DƯ ÂM TÌNH CŨ
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 68 bài trong đề mục
danthanh 29.03.2006 18:44:59 (permalink)
0
TRẢ ANH VỀ !!!

Khi em có tình anh
Là khi em đánh mất

Tình anh là nốt nhạc
Ngân lên giữa đời em
Tình anh với trời đêm
Làm em thôi sợ hãi

Nhưng em không được cãi
Mệnh Đời bắt anh đi
Vì lý do "vốn dĩ ,
Anh không là của em ! "

Đời em với đời anh
Chia làm hai thái cực
Em có anh cũng chỉ
"Vô tình trong giấc mơ !!! "
Thì thôi nát tình tơ
Em trả anh về đấy
Nơi trời xưa anh vùng vẫy
Là biển trời riêng anh


290306

(có ai xem Hoàng Tử Ếch không nhỉ ?!! mình viết bài này khi xem xong tập mà cô bé Thiên Du mang Quân Hạo về nhà của anh ta ấy ).Có chút bùn bùn nên mới viết vậy.Đừng phiền mình các bạn nhé )



#46
    danthanh 30.03.2006 16:35:00 (permalink)
    0
    THÀ EM ĐỪNG CÓ ANH

    Anh đã đến bên em
    Dịu dàng và nồng ấm
    Mối tình anh đầm thấm
    Những ngọt ngào yêu đương

    Tình vẫn thấm đậm hương
    Vội chia hai nẽo đường
    Và lần này em hiểu
    Mình mất anh ,mất anh

    Không chối từ nghịch cảnh
    Em buộc mình rút lui
    Nhưng anh ơi ! tình yêu
    Làm em khóc thật nhiều
    Giọt nước mắt tình chung
    Cho mối tình quá khứ
    Chỉ xin anh lần nữa
    Đừng bước vào đời em

    300306
    #47
      James Jee 30.03.2006 19:00:33 (permalink)
      0

      TRẢ ANH VỀ !!!

      Khi em có tình anh
      Là khi em đánh mất

      Tình anh là nốt nhạc
      Ngân lên giữa đời em
      Tình anh với trời đêm
      Làm em thôi sợ hãi

      Nhưng em không được cãi
      Mệnh Đời bắt anh đi
      Vì lý do "vốn dĩ ,
      Anh không là của em ! "

      Đời em với đời anh
      Chia làm hai thái cực
      Em có anh cũng chỉ
      "Vô tình trong giấc mơ !!! "
      Thì thôi nát tình tơ
      Em trả anh về đấy
      Nơi trời xưa anh vùng vẫy
      Là biển trời riêng anh

      290306

      (có ai xem Hoàng Tử Ếch không nhỉ ?!! mình viết bài này khi xem xong tập mà cô bé Thiên Du mang Quân Hạo về nhà của anh ta ấy ).Có chút bùn bùn nên mới viết vậy.Đừng phiền mình các bạn nhé )


      Anh vẫn nhớ

      Anh vẫn nhớ dù anh không muốn nhớ
      Nhớ về em người con gái thôn quê
      Anh hoạn nạn em cưu mang ngày đó
      Làm sao quên tình sớm đến vội đi

      Anh trở lại là anh ngày xưa đó
      Nhưng trong tim vẫn còn bóng em yêu
      Dù có lúc anh muốn quên đi đó
      Nhưng nhớ rồi làm sao có thể quên

      Tình thắm thiết em dành cho anh đó
      Bao tháng ngày vẫn không có nhạt phai
      Yêu chỉ một mình anh muôn kiếp
      Anh biết em yêu yêu rất thật lòng

      Xin lỗi nhé tháng ngày em buồn lắm
      Anh đã làm giận dỗi đóa hoa sen
      Và anh muốn mình là hoàng tử ếch
      Để muôn đời ở bên đóa hoa sen
      #48
        danthanh 01.04.2006 15:33:54 (permalink)
        0
        xo'a ru`i !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 12:23:23 bởi danthanh >
        #49
          danthanh 03.04.2006 17:37:14 (permalink)
          0
          THÀ
          Đừng trách bởi một người đi vội
          Đừng hỏi người "sao bội tình chung ?"
          Thà đỗ lỗi trời gieo nghịch cảnh
          Hơn biết rằng người quá sở khanh

          101104
          #50
            danthanh 05.04.2006 18:22:47 (permalink)
            0
            TÔI MẤT QUYỀN YÊU EM

            Tình em trong ký ức
            Với tôi là số không

            Từng ánh mắt nhìn em
            Tôi chưa hay mình nhớ
            Từng nổi đau rạn vỡ
            Ghen hờn tôi đâu hay

            Có lúc ngỡ mình say
            Vì dáng em đọng lại
            Lúc nhìn em ngây dại
            Tôi mĩm cười vì ai ?!!

            Muốn nắm lấy tay em
            Muốn nhìn em say giấc
            Nhưng tình mơ_tình thật
            Lẽ nào tôi yêu em !!!

            Ôi ! lý lẽ con tim
            Tôi chưa lần giải thích
            Nhưng trọn lòng tôi biết
            Chỉ biết mình yêu em

            Nhưng...
            Có phải chăng tôi đã
            Đánh mất em một lần
            Một lần trong ký ức
            Cái em gọi là mơ

            Có phải chăng hửng hờ
            Một thủa nào tôi gieo
            Đã vô tình cướp mất
            Của tôi quyền yêu em
            050406




            #51
              danthanh 13.04.2006 16:57:26 (permalink)
              0
              NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ !

              Nếu một ngày trong vô tình bất chợt
              Nhận ra rằng ta đánh mất chính ta
              Chỉ vì mi những kiếp sống điêu ngoa
              Chỉ vì ngươi_cái bài ca cơm áo


              KHÔNG !!!

              Ta thà giết chính mình trong kiêu ngạo
              Để tự hào ta sống có tình yêu
              Có trái tim có nhiệt tình máu lửa
              Có nụ cười khờ khạo đến ngây ngô
              Hơn phải sống suốt đời thân nô lệ
              Phải bán mình đánh mất một cái " tôi "
              phải vô tình như trái tim khát máu
              Trong nụ cười ứa đẩm những buồn đau

              NHƯNG....

              Nếu Đời ơi !Có bao giờ như thế
              Ta phủ phàng làm nô lệ dối dang
              Thì Đời ơi ! mi giết chết ta đi
              Trước khi ta phải khóc cười dang dỡ
              Nhận ra rằng ta đánh mất chính ta


              9g,120406
              #52
                danthanh 15.04.2006 17:19:54 (permalink)
                0
                THƯ TÌNH

                Thư đã viết biết bao giờ người đọc
                Thư trải dài ngang dọc biết ai xem
                Thư lắm lem tháng năm phai màu mực
                Đến bao giờ người mơ được lá thư ?
                Thư đã viết.Tình trong thư chưa tỏ
                Bởi có bao giờ người mở được lá thư

                211004 12.12.3
                #53
                  danthanh 15.04.2006 17:32:50 (permalink)
                  0
                  THƯ TÌNH (2)

                  Viết rồi.Chưa gữi đến anh
                  Lá thư vô nghĩa , vô danh _thư tình
                  Viết rồi tâm sự của mình
                  Lá thư không gữi còn nguyên giữa lòng
                  Lời thư không lạnh như đông
                  Ý thư rõ nét từng dòng tương tư
                  Lời thư đậm sắc oán hờn
                  Ý thư thầm nói yêu Người ,Người ơi !!!

                  110105 12.12.3
                  #54
                    tinhanhdemvang 15.04.2006 22:43:04 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: danthanh

                    THƯ TÌNH

                    Thư đã viết biết bao giờ người đọc
                    Thư trải dài ngang dọc biết ai xem
                    Thư lắm lem tháng năm phai màu mực
                    Đến bao giờ người mơ được lá thư ?
                    Thư đã viết.Tình trong thư chưa tỏ
                    Bởi có bao giờ người mở được lá thư

                    211004 12.12.3


                    Thư gửi về đâu những cánh thư
                    Rải buồn ủ gió bến sông thưa
                    Bâng khuâng một góc nơi thềm lạnh
                    Mỏng mảnh hồn rơi lạc chữ nhòa
                    #55
                      danthanh 22.04.2006 12:32:12 (permalink)
                      0
                      Thư em viết giữa trăm vì tinh tú
                      Thư em gữi trên tay người năm cũ
                      Lá thư giờ phai dấu bởi thời gian
                      Mà tháng năm (nó) vẫn còn nguyên đó
                      220406
                      #56
                        danthanh 27.04.2006 17:01:02 (permalink)
                        0
                        TÌNH THỨ NHẤT

                        Em chỉ có một tình yêu thứ nhất
                        Em trao anh kèm với một lá thư
                        Anh không nhận thì tình em đã mất
                        Tình đã trao không lấy lại bao giờ
                        T_A

                        ST:tieuthanh_tieuthanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 17:06:15 bởi danthanh >
                        #57
                          danthanh 11.05.2006 15:14:00 (permalink)
                          0
                          (bài thơ chưa đoạnn kết )


                          Có bao giờ trên lối cũ thương yêu
                          Anh tìm thấy một lần _em trên đó
                          Có bao giờ trong một lần cơn gió
                          Anh biết được rằng em đã nhớ về anh

                          Kỷ niệm hằn in dấu tuổi xuân xanh
                          Bằng tình yêu với anh thời xưa tím
                          ..................................................
                          #58
                            danthanh 24.05.2006 17:48:20 (permalink)
                            0
                            GIÓ THÔI MÀ !!!

                            Có gì đâu ! Có gì đâu !
                            Một trận gió qua _một nụ cười
                            Nên lòng thoáng lạnh run run chút
                            Chẳng có gì đâu ! Gió thôi mà !!!

                            240506
                            #59
                              danthanh 03.06.2006 16:03:18 (permalink)
                              0
                              Tôi biết rằng mình sẽ mất anh
                              Chỉ không ngờ được phút giây này
                              Tôi thấy lòng mình thật dại ngây
                              Nhớ anh không nhớ...lệ rơi đầy
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 68 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9