Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 74 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 24.04.2008 16:37:15 (permalink)
0
Tình Thu

Chiều nay anh viết lá thư xanh
Gửi cho em từ nơi xa xăm
Mang về em lời một bài hát
Lời yêu đương dệt từ trái tim

Nhẹ nhàng lời em cất tiếng hát
Thật êm đềm theo tiếng đệm cung đàn
Lời trần tình một đời viễn xứ
Giữa mùa thu , nhớ thương vô vàn

Giữa khung trời mây mù giăng kín
Chiếc lá nào trong mắt vừa rơi
Mang bóng hình em từ muôn kiếp
Trở về bên anh nhoẽn miệng cười

Hỡi ngàn mây , xin đến cùng em
Gom hồn anh đến bờ môi mềm
Và mang đến hương yêu dịu ngọt
Miệt mài theo dấu vết cuộc tình

Đông Hòa
24.04.2008

Đông Hòa 25.04.2008 15:34:11 (permalink)
0
Mong một lần thấy em

Đà lạt ơi , dốc phố nào quen người
Ngồi bên nhau nghe gió ru lời
Em nghiêng mặt nhìn hàng thông biếc
Môi chờ gọi tiếng yêu không lời

Ta suốt một đời chân phiêu lãng
Đã dừng bước khi tìm thấy em
Cõi mơ nào giữa chiều tha thiết
Cõi mộng nào thấm giọt mật tình

Gió hỡi , muôn kiếp xin hãy đến
Thổi tóc bay , thổi vai em lạnh
Để ta ru em vào giấc ngủ
Để ta thấy khuôn mặt hiền lành

Đà lạt ơi , tình là cõi mơ
Và ta đến một lần mong chờ
Dù bây giờ nghìn trùng xa cách
Vẫn mong được thấy em ngây thơ

Đông hòa
25.04.2008


Đông Hòa 26.04.2008 00:37:20 (permalink)
0
Tình Cát

Cát hỡi
ta đến khi bình minh
đang cố tìm
dấu chân người tình

Ngày xưa ấy
cùng nhau in dấu
vương đầy
những kỷ niệm thật xinh

Cát hỡi
đã xoá tan thật rồi
nên tìm mãi
ta đâu thấy người

Còn chăng đó
những hạt hoa cát
Vướng lem
từng bước chân đơn côi

Ơi hỡi , người về đâu có hay
Ta về đến biển xanh hôm nay
Ta tìm nhau nhưng nào đâu thấy
ta tìm .. nhưng tình đã phôi phai

Ơi hỡi , ta cúi xin Thượng Đế
Mang người xưa một lần trở về
Để ta được nhìn nhau lần cuối
Mãi một đời chìm cõi u mê

Đông Hòa
25.04.2008


Đông Hòa 26.04.2008 07:58:48 (permalink)
0
Nụ Hôn một Ngày

Một ngày
ta xin em nụ hôn
và em
đã âm thầm đáp lại

Ôi , bờ môi em
nghe mềm mại
sức hút nào
mãnh liệt phi thường

Một ngày
ta xin em vòng tay
thật yếu mềm
và rất thơ ngây

Để đêm dài
dìu sang cõi nhớ
và em sẽ
đẹp nhất đêm này

Em cũng như loài hoa tình ái
Như loài nhện giăng mắc tơ lòng
Như loài hoa hiến dâng hương sắc
Cho ta mê muôi nửa linh hồn

Em cũng như tia nắng ban mai
Rọi xuống cõi đời sớm mai
Rơi nhẹ sưởi lòng thêm ấp áp
và khơi dậy một nụ hôn say

Đông Hòa
26.04.2008

Đông Hòa 27.04.2008 07:21:13 (permalink)
0
Giấc Tình

Vùi nhớ thương theo ánh mắt
Xin cuộc đời em có anh
Xin nắng xuân in trên ngực
Để em mơ đến bên anh

Và giấc tình sẽ cùng anh
Để môi em vang từng tiếng
Mang hết tình yêu với anh
Mang hết tình yêu với em

Ôi , ước mơ này rất thực
Nguyện rằng em sẽ bên anh
Nguyện rằng hạnh phúc cùng anh
Mãi mãi một tình yêu vĩnh cửu

Vả sẽ đến đây một ngày
Giấc mai sáng ngời đôi mắt
Em mặc áo cưới bên anh
Bước đi xây dựng tương lai

Đông Hòa
27.04.2008


#845
    Đông Hòa 27.04.2008 07:39:32 (permalink)
    0
    Em đẹp nhất hôm nay

    Chiều nay mùa hè đã qua song
    Và anh viết lời thơ mênh mông
    Theo gió bềnh bồng như lời hát

    Để cùng em trọn giấc ngủ nồng

    Êm đềm từng tiếng hát mênh mang
    Giọng ngân ai oán cung phím đàn
    Giọng vang xa qua vườn lưu luyến
    Nỗi thiết tha cùng đến bên nàng

    Anh sẽ với em hồn thả mây
    Xuôi dòng sông theo dấu trăng đầy
    Đêm trên thuyền nụ hôn tìm đến
    Gửi dáng tình đẹp nhất hôm nay


    Chiều nay tình ta đã chín rồi
    Bên nhau tình ướp hoa thắm tươi
    Niềm thương bỗng dâng cao ngun ngút
    Sánh vai thấy tình yêu tuyệt vời

    Đông Hòa
    26.04.2008


    #846
      Đông Hòa 27.04.2008 12:24:23 (permalink)
      0
      Thương tâm


      Trắng cát ...
      kìa ai ngồi trước biển


      phải chăng
      muốn gửi mộng cho nàng


      hay là
      cố đợi tình yêu dấu


      để cùng người cũ
      góp thương tâm


      Đông Hòa
      27.04.2008



      #847
        Đông Hòa 27.04.2008 12:40:19 (permalink)
        0
        Một cây vọng cổ Giáng Tuyền ....

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/5CC17980C77F4398B88F451ADCC81DE2.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #848
          Đông Hòa 27.04.2008 12:45:11 (permalink)
          0
          Hình Soạn giả Giáng Truyền

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/8D72C04CEC88410E8A5F53DBB7AD980F.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #849
            Đông Hòa 27.04.2008 21:37:44 (permalink)
            0
            Ta nào thấy được em
             
            Xin hỏi
            vầng trăng đang chiếu rọi
            có thấy nơi
            xa bóng của em
             
            Đang đứng tựa đầu
            bên khóm trúc
            thả sầu uẩn dạ
            nỗi buồn riêng
             
            Chợt gió
            gọi thức rồi cõi mộng
            Nỗi niềm ơi
            biết phải làm sao
             
            Để ta thấy được
            em yêu dấu
            để đốt lửa lòng
            để sưởi nhau
             
            Vọng mãi nhưng nào đâu thấy bóng
            Có chăng những ánh chớp sao băng
            Giữa trời tia sáng như huyền ảo
            Cuốn mắt người chìm giữa mông lung
             
            Khắc rạng , bỗng hồn nghe ấm ức
            Tiếc mối tình dệt dưới trăng trong
            Tiếc môi mỹ nữ vừa hớn hở
            Đang ngủ trong lòng một kẻ thương

            Đông Hòa
            27.04.2008



            #850
              Đông Hòa 27.04.2008 22:23:16 (permalink)
              0
              Đêm này gọi mãi tên

              Thì ra
              em cũng vẫn như tôi
              mắt ngẩn lên
              mây để ngắm trời

              Bởi mong thấy được
              trăng trên ấy
              đào bới ánh ngà
              để thấy nhau

              Nhưng bởi
              cõi trời là bất tận
              biết nơi đâu
              có dấu cuộc tình

              Hay chăng máu nóng
              âm thầm chảy
              len lõi trong tim
              cố gọi nhau

              Chợt tiếng nấc từ đâu làm nghẹn
              Nói chẳng nên lời nên xót xa
              Nên đành cúi mặt hồn bi thảm
              Gửi giọt lệ sầu đến giấc qua

              Rồi tỉnh trí thét lên " Em hỡi"
              Em nơi nào có thấu hay không ?
              Có nghe tiếng nói từ thăm thẳm
              Gọi mãi tên người đã nhớ thương

              Đông Hòa
              27.04.2008



              #851
                Đông Hòa 28.04.2008 10:32:39 (permalink)
                0
                Ngậm ngùi giấc mơ nhỏ nhoi

                Hôm nay
                ta muốn tìm quên cơn mộng
                những ảo ảnh
                tình yêu ngày xa xưa

                Bởi vì đâu ...
                phải xa rời em ngây thơ
                vì đâu ....
                em đã bỏ ta ra đi
                ôi , tình nát tan ... tự thuở nào

                Ôi … bởi vì đâu
                em quên những phút giây ngọt ngào
                những phút giây
                tay trong tay …đắm say

                Rồi đêm nay ta cô đơn
                vì mất em đến muôn đời
                niềm đau ăn năn nơi đây
                nào biết em có hay

                Ôi … giọt nước mắt rơi
                một lần này ta xin được khóc
                xin một lần ...
                được thương xót tấm thân em

                Trong cơn say …
                hơi men rực nồng trái tim
                hiện rõ thoáng ngày xưa
                những đắng cay

                Ôi … cõi đời hỡi !
                Tình nào còn nhau ... em hỡi
                tình nào trong ta
                với giấc mơ nhỏ nhoi đang ngậm ngùi …

                Đông Hòa
                28.04.2008


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 13:40:13 bởi Đông Hòa >
                #852
                  Đông Hòa 28.04.2008 19:37:30 (permalink)
                  0
                  Thương về tình xa


                  Giữa thành phố
                  thiếu vắng dáng em
                  anh vẫn đợi
                  chiều nay thứ bảy

                  Mênh mang
                  gió xuân đã xa ngái
                  và bầu trời
                  hoàng hôn đứng im

                  Chìm trong tối
                  nghe hồn thoáng xanh
                  tình này
                  xin một lần khao khát

                  Ôi , hương yêu
                  từ đâu thơm ngát
                  chút mơ
                  tuổi nhỏ em ngày xưa

                  Rồi bỗng nhớ đến một buổi trưa
                  Đi bên nhau áo em tha thướt
                  Chân chen chân em dành lấy bước
                  Anh cứ nhường mặc trời đang mưa

                  Giờ đây không em thương gót mờ
                  Mắt nhìn dấu xưa nay xanh cỏ
                  Khối tâm tư vừa nghe khờ dại
                  Luyến lưu về mối tình xa xôi ...

                  Đông Hòa
                  28.04.2008



                   
                  #853
                    Đông Hòa 29.04.2008 09:17:39 (permalink)
                    0
                    Sầu rơi theo bước sang ngang

                    Nếu cố giữ
                    chắc em chết mất
                    nên chữ tình
                    tay phải đành buông

                    Tuôn rơi mắt lệ
                    sầu đưa tiễn
                    em bước theo người
                    sang bến sông

                    Quay lại nơi xưa
                    mình gặp gỡ
                    đốt lửa hồng
                    nhớ bóng cố nhân
                    .
                    Nhớ người đêm mộng
                    ngồi tâm sự
                    chung tiếng hẹn thề
                    đến trăm năm

                    Đêm vơi giấc cạn bình minh tới
                    Nỗi niềm ơi , biết gửi về đâu
                    Đành ngước trời cao lời oán trách
                    Bởi sao tình ấy phải xa nhau

                    Giây phút tỉnh hồn nghe não dạ
                    Trở về anh gói lại kỷ niệm xưa
                    Vun thành nấm mộ tình sầu thảm
                    Của một cõi người đã trót mơ

                    Đông Hòa
                    29.04.2008

                    #854
                      Đông Hòa 30.04.2008 06:32:39 (permalink)
                      0
                      Cõi tạm


                      Cõi tạm
                      lãng quên dừng bước nhỡ



                      Ném vào mơ
                      kỷ niệm cuộc đời



                      Sớm may thức dậy
                      hồn thương khó



                      Người ơi
                      ta vẫn kiếp đơn côi



                      Đông Hòa
                      30.04.2008

                      #855
                        Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 74 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9