Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Một đời tôi vẫn tìm em
Tôi vẫn đứng
chờ em từ năm ấy
tự hỏi vì sao
lòng vẫn mãi yêu
Tự hỏi vì sao
trái tim thương nhớ
và đời như chỉ có dáng em ...
Kìa biển cả
vẫn màu xanh thẩm
mà sao tìm mãi
chẳng thấy nhau
Để hối tiếc
khi vừa trở lại
hỏi trời cao
có thấy em chăng nào
Rồi đêm đến bước quay lầm lủi
cõi trần gian biết kiếm em đâu
đành sao hỡi , biết bao giờ nữa
được bên em , vơi dấu thương đau
Vừa lưng sáng biển thôi gió lộng
vẫn là tôi xót mãi không vơi
này em hỡi mấy thu cách biệt
tôi vẫn mang hình bóng em thôi .....
Đông Hòa
15.05.2008
Anh đến thăm em
Anh đến thăm em
chiều phố ngủ
ngoài kia mùa đông
rũ kín mây
Em ngồi kia
anh nào đâu thấy
chỉ nghe đỉnh nhớ
thương vương đầy
Ta đến bên nhau
niềm vui sướng
nhìn đôi mắt
lóng lánh đen huyền
thấp thoáng
một tình yêu đích thực
thương làm sao
nét duyên em nồng
Tựa vai trao nhau từng hơi ấm
Tựa vai trao nhau nhịp trái tim
Buốt giá trôi xa , đời hạnh phúc
Âm thầm đâu rộn tiếng reo tìm
Anh đến thăm em … chờ xuân mới
Để thấy tình yêu thắm tươi lòng
Kia bầu trời chim xanh vang hát
Chúc mừng một mối tình sắt son
Đông Hòa
16.05.2008

Thương về một ngày rất xa
Ngày ấy đã trôi về xa xôi
Ngày ấy khi em biết yêu rồi
Thầm ước chung màu hoa xoan tím
Kết giăng trải lối về với tôi
Ngày ấy vô tư hồn nhiên lắm
và tình cũng đầy những mến thương
Từng chiều qua thiết tha tìm gọi
Mong áo tím hoa rực tâm hồn
Ôi , cung đường hoa gấm nào xưa
Còn đâu , khi em đã qua đời
Còn đâu , nhạt màu xoan tím
Còn đâu , tà áo chiều mưa rơi
Giờ đây nhìn khung trời hoang vắng
Ngẩn ngơ vương vấn một bóng hình
Bỗng ước em về từ cõi mộng
Đến bên nhau trút tâm sự buồn
Đông Hòa
16.05.2008
--------------------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 14:32:39 bởi Đông Hòa >
Tình buồn phố mưa
Chậm rãi em về qua đường khuya
Bước lang thang quanh công viên xưa
Thành phố đêm giọt sầu rơi nhẹ
Giọt tự tình hoá thành cơn mưa
Kìa trời xa đen áng mây mù
Lấp kín hồn em một giấc mơ
Người tình hỡi , nơi nào có biết
Từ độ xuân qua em vẫn chờ
Nén tâm tư vào trong cõi nhớ
Ai ngoài kia có thấy em buồn
Có thương đời em mỏng mảnh
Đang tìm quên chìm giữa mênh mông
Ôi , cội nguồn nào xưa cố víu
Ôi , đôi bàn tay nào run run
Nghìn trùng xa cách trong tuyệt vọng
Khuất nơi quạnh hiu khúc tình hồng
Đông Hòa
22.05.2008
Say Huế
Giọt nồng uống mãi để tìm say
Đêm về trăng sáng đón thuyền mây
Chừ răng ai biết hồn ta nhớ
Bên ấy nàng ơi có biết hay .... Lưng bầu rượu ấm lòng vãng khách
Hồn vấn vương một thoáng ngày xưa
Đâu phảng phất dáng O Huế đợi
Để cùng chàng thỏa mộng lãng du Màn khuya cảnh lặng nghe sảng khoái
Được ngắm nhìn người đẹp miền thương
Thỏa tình mong ước từ lâu lắm
Được ngắm người yêu mải từng ngày Đông Hòa
29.05.2008
Mơ Hoang Vẫn biết rằng tình nay cách xa
Như ngọn gió thu không về bến
Nhưng hỡi ơi , mối sầu lại đến
Chẳng thể nào nén lệ nguôi ngoa Thoáng nhớ khi xưa trở gót thăm
Qua dòng sông cũ thoáng bâng khuâng
Tìm nhau kỷ niệm in bóng nước
Tìm nhau gửi lại giấc mơ màng
Tha thiết trái tim như uất nghẹn
Nhìn bóng thời gian muốn khóc òa
Nơi nào em có hay có biết
Với lời chung thuỷ vẫn nơi ta Oán mãi ... kia hoàng hôn bước trở
Bầu trời ơi , có mở ánh vàng
Mang người trong cõi phù vân ấy
Cùng ta tâm sự mãi cùng trăng
Đông Hòa
29.05.2008
Chút tình Hương Giang
Nhìn mãi dòng Hương Giang tĩnh lặng
Cụng ly nào , bạn hữu ta ơi ....
Ngụm xé cay rát buốt môi người
Nhưng ấm áp say tình huynh đệ
Này nhé ... chuyện xưa anh hãy kể
Về một thời tuổi trẻ chúng mình
Vai gánh non sông đầy khí phách
Lên đường chiến dịch cứu quê hương
Bầu đã cạn , nửa khuya trăng đến
Giữa thuyền tâm sự bạn cùng ta
Nói cho hết những gì ấp ủ
Bởi tháng ngày đã cách chia xa
Thoáng chốc bình minh về tỏ rạng
Tiếng biệt ly ướt đẫm môi sâu
Bịn rịn ... ôi , lời đâu uất nghẹn
Bởi phút ly từ lắm nỗi đau
Đông Hòa
28.05.2008
Vẫn ....
Vẫn biết em thích màu hoa cải
ánh vàng tươi thả ngọn bên nương
nghiêng mình trước gió xôn xao lạ
như muốn gửi người chút nhớ thương
Vẫn muốn gần em đêm mây tỏa
Để nhìn ngắm mãi dáng em xinh
Để nghe tiếng nói vừa êm ái
Thoát giữa bờ môi ướt mật tình
Vẫn thế , bởi yêu là mơ mộng
Nỗi lòng ơi , có biết ta mong
Được đến cùng em đêm tương hội
Nghe giọng em cười , tiếng thật trong
Vẫn ước , ngày mai khi trời sáng
Rượu tẩy trần sẽ uống cùng em
Áo em lộng lẫy vườn hoa thắm
Bước giữa ngàn hoa lễ tơ hồng
Đông Hòa
28.05.2008
Về lại tìm em
Tìm mãi dáng xưa trong hồi ức
Bởi vì trong ấy có người thương
Nên trọn đêm dài anh vẫn thức
Biết nơi xa em có vọng cùng...
Giữa tối nhìn trăng thu bàng bạc
Hút ngàn sao , nỗi nhớ thâm sâu
Gọi mãi cõi hồn buồn bất chợt
Phút giây nào đón mộng tìm nhau
Ngước mặt hứng sương cảnh muộn hè
Vừa nghe lá rụng lấp cơn mê
Em ơi , xa ấy ... em có biết
Anh vẫn chờ mong đón em về
Đông Hòa
29.05.2008
Say Huế Giọt nồng uống mãi để tìm say
Đêm về trăng sáng đón thuyền mây
Chừ răng ai biết hồn ta nhớ
Bên ấy nàng ơi có biết hay .... Lưng bầu rượu ấm lòng vãng khách
Hồn vấn vương một thoáng ngày xưa
Đâu phảng phất dáng O Huế đợi
Để cùng chàng thỏa mộng lãng du Màn khuya cảnh lặng nghe sảng khoái
Được ngắm nhìn sắc đẹp miền thương
Thỏa tình mong ước từ lâu lắm
Ngồi cạnh người yêu mãi từng ngày Đông Hòa
29.05.2008