Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Lặng lẽ
Tôi về hát khúc ru tình Đợi trăng muộn thức một mình khuya nay
Ngắm hoa Quỳnh nở đêm này
Hương yêu có lẽ mới gầy giấc im
tâm hồn lặng lẽ về tìm
Chút thôi đắm đuối đã chìm bóng thơ
Chút thôi níu giọt sầu tơ
Mảnh mai nửa giọt sương hờ giữa đêm
Phòng loan giấc ngủ êm đềm
Đâu hay tôi thức trọn đêm để chờ
Phải chăng trong cõi tình mơ
Môi em ru khẽ lời thơ giọng vời
Đến khi màn tối nhẹ vơi
Bình minh trở dậy nhớ người mới quen
Chợt nghe day dứt nhiều thêm
Chợt nghe tiếc mãi bến tình đã xa
Nhìn theo một cánh tàn hoa
Nhẹ đâu nửa mảnh lụa là héo hon
Lệ rơi thương nhớ dâng trào
Tình tôi chắc phải gửi trao đến người
Tâm thư khắc vội mấy lời
Tâm thư viết để cõi đời luyến say
Tình ơi , vương vấn hôm nay
Tình ơi , vương vấn đêm này nhớ mang đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 07.11.2009
Nhớ tình xưa Bên hè ngắm cảnh núi non Rằm đưa trăng sáng bóng tròn quyện tơ Đậu trên cành liễu khù khờ
Mảnh mai mấy sợi đào tơ giữa đầu
Đêm nay lại nhớ về nhau Giọt thương có phải chìm sâu biển tình ? Ước lời mấy chữ tiết trinh Nàng ơi có phải duyên mình lỡ đôi ! Bây giờ còn một nửa tôi Khoác vai hành lý giữa trời ngắm sao Héo lòng xót mảnh lụa đào Buổi xưa đuổi gió xôn xao cõi lòng Bình minh ngấp nghé ánh hồng Ngập ngừng lại thấy gió đông thổi lùa .
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.11.2009
Giấc ngủ yêu đương
Ta gửi cho em bàn tay ấm
Một phút thôi để thấy yêu người
Tha thiết quá bầu trời thu dịu
Dấu nụ cười vừa đến đây thôi
Đêm trả cho em giấc ngủ muộn
Quạt này ta gửi gió ầu ơi
Sợi buồn xin tan đi thật khẽ
Để tiếng yêu đương thêm tuyệt vời
Kia là ánh trăng đang ẩn hiện
Mang cung khuyết xa thẳm trời khuya
Văng vẳng nhạc thời gian tích tắc
Như giọng đàn nhạc sĩ mộng mơ
Ước buổi bình minh em thức dậy
Nét mặt tươi duyên dáng làm sao
Má đỏ môi hồng vạt áo mới
Sẽ cùng tôi sánh bước bên nhau .... đông hòa Nguyễn Chí hiệp
17.11.2009
Đắng Cay
Đá buồn trên lối vắng
gửi bước sầu giữa tim
mang theo một nỗi niềm
đi qua ngày mong nhớ
Em vẫn nghe nức nỡ
phải chăng xót tình ta
giọt đắng ướp trăng ngà
nỗi buồn theo hoài niệm
Đếm buồn từng ngón tay
lệ ơi , giờ đã gầy
mơ buồn theo giấc trở
tình buồn chẳng ai hay
Để vay một phút buồn
nghe cõi lòng sầu đơn
sóng bờ xa đánh vỡ
để lại em nỗi hờn
Và trong bóng sương dài
em gửi mãi tình ai
em gửi đời hoang vắng
mấy giọt lệ đắng cay ...
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.11.2009
Đêm sầu cuối cùng
Đêm lặng lẽ ai về quê cũ
nhặt hơi sương giăng nỗi sầu thu
ngày đã hết tóc xanh trắng bạc
kiếp phong trần lạc bước xa mù
Đưa bàn tay nhịp đàn lãng tử
đường quê hương lưu luyến tình xưa
vút cao giọng buồn theo tiếng hát
ngậm lòng giọt nước mắt chan mưa
Đêm lặng tiếng chìm sâu thăm thẳm
mộng bây giờ cũng sẽ tan thôi
mộng bây giờ cùng ta thức trắng
những vấn vương tha thiết bồi hồi
Ngày mai đến trái tim thấm lạnh
ân tình giây phút cuối xa xôi
ân tình giây phút cuối rời rã
lần cuối cùng tiễn bước chân người
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.09.2009
MUA GIANG SINH CHUC AN LANH
LAU DAI XAY DUNG XONG THAT NHANH
SUC KHOE NIEM VUI VA HANH PHUC
BAN BE THƯƠNG YEU THAT CHAN THANH
CHI THAI ANH
Biển chờ mong
Một vầng sáng đưa thuyền về biển
Đón bình minh mang tình về em
Biển hiền lành không hề giận dỗi
Cũng bao dung như cõi lòng em
Đông Hòa
17.06.2008 Ngoài THƠ ĐƯỜNG là chủ đạo ĐÔNG HOÀ làm thơ tình cũng dễ
say lòng người đấy!
chúc mừng bạn.
Đêm sầu cuối cùng
Than lời ẩn gọi tiếng lòng vây
Hỏi khó tâm buồn giọng lại gầy
Nàng đợi bước theo hồn nhẹ thoảng
Mộng trao duyên gửi mắt thơ ngây
Sang canh tiễn lệ miên sầu thảm
Điệp giấc vùi say thả bóng đầy
Vàng ánh đợi xa bờ liễu rũ
Trăng mờ vạt khói phủ hồ tây
........... # Artist: Kyra Nguyen
# Composer: Cao Ngọc Dung
# Harmonist: Cao Ngọc Dung
# Lyricist: Đông Hoà
Ước Vọng Đêm Giáng Sinh Thánh Đường em có đến không Để gửi lời nguyện theo gió Đón lấy tuyết mùa rơi vỡ Để nghe lòng mình nhớ trăng Nhẹ lòng em bước bâng khuâng Đêm Thánh Vô Cùng vừa thấy Lời Chúa Trời xa đến vậy Nhưng vẫn sưởi ấm hồn em Nửa đêm vang tiếng chuông ngân Quỳ bên chấp tay khấn vọng Trái tim một thoáng lay động Nghe Tình Thiên Chúa yêu thương Tình Thiên Chúa ngự muôn phương Cùng em một lần ở lại Lóng lánh giữa nến sáng mãi Phước Lành đêm này gửi nhau... đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 24.12.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 20:55:13 bởi Đông Hòa >
Gửi em mùa xuân
Ta gửi em mùa xuân
Với ngàn hoa tươi sắc
Ly rượu đầy trong vắt
Chứa cả một tâm tình
Ta gửi em bước chân
Của một đời phiêu lãng
Dừng lại trong buổi sáng
Thấy mùa xuân về theo
Ta gửi em tiếng reo
Của một thời hoa mộng
Giữa ngàn mây lồng lộng
Mang về khúc nhạc xuân
Ta gửi em bâng khuâng
Mùa xưa từ lâu lắm
Một lầm tim vừa thấm
Giọt lệ tình mênh mang
Ta gửi gió đông tàn
Đến mùa xuân ước vọng
Chúc em lời xin trọn
Những ngày vui không tan
đong hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2010
Một thoáng xưa
Một thoáng lệ rơi thật khó cầm
Lòng tôi nỗi nhớ đã vang âm
Lối xưa tìm bóng em thơ dại
Bến cũ chờ ai giọt nhớ thầm
Lẵng lặng nghe mái chèo lít rít
Nhẹ nhàng thấy gió hạ lâm râm
Nửa đời vẫn mãi còn gìn giữ
Những tiếng yêu đương đọng giữa tâm Thơ Đông Hoà
.....................
HÃY GIỮ MÃI NGHE ANH
Anh còn nhớ sao anh
Tình xưa thật êm lành
Gió trăng vờn mái tóc
Hai mái đầu EM,ANH
Nước sông dồn nhịp sóng
Chúng mình vớt bóng trăng
Nửa đời ta thất lạc
Anh vẫn nhớ bóng hằng ?
Xin hãy giữ trong nhau
Tình xưa thắm duyên đầu
Yêu thương xưa còn đọng
Cho mãi mãi về sau
03/2/2010 Bài Thơ hoạ của Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 10:45:33 bởi thaianh49 >
Kính chúc Đông Hòa cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng. Thi Nang
[themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Trích đoạn: Đông Hòa
Gửi em mùa xuân
Ta gửi em mùa xuân
Với ngàn hoa tươi sắc
Ly rượu đầy trong vắt
Chứa cả một tâm tình
Ta gửi em bước chân
Của một đời phiêu lãng
Dừng lại trong buổi sáng
Thấy mùa xuân về theo
Ta gửi em tiếng reo
Của một thời hoa mộng
Giữa ngàn mây lồng lộng
Mang về khúc nhạc xuân
Ta gửi em bâng khuâng
Mùa xưa từ lâu lắm
Một lầm tim vừa thấm
Giọt lệ tình mênh mang
Ta gửi gió đông tàn
Đến mùa xuân ước vọng
Chúc em lời xin trọn
Những ngày vui không tan
đong hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2010
========================
Ta gửi cả giang san
ở nhà em canh giữ
Anh giữ chìa khoá tủ
ôm bọc tiền được rồi !!!
* Vợ đẹp con khôn
nhà cao cửa rộng
Thơ thì một đống
bồ nhí vẫn không?????????????
MT
CHÚC ĐONG HOA VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
Nỗi sầu riêng em
em vẫn mang một nỗi buồn
từ nơi đâu không thể biết
ôi , sao lòng nghe rên xiết
một tiếng thương nói sao vừa
Em trót mang một khối sầu
lệ rơi đầy trong mắt biếc
ôi , tình nào trong nuối tiếc
xa xăm những vết thương lòng
Em trót mang mối duyên đầu
của ngày xuân da diết
của lời thơ chưa thể viết
hấp hối trong mảnh giấy hồng
Em trót mang những nghẹn ngào
tâm hồn vừa như thiêm thiếp
giấc ngủ nào vừa nối tiếp
đưa em về những ngày xưa .....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.02.2010
cảm ơn THINANG , chị Thái Anh ghé thăm và chúc tết
Xin gửi lời chúc mừng tân xuân vạn phúc
thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 21:25:54 bởi Đông Hòa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: