BÀI THƠ MÙA HẠ
viết tặng em bài thơ mùa hạ
chiều ngẩn ngơ dĩ vãng lại quay về
mắt xoe tròn buổi đầu đến lớp
bỗng ngập ngừng trước lúc chia xa
nói gì đây với năm tháng thơ dại
chiều run run xao xac gió sân trường
lớp học im đắm chìm trong tiếng giảng
hơi ấm nào thầm xao xuyến vấn vương
tuổi học trò đong đầy nỗi nhớ thương
nghẹn ngào ư? hỡi những dòng lưu bút
phượng đỏ hoe tiễn một thời bồng bột
mai lớn rồi xin gói ghém ngày xưa
viết tặng em giữa mùa hạ vắng mưa
trắng như áo em chập chờn giấc mộng
lối cũ ơi đánh rơi lời hò hẹn
mưa hết rồi ai cứ đợi chờ ai
bước vào đời khao khát dựng tương lai
chân ướt ráo biết nơi nào mềm cứng
bỗng giật mình trước mùa thu lá rụng
giã biệt rồi mùa hạ tuổi thần tiên !