Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Ta sẽ tìm thấy em
Ta sẽ tìm thấy em
Tìm xuân nồng trên má
Để thoáng hồn buông thả
Nghe tiếng ngọt bên tai
Chợt vương dấu bờ môi
Nụ hôn nào vợi nhớ
Mặt mà đêm trăng lỡ
Trôi dần theo nghìn sao
Rồi bình minh sóng cào
Kìa em đi dưới nắng
Mắt chờ vầng mây trắng
Nghe tràn giọt yêu đương
Chợt mơ ước thêm nhiều
Một mùa xuân trở lại
Vòng tay thôi ngần ngại
Ôm người dìu bước xa ......
Đông Hòa
05.07.2008
Tình thư cách biệt
Đọc lá thư em ,hồn ủy mị
Hỡi nàng ơi , hạ đến dây rồi
Ngoài kia mưa suốt như trời khóc
Lặng lẽ đường khuya đón hạt rơi
Nỗi nhớ nơi đây em có biết
Vẫn chờ ai theo giấc về cùng
Kìa trăng huyền ảo bờ hư thực
Như đến cùng ta giữa linh lung
Ôi , nỗi sầu chìm sâu muôn bể
Hỡi tình ơi , ta mãi đến sau
Nên đành uất hận từng canh lẻ
Bởi chữ duyên đành xa cách nhau
Cúi mặt nén sầu nơi hoang biệt
Chân rời lòng sóng dậy ba đào
Tình hỡi , phương trời nào có biết
Nơi này ta vẫn một niềm đau
Đông Hòa
07.07.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 14:32:42 bởi Đông Hòa >
Tình Yêu
Vẫn thấy dáng em trên thảm cỏ
Nằm yên ngước nhìn bầu trời
Để người gửi nụ hôn cùng gió
Mê mãi giữa hoàng hôn ven đồi
Em ơi , tình yêu nào rạng rỡ
Đời này mang ta đến tìm nhau...
Kia , tâm hồn như cửa sổ mở
Với lời thề kết chung mái đầu
Ta bên em , tình như thế đấy
Ta yêu em , tình đã thật say
Ôi , hôm nay em đẹp đến vậy
Nên lòng tràn thương mến , em ơi ...
Đông Hòa
07.07.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 19:05:43 bởi Đông Hòa >
Tình xa
Đường vắng bước chân về rỗng không
Vực tối tìm ai buồn suy nghĩ
Từ sâu trái tim hằn muôn ý
Bởi muốn nói lời yêu với em
Nhưng tình nào hun hút nơi kia
Mà ta như cánh buồn dong duỗi mãi
Bao năm phương biệt chưa quay lại
Đành âm thầm nhớ em khuya nay
Ôi , những mơ ước gửi sớm mai
Chẳng lẽ chỉ còn trong quá vãng
Trước mắt bầu trời như lặng sáng
Bẽ bàng gửi sầu giữa bình minh
Đông Hòa
08.07.2008
Đợi tình giữa khuya
Đợi em mãi giữa đêm trăng tối
Luống một đời anh vẫn cô đơn
Thả bước tìm sóng tràn cát biển
Chút nhớ , chút thương nặng cả lòng
Đã mấy mùa thu em có biết
Trăn trở chuyện xưa anh xót xa
Đêm dài nhìn trùng dương mê mãi
Vọng ánh khuya tàn , ôi ! Thiết tha
Rồi lại nhớ một loài hoa biển
Mang lời ước muốn đến tình nhân
Mang đầy kỷ niệm thời son trẻ
Gói lại nỗi niềm của riêng anh
Thoáng chốc kìa ánh quang rạng tỏ
Nghoảng mặt đi sao vẫn hoài mong
Em ơi , biết đến bao giờ nữa
Anh sẽ cùng em dệt mộng hồng
Đông Hòa
05.07.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 07:14:20 bởi Đông Hòa >
Sầu hoa phượng
Cánh phượng tan rồi trời nhạt nắng
Nỗi lòng theo lá úa thu rơi
Kia nẽo đi về đêm đến vội
Hững hờ , gió chợt thả tiếng than
Và đó ánh trăng khuya sắc vàng
Tựa bên gác ngọc cho người vọng
Để người đứng ngắm hồn cháy bỏng
Ngỡ mắt của em thật tinh anh
Nửa sáng kìa xa xôi cỏ xanh
Bỗng nghe cõi lòng mình yên lặng
Như tiếng của ngàn mây dè dặt
Ngả đầu giấc mộng lại tìm đi
Để giây phút thấy mình ngu si
Như muốn gọi ngày xưa quay lại
Muốn hỏi , nhưng trời cao vời vợi
Cúi mặt nghe tình rũ bóng côi
Đông Hòa
08.07.2008
Đêm Tương Tư
.
Tát mãi cho cạn dòng suối cảm...
Để tìm em ... nhưng chẳng thấy đâu
Ngửa mặt trời cao nghe hồn chết
Nguồn máu tim tôi bỗng nghẹn ngào ...
.
Kìa màn tối ... vừa mang em lại !
Dáng hình kia đã khuyết thật rồi
Lung linh huyền ảo ngàn tinh tú
Biết có cùng tôi thương xót rơi
.
Khuất gió , ôi màn đen tĩnh lặng
Bồi hồi chan chứa nỗi niềm ơi ..
Bao giờ ngưng chảy dòng huyết lệ
Mắt sẽ thôi tìm bóng cố nhân ....
.
Đông Hòa
17.07.2008
Ru em giấc ngủ thu về
Trời vào thu
đón hoa sữa về
trời vào thu
ủ sương trắng mê
Ngủ đi em
em ơi ... hãy ngủ
đêm này bên em
có mảnh trăng thề
Nửa khuya
ngọn gió vừa qua đê
thay cho quạt giấy
thoảng mùi hương quê
Thay lời anh hát
trăng theo về
giấc ngủ vùi
trong khúc thanh bình
Trời vào thu
mang bấc qua sông
mang thương mến
gừi má em hồng
gửi tình anh
bao năm ước nguyện
cùng với em
duyên nồng sắt son
Ngủ đi em
em ơi , ..hãy ngủ
dù ngoài kia
sáng rực gương trời
ngủ đi nhé ,...
em ngủ đi thôi
mắt còn vương
giấc mơ tuyệt vời ...
Đông Hòa
26.07.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 22:08:40 bởi Đông Hòa >
Một Lần Xin Gửi
Gửi gió để gọi trăng về bến
Bởi thuyền đã chờ suốt đêm tà
Bởi vì ta với đời mê mãi
Nhuộm chân trần một cuộc phong ba
Gửi lá đón mùa thu về tới
Rã rơi từng chiếc giữa sương mù
Có phải người đến vừa nhặt lấy
Góp vào lòng kỷ niệm trong mơ
Gửi sớm để nghe hồn réo gọi
Nơi nào , ai đã một lần qua
Nơi nào , tâm tình xin góp lại
Để còn nghe cõi lòng xót xa ...
Đông Hòa
04.08.2008
Một buổi chiều thu , tôi đi về phía biển. Biển dạt dào , và những ngọn gió từ trùng khơi thổi không ngừng nghỉ . Tôi lại nghe một chút gì của ngày xưa trở lại ... và nghe mình lại nhớ em , người tôi đã một thời yêu dấu. Mặt nước vẫn xanh .... vẫn kia những con thuyền bé nhỏ chông chênh nhòa nhạt ... tựa như một cuộc tình của đời người trong một số kiếp bi thảm .... thời gian nhanh qua , bây giờ nơi tôi mái tóc đã chấm bạc , dưới kia nơi em ngủ tóc vẫn còn xanh ... và chắc có lẽ vẫn còn vương những giọt nước mắt của nỗi niềm thương tiếc .
Chút tình giữa thu
Chiều thu , gió heo may về biển
Để gửi cho đời một chút mơ
Về ngày xưa của thời kỷ niệm
Ôi , xót xa nào còn vương tơ
Tôi vẫn nơi đây , giữa mùa thu
Lặng lẽ tìm em trong bóng mù
Lặng lẽ đợi em trong ánh biển
Lắng nghe trái tim mình bơ vơ
Em ơi, em có biết hay chăng ?
Giấc ngủ của em , đã dài lắm
Cơn mộng nào , em còn vương vấn
Để một người chờ em âm thầm
Trời đã đi vào trong bóng đêm
Và kia trăng khuya đang về tìm
Gửi ánh sáng mờ , của ảo vọng
Trao người mơ về một mối tình ........
Đông Hòa
10.08.2008
Gió lạnh về ... ngoài kia biển động ...tôi hướng mắt nhìn bầu trời vầng vũ . Nỗi nhớ dày vò ... . một thoáng mông lung tâm tư chìm hư khói ...ngoài kia trên thảm xanh của rừng những chiếc lá vàng có thể đã rơi báo hiệu mùa thu về đến ... mang những hạt mưa ngâu rơi đầy khắp miền kỷ niệm , ước đầy trên nấm mộ .... Hỡi em ... đến bao giờ tôi sẽ quên em ... có lẽ là không thể ... ví như mùa thu bao năm đều quay trở lại ... để gửi nhớ mong cho một cõi người .....
Sầu thu
Gió hỡi , bay từ đâu về đến
Đùa lá vàng trên từng nẻo xa
Và em vẫn nằm kia , yên ngủ
Giấc muôn đời trong cõi bình yên
Ôi , thời gian cơn mơ vời vợi
Một tối mùa thu tôi mất em rồi
NHìn đôi mắt em vừa nhắm kín
Tâm hồn ơi , xót thương ngậm ngùi
Ngọn gió ru đời gửi mùa thu
Lạnh vắng tiếng mưa rơi hững hờ
Tôi nhìn mây ... tôi nhìn ngôi mộ
Màu cỏ xanh ơi , tái tê cõi lòng
Bao giờ em hỡi ... biết bao lần Bao giờ em hỡi ... đến trăm năm
Tôi chờ em trong niềm vô vọng
Tôi đợi em trong màn sương tàn .....
Đông Hòa
11.08.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 22:53:21 bởi Đông Hòa >
Trước mắt tôi ... một khoảng trời thăm thẳm ... sương đầy cỏ úa , Lệ của trời mơn man giấc mị . Từng bước tôi nghe mình trống trải ... ngồi lại bên quán cà phê ven đường , cảm giác ấm cúng len vào hồn ... một chút hương xưa mềm mại như đã tìm về . Tôi ngỡ có em kế bên ... như vừa nghe một hơi ấm của tình yêu ... một chút hạnh phúc ...từng giây một chìm đắm theo những giọt đen rơi trong đáy cốc ....Ôi , một cảm giáv mà một đời tôi mãi đi tìm trong vô vọng .....
Thu buồn kỷ niệm
Vẫn còn đó khoảng không vô tận
Khói đầy và cỏ cũng mênh mông
Tôi nhìn theo tâm hồn xao động
Bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng
Vẫn đó , ly cà phê sánh đặc
Từng giọt vừa chảy thấm màu đen
Giọt buồn của thời gian thật chậm
Ru lòng người về một chuyện tình
Ôi , bao năm qua rồi .. em hỡi
Nơi xa xôi ... em có hay chưa
Vẫn là tôi bước về nơi cũ
Gửi tình theo từng dấu chân xưa
Vẫn là tôi về trong mòn mỏi
Ngoài kia trời thả giọt sương thu
Nỗi niềm ơi , xin ngủ yên nhé
Để còn được ... thấy em vui đùa
Đông Hòa
11.08.2008
Vẫn một ngày mùa thu , với niềm ước ao vô bờ .... TRong một buổi chiều tình cờ quen em bên dốc nhỏ . Trái tim tôi thắt lại mỗi khi nhớ lại hoài niệm này ..Khi ấy em đáng yêu và hiền dịu làm sao .... em mặn mà và trong trắng làm sao ... Ôi giọt nước mắt tôi rơi lặng lẽ ... bởi những lời mong ớc ngày xưa đã đi xa vào dĩ vãng ... dĩ vãng của đau thương mà giữa mùa thu tôi lại tìm về .....
Ngày mùa thu
Ngày vào thu ta quen em rồi
Ngày vào thu ngắm em xinh tươi
Ngày vào thu em tôi đẹp lắm
Mái tóc thề theo ngọn bấc trôi
Ngày vào thu hoa sữa theo về
Ngày vào thu vui đắp tình quê
Ngày vào thu trời xanh xanh quá
Có chiếc lá vàng rơi ngập đường đê
Ngày vào thu nhìn em say đắm
Ngày vào thu tha thiết vô cùng
Ước mơ đời mình chung nhau mãi
Giữa mùa thu kết duyên tơ hồng
Từ đây dù gian nan khốn khó
Bên nhau ta sẽ vượt muôn trùng
Bên nhau ta đắp xây hạnh phúc
Với mùa thu là kỷ niệm chung
Đông Hòa
10.08.2008
Hoa Cau
Trả lời rằng hỡi người xa
Hoa cau rụng trắng vườn xa ngút ngàn
Nhìn theo buồng mới ra hoa
Trái chưa đến tuổi vậy mà chờ nhau
Để rồi mười tám năm sao
Em thành thiếu nữ chớm vào đường yêu
Mùa xuân hoa thắm thật nhiều
Bao người đến cửa ngỏ lời cùng em
Riêng anh mang giấc mơ tình
Mà đâu dám nói để mình thầm thương
Đến khi nhìn pháo đỏ hồng
Mới hay em đã lấy chồng giàu sang
Thôi rồi giấc mộng tiêu tan
Quay lưng , xa mãi bóng nàng hoa cau
Đông Hòa
11.08.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 23:12:26 bởi Đông Hòa >