Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 74 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
SuongAnh 22.06.2009 02:19:29 (permalink)
0

Trích đoạn: quainhan

Tranh Tho

http://img211.imageshack.us/img211/3922/sauthu.jpg


 
SA cám ơn anh ĐH đã tặng tranh thơ cho SA nha. Thích lắm! Tranh cuả anh rất đẹp và bài thơ lồng vào rất hợp tình hợp cảnh, có ý lắm đó. Màu font nền đậm làm nổi bật chữ trắng nên rất dễ đọc. Merçi bien!
 
Muà Thu Đang Thức
 
Muà Thu chưa ngủ đâu anh
Lá đang trằn trọc rời cành đi xa
 
Thu thức nên lệ nhạt nhoà
Bởi màu vàng uá sẽ qua nơi này
 
Thu về gợi tiếng chia tay
Người buồn duyên phận sầu cay não lòng
 
Con đò đã tách bến đông
Sông buồn trỉu nặng êm dòng thả trôi
 
Em đây người đó ...xa rồi!
Làm sao có thể sánh đôi một nhà
 
Cầu tre lắt lẻo khó qua
Muốn về thăm lại quê xa một lần
 
Nhưng mà cảm thấy bâng khuâng
Biết người còn kiếp độc thân hay là...???!
 
Sương Anh
quainhan 22.06.2009 09:00:00 (permalink)
0


Thu Sầu Gửi Gió Heo may

Mùa Thu gửi gió heo may
Gửi sầu trinh nữ lên vai em gầy

Ta về tìm lấy ngàn mây
Dấu đi mộng mị để ngày chóng hoai

Nhớ ai nhớ một vòng tay
Chiều thu lặng lẽ đắm say giấc nầy

Thoáng vừa thấy dáng thơ ngây
Nghe như lời ước về quây bóng đầy

Nửa đời mái tóc bạc phai
Tình yêu xa mãi nhớ ai gót hài

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
21.06.2009
quainhan 22.06.2009 09:08:20 (permalink)
0
CHỜ NHAU

Chưa hề được thấy mặt nhau
Chẳng nghe được tiếng ngọt ngào của em

Có chăng nỗi nhớ hằng đêm
In trong tâm trí của miền yêu thương

Qua ngày hóa biển muôn trùng
Tình ơi có biết tôi không lỗi thề

Bởi rằng hai chữ đam mê
Viết trong đêm tối trăng về với tôi

Đậu trên sóng liễu nhẹ lơi
Mặt nghiêng ánh khuyết như môi của người

Thoảng xa mây cũng lã lơi
Mặc thêm chiếc áo rạng ngời dấu son

Tôi vừa nhận lấy chút mong
Nghe như ướt sũng cõi lòng này thôi ....

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
22.09.2009



quainhan 22.06.2009 09:47:53 (permalink)
0
Quê Hương Ngày Tạm Biệt

Quê hương tôi biển chiều xanh thắm
Hàng dừa bãi cát trắng hoang vu
Rì rào bọt sóng xô bờ mãi
Đưa người theo ngọn gió vi vu

Quê hương tôi những ngày rong rủi
Bước tìm đi xa khắp nơi nơi
Đến mùa thu cây rừng đỏ lá
Nỗi lòng nào vương vấn cõi người

Lời muốn nói khi đêm mới sang
Rằng tôi yêu sao thôm xóm làng
Với cô gái má hồng tuổi nhỏ
Tiếng nói vớiâ nụ cười dòn tan

Để bây giờ hành trang nặng gánh
Vết thương lòng cũng chưa thể lành
Đứng bên đường gió ngày tạm biệt
Mà nghe nỗi thương xót mênh mang …

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.09.2009






tranthaptinh 22.06.2009 09:51:55 (permalink)
0

Trích đoạn: quainhan

CHỜ NHAU

Chưa hề được thấy mặt nhau
Chẳng nghe được tiếng ngọt ngào của em

Có chăng nỗi nhớ hằng đêm
In trong tâm trí của miền yêu thương

Qua ngày hóa biển muôn trùng
Tình ơi có biết tôi không lỗi thề

Bởi rằng hai chữ đam mê
Viết trong đêm tối trăng về với tôi

Đậu trên sóng liễu nhẹ lơi
Mặt nghiêng ánh khuyết như môi của người

Thoảng xa mây cũng lã lơi
Mặc thêm chiếc áo rạng ngời dấu son

Tôi vừa nhận lấy chút mong
Nghe như ướt sũng cõi lòng này thôi ....

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
22.09.2009



Đông Tà.........TÂy Độc cách Xa!
Muốn thăm khó quá...Vào Ra lơi là....
.......................................................
Hòa_ng Dược sư ngự.........Đảo Đào Hoa
Mấy lần Tình qua..............Biển cả
Thấy "trận Đào Hoa".............xuýt - xoa trở về !


Bây giờ nhận thấy Hiệp=Hòa
Hoàng Dược Sư thiền toạ...
Tình Ta mới trở về....


Người ta một bài "Ngược Xuôi" kiếm hổng ra...
Huynh để cả chục bài...làm sao Tình qua ải...
Cái này là tại Huynh....nên Tình đến trễ....thăm Huynh nè...

Tình có đến thăm hoài nhưng chạy ra ngoài....biết hông??


quainhan 22.06.2009 10:13:18 (permalink)
0
Cảm ơn tranthaptinh ghé thăm nhé
Chúc vui vẻ
thân ái
quainhan 22.06.2009 12:22:49 (permalink)
0


Ta đành vĩnh biệt nhau


Em về đâu , hỡi em
khi ngày thu ở lại
những dấu chân mềm mại
khuất mờ trong sương đêm

Đời người như giấc mơ
cuốn về nơi xa vắng
theo dấu ngày thầm lặng
chìm sâu cõi hoang vu

Em về đâu , có hay
gió mùa thu lầm lạc
mang về đây cánh hạc
mảnh mai tiếng u hoài

Đời này còn gì đâu
khi vòng tay đã lỡ
ôi , những ngày duyên nợ
ta đành vĩnh biệt nhau

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.09.2009
quainhan 23.06.2009 11:08:37 (permalink)
0


Tình yêu chiều biên giới


Chiều hôn nay trên miền biên giới
lại nhớ em gọi tên , em ơi !
đứng nhìn xa đồi xanh cỏ biếc
hỏi lá rừng có mang tình tôi

Chiều biên giới gió bay ngàn nơi
triền núi cao che khuất mây trời
róc rách ngọn suối buồn khe khẽ
biên cương ru giấc ngủ đời người

Hôm nay mùa xuân hoa đào nở
thiếu nữ hân hoan bước trên đường
qua bậc thang đồng xanh hương lúa
hát chào những ngày mới thân thương

Chiều biên giới , vui đêm trẩy hội
nghe tình gắn bó đến muôn trùng
Những lời nói chào thân thương quá
tình yêu này đẹp lắm , em ơi ….

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.06.2009
quainhan 25.06.2009 08:39:51 (permalink)
0


Tan rồi một niềm đau

Và đêm nay cũng đã xa em
nỗi cô đơn viền trên bóng khuyết
nỗi nhớ ở nơi nào tha thiết
giữa biển khơi hay giữa buồng tim

Một đời thôi đành vắng xa người
nghe trái sầu dường như đã chín
cánh buồm xưa thuyền không về bến
để hoàng hôn xót thương ngậm ngùi

Ôi , màu tím nào nhuộm mắt em
để mãi tìm đi theo ngọn sóng
đánh cho tan tháng ngày cuồng vọng
đá vỡ rồi , bờ cát cũng đã chìm

Tan rồi trong em một niềm đau
xin hãy quên lời những ước muốn
xin hãy quên những tháng ngày muộn
Để trăm năm tâm hồn mình …còn nhau

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

23.06.2009
quainhan 27.06.2009 10:18:44 (permalink)
0



Chút tình năm xưa


Tôi đón em giữa ngả ba đường
Thoáng tình nào thương ngày xưa cũ
Đâu hỡi , mùa thu có về nữa
Có hỏi em đời ước mơ gì !


Ôi , nước mắt vừa úa hoen mi
Lời buồn ơi ! Xin đừng thêm thắt

Để em mỏi mòn quay bước ngược
Để em chẳng biết tình nơi đâu


Ôi, ngày tháng hỡi ! Xin qua mau
Xin trả em giấc ngủ bình thường

Cho em một nụ hoa chớm nở
Để em còn vui kỷ niệm xưa...


Để em nhớ mãi một chiều mưa
Ngày năm ấy còn có tôi bên ... người


Đông Hòa-Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 10:34:52 bởi quainhan >
thaianh49 27.06.2009 23:33:18 (permalink)
0



Chút tình năm xưa


Tôi đón em giữa ngả ba đường
Thoáng tình nào thương ngày xưa cũ
Đâu hỡi , mùa thu có về nữa
Có hỏi em đời ước mơ gì !


Ôi , nước mắt vừa úa hoen mi
Lời buồn ơi ! Xin đừng thêm thắt

Để em mỏi mòn quay bước ngược
Để em chẳng biết tình nơi đâu


Ôi, ngày tháng hỡi ! Xin qua mau
Xin trả em giấc ngủ bình thường

Cho em một nụ hoa chớm nở
Để em còn vui kỷ niệm xưa...


Để em nhớ mãi một chiều mưa
Ngày năm ấy còn có tôi bên ... người


Đông Hòa-Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2008

 
 

ĐÊM MƯA SÀI GÒN
 
Mưa rơi làm chi mưa ơi
Em khóc bên anh đã cạn lời
Để rồi nhìn nhau giờ li biệt
Mắt em lệ ướt đã hoen mờ...
 
Mai rồi anh còn hẹn đón đưa
Để em tìm hơi ấm tình xưa
Hay đêm nay cũng là đêm cuối
Gió cuốn tình nồng bay theo mưa...
 
Mưa Sài Gòn ! Đêm mưa Sài Gòn
Một kỷ niệm buồn thật khó quên
Cho em được ôm anh lần cuối
Giữa ngã ba đường mưa ướt trơn...
 
Tạm biết nhau rồi anh yêu ơi
Có đủ gì đâu bấy nhiêu lời
Làm sao dỗ được con tim khóc
Em sẽ mất anh đến trọn đời...
 
27/6/09
Thái Anh
 
hihi,Đông Hòa,chị họa bài này  gần với bức tranh nhiều hơn em à
Chúc vui nhé
Chị Thái Anh



quainhan 28.06.2009 22:04:08 (permalink)
0
............................


quainhan 30.06.2009 09:11:19 (permalink)
0
...............



quainhan 30.06.2009 11:51:03 (permalink)
0
Quê Hương Nỗi Nhớ

http://www.youtube.com/watch?v=Gv_k_b5dLdU





Quê Hương Nỗi Nhớ

Quê hương tôi buổi chiều thương nhớ
Rặng cau quê ngoại gió nhẹ đưa
Với dòng sông đi qua tuổi nhỏ
Gửi thân phận người nỗi bơ vơ

Ôi , thời gian trôi theo tháng năm
Hứng giọt buồn rơi xuống bâng khuâng
Niềm đau tôi gửi về đất mẹ
Những vết thương chẳng bao giờ lành

Trong cơn mơ nào sâu thăm thẳm
Đồng lúa xanh thơm ngát bên đồng
Nhớ mẹ cha , ngôi nhà hạnh phúc
Tuổi thơ nào hy vọng mênh mông

Quê hương ơi , tình yêu tôi gửi
Nghìn đóa hoa tô thắm xuân về
Vàng ửng cánh mai đôi liễn đỏ
Phất phới bay trong ước vọng tràn trề

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
17.06.2009







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31533/FEA0E479DA934A249AC43A98F87F3F95.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 11:52:47 bởi quainhan >
Attached Image(s)
thaianh49 02.07.2009 03:48:37 (permalink)
0


Quê Hương Nỗi Nhớ

Quê hương tôi buổi chiều thương nhớ
Rặng cau quê ngoại gió nhẹ đưa
Với dòng sông đi qua tuổi nhỏ
Gửi thân phận người nỗi bơ vơ

Ôi , thời gian trôi theo tháng năm
Hứng giọt buồn rơi xuống bâng khuâng
Niềm đau tôi gửi về đất mẹ
Những vết thương chẳng bao giờ lành

Trong cơn mơ nào sâu thăm thẳm
Đồng lúa xanh thơm ngát bên đồng
Nhớ mẹ cha , ngôi nhà hạnh phúc
Tuổi thơ nào hy vọng mênh mông

Quê hương ơi , tình yêu tôi gửi
Nghìn đóa hoa tô thắm xuân về
Vàng ửng cánh mai đôi liễn đỏ
Phất phới bay trong ước vọng tràn trề

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
17.06.2009

 

Chúc mừng bài thơ đã được phổ nhạc , thật tiếc là chị mù nhạc,chẳng hiểu được gì cả (mà em nên viết tên người phổ nhạc nữa chữ)
Mấy ngày nay chị hơi mệt nên không vào VNTQ,chúc Đông Hòa vui,khỏe và có thật nhiều sáng tác hay
Chị Thái Anh 


Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 74 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9