Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Mùa thu đến .... trong tâm hồn ngày xưa tôi đã dệt một bức tranh tình ái ... thật lộng lẫy ! Thật kiêu sa ... với một tà áo trắng khiết tinh đời con gái ... Khi ấy em cũng đã là một thiếu nữ với một hương sắc của một thời xuân xanh ..... ái tình mang tôi đến bên em để yêu đương và ước vọng ... để bắc một chiếc cầu duyên .... nhưng có lẽ chiếc cầu ấy cũng đã một lần treo giữa dòng sông Ngâu định mệnh ... để mỗi mùa thu tôi lại chờ em trong vô vọng ... tự hỏi lòng mình còn lại gì ... còn lại những gì để gửi cho nhau ....
Mùa thu tôi đi tìm em
Tháng tám mùa thu đẹp như mơ
Em bước đi áo trắng kết nơ
Ngày chủ nhật xanh xanh màu nắng
Nhoẽn miệng cười môi nào ngây thơ
Tháng tám mùa thu đường ngập lá
Bước chân em xào xạc vui đùa
Tôi nhìn nghe cõi lòng thương cảm
Em gái Huế , tôi đã yêu rồi..
Thời gian trôi đi bao ước vọng
Tôi trở về đây Huế mộng mơ
Tìm em khắp nơi , tôi tìm mãi
Chẳng thấy em nghe hồn xót thương
Hò ơi … Mùa này mưa ngâu đến
Tha thiết tôi chờ bên giòng Hương
Mà em thời bây giờ nơi đâu Hỡi
Có hay và … có nhớ thương không
Hò ơi … trời ngã màn chiều tới
Gió theo về cũng chẳng thấy nàng
Chỉ thấy bóng loang đêm vằng vặc
Chợt ước cùng em hớt ánh trăng
Đông Hòa
10.08.2008
Lặng lẽ quay đi ... ngoài kia trời đã sáng . Một khoảnh khắc dài vô tận của bầu trời đang dần dần hiển hiện . TRong lòng tôi vẫn còn đó những luyến tiếc và suy nghĩ cùng vậy . Nơi nào đó có lẽ xa lắm tận miền dĩ vãng có lẽ em cũng sẽ an ủi tôi bằng một nụ cười ... nụ cười của một thời xuân xanh .... Bầu trời vẫn bình yên , hoa bắt đầu xoè cánh ... những đài xinh ấp e nghiêng mình theo gió toả hương ngào ngạt , lát nữa đây tôi sẽ rời xa ... và trong lòng thì ôm ấp bóng hình của mùa thu .... mùa thu tôi có em ... mùa thu tôi mất em ... ôi mùa thu trong tiềm thức ./.
Vọng tình thu
Mùa thu gửi về gió heo may
Ru lòng người đầy những đắm say
Ngập ngừng bàn chân từng bước nhỏ
Đi tìm kỷ niệm xưa với ai
Mùa thu , mang đến trái thương yêu
Mang về nụ hôn trong một chiều
Ôi , đôi môi nào còn xinh xắn
Để ta nghe xao xuyến thật nhiều
Ôi , mùa thu dĩ vãng năm xưa
Như vầng khói trắng theo gió về
Thoảng đưa linh hồn em trở lại
Đến bên đời ri một khúc tình si
Mùa thu gửi lá theo giấc mơ
Xạc xào trên đường vắng âm u
và kia hình như em vẫn ngủ
Giấc mộng thiên thần trôi ... ngàn năm
Đông Hòa
10.08.2008
[color="#808000" size="2"]
Trời đã mưa ... những giọt nước thi nhau bắn tung tóe trên đường , bóng chiều đã đỗi màu tím sẫm ... những chiếc bong bóng dập dìu cuộn lấy nhau trôi dài theo cái khe nhỏ tựa như một con suối ..... Hồn mênh mang suy nghĩ về quá khứ ... định mệnh và sự đỗi thay , tôi bỗng thấy mình đang thức dặy trong tiềm thức ....và như kia em đang ngồi trước một hồ nước rộng cùng tôi thả hồn theo gió ... ôi , những ngọn gió một thời đã có ... và đã theo tôi suốt một cuộc đời người ....
Vẫn còn yêu
Ngọn gió về đây khi mùa thu
Nhẹ thổi vi vu ru gấc ngủ
Lăn tăn trên mặt hồ chao động
Theo mắt người ru một giấc mơ
Ngọn gió gửi lá mang về đến
Gửi tiếng nói phá tan màn đêm
Và em , tóc buông theo màn tối
Thanh thoát một tâm hồn nguyên trinh
NGọn gió thoảng ánh trăng khuya về
Len lén dấu bàn tay trìu mến
Và ánh mắt từ dâu bỗng tìm đến
Ôi , tình yêu ... tình yêu tuyệt vời
Tỉnh giấc khói mờ sương nhập nhoạng
Giọt nước mắt nào âm thầm buồn
Người hỡi , mù xa rồi ảo vọng
Nhưng lòng vẫn yêu .... một mối tình
Đông Hòa
11.08.2008
Hà Nội bước chân tôi về Bước trên đường Hà Nội
tôi nghĩ mình đang mơ
nhìn cành hoa sữa trắng
nghe êm đềm mùa thu Hà Nội trời không nắng
lất phất hạt mưa phùn
hạt mưa rơi trên áo
hạt theo gió bềnh bồng Tôi nghe hồn sâu lắng
nhớ em gáo năm xưa
cô bắc kỳ nhỏ bé
hay nũng nịu vui đùa Tôi nghe hồn thương mến
bởi lại muốn gặp em
để hôn lên đôi má
để mắt thấy dáng xinh Hà Nội của tôi ơi
ước ao đã một đời
trong tâm hồn viễn xứ
trong nỗi lòng của tôi Hà nội , tôi có em
đón chân tôi về lại
ôi bàn tay thơ dại
dấu trong tim bao ngày ...
Đông Hòa
Tình thu
Ta về
gom lá mùa thu
nhặt cành hoa sữa
ru em giấc nồng
Ngủ đi
gió đến bên song
phong phanh tia nắng
nhẹ nhàng cánh hoa
Trời xanh
mang đến làm quà
em ơi có nhận
để ta yên lòng
Em ơi
giấc ngủ trăm năm
Bao giờ thức dậy
đón ngàn lời thương
Nắm tay
thôi hết ngại ngùng
tình yêu rộng mở
mênh mông đường về
Ta về
kết tóc thành hoa
Dệt trang tình sử
chứng nhân cùng người
Em ơi
tỉnh giấc đi thôi
miền yêu vẫn đợi
vẫn chờ đón em ....
Đông Hòa
26.07.2008
Thương Xót Mẹ
Giọt nước mắt rơi khi mùa thu đến
Để lại những xót xa trong lòng người
Nỗi niềm nào hỡi , bao giờ tan biến
Để em , lại vui như những ngày xưa
Giọt nước mắt ứa giữa mùa Vu Lan
Gửi đến giấc mơ theo gió mênh mang
Bởi chữ hiếu cả đời chưa làm trọn
Một ngày nhìn thấy mẹ lìa cõi trần
Mẹ ơi , bao năm rồi đã trôi qua
Bao năm rồi , lòng tiếc thương lệ nhoà
Bao năm rồi , mộ buồn Mẹ yên giấc
Ngủ muôn đời với giấc ngủ thiên thu
Giờ đây giữa màn đêm lòng nhớ Mẹ
Khuôn mặt hiền từ với lời nhủ khuyên
Lời Mẹ đã một lần con trái ý
Để Mẹ buồn gửi âu sầu hằng đêm
Bây giờ Mẹ đã xa rời nhân thế
Bây giờ con côi cút cõi dương trần
Bây giờ khi nhìn trùng khơi sóng vỗ
Nỗi niềm ơi , đau đớn mấy cho vừa …..
Đông Hòa
05.08.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 23:48:37 bởi Đông Hòa >
Thu chờ
Lá đã rơi đầy ngõ nhà em
Đài hoa sữa trắng ngập bên thềm
Thế sao không thấy người đâu nữa
Để kẻ đợi chờ thương nhớ thêm
Đông Hòa
04.08.2008
Vu Lan
Vu Lan trước cửa , mùa báo hiếu
Nhớ Mẹ hiền xưa những thương tâm
Chốn thiêng bước đến từ lâu lắm
Chắc đã bình yên giấc trăm năm ..
Đông Hòa
04.08.2008
Sầu Thu
Khoảnh khắc mùa thu bỗng nhớ người
Dằng lòng tiếng gọi , hỡi em ơi
Nơi nào có biết chăng đêm đến
Có một hồn thơ mộng chẳng nguôi
Đông Hòa
01.08.2007
Sầu thu
Trời hỡi , mang về chi lá thu
Nửa đêm thương xót gửi sương mù
Bởi em không đến nên buồn lắm
Giọt tình nào ướt giữa cơn mơ ......
Đông Hòa
04.08.208
Một chút tình thu
Mùa thu ai đến để tìm nhau
rũ lá vàng phai, nhạt sắc màu
đêm trăng diễm tuyệt môi nào thẹn
ngập ngừng gửi gió một lời trao
Đông Hòa
04.07.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 03:50:15 bởi Đông Hòa >
Một cánh hoa buồn
Một cánh hoa hồng vương áo em
Màu trắng tượng trưng cho kiếp số
Em thất thần đi trong hương gió
nghe lạnh lùng vì đời đã mồ côi ....
Đông Hòa
0608.2008
TÌM EM KIẾP NÀY
Đêm nay chờ em mãi
Nhìn theo giọt mưa bay
Nghe tình xưa trở lại
Dâng đầy lòng giấc say
Ôi , đời như chiếc bóng
Thời gian như chóng phai
Tháng ngày rời đi mãi
Héo hon trái tim gầy
Tình là gì em hỡi
Một nỗi nhớ giắt vai
Lời trầm tình mềm mại
Ru hồn người đến đây
Đêm chờ gió heo may
Hỏi mùa thu có hay
Có hay tôi về lại
Tìm dáng em kiếp này ...
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
19.05.2009
TÌM EM KIẾP NÀY
Đêm nay chờ em mãi
Nhìn theo giọt mưa bay
Nghe tình xưa trở lại
Dâng đầy lòng giấc say
Ôi , đời như chiếc bóng
Thời gian như chóng phai
Tháng ngày rời đi mãi
Héo hon trái tim gầy
Tình là gì em hỡi
Một nỗi nhớ giắt vai
Lời trầm tình mềm mại
Ru hồn người đến đây
Đêm chờ gió heo may
Hỏi mùa thu có hay
Có hay tôi về lại
Tìm dáng em kiếp này ...
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
19.05.2009
Xưa lắm rồi anh ,xưa lắm rồi ! Con đường mình rẽ bước đôi nơi Để chiều nay thu tàn đông tới Anh kiếm em đâu giữa đất trời... Tìm lại làm chi dấu yêu ơi Tình còn đâu nữa đã rụng rơi Dẫu còn nuối tiếc mình quay lại Cũng đã hanh hao cuối cuộc đời... 20/5/09 Thái Anh
Uý ... Thái Anh đấy ư
lão Quái trốn sang bên này thiền một chút...gặp người quen...chưa cũ
Xin chào nha
Thân ái
Ai oán
Em ở nơi nào có thấy chăng ?
Mình tôi đợi mãi giữa đồi xanh
Cỏ hoa muộn sáng giờ đã héo
Lạnh cõi lòng rồi phút thương tâm
Nắng đã dứt màn mây ẩn hiện
Giọt sầu tan biến mất từ lâu
Lơ lững một khối sầu đổi hướng
Tình ơi , em ở tận nơi nào
Ngoảnh mặt thấy trăng khuya đã tới
Tìm theo tinh tú rãi khắp xa
Níu vầng mây đến sầu thăm thẳm
Những giọt mưa ngâu với thiết tha
Giấc cũng tạnh đêm qua trời rạng
Bình minh về mù mịt khói sương
Che mặt cố nhân ngày vĩnh biệt
Để lại cô đơn nửa bước đường
quainhan
22.05.2009
Ai oán
Em ở nơi nào có thấy chăng ?
Mình tôi đợi mãi giữa đồi xanh
Cỏ hoa muộn sáng giờ đã héo
Lạnh cõi lòng rồi phút thương tâm
Nắng đã dứt màn mây ẩn hiện
Giọt sầu tan biến mất từ lâu
Lơ lững một khối sầu đổi hướng
Tình ơi , em ở tận nơi nào
Ngoảnh mặt thấy trăng khuya đã tới
Tìm theo tinh tú rãi khắp xa
Níu vầng mây đến sầu thăm thẳm
Những giọt mưa ngâu với thiết tha
Giấc cũng tạnh đêm qua trời rạng
Bình minh về mù mịt khói sương
Che mặt cố nhân ngày vĩnh biệt
Để lại cô đơn nửa bước đường
quainhan
22.05.2009 ĐỪNG OÁN NỮA ANH
Anh đừng ai oán nữa mà chi Lúc mình xa nhau tuổi xuân thì Tuổi độ trăng tròn bao ước vọng Mà cớ gì mình phải chia li ? Anh đừng ai oán nữa làm gì Cuộc đời bèo dạt lắm sân si Em thương dấu mãi tình trong mộng Biết cô đơn rồi từ lúc em đi... Anh đừng tìm nữa để làm gì Em đã khóc hoài mối tình si Sương rơi thấm lạnh thêm cô quạnh Trăng ở rất xa níu chẳng đành... Đêm dài sâu lắm em và anh Cứ nhớ hoài để lệ vây quanh Tóc sương đã điểm đâu còn kịp Cho ta tìm lại ước mộng lành 24/5/09 Thái Anh (xin phép Đông Hòa Thái Anh post cả bài thơ của ĐH sang blog nhé-cảm ơn) _____________________________
Thương gửi về em Ngủ đi em đời vẫn bình yên Theo về đây từng ngọn gió đêm Thay quạt giấy của ngày xưa đó Đã ru trọn một giấc mơ tình Rừng đã khép bên dòng suối vắng Lá cũng khô rơi xuống bên hồ Le lói dấu ngày về muộn bóng Thế sao em vẫn còn trong mơ Ngày mai đến bên đường dĩ vãng Vẫn một người đi giữa sương tan Gắng tìm lấy chút gì để nhớ Với tình yêu gửi theo dấu nàng Tình hỡi , ta xin gọi tên lại Trăm năm vẫn chưa thể nào quên Giọt lệ rơi say mèm quá khứ Lần cuối cùng thương gửi về em
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
24.05.2009
MƯA RƠI TRÊN PHỐ
Trên phố hạt mưa rơi
Trời mù mây đen tối
Gió xua hơi lạnh tới
Bơ vơ mình anh ngồi
Em giờ ở nơi đâu
Cách một vòng trái đất
Có nghe hồn u uất
Nhớ đến người hôm nào
Ôi , tình này còn không
Qua nửa đời ngăn cách
Đã nghe lời hờn trách
Xót thương đến vô cùng
Trên phố mưa đã ngưng
Tiếng rền vang sấm động
Xé tan trời lồng lộng
Mang theo một nỗi lòng
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
24.05.2009