Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Cõi Thu
Xa xôi khắp phương trời
Lấp lánh giữa đêm soi
Trôi hờ về trăm lối
Một vì sao đổi ngôi
Ôi , tiếc thêm giấc lành
Nửa mùa đã hết xanh
Nửa mùa em vẫn ngủ
Nỗi sầu nào riêng anh
Nhớ thoáng cơn gió chiều
Thấp thoáng mùi hương yêu
Cõi thu đầy hoa mộng
Phải chăng nhớ đã nhiều
Phải chăng nhớ bóng hồng
Gót chân nào trắng trong
Gót chân nào xa lối
Chưa nhạt giấc mơ nồng
Chưa nhạt chuyện ái tình
Nhớ em buổi bình minh
Nhớ em lời vang hát
Đan từng vòng tơ duyên
Phút thần tiên ban tặng
Nỗi niềm đầy trái tim
Nỗi niềm anh chất chứa
Một cõi thu êm đềm
Một cõi thu êm dịu
Trao tình hết cho nhau
Nơi đâu mùa bão tố
Tình yêu đã nhạt màu ….
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.10.2009
Nhớ em mùa đông
mùa đông xa vắng em
đời buồn vương vấn mãi
thời gian nào xa ngái
có phải vẫn theo mình
tình ơi , ngày hết rồi
lá vàng thơi rơi rụng
màn đêm giăng bóng muộn
đón chờ nửa đời người
tình ơi , có nghe chăng
tiếng của lòng mong mỏi
tiếng của hồn khắc khoải
ướt giọt lệ chưa tan
mùa đông không thấy em
đêm trăng thôi ánh tỏ
ta về ôm gối nhỏ
nhớ người yêu mênh mang ....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
25.10.2009
Cuộc Trăm Năm
Nàng đã đến mang theo lời ước
tự thuở nào hay nửa khuya nay
Ta gửi nụ hôn này lên tóc
Yêu đương tìm những phút mê say
Đêm lạnh lẽo gió tìm giấc trở
Nhẹ nhàng ai gọi hỡi tình ơi
Nhẹ nhàng ánh mắt về xa lối
Ấm nồng say đắm cả bờ môi
Quên cả thời gian trong bóng tối
Sương về hơi lạnh cắt làn da
Nhưng tình đã đong đầy tâm trí
Nàng ơi , tình chẳng thể chia xa
Mong mỏi tương lai và hạnh phúc
Ta bên nàng dứt chuyện thương sầu
Ta bên nàng đón mừng duyên thắm
Cuộc trăm năm mãi mãi cùng nhau
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.10.2009
GIỌT BUỒN CUỐI THU
Và nơi kia dáng em vẫn ngủ
Đâu hay khói mùa thu đi xa
Với hững hờ anh buồn giấc cũ
Rung rơi từng hạt tuyết trôi qua
Tiếc hoài một mối duyên chớm mất
Lệ nào anh nuốt trọn niềm cay
Lệ nào vấn vương hình bóng khuất
Lặng lẽ bên ly rượu tìm say
Vất vưởng mộng về nơi cô quạnh
Nửa thời gian đêm chỉ còn anh
Nửa thời gian tim vừa giá lạnh
Khắc khoải buông theo mái tóc xanh
Ôi , vì sao đời luôn tiếc nhớ
Bởi đâu tan tác dành riêng ta
Mộ sầu cõi lòng anh lại mở
Hứng thêm từng giọt nước mắt nhòa...
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.10.2009
Sầu đông
Em về đâu cõi đời
tuyết mùa đông lã lơi
áo xưa nào thôi ấm
áo xưa nào lẽ loi
nỗi nhớ cũng vừa rơi
để tím ngắt bờ môi
để nỗi lòng ngăn cách
tiếc mối tình chia đôi
ta còn gì duyên ái
mang nõi sầu riêng ai
mang nỗi buồn tím tái
lệ xót ướt bờ vai
những đêm dài tuyết trắng
em có lạnh cô đơn
em có nghe tim lặng
nỗi lòng thoáng buồn hơn
nỗi lòng nghe nhớ nhung
bến trần gian lạnh lùng
bến trần gian ngày tháng
u mờ cõi mông lung Ôi , giấc nào thêm đắng
ta hứng lấy hương cay
nghe tâm hồn cuồng loạn
theo từng bước chân ai
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.10.2009
Ngược gió ngày xa
Ngược gió em về đến Paris
nhìn tuyết nghe hồn sầu chia ly
tình năm cũ có còn không hỡi
xin một lần dừng bước chân đi - - - - - - - - - -
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.10.2009
Gió Thổi Ngược Chiều Cũng bởi thu về gọi gió sang
Khiến cây lá phải tách đôi đàng
Sân ga chiều ấy buồn ly biệt
Trở lại Paris lòng ngổn ngang Gió thổi ngược chiều em với anh
Muốn gần nhau lắm mà không thành
Thì thôi anh nhé xin đừng trách
Còn chút mơ hồng ủ mộng xanh Cơn gió ngược chiều cuốn hút em
Rời xa khung cảnh rất êm đềm
Tình chưa kịp thắm hồng đôi má
Mà đã chìm dần theo bóng đêm Xin được một lần ta có nhau
Mong cơn gió sẽ thuận quay đầu
Đem tình em gởi sang bên ấy
Một chút duyên hờ...vỗ giấc mau Sương Anh Anh ĐH ơi...SA xin gởi lại anh vài dòng thi hứng sau khi đọc bài này ha...chúc dòng thi lãng mạn cuả anh mãi hoài bay theo gió....
Muộn xuân
(thuận nghịch)
xuôi:
Ai về nhớ để sang năm
Hoa hồng đài thắm cảnh xuân say trời
Ngà trăng nhẹ thoảng lòng xôi
Sầu tương xa bến mộng rơi khi nào
Đầu sương nhẹ hớt tay cào
Thâu đêm lầu nguyệt gửi vào thềm mơ
Xao mây nhẹ bóng sương thừa
Duyên tiên đào nụ khẽ ru hương nồng
ngược:
Năm sang để nhớ về ai
Trời say xuân cảnh thắm đài hồng hoa
Xôi lòng thoảng nhẹ trăng ngà
Nào khi rơi mộng bến xa thương sầu
Cào tay hớt nhẹ sương đầu
Thềm mơ vào gửi nguyệt lầu đêm thâu
Thừa sương bóng nhẹ mây xao
Nồng hương ru khẽ nụ đào tiên duyên
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.10.2009
Cảm ơn Sương Anh ghé thăm và hoạ thơ nhé
chúc vui vẻ
thân ái
Gió Thổi Ngược Chiều
Cũng bởi thu về gọi gió sang
Khiến cây lá phải tách đôi đàng
Sân ga chiều ấy buồn ly biệt
Trở lại Paris lòng ngổn ngang
Gió thổi ngược chiều em với anh
Muốn gần nhau lắm mà không thành
Thì thôi anh nhé xin đừng trách
Còn chút mơ hồng ủ mộng xanh
Cơn gió ngược chiều cuốn hút em
Rời xa khung cảnh rất êm đềm
Tình chưa kịp thắm hồng đôi má
Mà đã chìm dần theo bóng đêm
Xin được một lần ta có nhau
Mong cơn gió sẽ thuận quay đầu
Đem tình em gởi sang bên ấy
Một chút duyên hờ...vỗ giấc mau
Sương Anh
Trích đoạn: SuongAnh
Ngược gió ngày xa
Ngược gió em về đến Paris
nhìn tuyết nghe hồn sầu chia ly
tình năm cũ có còn không hỡi
xin một lần dừng bước chân đi
- - - - - - - - - -
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.10.2009
Gió Thổi Ngược Chiều
Cũng bởi thu về gọi gió sang
Khiến cây lá phải tách đôi đàng
Sân ga chiều ấy buồn ly biệt
Trở lại Paris lòng ngổn ngang
Gió thổi ngược chiều em với anh
Muốn gần nhau lắm mà không thành
Thì thôi anh nhé xin đừng trách
Còn chút mơ hồng ủ mộng xanh
Cơn gió ngược chiều cuốn hút em
Rời xa khung cảnh rất êm đềm
Tình chưa kịp thắm hồng đôi má
Mà đã chìm dần theo bóng đêm
Xin được một lần ta có nhau
Mong cơn gió sẽ thuận quay đầu
Đem tình em gởi sang bên ấy
Một chút duyên hờ...vỗ giấc mau
Sương Anh
Anh ĐH ơi...SA xin gởi lại anh vài dòng thi hứng sau khi đọc bài này ha...chúc dòng thi lãng mạn cuả anh mãi hoài bay theo gió....
Đông Sầu Duyên Phận
Mùa đông tuyến trắng mới gửi sang
Xa vắng tình nhân mộng đã tàn
Em hỡi phương trời nào xa biệt
Có thấy cõi tình lắm trái ngang
Giờ đây hờn tủi để riêng anh
Ước muốn trăm năm đã khó thành
Đành thôi ngoảnh mặt tìm quá khứ
Tìm lại ngày xưa thuở tóc xanh
Để nhớ mùa thu ấy có em
Giữa Paris buổi tối êm đềm
Giữa Paris em hồng đôi má
Ta ở cùng bên đến suốt đêm
Những lời tâm sự gửi trao nhau
Sướng vui trong ý hợp tâm đầu
Giờ đây em đã về phương ấy
Để lại nơi này một nỗi đau ....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.10.2009
Gửi hundefinọa với Sương Anh bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái
Tiếc nuối
Ngày cũng đã trôi qua
nỗi niềm vương bóng lá
lời nào thương tâm quá
gửi hồn em cõi xa
để khi ngày thu vắng
anh trở về bến sầu
bỗng nghe hồn cay đắng
rượu nồng ướt canh thâu
ôi , xót xa lời thơ
hỡi tình ơi , cõi nhớ
về nơi đâu ngược gió
chìm sâu giữa cõi mơ
Man mác trong phút buồn
mộ xanh tình đã chôn
mộ xanh tình dang dỡ
bẽ bàng giấc mơ cuồng
Ôi , mùa thu đã vơi
mấy mươi năm cõi đời
lệ trần gian tiếc nuối
theo từng giọt lệ rơi ...
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.10.2009
Nỗi Nhớ Phôi Phai
Giọt thu buồn xưa cũng tan rồi
Ta còn gì cho nhau em ơi
Ta còn gì giữa ngày giá rét
Hay chỉ là nỗi buồn khôn nguôi
Hay chỉ là một trời quạnh quẽ
Khi mùa đông lạnh lùng trôi qua
Khi mùa đông trao em ngấn lệ
Khóc cuộc tình đã chớm lìa xa
Ôi , cõi trần gian còn gì nữa
Ta như cánh vạc sẽ bay đi
Về miền tăm tối không ánh sáng
Ngủ vùi trong giấc mộng cuồng si
Giọt thu buồn sẽ tàn đêm nay
Ta và em chia ly vạn ngày
Phương trời ấy còn gì chăng hỡi
Hay chỉ là nỗi nhớ phôi phai
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.11.2009
Biển sầu
Biển chiều nặng cơn mưa
ngọn sóng chìm hư ảo
bến sầu về nương náo
thương sao ngày tiễn đưa
Lời nào trong cõi hớ
trút vào nỗi cô đơn
trút vào đêm giấc trở
nơi đâu trong nỗi hờn
Ôi , đời còn mãi đợi
khối tình giữa trùng khơi
khối sầu nào cố với
đong đầy cả bờ môi
Ta đã mang lời đau
dấu thêm một nỗi sầu
dấu đời trong tim vỡ
Ướt giọt lệ đêm thâu
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.11.2009
Tình xa
.
Đêm này lệ ướt đẫm vành môi
Tình yêu thôi nhé vỡ tan rồi
Theo người em đến phương trời ấy
Đau lòng người tiễn mắt buồn trôi
.
Nhìn bến đò nước trong leo lẽo
Ngập ngừng trở bước thoáng quạnh mông
Vì đâu duyên thắm trở thành không
Vì đâu trái tim mình lạnh buốt
.
Để nỗi nhớ bỗng dưng gầy guộc
Hỡi nàng ơi . lắm những thiết tha
Hỡi nàng ơi , ngút bến trăng xa
Có nghe tiếng vọng tình không nhỉ
.
Giờ đây đường xa xôi thiên lý
Giấc thương sầu gửi lá vàng rơi
Giấc thương sầu khó thể nào vơi
Mỏi bước rũ buồn cùng năm tháng...
.
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.11.2009
Nắng Phai
.
Nắng đã phai và hoa úa tàn
Em về có phải chờ đông sang
Ngoài kia trời còn giăng bão tố
Nửa buồn với những lời than van
.
Từ độ xưa em về xứ người
Bước chân trần xa mãi trong tôi
Bước chân trần dẫm trên nước mắt
In dấu những giấc ngủ đơn côi
.
Em ơi , mây mùa thu đã tan
Mà nơi nào đời đã xa xăm
Mà nơi nào trái ngang tình ái
Để một người nhớ thương ngập tràn
.
Em ơi , xin nhé lần cuối cùng
Giữ hình bóng giữa trái tim này
Mang theo trên bước đường thiên lý
Mộng trăm năm chìm giữa cơn say ...
.
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.11.2009
Thương tiếc
Ta nhớ em nhỏ nhắn đôi vai
Giấc thu ấy dường như đã mỏi
Giấc thu ấy hình như vẫn gọi
Theo cùng tiếng thương xưa vẫy mời
Em nhớ chăng chiếc lá nhẹ rơi
Mùa thu trước đường khuya gió muộn
Giọt lệ sầu trên môi vừa mặn
Nẻo ly tan chia bước nhau về
Để mãi mãi chúng mình đơn lẻ
Từng năm đau đớn đón lại mùa
Từng năm ngơ ngác tìm lá úa
Giọt buồn âm thầm rơi cùng mưa
Giọt buồn nghe cõi lòng chan chứa
Ướt nhẹ trên nửa vành mi thưa
Ướt nhẹ cảnh thu chiều hiu hắt
Tiễn một người xa rời cõi mơ ….
.
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.11.2009
Vẫn còn gọi tên
.
Ngày tan ngọn gió thu lặng lẽ
Em ngồi sẽ giọng hát vu vơ
Em ngồi nghe mùa đông đổ bến
Rải rác hạt tuyết trắng ngây ngô
.
Tâm hồn như chìm nơi sâu thẳm
Tình nhân ơi , em gọi tên người
Tình nhân ơi , phương trời nào hỡi
Có hay chăng lòng em đầy vơi
.
Nhắm mắt nghe thời gian xa mãi
Khối mê nào chen bước cùng em
Khối mê nào giăng trên cõi nhớ
Hấp hối bên hàng cây lãng quên
.
Còn lại bao nhiêu thời gian nữa
Em dành lấy gửi cho người tình
Em dành lấy nụ hôn nhợt nhạt
Mang về nguồn để còn gọi tên ...
.
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.11.2009