Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 74 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 01.03.2010 16:30:40 (permalink)
0
Từ giã mùa thu

Xin từ giã mùa thu
Từ nơi nào xa vắng
Giọt sầu trên môi đắng
Đọng lại những niềm đau

Ta trở lại dòng sông
Nghe tiếng đời vẫy gọi
Mịt mù trong tăm tối
Hình dáng em vui đùa

Ôi , cuộc tình nào xưa
Vẫn từng giờ hiển hiện
Vẫn từng ngày tìm kiếm
Tháng năm đợi mùa sang

Xin từ giã mùa thu
Ta mang về kỷ niệm
Nhưng lời nào âu yếm
Trao người tình xa xôi

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

24.02.2010
Đông Hòa 01.03.2010 22:00:47 (permalink)
0
Tình Mẹ

Mùa xuân đến con sinh ra đời
Tiếng khóc ngân vang trong ngày mới
Giọt lệ mẹ hiền thêm vui sướng
Tình thương biết nói sao cho vừa

Mùa xuân đến con đã biết cười
Nhìn mẹ tâm hồn ngây thơ lạ
Dù thời gian trôi đi hối hả
Nhưng hạnh phúc này chẳng thể xa

Mùa xuân con đã biết đi rồi
Từng bước chân vào đời chập chững
Từng bước chân giúp con đứng vững
Gửi lòng mẹ hi vọng ngày mai

đông hòa nguyễn chí hiệp
22.02.2010
Đông Hòa 05.03.2010 07:59:19 (permalink)
0
Giấc mơ em

Giấc mơ em như mùa hoa trắng
ngủ yên giữa miền giá lạnh
thôi một lần thương nhớ
quên tiếng yêu đương
khẽ cô đọng
nơi này

Đêm nay
xuân vừa đến
hương bay theo gió
như ước muốn tia nắng
nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim
mang đến nụ cười ngỡ lãng quên

Mang đến trao nhau một lời chúc
một nhánh hồng hoa tươi thắm
tiếng yêu em sâu thẳm
âm thầm mong đợi
âm thầm đón
mùa xuân

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.02.2010
Đông Hòa 05.03.2010 15:59:46 (permalink)
0
Tình Xưa

Đêm đông ta về trong lặng lẽ
Bên kia sông mùa xuân vẫy chào
Em ngồi kia mắt nhìn sâu thẳm
Phải chăng đang kiếm tìm nhau

Tự bao giờ ước mơ hạnh phúc
Trong em lửa tình yêu sáng hồng
Như ngàn hoa về trong miền sáng
Nhẹ nhàng giấc ngủ mênh mông

Đêm đông con đò khuya lỡ chuyến
Chậm chân ta đứng bên dòng sông
Bên kia gió mùa xuân vội vã
Mang hương xưa dấu tình còn mong

Hỏi lòng mình từ bao năm tháng
Nỗi thiết tha cháy bỏng tâm hồn
Ngọt ngào môi em ngày xưa ấy
An ủi người viễn khách tìm xưa

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
25.02.2010
Đông Hòa 05.03.2010 18:52:43 (permalink)
0
Nắng về theo nỗi nhớ em

Đủng đỉnh nắng về xuyên kẽ lá

Đến tay em nũng nịu chút thôi
Thế sao môi má em đỏ thắm
Bẽn lẽn khi vừa thấy bóng tôi

Nhẹ lắm giấc mơ nào theo vội

Gửi tình yêu theo những giấc mơ
Trong tôi giấc mộng như sóng soãi
Lời buồn tâm sự nỗi bơ vơ

Lại tiêc mùa xuân tan thật chóng

Cõi bình yên của tuổi ngây thơ
Em trinh trắng lắm , như mây trắng
Thả bước thênh thang giữa bầu trời

Tỉnh giấc thấy xanh màu biển rộng

Thảm cát trôi về cuối nẽo xa
Thấy chân em trắng như hoa tuyết
Lắng đọng hồn tôi nỗi thiết tha

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

05.03.2010
Đông Hòa 06.06.2010 19:00:40 (permalink)
0
Sẽ chết

Một mai ấy xác thân về đất
Cỏ xanh rêu mộ chí cô đơn
Không thấy nữa dáng em xưa ấy
Cũng chẳng còn nghe tiếng thở than

Linh hồn bay về nơi biển rộng
Hỏi vì đâu ngọn sóng than van
Hay là thương tiếc người năm cũ
Lệ nào rơi ướt bến thương tâm

Rồi đêm đến nhìn trăng sóng soải
Biển sầu ai khóc hỡi tình nhân
Biển sầu ai trút cơn mưa muộn
Cho bước phiêu linh bớt ngại ngùng

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.6.2010
Đông Hòa 08.06.2010 19:52:22 (permalink)
0
Lần cuối cùng ...


lần cuối không còn nhớ gì...?
tình ơi , lệ đẫm bờ mi
tình ơi , trái tim sai nhịp
lặng lẽ một người ra đi.

lần cuối ngủ trong hồn tôi
một lời thương như gió trôi
một lời nói đã xưa cũ
nghẹn ngào thầm trên dấu môi..?

ngày hôn lễ người đón đưa
còn tôi như một bóng thừa...
cúi đầu giọt sầu rơi nhẹ
cúi đầu quay bước tìm xưa..

lần cuối biết đợi những gì..?
đành mang khối lòng sầu bi.
ngày nơi đâu trời chia hai ngã ...
để một người xót một người đi..!

mãi mãi xa lìa nhau rồi
lần cuối cùng gọi tình thôi
lần cuối cùng xin nhắm mắt..
để còn thấy người bên ....tôi...!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp07.6.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 19:53:44 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 09.06.2010 06:07:28 (permalink)
0
Lần sau cuối ...

Lần sau cuối ta còn thấy gì...?
Có phải là giọt sầu ướt mi
Cung đàn hỡi , sao đành trở nhịp
Để một người tiễn bước người đi.

Lần sau cuối chỉ còn thấy tôi
Nửa cuộc tình như áng mây trôi
Nửa cuộc đời , những ngày tháng cũ
Hóa lệ sầu đọng giữa nét môi..?

Lần sau cuối xe hoa đón đưa
Gượng nụ cười tiễn em cũng thừa...
Ai có thấy bầu trời u ám
Để người về hằn vết thương xưa..

Lần sau cuối thôi còn lại gì..?
Ta ngỡ mình về nẻo từ bi.
Những ước mơ đã thành kỷ niệm...
Trăm năm nữa ta cùng bước đi..!

Mộ chí cũng đã ghi tên rồi
Cỏ xanh rêu cũng đón ta thôi
Người sau cuối cũng vừa nhắm mắt..
Nơi ấy chỉ còn em với tôi...!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp


Đông Hòa 09.06.2010 06:10:16 (permalink)
0
Sầu nơi biển lạnh

Biển lạnh nàng ơi biết nhớ gì...?
Nơi nào ánh mắt với đôi mi
Cùng tôi một nửa đời hòa nhịp
Ước vọng tơ duyên chung hướng đi.

Ôm nàng , hơi ấm cả hồn tôi
Gối mặt lên trăng ngắm sao trôi
Bên kia màn tối mờ sương trắng
Một nụ hôn vừa đắp kín môi..?

Trở lưng níu lại ngọn gió đưa
Tình ơi , lời ấy phải chăng thừa...
Mai này áo tím say tình mới
Bỏ lại cho tôi giấc mộng xưa..

Và em sẽ chẳng nói thêm gì..?
Giọt lệ tròn như những viên bi.
Vỡ tan trước ngõ về bên ấy ...
Một chiều ly biệt đã ra đi..!

Một chiều ly biệt cũng tan rồi
Tình chỉ thế thôi , chỉ thế thôi
Tình chỉ còn trong miền hư tưởng
Cả một đời này chẳng có tôi...!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
Đông Hòa 09.06.2010 06:27:47 (permalink)
0
Nắng Sài Gòn Nắng Ở Paris

Sài Gòn xưa nào trưa nhiều nắng
Ta đi dưới hàng lá me bay
Cùng em tuổi hồn nhiên thơ dại
Say tình yêu bao giờ không hay

Sài Gòn xưa nào thiếu dáng người
Em đi xa rồi chỉ còn tôi
Phương trời lạ đêm về có khóc
Thương nhớ tình nhân giọt sầu rơi

Bây giờ em ở tận Paris
Gió mùa hè xưa chắc đã quên
Bước chân gầy những ngày qua phố
Thiếu bóng hàng cây rũ bên thềm

Ôi , dáng xưa bao giờ trở lại
Khi thời gian cứ mãi trôi xa
Tóc trắng phai cõi đời sẽ lạ
Một giấc mơ riêng chỉ mình ta

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.6.2010
Đông Hòa 09.06.2010 19:10:27 (permalink)
0
Nhớ Hà Nội

Hà Nội ơi , năm tháng còn xa
một mình ta thương nhớ lạ
giấc ngủ mơ trong nét họa
như âm thầm lời thở than

Hà Nội ơi , em gái của tôi
vạt áo bay giữa chiều gió
bên hồ câu hát quan họ
vấn vương cõi lòng người xưa

Hà Nội ơi , tiếng hát thâm thương
mà một lời không kể xiết
nhẹ nhàng câu thơ tha thiết
xót xa tâm hồn người về

Hà Nội ơi , đã hết một ngày
gửi ánh trăng vàng chênh chếch
đến cùng ai những mơ ước
xin một lần trở lại nơi này .....

đông hòa Nguyễn Chí HIệp

08.6.2010

cảm tác
Đông Hòa 09.06.2010 19:24:37 (permalink)
0
sầu biển gọi

Biển gọi em từ muôn kiếp
mang ngọn sóng vùi cát bờ
trùng khơi xa lời gào thét
bỗng chợt nghe hồn chơ vơ

Biển gọi thuyền trong nắng khuất
và hình như em vẫn chờ
người nơi đâu nào có biết
trái tim em lệ rơi mờ

Em khóc cho ngày quá muộn
lời yêu xưa cũng đã phai
lời yêu xưa người đã hứa
nay trở thành nỗi nhọc nhằn

Biển gọi em từ sâu thẳm
xin một lần gọi tên nhau
xin yêu người lần sau cuối
để tâm hồn vơi bớt khổ đau ...

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

08.6.2010
Đông Hòa 02.07.2010 14:54:20 (permalink)
0
Rồi một ngày …..

Rồi một ngày nắng không còn nữa
Ta bơ vơ trên đỉnh giá băng
Ta gào thét giữa miền tối tăm
Để tìm em , dáng hình nhớ thương

Rồi một ngày biển không còn xanh
Ta hấp hối tìm về cội nguồn
Ta lại thấy một vầng trăng úa
Hấp háy trên đôi mắt cuồng điên

Ta đã yêu em đến vô cùng
Và muốn được thấy nụ cười xinh
Và muốn được nghe lời em hát
Tiếng vu vơ xoa dịu trái tim

Ôi , có phải chăng tình là thế
Đã yêu người nhưng chẳng được yêu
Đêm buồn bã nhìn trời u tối
Xót xa nào chìm giữa cô liêu …

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010

Đông Hòa 03.07.2010 00:13:23 (permalink)
0
Sẽ đi …..

Tôi sẽ đi vào trong dĩ vãng
Khi mùa thu đang khóc bên đường
Nơi ấy ta cũng vừa dừng bước
Vì thấy em khóc giữa lối mòn

Tôi sẽ đi qua miền tình ái
Nhặt lá thư em viết khi xưa
Nhặt thời gian làm hành trang mới
Nắm tay em qua những tháng ngày

Dù cho đời miệt mài sương khói
Tôi sẽ đi gửi nhớ cho người
Tôi sẽ đến thiên đường tình ái
Ôm lấy một giấc mơ tuyệt vời

Và nơi ấy tìm được hạnh phúc
Giấc trăm năm mãi mãi bên nàng
Giấc trăm năm mùa xuân rực rỡ
xóa nhòa những tháng năm lỡ lầm

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010
Đông Hòa 03.07.2010 21:41:16 (permalink)
0
Tôi lại nhớ

Tôi lại nhớ loài hoa Thạch Thảo
Dáng tím yêu kiều buổi sớm mai
Khiến cả thế gian còn ghen tị
Khiến lòng quân tử mãi không yên

Tôi lại nhớ dáng loài Cỏ May
Vương trên lối nhỏ khi dao bước
Mảnh mai nghiênh cánh theo làn gió
Hứng cả mù sương để ngủ say

Tôi lại nhớ Ngọc Lan bông trắng
Đài hương thơm ngát giữa mùa xuân
Ẩn bóng giai nhân bên hồ vắng
Đợi dáng hoài nhân ghé lại thăm

Tôi lại nhớ Mây Mùa Thu trước
Hơi bấc về giá lạnh hoàng hôn
Và em gái nhỏ đang ngồi ngắm
Một ánh khuyết vàng ẩn cuối thôn

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.7.2010
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 74 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9