đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 108 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 21.08.2013 00:03:52 (permalink)
0
 
một buổi người về ...
 
người một buổi về ngang phố mộng
hồn ta vui, 
tim cũng rất vui 
ta thầm lặng nhìn đời trôi nổi
và bóng người chợt cũng xa xôi ...
 
ta thà để tim mình nhung nhớ
tiếng yêu đương đâu có chi hay
bao giấc mộng vào đêm trăn trở
ta với người ...ai kẻ vừa say ?
 
thu sẽ đến ...
lá vàng rơi rụng
như hồn ta nhớ quá hoá điên
nghe tiếng gió bên hiên cứ ngỡ
tiếng nhân tình một thuở còn duyên ...
 
diên vỹ
aug. 20, 2013

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2013 12:35:47 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 21.08.2013 00:32:40 (permalink)
0
chuyện ảo hư ...
 
ngang qua lối mộng nhà ta đó
người kiếm tìm chi ...để ta mơ
có tiếng chân mây dừng bên ngỏ
gặp được nhau rồi ...ta với thơ
 
người đến, rồi đi, ta buồn lắm
mà sao chẳng thể tỏ niềm riêng
ta ngại ông tơ quên se chỉ
tương phùng rồi cũng hóa vô duyên
 
thôi ta về lại cùng vườn mộng
trông nom diên vỹ để trổ bông
cánh tím, cánh hồng rung trong gió
hương đời ngào ngạt ở bên song
 
thôi ta xếp lại hàng trang nhớ
gởi tiếng sầu ưu ở cõi mơ
trăm năm ai biết mà than thở
chuyện của tim lòng ...chuyện ảo hư ...
 
diên vỹ
aug. 20, 1013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2013 00:35:32 bởi diên vỹ >
Kiều Giang 21.08.2013 18:08:51 (permalink)
0
        MUÔN TRÙNG BIỂN THẲM TÌNH EM
 
Hồn thơ em như những đợt sóng cồn từ đại dương
xô vào ký ức anh lênh đênh trong miền trần gian hư ảo,
yêu em, suốt đời làm con chiên ngoan đạo
sùng bái văn chương.
 
Những khi hồn lạnh mù sương
đèn đêm  thấm vào nỗi nhớ,
thời gian quyện vào hơi thở,
anh cố đi tìm một dấu bước chân em
để anh nâng niu cho nhẹ lối càn khôn
một thuở môi hôn chưa thành giông bão.
 
Anh thèm làm một tên vô đạo
dày xéo lên xác thân mỹ nữ
như dày xéo những vì sao đang lấp lánh phía trời xa,
thách thức nỗi thiết tha trần thế,
loài hoa diên vỹ tím ngát mênh mông.
 
Anh thèm làm một gã ngông
đi yêu một một làn mi cong thần thánh,
phủ lên bờ nguyệt lạnh ở phía chân trời.
Tiếng thở dài của em làm muôn cánh hoa rơi,
anh xin nhặt về muôn đời làm bảo vật,
hơi thở nào ngây ngất những dòng sông.
 
Ôi tình yêu, biết có hay không
mà đôi mắt ai vẫn miệt mài trên lưng thời gian tìm kiếm,
cánh chim cô đơn chết lịm
giữa muôn trùng biển thẳm tình em.
      KG 17h - 21-8-2013

 


 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2013 19:20:12 bởi Kiều Giang >
duong hong thuy 21.08.2013 20:56:01 (permalink)
0
Mến chào nhà thơ Diên Vỹ,
Xin mạo muội có bài thơ đối đáp " phố sương mù giờ đã ra sao " :
 
          CON ĐƯỜNG NHỎ NGÀY NÀO
      (từ Phố sương mù giờ đã ra sao của Diên Vỹ) 
 

Đồi Robin – con đường nhỏ ngày nào
Tay trong tay chú cháu mình leo dốc
Dọc lối đi hai hàng ngo cô độc
Sương lạnh lùng cứ nhỏ giọt rưng rưng.
 
Chú chưa bao giờ dám nói chú thương
Cô gái nhỏ bước tung tăng chân sáo
Sợ cặp mắt thơ ngây buồn một dạo
Chia rẽ chú cháu mình đến… ngàn sau !
 
Có thể thương – không nói – thật là đau
Vì tuổi tác – vì éo le - định mệnh
Nhưng khi xa – dù bận gì cũng đến
Để nhìn nhau trao trìu mến vô cùng.
 
Phố sương mù vẫn quạnh quẽ mông lung
Con đường nhỏ những trái dâu màu đỏ
Rơi hững hờ buổi hoàng hôn hôm đó
Như nụ hôn đầu - thuở nọ không quên !
 
Dương hồng Thủy
(17/08/2013)

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2013 20:57:02 bởi duong hong thuy >
diên vỹ 21.08.2013 22:28:37 (permalink)
0
dv cám ơn bạn duong hong thuy ghé thăm và hoạ bài thơ .
chúc bạn vui
 

 
 
 
Kiều Giang
 

        MUÔN TRÙNG BIỂN THẲM TÌNH EM


Ôi tình yêu, biết có hay không
mà đôi mắt ai vẫn miệt mài trên lưng thời gian tìm kiếm,
cánh chim cô đơn chết lịm
giữa muôn trùng biển thẳm tình ai.
      KG 17h - 21-8-2013

 

 
ta - anh và tình yêu
 
không có tình yêu trong cuộc sống đời thường
cả trong mộng cũng chỉ là hư ảo
thế mà anh và ta bỏ mặc đời cơm áo
cùng mùa thu  nhặt những mơ hoang

ta yêu gì hở anh
một chút nắng ban mai rơi giữa trần gian hiu quạnh
một chút long lanh của giọt sương đêm óng ánh
và gió mây êm ả trên cao

ta nhớ gì hở anh ?
hơi thở của ngày xuân bừng lên sức sống
hay tàn dư của một ngày đông ?

đời vẫn trống không
tâm tư ta mỏi mòn cùng yêu - nhớ
chỉ cần một hơi thở
cũng đủ làm sống dậy hồn thơ !

anh ngang qua để lại những ước mơ
ta chợt muốn hoá thân thành hoa diên vỹ
mỗi ngày một nụ hoa cho  anh thêm hương vị
và xóa nhọc nhằn của kiếp nhân gian

anh nguyện làm con chiên hiền ngoan
ta sẽ ước là cánh đồng xanh cỏ
để mỗi bước chân anh đều có ta bên đó
và sự sống riêng mình chỉ bởi vì anh

tình yên thế nhân rất mong manh
nhưng bởi ta không thèm điều trẻ nít ấy
những giận hờn vu vơ, 
những ghen tuông xằng bậy
khiến tình yêu thành ác mộng đau thương

một đóa hoa ở bên đường
một cụm mây giữa trời xanh ngát
một làn gió mang hơi thở mùa xuân ngào ngạt
tất cả đều đủ khiến ta say ...!
 
diên vỹ
aug. 21, 2013

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2013 12:32:33 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 04.09.2013 22:37:21 (permalink)
0
có nhận ra nhau ?

ta giấu mình trong cổ tích
anh lạc vào ngân hà xưa
cổ tích của ta khi loài người chưa biết nói
dãi ngân hà anh thiên địa vẫn chưa thành

ta miệt mài vẽ những vòng quanh
và nắng gió cuốn ta vào vũ trụ
nơi anh hoá thân ngàn tinh tú
mắt của đêm cho ta ước chuyện ngày sau

có bao giờ ta biết nhận ra nhau
hay mãi mãi đi về hai hướng lạ
nơi không có anh
nên nhớ nhung giăng khắp ngả
con đường nào đưa ta chạm cùng ta 

cổ tích bây giờ đã quá lạ xa
chuyện thần tiên không hề là thật
ta và anh vẫn đâu đó trong đời thường tất bật
giữa phố tương phùng ...có thèm nhận ra đâu !

diên vỹ
sep. 04, 2013
diên vỹ 04.09.2013 22:59:15 (permalink)
0
khói sương cuộc tình

thắp cho lòng mình một ngọn lửa tin yêu
chờ ngày tận đốt cho tàn nhung nhớ
đêm nghe tiếng côn trùng trăn trở
hỏi lòng mình còn có nhớ nhau ?

anh bây giờ như cánh gió vút cao
ta đã chẳng là mây bay về cùng núi
(thuở chưa nhìn đã say bao buổi
chưa tương phùng đã biết nhớ trăm năm)

bây giờ đã sắp là thu, đôi chiếc lá ủi an
chạm vào đất để xuân sang thêm sự sống
ta mất anh 
vạn ngày sau trống rỗng
lá còn có mùa
sao ta chẳng còn nhau ?

(chẳng phải lòng luyến tiếc chi đâu
chỉ tại gió mang về hương nhớ)
ta ....như nắng mưa vô cớ
bởi mong đợi nào rồi cũng hoá khói sương

diên vỹ
sep. 04, 2013
diên vỹ 04.09.2013 23:22:35 (permalink)
0
đợi mong

ta chờ anh ...
tự hóa đá bên đường
trăm đôi chân bước đều về mọi hướng
khi yêu nhau người ta tự tìm nhau dù chỉ là ý tưởng
ta và anh ..ai là kẻ chẳng hề yêu ?

giấu mình trong hơi thở của chiều
anh ngang qua trái tim còn chưa biết thức
hoa cỏ bên đường say giấc
chỉ lòng ta viên sỏi biết mong

ta đợi anh từ thuở đời hoang
khi thiên địa vẫn còn là bóng tối
nay gió đã thành hình
mây đã đi về một lối
mà đợi mong vẫn chỉ là đợi mong ...

ta chờ anh ...!
cho ngọn tóc thôi xanh
cho màu môi nhạt thời son sắt
cho câu chữ cạn cùng 
cho dòng đời hoá bạc
mà đợi mong ...vẫn  chỉ là ...đợi mong ..!

diên vỹ
sep. 04, 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 23:23:59 bởi diên vỹ >
diên vỹ 04.09.2013 23:42:59 (permalink)
0
cùng say ...!

ta say ...
anh hãy cùng say
nghiêng dòng tâm sự 
dần xoay kiếp người
này đây chén rượu của đời
cạn cho cay đắng, ngọt bùi có nhau

trời vẫn cao
biển vẫn sâu
máu trong tim vẫn một màu đỏ tươi
mà sao nhân thế nực cười
ngã nghiêng theo chén rượu đời khổ tâm

ta đi tìm bóng tri âm
gặp nhau đã muộn ..., 
gọi thầm cố nhân
chiều giăng mấy sợi mênh mang
một bên là mớ dở dang cuộc tình
một bên nửa kiếp lưu linh
chìm trong chén rượu ....tự mình tìm quên ...!

diên vỹ
sep. 04, 2013
diên vỹ 05.09.2013 15:31:39 (permalink)
0
mưa ngày hạ cuối ...

ta thức giấc
đêm còn say cõi mộng
vì sao xa như đợi, như mong
tiếng tích tắc, đồng hồ xoay vòng nhớ
nỗi niềm ta anh hiểu hay không ?

anh nơi đó trời xanh, biển rộng
ta nơi đây thu nhẹ nhàng rơi
có tiếng gió xuyên về ký ức
(anh và ta ...một thuở còn vui )

hôm qua gặp ...phố người đông quá
nụ cười ta chưa nở đã rơi
trong khoảnh khắc lòng như cỏ úa
ân tình xưa sao tự nhiên vơi ?

ta ngoảnh mặt sầu như tóc rối
anh quay lưng mưa chợt về ngang
là giọt mắt của ngày hạ cuối
hay giọt sầu của mảnh tình tan ?

diên vỹ
sep. 05, 2013
diên vỹ 05.09.2013 15:51:51 (permalink)
0
nỗi nhớ tim ta ...

anh ngồi đó nghe mưa, đợi gió
ta đứng đây quay mặt với thời gian
(quá khứ đã là sự thật
sao buồn anh còn mấy sợi lang thang ...?)

ta bắt gặp đôi mắt ngày còn lạ
tưởng trăm năm tình ấy đã thành thơ
ta gởi nhớ về trong giấc ngủ
mộng lòng anh cho ta dạo chốn mơ

anh có biết trăng tròn rồi khuyết
vì sao kia đã chết tự nghìn xưa
và trái đất không ngừng nhịp thở
nỗi nhớ tim ta biết nói sao vừa ...!

hay anh cứ mặc tình mưa - nắng
để sầu ta có cớ bay xa
hay anh cứ vô tình - thinh lặng
để hồn ta với chữ ngâm nga ...!

diên vỹ
sep. 05, 2013
diên vỹ 05.09.2013 16:14:08 (permalink)
0
nỗi nhớ riêng ta

khi ta biết chạm vào nỗi nhớ
là anh - ta như đã rất xa
ta cùng bóng kề nhau đêm lẻ
nỗi nhớ bây giờ là của riêng ta ...

không có anh đời vẫn trôi êm ả
bóng mây bay 
con nước ngược xuôi
chỉ duy nhất mắt ta sầu hơn trước
và trái tim như trẻ mồ côi ..!

ta một thuở tiếc thời son sắc
khi mộng còn vương ở vành môi
nay bóng nắng nghiêng về một phía
sầu của ta cứ mặc nhiên rơi ...!

ta ở lại cùng đôi câu nhớ
thu lòng anh đã đến hay chưa
đôi chiếc lá bên thềm chờ đợi
bước chân người hay tiếng gió đưa ?

diên vỹ
sep 05, 2013
diên vỹ 05.09.2013 17:06:34 (permalink)
0
say !

anh hát
ta say
câu từ thành nỗi nhớ
mượn hồn ai cho con chữ giải khuây

ta mộng
anh về trong thực tế
câu chữ bây giờ nửa tỉnh, nửa say ...!

thu đến...
anh đi ..!
ta còn trăm chiếc lá
nhặt làm sao cho hết ai bi !

đêm lẻ
hồn ta  và chiếc bóng
say cùng anh câu chữ nửa mùa rơi ..!

mai ta tỉnh giấc còn nghe nhớ
trong mộng hôm xưa ...tiếng anh cười !
là ta say chữ 
say câu hát
say cả tình anh dẫu đã vơi ...!

diên vỹ
sep 05, 2013
 
diên vỹ 06.09.2013 14:08:56 (permalink)
0
buồn vui  như mưa nắng

ta còn xa lạ hay thân thiết
mà sao cái nhớ chẳng thành tên
ta gói lòng ta trong con chữ
lắm bận xóa rồi chẳng thể quên

tháng chín màu thu còn e ấp
như ta nửa nhớ, nửa lại thôi
trăm bận vào ra cùng nắng gió
mơ gì mây lại chẳng chịu trôi

ta biết hồn ta ngơ ngẩn lắm
thu chưa sang đã thấy bồi hồi
trăm nỗi buồn vui như mưa nắng
bất chợt ùa về để hồn côi ...

sáng mai con phố sương ngập lối
và ta lần nữa lạc chốn mơ
trăng khuyết, rồi tròn, ai chẳng biết
hỏi lòng sao cứ nhớ vu vơ ..!

diên vỹ
sep. 06, 2013
 
diên vỹ 06.09.2013 14:42:19 (permalink)
0
chuyện của tuổi xanh

thuở ấy ta còn khờ khạo lắm
nụ cười chẳng dám sợ lòng vương
anh đến cùng ta chiều nhạt nắng
khẽ tiếng chào thôi ...đã nghe thương 

rồi anh biền biệt phương trời nhớ
ta vẫn nơi này ngóng tìm mây
hôm nay giữa phố vô tình gặp
nụ cười thuở nọ có còn say ?

con số mười năm dài hay ngắn
thoáng vụt qua mau nửa cuộc đời
anh kể nỗi niềm quen thuộc quá
khiến hồn mây gió cũng ngưng trôi

ta biết ngày mai bâng khuâng nhớ
chuyện của ngày xưa tuổi còn xanh
ai chẳng một lần mơ quá khứ
để rồi luyến nhớ dẫu mong manh

diên vỹ
sep. 06, 2013
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 108 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9