Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Mừng Chúa Phục Sinh
Đông Hòa
Trên Giáo đường hôm nay em đến
Tóc vương bay theo gió bồng bềnh
Chân bước lâng lâng theo lời hát
Bài ca thanh bình ơn Chúa nơi trên
Trên Giáo đường em nâng cao giọng
Hân hoan mừng Thánh Chúa phục sinh
Tâm hồn em là thiếu nữ trung trinh
Noi theo Thánh thiện lòng đã in
Giáo đường chuông vọng hoà tiếng kinh
Em nguyện cầu hạnh phúc chúng sinh
Và mẹ cha sống lâu trăm tuổi
Cùng người ơn Chúa khắc ghi tình
Trên Giáo đường sáng nay yên lặng
Khi cha vừa giảng lời chứng minh
Rằng hôm xưa , Chúa ta sống lại
Dẫn dắt con người sống yên bình
ĐH
05.04.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 06:55:15 bởi Donghoa >
Lời kinh vương
Đông Hòa
Sáng nay chủ nhật trời thanh
Em trong áo mới màu xanh êm đềm
Tung tăng từng bước bồng bềnh
Bướm hoa theo gót về bên Giáo đường
Sắp đông se lạnh sương vương
Em nghe rộn rã niềm thương trong lòng
Mang thêm nhiều nỗi hoài mong
Bục giảng em quỳ ước vọng từng câu
Chúa ơi ! Ngài ngự nơi cao
Con xin hạnh phúc nơi nào có con
Đó là một giấc mộng tròn
Sắc son tình Chúa không mòn chữ tâm
Bên Người tiếng nguyện thì thầm
Ơn dầy còn vọng tình thâm nơi ngàn
Lắng nghe lời Chúa đang vang
Sâu trong tâm trí hân hoan lối về
ĐH
06.04.06 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 19:30:38 bởi Huyền Băng >
Kiếp Tình
Đông Hòa
Kiếp nào ta thành loài bươm bướm
Theo vào đời , bên em loài hoa soan
Ta chợt thấy bầu trời đầy nắng ấm
Một mùa xuân âm thầm quay về ngàn
Rồi hôm ấy , mùa đông sang rét buốt
Cánh bướm tàn bỏ đời vào thiên thu
Nghe trời trở gió , hoàng hôn như thét
Cuốn tuyến rơi , lấp ngôi mộ hoang vu
Em có biết ! Ta vừa như giẫy chết
Khi nhìn nàng theo ai tìm bến mong
Để lại đây khói sương mờ hư ảo
Ôi ! Lòng như vừa rời khỏi mây hồng
Kiếp này ta lại muốn mình thành bướm
Tìm lại hoa , hút giọt mật ân tình
Dù sau đó bên bìa rừng giẫy chết
Cũng mong với nàng chung một bóng hình
DH
06.04.06
Tương Tư
Đông Hòa
Tôi hát câu ca kễ về chuyện tình
Mà trong long in sâu một bong hình
Ngày xa xưa bên núi rừng vắng rét
Kề vai nhau nghe tình đượm hương trinh
Ôi ! Con suối thở trong giấc mê cuồng
Hoang vu như nhìn trăng đầu ghềnh buông
Tiếng róc rách trôi theo dòng nước biếc
Chảy về ngàn mang nặng một nỗi buồn
Em tôi là người con gái xứ Thượng
Gùi trên vai khom hái búp chè xanh
Đang trên sườn đồi thơm mùi cỏ úa
Môi hồng da sạm , đậm đà tinh anh
Tôi yêu em , yêu nhiều khi gặp gỡ
Trong một chiều hành quân sang nơi đây
Nhìn thấy nàng , con tim chợt rộn rã
Tình si chon vội vào tim nặng đầy
Xin nhé chờ ta về trong chiến thắng
Cùng hân hoan ta gom lại duyên thừa
Và trong ngôi nhà tranh thưa nhỏ bé
Trọn đời này bên nhau , vọng trăng xưa
ĐH
07.04.06
Góp lại tình xưa
Đông Hòa
Hôm qua tôi đến nhà nàng
Nhìn sang hè vắng trăng vàng giấc yên
Nghe tim nhớ bóng thuyền quyên
Rung theo tình ái đêm huyền tương tư
Cửa song thoang thoảng gió thu
Em đang giấc điệp hoang vu nơi nào
Nhìn theo mây trắng sương chao
Chợt nghe lưu luyến sóng trào giấc nghê
Nàng ơi ! Nhớ mộng lời thề
Của ngày hôn hợp mình về bên nhau
Bao lời mừng nói xôn xao
Anh trao nhẫn cưới đeo vào tay em
Đêm nay đứng đợi thật êm
Bên thềm âu yếm vai mềm khi xưa
Trăng thưa nhả giọt ánh vừa
Nghe sầu thôi dứt rơi mưa trong hồn
Gởi trao duyên tựa sóng cồn
Trọn đời hoan ái bến mong ân tình
DH
07.04.06
----------------------------------------
Chiều về bến Hạ
Đông Hòa
Chiều năm ấy tôi về bến Hạ
Bên đường trải rộng , mây trôi xa
Lưu luyến đâu tràn trong tiềm thức
Nhớ ngày xưa bên người thiết tha
Bến đò kia trong tim luyến nhớ
Vẫn im lìm nằm dưới trăng thơ
Con thuyền cũ neo chân lữ khách
Khơi nỗi lòng thương nhớ ngày mơ
Nhìn bầu trời sao trôi lóng lánh
Thương cánh nhạn hôm nào bay nhanh
Mảnh trăng thu như đang tìm đến
Hoà vào không gian của đồi xanh
Bến hạ ơi ! Xin đừng ngủ nữa
Hãy dậy xem người ấy đã về
Trên mái tóc hai lần tuyết phủ
Và tâm hồn đậm những ê chề
Người về mang nỗi sầu cay đắng
Chút xót thương bóng hồng năm nao
Lần từ giã rồi không còn gặp nữa
Có còn chăng , cơn mộng qua mau
DH
09.04.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 10:43:50 bởi Donghoa >
Mừng Lễ Lá
Đông Hòa
Sáng nay đi nhà thờ
Tay cần lá em quơ
Mừng nay ngày lễ lá
Mừng Chúa vào trong thành
Trên Thánh đường rất đông
Nhìn thấy nhiều hoa hồng
Chung quanh toàn những lá
Người tề tựu nhìn trông
Cùng nhau nâng chiếc lá
Cất cao lời hoan ca
Với lòng đầy Thánh thiện
Mừng vọng Chúa phục sinh
Em vừa cầu vừa nguyện
Với Bí tích trong tâm
Và tấm thân trinh trắng
Em vang lời xướng danh
Sáng nay đi nhà thờ
Nghe tâm hồn rộn rã
Ngày chủ nhật tốt lành
Đem nhanh niềm vui xa
Lạy Chúa trên ngôi ấy
Xin thấu hiểu cho em
Ban tình thương nhân ái
Bước đường đời trôi êm
ĐH
10.04.06
http://www.dunglac.net/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 10:15:34 bởi Donghoa >
Tiếc Thu
Đông Hòa
Qua núi đồi , đứng nhìn ruộng lúa
Từng hàng bông trĩu nặng đòng đòng
Nghe cõi lòng vang niềm yêu dấu
Tình quê hương năm tháng đợi mong
Trên bờ đê tôi bước âm thầm
Nhìn hơi sương đọng ướt lá trâm
Bên kia nhà em còn đang ngủ
Ngước nhìn lâu mơ về xa xăm
Hàng cây tràm đứng im rũ bóng
Lá trên cành rơi rụng cuối đông
Mùa thu đi dời mây theo tuyết
Ai biết người viễn khách về không ?
Nhớ khi trước , một lần từ tạ
Hôn môi em , lòng nghe hương thoa
Để rồi vương vấn từng năm tháng
Bóng hình ai trong nhịp tim hoà
Ôi ! Tình yêu chìm sâu khói thở
Trong mê say trong chiều bơ vơ
Giữa chùm mây trôi len ngõ tối
Thương vội để rồi mãi vọng chờ
ĐH
10.04.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 19:23:20 bởi Donghoa >
Ngày xưa ta bên em
Đông Hòa
Ngày nào thuở xưa ta gặp em
Bên Tràng Tiền thoáng giọt mưa êm
Nghe tâm tư mình nhiều lưu luyến
Nhớ thương bóng nhỏ trong bồng bềnh
Em ơi ! Huế xưa còn nơi đó
Mà giờ nàng ấy ở nơi mô
Có nghe lòng ta buồn tha thiết
U hoài theo thời gian đợi chờ
Rồi ngày về tìm lại nơi xưa
Không thấy ai , chỉ có giọt mưa
Giữa chiều thu mây xanh biên biếc
Em có biết ta về hay chưa
Bước vào Thành cổ , chổ mình thương
Nhìn Cửu đỉnh còn trơ rêu vương
Nhớ ngày xưa em hay khóc dối
Khi chờ tôi đến đón bên đường
Xin nhé mối tình trong hơi thở
Bở ngỡ trong ngày ấy yêu nhau
Cùng say đắm bên đồi thông vắng
Nghe lòng say trong giấc nồng trao
ĐH
10.04.06
Lời sông núi
Đông Hoà
Khi lớn lên ta bước theo bản hùng ca đi xa
Theo những tiếng chân dập dồn câu ca
Cùng mang theo lời thiết tha tư do
Trong cơn điêu linh vừa trải qua
Ta đến bên đầu ghềnh
Chí khí dâng cao
Súng trên vai
Diệt thù
Người ơi
Có hay chăng
Có thấu chăng rằng
Việt Nam ta trăm năm lửa khói
Việt Nam ta chưa có ngày hoà bình
Khi lớn lên chí làm trai dâng đầy tim ta
Nghe tiếng quê hương vọng lời xiết rên xa
Vung đôi tay lên phá gông cùm vây
Nghe ai kêu vang lời ước mong tự do
Sôi máu trong tim , ta thét lên
Tiếng súng vang đầu ghềnh
Vì non sông diệt thù
DH
02.1975 ( Chỉnh biên )
Ướt mi
Đông Hòa
Ngày xưa ta yêu nhau vạn lời thương
Rồi bao năm cách xa kẻ đôi đường
Nơi em đến , bến bờ nào phương ấy
Có hay ta mãi chờ trong vấn vương
Chiều khi mây qua , ta nhớ tình em
Chuyện từ một đêm dưới ánh trăng huyền
Mình ngồi bên nhau nhìn ngôi sao sáng
Mơ ước mộng rằng tình sẽ đầy thêm
Rồi ngờ đâu chia ly , vụt tình trôi đi
Đẩy đưa đôi ta vào bước phân kỳ
Em theo ai về nơi nào xa vắng
Để cho ta âm thầm đau đớn tình si
Này em ơi , xin vĩnh biệt tình tôi
Chôn lấp con tim giây phút bồi hồi
Con sông vắng hôm nào ngồi đợi
Giờ đây thôi đã hoá đá mất rồi
Ngày xưa kia , hôm nay đã biệt ly
Mình đã đi qua ôm mối sầu bi
Nay đôi đường tơ duyên đà cách trở
Đành bỏ trôi cho lệ vương ướt mi
ĐH
11.04.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 18:14:47 bởi Donghoa >
GỬI ĐỜI
Đông Hòa
Viết gửi cho ai một chữ đời
Mấy Xuân phiêu lãng lắm chơi vơi
Một chút tình duyên linh hồn đợi
Trong cõi nào trôi dạt cuối trời
Xuân năm ấy kề hoa góp mặt
Thắt tâm tư khi ngắm nhìn ai
Dáng mảnh mai hoa tóc nụ cài
Môi thơm mận bêm hoa mai nở
Cho ai đó chữ hờ vương vấn
Được nuôi bằng ánh sáng vầng trăng
Chiếu ngà lên hoàng hôn lẻ bóng
Đưa mắt nhìn đắm đuối xa xăm
Ôi ! Hồn người tâm tư bất tận
Tẻ nhạt nào ! Hận lắm hỡi nàng
Nỗi niềm ! Nụ cười thay câu ngỏ
Chút dòng thơ tỏ giữa canh sang
DH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 06:05:56 bởi Donghoa >
Câu hò xứ Huế
Đông Hòa
Hò ơi …ơi hò
Ơi ..hò ..ơi
Tràng Tiền mười hai nhịp chẵn
Sáu vài lẳng lặng nhìn mây
Ta về núi Ngự sông vây
Nhớ dòng nước bạc Hương Giang u hoài
Nhớ cô gái xứ Huế , trên đầu đội nón bài thơ
Rong mình trên con đường nắng nhẹ
Dưới hàng phượng tím bên Quốc học
Cạnh dốc về phố cũ chiều sương
Chợt nghe giọng hát ru êm
Ngủ đi một giấc mộng bên ân tình
Hò ơi …..hò …ơi
Ơi hò.....ơi... hò
Bến Vân Lâu vẫn còn đứng đón
Người trai về tìm lại giấc mơ
Để con thuyền không chờ đợi nữa
Cuộc đời vui hoà nhịp tim nồng
DH
11.04.06
Giấc mộng hai mươi năm
Đông hoà
Một ngày xưa
Tôi về phố thị đêm mưa
Ngoài hiên dường như lặng tiếng
Chợt nghe ai hò văng vẳng
À.. ơi …..ơi …à..
Con ngủ , ngủ đi con
Con ngủ , ngủ đi con ! Giấc mộng trôi
Giấc mộng của hai mươi năm lửa khói
Mà cuộc đời cuốn người đi xa
Mà cuộc tình gãy đổ hôm qua
Rồi ngày nay
Tôi trở về phố vắng lưa thưa
Ánh đèn đường hiu hắt dưới mưa
Như vọng câu chuyện ngày xưa
Lại nhớ câu mẹ ru
Con ngủ , ngủ đi con
Một giấc mộng ngông cuồng
Một giấc mơ hãi hùng
Của hai mươi năm lửa khói
Của hai mươi năm hận thù
Từ ngày xưa đã xa
Từ ngày đã qua
Qua đi rồi
Giấc ngủ
DH
1975 ( chỉnh biên )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 15:15:45 bởi Donghoa >
Quê hương tôi
Đông Hòa
Ngày nào ấy xa xăm
Từ lâu lắm rồi
Trên non nước tôi
Quê hương thanh bình
Có con đò nhỏ , qua bến từng ngày
Có con đường quanh dốc , trong mưa tôi miệt mài
Tuổi thơ ấu qua mau , tôi lớn lên
Theo tiếng gọi non sông bồng bềnh
Mang thân trai , đền nợ nước
Mang chí cả , gìn giữ xóm làng
Dù sa trường đầy phong ba
Dù chiến trường đầy nguy hiểm
Ta cũng đồng lòng
Ta cũng cùng xiết tay
Vì đời ta tranh đấu
Vì hạnh phúc vững tin
Rằng ngày mai chiến thắng
trên đường trở lại quê hương
Rợp bóng cờ tổ quốc
Rợp cánh tay vẫy mừng hoan ca
DH
11.1974 ( chỉnh biên )
Mơ ước thanh bình
Đông Hòa
Chiều nay trên đỉnh đồi lạnh giá
Súng trên tay , ngó vầng mây hiền hoà
Chợt mong ước quê hương thôi chinh chiến
Mình về lại nhà tìm người mẹ già thân yêu
Mẹ ơi ! Giờ con ở nơi đây
Bên tiền đồn xa xăm
Từng ngày đên chiến đấu
Cho hạnh phúc bình yên
Ngày mai đây chiến thắng
Con về bên người
Hát bài ca thanh bình
Nước mắt rơi , Ôi !
Mẹ tôi kia đấy
Đang còm cỏi mong con
Mong vòng tay âu yếm
Xoa nhẹ má sạm sương
Đứa con ngăn cách
Như còn thơ dại,trong tay
ĐH
12.1974 ( chỉnh biên )
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: