muốn hỏi sao nay dài mấy
Bước thời gian chậm thấy thời gian
Cho Trăng kia không sắc ánh vàng
Đêm vu tiễn chờ ai vọng nguyệt
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 16:59:01 bởi Đông Hòa >
Ly nước mía
Em ngồi tay nắm lấy cán dao
Vun vút liên hồi róc mía lao
Vỏ bay ra hết còn ruột trắng
Ép thành ly nước thật ngọt ngào
Em mời anh uống ly nước ấy
Thật đậm đà tình nghĩa quê hương
Giữa miền tâm trí như hiển hiện
Bạt ngàn thấp thoáng mía xanh đồng
Ly đã cạn nghe lòng sảng khoái
Nhìn theo mây trắng gió nhẹ tênh
Tình yêu đâu đến trong giây phút
Dạt dào trong giấc mộng thiên nhiên
Đông Hòa
16.04.2008
Nụ Hôn
Đêm anh thấy ... hôn người ấy
Nụ tình ơi , Biết có say không ?
Có chìm trong suối tình hoang dại
Thoả mối tơ lòng đã trót mong
Đông Hòa
17.04.2008 
Xót Trăng
Nơi đây huyền ảo bóng trăng thanh
Vẫn em ngắm mãi những đêm rằm
Nửa khuya ửng sắc vàng lóng lánh
Tựa mắt ru hồn giấc ngủ manh
Canh rạng trời xa sương ướt đẫm
Em nghe chưa thoả mối tơ duyên
Cố tìm vớt lại vầng trăng rụng
Để nhớ người yêu cõi mộng tình
Khoả nước trăng tan theo màn khói
Ngập ngừng em tiếc phải không em
Lệ nào ẩn dấu bờ môi đẫm
Thầm khóc thương người xót trong tim
Đông Hòa
17.04.2008

Thương Về Mẹ Thơ Ngọc yến
Sáng tác cổ nhạc : Đông Hòa
( Ngâm )
Hò ơi …
Mẹ tôi già lắm ai ơi
Một đời khổ cực chưa lời thở than
Dù cho số phận đa đoan
Vì con chặt dạ không màn tấm thân
Hôm nào dứt nợ hồng trần
Lòng con thương xót lệ tràn trong tim
Vọng cổ :
1. Mẹ ơi … gần hết một đời người với muôn ngàn khổ cực , vui sướng chẳng được bao nhiêu thì nay mẹ của tôi đã vĩnh viễn cách xa …..rồi .
Thương xót tràn theo những tiếng khóc ngập trời . Nhớ buổi hôm nào con cất tiếng hát ca để chúc Mẹ nhân ngày mừng thọ , Mẹ vuốt đầu con với tình thâm mẫu tử nói rằng : “ Con gái của mẹ thực là hiếu đạo “ . Lòng mừng khấp khởi dù xác thân Mẹ già nua yếu bệnh đang nhọc nhằn từng hơi thở .
2. Con bỗng nghe vành môi như u uất … Vẫn biết giờ đây Mẹ có nghe thấy gì đâu , bởi ánh mắt Mẹ vẫn còn đang thiêm thiếp …dù xung quanh các anh chị cùng con cháu đang cố nén tiếng thương tâm . Mẹ ơi …suốt một đời lao khổ vì con nay chẳng phụng dưỡng được bao lâu thì Mẹ sắp lìa dương thế , con chỉ còn lần này một lời ca duy nhất mang đầy nỗi buồn thương tủi hận Mẹ ơi ...
Nói lối :
Mừng vui theo dáng mùa xuân
Cầu mong Mẹ ở cõi trần với con
Dù cho sông cạn đá mòn
Một lời khấn nguyện Mẹ còn sống vui
Đường xa sinh tử luân hồi
Xin đừng ngăn cách cõi đời , Mẹ tôi ….
5 .Chuyện tử sinh cõi đời ai không bước đến nhưng hôm nay nhìn Mẹ ra đi con chỉ còn biết đứng nhìn mà lòng tràn đầy thương xót , cố nắm lấy tay Mẹ lần sau cuối cõi lòng con chua xót cố nén vào tim … miệng khẽ ngâm bài thơ cũ hôm nào Mẹ yêu thích . Ôi bài thơ ấy Mẹ đã nghe bằng trái tim thoi thóp , chứa đầy tình yêu dù con trẻ một đời lầm lỗi .. để giây phút này con xin Mẹ tha hết tội mà con mang những lỗi lầm .
6. Cắn răng nghiến chặt môi con ngăn tiếng khóc tủi buồn bi thiết . Mẹ ơi lát nửa đây người ta đưa Mẹ ra huyệt lạnh , Hồn phách tiêu tan con biết làm sao giữa được Mẹ già … Sầu thảm tuôn rơi mắt lệ nhạt nhòa , giờ đây con xin tận hiến bài ca cho Mẹ … bài ca mang mùa mùa xuân vừa đến nhưng lòng con như cố gọi chậm dần bóng của thời gian ….
Thời gian ơi hỡi... đừng trôi...!
Để tôi còn Mẹ phút giây sau cùng
Từ đây cách biệt muôn trùng
Mẹ về tiên cảnh con sầu lệ rơi …..
16.04.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 12:33:32 bởi Đông Hòa >
Tình thương xót
Đông Hòa
Lý con sáo
Em nơi đâu , có thấy người về nơi xưa.
Trời trở bóng hoàng hôn .
Hồn luyến lưu bởi tiếng hẹn thề .
Nghe tâm dạ tràn trề .
Nhìn lên trời lòng nghe xót thương , mơ thấy em đứng bên vườn hoa .
Lòng bồi hồi nhìn mây trắng trôi .
Vương vấn ơi , biết ai có chờ tôi
Vọng cổ
1. Kìa mái nhà tranh vẫn êm đềm trong sương buổi sớm , thế sao cõi lòng tôi bịn rịn ngỡ như thấp thoáng bóng người của năm xưa đang đứng bên hiên vọng đón mong .... chờ. Viễn xứ thân tôi lang bạt khắp sông hồ . Rồi một chiều về qua thôn xóm cũ , lòng nghẹn ngào nhung nhớ lắm người ơi , đã mấy năm dài cách biệt xa xôi , tình chia ly nay em đã bên người … bỏ lại nơi này riêng một mình tôi thương tiếc …
2. Tôi còn nhớ năm nào khi tôi với em bé nhỏ , cuộc sống bình yên thầm lặng giữa quê làng … và mối tình của tôi cũng son sắt vô vàn . Nhớ những đêm trăng rằm cùng nhau đứng ngắm , mộng ước một đời với hai chữ thuỷ chung … nhưng ngờ đâu định số chia đôi , tôi tiếp bước xa xôi còn em đành ở lại , mang nỗi niềm thầm lặng suốt một đời với thân phận sầu riêng ….
Nói lối
Dòng sông cũ vẫn một màu xanh thẳm
Chảy xuôi về mài miệt tận biển đông
Đời viễn khách tôi mang nặng nỗi lòng
Mênh mông nhớ khi về nơi cố quận
Vọng cổ
4. Đưa mắt nhìn ánh mây buồn trôi theo ngọn gió , muốn hỏi gió ơi bởi vì sao tâm hồn tôi nghe nỗi thương niềm ai oán đến trăm ..... bề. Em ơi , em có thấy chăng một kẻ mới quay về . Tìm hơi hướng cũ nhưng nào đâu thấy được nên chữ tình đành day dứt mãi trong tim , trước mũi thuyền nhìn sóng lung linh tan chìm trong sương khói … lệ ứa sầu rơi trên ánh mắt tuôn đầy .
5. Nghoảnh mặt rã rời bàn chân quay bước , giữa hoang sơ nhớ người yêu nơi xa xôi cách trở biết phải nói gì đây khi nhìn theo cảnh vật …. xa dần . Tiếng vọng trái tim réo gọi mãi tên nàng . Thôi hết rồi kể từ nay trọn đời ngăn cách biết bao giờ mình mới gặp lại nhau , duyên không thành trọn kiếp tình lầm lạc , chỉ còn biết cầu chúc cho em với người trọn cuộc sống êm đềm ..
6. Nhìn mây xám mang theo về hơi lạnh , thoáng nghe lòng trút cạn tâm tư , tiếng kêu từ cánh nhạn trời xa như những lời vừa tiễn biệt , qua bến đò xưa hồn tôi vẫn còn nghe bịn rịn , bởi thương nhớ nàng chẳng thể nào quên , tiếng mái dầm khua sóng bạc mông mênh khiến cho l hồn tôi thêm chua xót thương tâm. Nơi đâu tình đã xa rời , không còn gặp nữa biết tìm ai để mong chờ .
Vừa tỉnh giấc mơ sâu bóng thuyền đã trôi qua khúc rẽ , ngẩn ngơ lòng như còn nuối tiếc một cuộc tình đã trót vương mang . Sầu vương với mối tình tàn , tan thành tro bụi trọn đời xót thương ...
16.04.2008