Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Tình Quê
Đường quê đã úa màu hoa
Chiều mưa lặng lẹ xóa nhòa bóng ai
Nhẹ chân bước giữa nương khoai
Nhớ ngày năm cũ của hai chúng mình
Bên đồi ngắm bóng mây xanh
Lữ lờ ngọn gió đùa quanh bên người
Mây trên đỉnh núi đang bơi
Nhập nhàng gửi bóng đỉnh trời bắc thang
Chờ đêm mang bóng tối tràn
Bến thuyền chung mộng trăng ngàn đón sang
Nhìn xa nửa khuyết bóng thành
Tình ơi có phải môi nàng ngọt say
Tình ơi , ta vẫn chưa hay
Chưa nghe êm ái bàn tay mới cầm
Mười hai bến nước đục trong
Thủy chung tình ấy riêng lòng mình thôi ...
donghoa nguyenchihiep
08.07.2009
Thu xưa
Ta nghe mùa thu tới
khoác áo vàng trên vai
và em đang ngần ngại
bước đi giữa phố dài
Ta nghe mùi hoa sữa
đậu trên má môi em
nét thơ ngây trinh nữ
Trong nụ cười êm êm
Phải chăng giữa mùa thu
mang về gió heo may
ta thấy em lần nữa
nụ cười vừa thoáng say
Phải chăng tình yêu đó
của một thuở ngọc ngà
của mối tình say đắm
ngọt ngào muôn sắc hoa
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 20.07.2009
Biển vẫn đợi em
Biển vẫn đây đợi em về
bình yên cát dài sưởi nắng
bình yên ngọn sóng bọt trắng
mênh mang theo gió ra đi
Biển vẫn chờ em trở lại
gửi theo tiếng nói yêu đương
gửi những lời chưa lần gọi
mà em có nghe thấy bao giờ
Ôi , ta về chốn ngày xưa
dỗ dành em yên giấc biển
dỗ dành em lời chiêm nghiệm
mà em chưa nghe thấy lần nào
Biển đã thấy em ngủ say
giữa mùa thu đang chợt khóc
những lời buồn chưa đầy vóc
đã ngã màu tối lung linh .....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.07.2009
Tình đã bao năm
bao năm qua rồi hỡi
có giữ lại dùm ta
một thoáng dư hương xa
nhẹ ru bờ cát dại
Hạ tan , mùa thu tới
bấc về rung lá cành
em thì xa nghìn trùng
nỗi nhớ găng đầy trời
Bao năm ngày sẽ hết
tóc người cũng sẽ phai
đứng bên đường dĩ vãng
đón lại bóng tình nhân
ta xin những ngày tháng
hiện diện đời còn em
và tuổi xanh hoa thắm
trong cơn mơ ngút .... ngàn
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.07.2009
Vẫn tiếc mùa thu tàn
nắng phai lá cũng đã rơi
em ngồi lại hồn tê tái
tình yêu đầu xa mãi mãi
còn lại nước mắt không lời
mùa ơi , đã về nơi đâu
mang biển xanh qua ngày tháng
để bây giờ bước chân nặng
ôi ,thương xót gửi nơi nào
đồi hoa sim tím ngày xưa
bóng của anh chìm sương khói
để hồn em giờ hấp hối
đớn đau từng giọt lệ thừa
nắng đã tan mùa đông về
giá lạnh môi em tím ngắt
lời buồn nào vừa thêm thắt
đã theo em từng bước đi ......
đông hòa nguyễn chí hiệp
21.07.2009
Đợi Em
Dốc cũ ngày xưa ta đợi em
Bao năm rồi tình không trở lại
Bao năm rồi thời gian xa ngái
Mùa thu sang lặng lẽ buồn tênh
Đời trôi mãi mái tóc đã phai
Lời ước ngày xưa đã mỏi mệt
Cõi đời này giấc mơ đã chết
Còn gì đâu hỡi người tình ơi ...
Ta biết về đâu tìm dấu người
Để nhớ buổi bình minh xưa ấy
Lời trầm tình hôm nào đau vấy
Khắc vào tim tiếng thương vô cùng
Ta nghe niềm đau giấc ngủ chìm
Ta nghe bàn chân cũng đã lịm
Bóng hình em vợi xa tít tắp
chỉ còn lại khói sương nhạt nhòa .....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.07.2009
Nhớ Mẹ
Hoa trắng xin cài lên áo trắng
Lệ này rơi mãi gửi xa xăm
Thiên đài Mẹ ngủ nghìn thu giấc
Mỏi mòn con chẳng thể viếng thăm
donghoa nguyenchihiep
22.07.2009
Buồn lữ khách Ta một đời lữ khách
một lần tìm thấy em
ôi , bàn tay xa quá
biết bao giờ mới quen Xa cách nhau mấy núi
giọt buốn trút qua đêm
cuộn tơ lòng thêm rối
phương nào ta nhớ em Ta đón trong hồi ức
để thấy bước chân nghiêng
hoàng hôn vẫ̀n còn thức
giữ một lời khó quên
Tình yêu nào như thể
mươn tiếng gọi em ơi
mượn trái tim hé cửa
Để dừng một cuộc chơi
Ta gửi em lời ấy
bây giờ đã thật xưa... đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.07.2009
Phương Nam xin góp hoạ cùng anh!
Trích đoạn: quainhan
Đợi Em
Dốc cũ ngày xưa ta đợi em
Bao năm rồi tình không trở lại
Bao năm rồi thời gian xa ngái
Mùa thu sang lặng lẽ buồn tênh
Đời trôi mãi mái tóc đã phai
Lời ước ngày xưa đã mỏi mệt
Cõi đời này giấc mơ đã chết
Còn gì đâu hỡi người tình ơi ...
Ta biết về đâu tìm dấu người
Để nhớ buổi bình minh xưa ấy
Lời trầm tình hôm nào đau vấy
Khắc vào tim tiếng thương vô cùng
Ta nghe niềm đau giấc ngủ chìm
Ta nghe bàn chân cũng đã lịm
Bóng hình em vợi xa tít tắp
chỉ còn lại khói sương nhạt nhòa .....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.07.2009
LÀM SAO
ĐAN ĐƯỢC VẦN THƠ
Cứ chờ, cứ đợi, cứ trông
Chờ trông đợi mãi mênh mông giữa đời
Giọt tình khô đét bờ môi
Tơ lòng nhạt sắc cho rời nhau ra…
Vần thơ trỗi điệu thiết tha
Cung đàn ai oán mình ta giữa dòng
Trần gian lỗi nhịp long đong
Cánh chim tăm cá viển vông đợi chờ…
Làm sao đan được vần thơ
Ủ lòng thoát nỗi xác xơ, lạnh lùng
Làm sao có cảnh trùng phùng
Lung linh vầng nguyệt vui cùng uyên ương…
Cánh chim tăm cá muôn phương
Say mây, mê nước trăm đường đi qua
Tơ lòng nhạt sắc trong ta
Mà sao vương vấn vỡ òa không thôi…
Phương Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 10:31:01 bởi Phương Nam >
(Bài đang sửa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 13:14:37 bởi Phương Nam >
Mùa thu em đã thương chồng
Ngồi bên song cửa mắt trông xa vời Chồng em nơi ấy xa xôi
Biển xanh sóng dữ đơn côi một mình Đêm dài chắc đã nhớ tình
Cũng như em vậy đêm tìm nhớ thương Gieo về tận cõi vô thường
Giấc mơ tuyệt đẹp bên vườn đầy hoa Bên nhau thôi những xót xa
Tình nồng say đắm đậm đà nụ hôn Quyện trong mây khói mênh mông
Vòng tay hạnh phúc với chồng mà thôi Ước rằng sớm đến mà thôi
Người về vui với bóng người tình chung đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
27.08.2009 THỦY CHUNG Gái ngoan trọn đạo theo chồng Trai khôn chiều vợ một lòng thủy chung Xa xôi cách trở núi sông Lòng em luôn nhớ những mong ngày về Bao năm em sống xa quê Mà yêu thương vẫn lời thề không phai Còn bao ngày rộng tháng dài Mà tình yêu ấy chẳng phai tấc lòng Đến khi đầu bạc răng long Thủy chung ta vẫn một lòng sắt son 02/9/09 Thái Anh Đông Hòa thân mến ,chị mang bài họa cùng em sang đây và cũng là tập làm thơ lục bát,tình cờ biết sinh nhật của em,muộn đúng một tháng rồi,chị thật tệ phải không em,thôi thì cho chị chúc sinh nhật em muộn chút nhé,chúc em thêm một tuổi dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc
Nỗi buồn gửi lại mùa thu
Thế gian ơi , lắm nỗi sầu thương
giọt buồn ai vừa để vấn vương
tình đâu hỡi , ngàn năm cách biệt
biết bao giờ gặp là cố nhân
Anh lại đến bên hồ năm cũ
mượn dấu xưa để gọi tên em
mượn lá úa xây nghìn nấm mộ
chôn vùi những giọt lệ ăn năn
Bây giờ đã đến mùa dĩ vãng
giọt lệ sương ướt cả trời thu
trả lại người những mùa kỷ niệm
trọn một đời kiếp sống cô đơn
Và khi ấy trên đường thiên lý
bước độc hành một mình xứ lạ
giọt lệ tình phai dần khung cửa
khi gió chiều tiễn người đi xa
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.09.2009
Cảm ơn chị Thái Anh nhé
Chủ nhật này chị ạ
04/10/1959
Sầu giữa đêm trăng
Trăng ơi , đêm đã say rồi
Còn tôi ở lại bồi hồi trong tim
Nhớ xưa thuở ấy sầu thêm
Người đi xa mãi bến tình tôi mong
Nàng ơi , cách biệt mấy sông
Đò duyên lỡ bước thuyền không thấy về
Bây giờ chân gửi đường quê
Áo phong đã bạc tái tê cõi lòng
Níu cùng mấy giọt sương non
Ủ trên vai áo ngỡ còn đang mơ
Nơi xa trăng đến đợi chờ
Nàng ơi có nhớ bến bờ ngày xưa
Có hay , có tiếc tuổi thơ
Mấy mươi năm đã phai mờ tóc xanh
Hỏi rằng cách biệt sao đành
Trăm năm vàng đá lỡ làng vì đâu ….
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.08.2009
Tình thu
Áo bay đưa em qua cầu
Chiều nay không nắng mùa ngâu đến rồi
Em cười bẽn lẽn trên môi
Tình ơi có biết một người đang thương
Trong lòng nhiều nỗi vấn vương
Hỏi mùa mùa thu trước đêm sương có về
Để tôi nhớ mối tình quê
Với em gái nhỏ ước thề se duyên
Nghe vừa thỏa bước du tiên
Dìu nhau theo lối của miền yêu đương
Nhìn em tan hết nỗi buồn
Giấc nồng êm ái mây buông sắc vàng
Đêm trăng mộng với hân hoan
Lứa đôi trọn kiếp với nàng xẻ chia
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.08.2009
Chiều thu Paris
Chiều mùa thu Paris
em nhớ dòng sông Nil
chảy qua miền sa mạc
Cát khô bóng phẳng lì
Chiều mùa thu Paris
em nghe lòng vương vấn
một tình yêu say đắm
đã chìm sâu mắt mi
Chiều mùa thu Paris
em trở lại bên đồi
nhìn lá vàng hấp hối
nỗi lòng buồn không tan
Chiều mùa thu Paris
em bỏ giấc đi hoang
nghe tình đầu quay lại
nở nụ cười trên môi ...
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.09.2009
Ngày đã hết
Ngày đã hết và đêm đến rồi
Ngoài kia lá mùa thu đang rơi
Ngoài kia bóng trời vừa đang tối
Và em ngủ mãi giấc muôn đời
Đến mai kia trăm năm sẽ dứt
Ta về gửi lại những lời đau
Và em có tìm qua lối cũ
Mặc áo trắng xưa đón chờ nhau
Và khi ấy tình là bất diệt
Cõi đời này ta chẳng thể xa
Cõi đời này tan như chiếc lá
Tiễn mùa thu những lời thiết tha
Ngày đã hết và trăng đã lên
Gió ngàn xa quay về bến tình
Em ngồi kia giữa miền hoang tưởng
Để tim tôi thương xót âm thầm
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.09.2009
Giấc ngủ tìm nhau
Giấc ngủ này ta gửi cho em
Để thấy tháng ngày đi vội vã
Và nửa vòng tay vừa buông thả
Thấm ướt đầy những giọt lệ tình
Ngủ đi em , ngoài kia mưa đến
Mùa Ngâu mang tiếng gọi nhẹ nhàng
Mùa Ngâu mang những lời than trách
Ôi , phải chăng vĩnh viễn xa nàng
Giấc ngủ này , bây giờ đã muộn
Sao em không thương tiếc một lần
Sao em quay mắt về quá khứ
Phải chăng muốn tìm nơi bình yên
Phải chăng muốn rằng ngày trở về
Mang ánh lửa sười ấm tương lai
Mang hình hài người trong bóng tối
Mang về đây nối lại vòng tay ….
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.09.2009