Mong
rangnanh 04.02.2006 18:21:00 (permalink)
0
Em thả vào thơ một chút tình
Ngay khi trời đất buổi Bình Minh
Bình Minh,nắng hồng giăng giăng lối
Bướm đùa mơn trớn những hoa xinh

Em thả vào thơ chút ngăn ngừa
Ngay khi trời đất buổi vàng trưa
Nắng gắt soi vào bờ tóc rối
Em sợ gió lùa héo hắt đưa

Em thả vào thơ thoáng chút buồn
Ngay khi trời đất tím chiều buông
Lá vàng ngơ ngác ngoài hiên vắng
Nhìn cảnh chiều tàn bỗng lệ tuôn.......

Em thả vào thơ nhớ,đợi mong
Ngay khi trời đất bước vào đêm
Trông ai trăng khuyết chưa tròn hẳn
Có lẽ mong người ở trong tim
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9