đôi dòng thơ thẩn...

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 54 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 04.11.2010 13:45:06
0

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 04.11.2010 15:19:23
0
hoá mây

tự thấy mình như một kẻ khờ si
cứ bước mãi về con đường ngõ hẹp
cánh cửa ngày qua sao thôi không khép
đợi mong gì để phiền muộn qua song ?

nhặt từng mùa đi để biết nhớ mong
đôi sợi nắng đủ ấm lòng đông đến ?
bao những ngờ nghi, giận hờn , thương mến
đong mãi chẳng đầy nửa kiếp trần ai ....

đêm cứ trôi, ngày cứ mãi vụt bay
tầm tay nhỏ mà ước mơ xa quá
đôi khi ngỡ hoá thân thành trăm chiếc lá
tự chôn mình trong lòng đất lạnh - sâu

ngày mai tình sẽ về tận chốn nao ?
mình có biết thế nào là ao ước ?
hay tất cả theo dòng đời xuôi ngược
và tim mình cũng theo đó hoá mây ?

nov. 04, 2010
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 10:11:45 bởi Huyền Băng >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 04.11.2010 15:30:11
0
duyên nợ cuộc đời

mình có là chiếc lá đâu
sao mãi khóc thương một mùa đã mất
phiền muộn cuộc đời lây lất
như chiếc lá giữa mùa cứ níu mãi thời qua

lời yêu thương rồi cũng sẽ phôi pha
âm điệu ngọt ngào cũng hoà vào không khí
anh sẽ tan như khói như sương,
như luật đời muôn thế kỷ
đến và đi ...ai chẳng hiểu nghĩa vô thường

mình sẽ già nua, bệnh hoạn, tai ương
cuộc sống sẽ là một màu tro xám
phía bên kia đời trái ngang đeo bám
phía bên này là tuyệt vọng vô biên ...

kiếp người đánh đổi bằng nửa chữ duyên
còn nửa chữ là nợ đời phải trả
mình đâu có là chiếc lá ...
sao cứ phải buông mình theo ngọn gió ngả nghiêng ?


nov. 04, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 03:32:17 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 04.11.2010 15:48:59
0
dòng đời nghiêng ngả

em buông tay cho sợi nắng thôi vương
cho mây tím không làm buồn đôi mắt
em cùng gió đi qua một ngày nắng tắt
gom góp chút tình cho đêm bớt sầu côi

phía anh về ngày hẳn quá lẻ loi
hướng em đến là đoạn đường cô quạnh
mình gặp nhau ở điểm chung không thể tránh
hai phía đời chấp vá những niềm riêng

nụ cười em cố vẽ những nét duyên
giọng anh nói xoá tan nhiều phiền muộn
ở hai phía đời có những thăng trầm lên xuống
mình dắt dìu  nhau cho ngày tháng tìm quên

anh bây giờ con tim vẫn chông chênh
em lảo đảo theo dòng đời nghiêng ngả
hai mảnh đời... đi ngược về phương trời lạ
ta lạc mất một lần... sẽ lạc mất nữa hay không ?

nov. 04, 2010
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 10:13:44 bởi Huyền Băng >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 09.11.2010 23:43:45
0
buồn vui với đời

tàn thu rồi, anh có thấy hay không
ngọn gió ngoài kia  bắt đầu rất lạnh
đông mùa này con tim em tìm đâu nơi ẩn tránh
bởi tình đời ...ai biết được ngày mai ...

em vẫn biết tình anh rất mê say
và vẫn hiểu kiếp người nhiều phiền muộn
những chặng đường anh đi,
những nỗi lòng anh đang vướng
có bằng lòng cho em chia sớt hay không ?

đêm ở đây em vẫn hoài mong
ngày bên ấy có anh trông đợi
cuộc sống bình lặng trôi qua cho ta nhiều nghĩ ngợi ...
lo cả ngày sau, dù chẳng biết có còn không ?

em yêu anh , điều ấy hẳn rất cuồng ngông ...
nhưng em chẳng giấu lòng mình được nữa
ngày mai sẽ đến thôi, những muộn phiền, chọn lựa ...
nắng bên đời, vẫn cao ngạo ...buông trôi  ...
em vẫn với đời, cứ thế buồn vui ....

nov. 09, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 23:55:17 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 10.11.2010 00:14:19
0
bình yên nhé anh...

viết cho một thời rất xưa

ngày em đi mưa không giăng lối
trời vẫn xanh, người vẫn rất vui ...
chỉ anh , gã khờ xuôi ngược
tìm mãi một bóng hình, dù biết chẳng của riêng ...

em đi về chốn bình yên
anh ở lại lòng tràn ngập sóng
sân bay, lắm người , nhiều mộng
anh chỉ ôm nỗi lòng đứng đó đợi ngày sang

chốn em về sẽ được bình an ?
hay có thể cũng lắm nhiều bão tố
lòng của em có như con sóng vỗ
lúc nhẹ nhàng, lúc ào ạt phong ba ?

hơn mười năm, cuộc tình tưởng rất xa
thời tuổi mộng tưởng mình chỉ mộng
những lá thư xanh chứa nhiều hy vọng ...
có hy vọng nào đưa ta đến gần đâu ?

anh bây giờ vẫn áo bạc , mắt sâu
em thời trẻ đã không còn giữ được
nhìn mùa thu đi qua, chắp đôi bàn tay thầm ước
hy vọng lòng anh luôn được bình yên ...

nov. 09, 2010

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.11.2010 01:17:06
0
thơ cho ngày bớt lẻ

đâu có gì đáng để buồn
và chẳng có gì đáng để vui ...
mình cứ mãi loay quay cùng quá khứ
hiện tại không thể giữ
và tương lai ..càng chẳng thể có trong tay

mình đi ngược dòng để tìm mãi một ngày  mai
những dấu chân không in hình trên cát
những giọt mắt rơi chẳng làm nhòa đời bạc
mòn mõi một đời, chẳng biết tìm chi

tình yêu rồi cũng sẽ ra đi
sao gieo mãi cho nhau những điều ngờ vực
mình ẩn trong thơ để quên đời thực
nhưng chẳng thể nào trốn được con tim

mây trên trời cứ nhè nhẹ dịu êm
gió cuối phố cả đời xuôi ngược
những ước mơ mãi không bao giờ có được
nên chỉ biết thở dài ..., nên chỉ biết ...lặng thinh ...

nov. 11, 2010

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.11.2010 01:58:02
0
chút buồn cho ngày....

gió ơi ...cưng hãy về nơi cuối phố
nhặt dùm ta chút nhớ ở hôm qua
xin hãy vứt đi bao niềm ao ước
để ta mãi đơn buồn...trong chốn hư vô

mây ơi  ...cưng hãy dừng nơi biển
rót xuống đời vị ngọt yêu thương
xin đừng trả về lòng đất lạnh
bởi ân tình nào cũng lắm tai ương

và hoa cỏ cuối ngày thu tàn úa
xin khóc dùm cho chiếc lá đêm qua
ta mệt mỏi với trần gian u uất
nên giọt mắt giờ chẳng thể tuông ra ...

nov. 11, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 02:13:33 bởi diên vỹ >

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.11.2010 05:11:39
0

Trích đoạn: diên vỹ

gió ơi ...cưng hãy về nơi cuối phố

mây ơi  ...cưng hãy dừng nơi biển

và hoa cỏ cuối ngày thu tàn úa


mèn! quả là hồn thơ lai láng :)

Vì sao cưng gió vô hình?
em đi gió thổi rung mình đó nha
huống hồ chút nhớ hôm qua
gió đưa về cổ tích xa mịt mù

Cưng mây … mây khẽ gật gù
trời chang nắng, mây làm dù chở che
em buồn mây cũng khóc nhè
buồn qua tháng sáu mùa hè lắm mưa

Cưng hoa cưng cỏ ngày mùa
hương thơm ngào ngạt cho vừa tóc mai
bây chừ em thật cưng ai?
gió dưng ngừng thổi ngày mai bão tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 07:04:44 bởi MysteryAicap >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.11.2010 17:09:26
0
:)
huyền bí khoẻ hén ...!

ta cưng ngọn gió ngoài hiên
bởi hay gởi những niềm riêng cho đời
ta cưng mây ở trên trời
bởi mây lơ lững như người trần gian
ta cưng hoa cỏ hoang tàn
yêu luôn con dế bên đàng hôm qua
anh về cho nắng thiết tha
cho mưa rải hạt , cho ta biết buồn ...

chúc huyền bí luôn vui !

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.11.2010 17:10:49
0
xin đừng hỏi vì sao...

giọt nước mắt lại rơi ..
mình khóc cho điều gì thế ...
mây không biết
gió không hay
cả mùa cũng không còn tha thiết
nỗi lòng mình vốn chẳng có chi ...

giọt nước mắt lại ướt bờ mi
xin đừng hỏi vì lý do gì mà khóc
mình đâu có, chỉ là vài giọt nước
do con tim dư quá nên rơi ....

đêm bên này bình an,
ừ, đêm làm sao biết chơi vơi
mây buổi sáng vẫn cũng chỉ là mây buổi sáng
trời bắt đầu đông chưa mà giọt sương hóa đá
long lanh buồn như giọt mắt của ai ...

mình đợi chờ ở một ngày mai
nơi hiện tại chỉ là ảo tưởng
và quá khứ là điều luôn vây vướng
mình sống cho mình ..hay cho những ngày xa ...

giọt nước mắt lại rơi ...
mình khóc cho  người ta ...
hay nỗi lòng của thời non trẻ
có những điều nên buồn không ?
hay để giọt mưa bên hiên đời nhè nhẹ
thấm đẩm nỗi sầu bằng những tiếng rơi ...

nov. 11, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 17:13:42 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.11.2010 22:44:01
0
rồi mùa thu cũng đi qua
cả tiếng lá cũng không còn xào xạc
gió vẫn thổi , mây vẫn bay ngơ ngác
chỉ lòng đêm lặng đứng nhớ mùa sang

biển lặng im, hay biển điêu tàn
chờ mòn mỏi cánh buồm không trở lại
sóng nhớ gì ở bờ hoang đá dại
con nước dập dìu, con nước đang yêu ?



MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 13.11.2010 04:19:06
0


yêu luôn con dế bên đàng hôm qua


Em cưng con dế ngoài đồng?
hay cưng con dế trong phòng gáy to?
dế nào không gáy ốm o
như con trai nhớ... mà ho một tràng
em cưng con dế trong nhà?
có nghe nó gáy thật là đã tai? :)

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 14.11.2010 15:44:29
0
@ Huyền Bí - ..để dv xếp vài câu chữ vu vơ cho một ngày bắt đầu hén P.

anh xuôi ngược cùng mây ....
có gặp mây ?
có hay con nắng về ngang phố
quên cả buồn vui trong lá bay

anh vẫn bình yên có phải không?
có nghe trời đất đã vào đông?
hay ngày thu cuối còn vương vấn
đôi chiếc lá vàng...vẫn đợi mong

ta vẫn bên này với chữ vui
đời thường quên lửng mặc ngược xuôi
con nước chia nguồn ra biển rộng
trăm nhánh sông rồi...cũng chung thôi...

một ngày cuối tuần an vui nhé P.





diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 14.11.2010 16:03:23
0
bình an nhé anh
 hơn lúc nào hết..., em tự dưng nhớ...ngày tháng lại cứ ngược xuôi, và lòng mình cứ thế buồn - vui...

một chiều bình an cho anh
một sáng bình an cho em
câu chúc nhau để vắng nhau lại nhớ
tình yêu có trăm ngàn duyên cớ
mình chẳng hiểu vì cái gì mà cứ phải đợi mong

buổi chiều phía anh con nắng đi rong
hẳn ngày phương em còn say cùng gió
sáng và chiều cứ ngược nhau thế đó
cả nỗi nhớ cũng chia thành những ngày - đêm

ngày trôi qua một cách ái êm
dù rằng nhớ vẫn làm sầu con chữ
yêu mãi nhe anh ...
(ước mong thôi ..chứ làm sao gìn giữ )
(chuyện hợp tan vốn vĩ rất thường )

một chiều bình an cho anh
một sáng bình an cho em
câu chào nhau mà lòng thấy rất thương
bởi lo lắng, không biết ngày mai còn nhớ
mong manh quá phải không anh,
tình yêu vẫn là muôn thuở
có nhau rồi lại sợ mất , sợ tan ,

em chúc anh một đời được bình an ...!
dầu mai sẽ chẳng cùng chung nỗi nhớ
tình yêu luôn có trăm ngàn cái cớ..
khiến lòng mình cứ lo nghĩ chuyện buồn - vui...

nov. 14, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 16:14:08 bởi diên vỹ >

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 15.11.2010 05:50:37
0


anh xuôi ngược cùng mây ....
có gặp mây ?
có hay con nắng về ngang phố
quên cả buồn vui trong lá bay

có nghe trời đất đã vào đông?
hay ngày thu cuối còn vương vấn
đôi chiếc lá vàng...vẫn đợi mong

con nước chia nguồn ra biển rộng
trăm nhánh sông rồi...cũng chung thôi...



Theo gió bôn ba khắp nẻo trời
mà không tìm được áng mây trôi
mây ấy là áng mây kiều diễm
từ độ xa rồi phố lẻ loi

Phố bây chừ nắng vẫn rơi
mà nắng không mây nắng nhạt màu
mùa thu thay áo thêm lần nữa
hỏi mấy mươi lần thu mới thôi?

Ở bên em trời đã lập đông?
là lúc mùa thu bước theo chồng
thu trút áo vàng thay áo cưới
bỏ lại nỗi buồn trôi nhánh sông

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 15.11.2010 19:07:29
0
@ Huyền Bí - một buổi sáng dễ thương P. nhé ...!

phố vẫn còn mây ...anh vẫn còn em ?
hay nắng ngày thu rớt nhẹ sau thềm
phố mây bay mãi về vùng huyền thoại
để lại trời mong ngập kín tim

rồi thu cũng sẽ phải đi thôi
đông đến cho mùa hoá đơn côi
phía anh biển rộng, trời xanh thẳm
ngọn gió bên đời có lẻ loi ?

nơi anh đến cỏ hoa vương màu nhớ
bước anh đi con dế cũng biết buồn
em đứng lặng bên đời nhìn phố ảo
vui buồn vương víu chữ tròn - vuông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 19:08:35 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 15.11.2010 19:28:14
0
anh có thấy

tình yêu khiến em thành trẻ nít
biết chờ mong .., biết nóng giận vu vơ
anh có thấy cuối mùa thu quá đẹp
chiếc lá bây giờ là những chữ thơ ...

anh có thấy mình hay mĩm cười lạ
thiên hạ chung quanh bỏ mặc buồn vui
bao câu hát trên bờ môi nhảy múa
mới gặp thôi lòng đã nhớ ngập trời

anh có thấy ngày càng thêm hạnh phúc
có hay tim nhịp đập ấm êm
mình vô cớ lạc vào từng giấc mộng
ngày mong ngày ..đêm lại ngóng đêm

anh có thấy vùng tương lai mở rộng
anh có hay quá khứ bỗng thành thương
ngày lại đến, ngày lại đi ..nhanh quá
giữ làm sao cho tình khỏi sầu vương ?

nov. 15, 2010

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 15.11.2010 19:54:05
0


dư thừa quá phải không anh ...
khi hỏi rằng mình có nhớ ...
lãng òm sao ...khi hỏi mình có yêu ?
tình có là gì đâu chỉ toàn là nhảm nhí
thế mà mình muốn nghe mãi kỳ sao

em biết bên anh ngày nhớ lắm
anh hiểu bên em cũng trông mong
từng phút bây giờ đã không là của riêng mình nữa
24 giờ nhung nhớ quây vòng ...

câu chữ em cũng theo ngày nghiêng ngã
thơ hay em ..tâm sự những dòng suy
biết anh sẽ mĩm cười nguyên cả buổi
em tiếc kiệm gì mà không viết, không ghi ....

ngày bên anh đã sắp tan chưa
bên em nắng ẩn mình trong mây xám
hỏi ..anh có dư ánh nắng
thảy qua em cho ngày được màu tươi ...

biết lãng òm ..nhưng vẫn chúc anh vui ...!

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 18.11.2010 18:33:10
0
đón đông

tạm chào mùa thu,
mình đón đông về đợi ngày xuân thắm
cây cỏ trơ cành ấp ủ  nụ tình hoa
đông sẽ qua nhanh không ?
đông sẽ làm băng giá tình ta ?
và cái lạnh sẽ khiến tình càng thêm lạnh

ngủ say nhé cành khô
phố ngày đông với những bụi mưa kiêu hãnh
có hạt nào hóa đá đợi trăm năm
ta vẫn thể như người từ mộng ảo
tỉnh giấc một ngày, mùa đã lạnh căm ...

nov.18, 2010


diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 18.11.2010 18:54:20
0

anh và em

khi anh ngủ say
là bên em còn thức
mộng bình an xin chúc để yên vui
nghe không anh, đông rớt bên đời
mùa lạnh giá, mùa con tim cần sưởi ấm

em và anh
hai thế giới, hai tinh cầu va chạm
có bao giờ vỡ nát vì nhau ?
anh và em
gặp ở một điểm tương giao
mình sẽ rẻ đi về hai phương khác ?

ngày đông lạnh con nắng dường phai nhạt
mây không xanh, gió cũng chẳng dịu êm
anh có thấy lá cành khô tội quá
con kiến buồn ngơ ngẩn một góc tìm


nov. 18, 2010


diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 20.11.2010 18:17:34
0
có những nỗi nhớ ...chẳng biết phải làm sao bài tỏ ....
em xếp lại đôi dòng ...mong gió mang đến cùng anh ....
chút tâm sự...cho ngày mong manh nắng...!

và tình yêu sẽ về đâu hở anh
khi con đường ngày mai không thể tới ...
những ước mơ mình cùng nhau ngóng đợi
sẽ có một ngày như ý phải không anh ?

hay tình yêu như thiên hạ bảo mong manh
hôm nay có, ngày mai chắc gì đã có
em cứ ước làm mây, hoá gió
để được bên anh trên mỗi bước đường

buổi sáng bên em đầy ấp những yêu thương
dầu em biết ngày mai không thể giữ
gói trọn vào thơ tình anh em lưu trữ
mai lật lại trang đời ta còn mãi nhớ về nhau

nov. 20, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 18:24:18 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 22.11.2010 18:29:07
0
mong manh nỗi nhớ

xuyên qua nỗi nhớ
là gì hở anh ?
là một vầng trăng
vơi đi phân nửa

xuyên qua ngày đợi
là những niềm vui
mong manh từ gió
mong manh từ người

phố mây ngày cũ
giọt nắng chưa rơi
em về nhặt gió
đưa mây về trời

anh về trả lại
nửa trái tim côi
vòng tay ai đợi
tháng ngày buông trôi ...

xuyên qua thế kỷ
là vùng yêu thương
trái tim trăm tuổi
sợi tình còn vương ....


nov. 21, 2010

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 23.11.2010 08:26:11
0


Trích đoạn: diên vỹ

xuyên qua nỗi nhớ
là gì hở anh ?
là một vầng trăng
vơi đi phân nửa



va^.y ha? :)

Die^n vy~ va^~n kho?e? lu'c na^`y ba^.n qua'; co`n ngo^`i trong so+? dda^y; su+?a soa.n ve^` dde^? co`n coi Chargers' game nu+~a. DienVy cu+' la`m tho+ ddi nhe', aicap va^~n co`n dda^y va` cha.y ra cha.y cha.y va`o thu+o+`ng luo^n :)

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 23.11.2010 19:08:47
0


@Huyền Bí
: uh dv cũng bận rộn túi bụi, nhưng hình như ghiền con chữ hơn...nên vẫn ra vào với nó...đôi ngày nữa là lễ "tạ ơn " rồi, chúc P cùng gia đình có những ngày nghỉ an vui nhé.






nỗi nhớ về nhau


những kẻ yêu nhau , tự chìm mình trong nỗi nhớ....như em và anh...ta có thể thoát được đâu...
khi nỗi nhớ nghiêng về phía em
là gốc phố không còn nghe tiếng gió
là mùa lặng yên nhìn đời bên ngõ
tiếng côn trùng rả rít chiều rơi ...

khi nỗi nhớ ngưng ở giữa trời
là sóng mây cồn cào trong cơn bão
là biển động không lời cảnh báo
là mắt em rơi lại phía chờ anh

nỗi nhớ  theo ngày cứ chạy loanh quanh
em đuổi mãi không tài nào bắt kịp
mộng bình an anh gởi qua từng thông điệp
nỗi nhớ bây giờ lấn lướt cả ngày - đêm

khi nỗi nhớ nghiêng về phía không em
anh rộng lượng mang nó về ấp ủ
nỗi nhớ em xen vào từng giấc ngủ
để lòng anh không phân được thực hư

em chẳng trang đài, em chẳng tiểu thư
sao nỗi nhớ có quá nhiều ngăn cách
bức tường anh là khoảng ngày thử thách
hàng rào em là cảm giác bất an ...

nỗi nhớ về anh là trời rộng thênh thang
nỗi nhớ về em là mây ngàn tám hướng
chạm nhau chăng ở một vùng không tưởng
để nỗi nhớ thôi hành hạ tim lòng ....

nov . 23, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 19:25:50 bởi diên vỹ >

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 24.11.2010 07:13:51
0

khi nỗi nhớ nghiêng về phía em
là gốc phố không còn nghe tiếng gió

nỗi nhớ bây giờ lấn lướt cả ngày - đêm

nỗi nhớ em xen vào từng giấc ngủ

nỗi nhớ về em là mây ngàn tám hướng
chạm nhau chăng ở một vùng không tưởng
để nỗi nhớ thôi hành hạ tim lòng ....


Mèn! nhớ kiểu này chịu sao nổi :)

Nhớ à! đừng bám theo em
đừng đeo em mãi mà thêm guộc gầy

Nhớ à! đeo gió, đeo mây,
đeo mưa, đeo nắng tan vào hư không

Nhớ à! nhớ bám mênh mông
mà xuôi ra biển vào lòng đại dương

Một mai thuyền có ra khơi
vắng em ta khẽ "nhớ ơi!" đỡ buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 07:22:18 bởi MysteryAicap >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 24.11.2010 18:47:18
0

trích từ Huyền Bí


Nhớ à! đừng bám theo em
đừng đeo em mãi mà thêm guộc gầy


nhớ mà không bám theo em
ngày vơi đi nắng, sao đêm chẳng về

sầu rơi ở giữa u mê
anh rơi ở giữa lối về ngày sau

nhớ nghiêng theo sợi mây màu
anh nghiêng theo  ngọn  gió rào kín tim

nhớ mà không bám theo em
hoa thôi khoe sắc, mơ chìm trong mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 18:48:22 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 24.11.2010 18:53:07
0
nợ tình
....tình yêu mang đến cho người ta an vui hay phiền muộn? trái tim yêu có biết gian dối hay không?  tình yêu đùa cợt với ta hay dòng đời trới trêu chuyển biến, đọc một câu chuyện lòng, nghe một giọt mưa rơi...tôi chợt chạnh lòng cho ngày sau quá.....

gió thổi, mây trôi
hoa rơi , nước chảy
tháng đổi, mùa xoay
thời gian không ngừng lại
vạn vật thay phiên chuyển biến
đến và đi như một luật đời

trái tim em nào biết đùa chơi
câu tình ái anh không đem ra cợt
vạch tìm qua những câu lời chân chất
là em một giả dối , vô tâm
đào sâu ở hố thẳm tim lòng
là anh thứ tình yêu không vẹn

mình đến với nhân gian phải chăng có lời ước hẹn
hay như dòng đời vô định chuyển xoay ?
anh đến với em là tơ duyên tiền kiếp
hay nợ ngày sau gieo ở đời này ?

nov. 24, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 18:55:48 bởi diên vỹ >

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 24.11.2010 23:05:34
0


anh đến với em là tơ duyên tiền kiếp


Cho mượn chữ tiền kiếp mai mốt trả :)

Tối ngủ anh hay mơ về kiếp trước
cảnh vật bềnh bồng lơ lửng trên mây
biển ngút ngàn xanh biếc tận mù khơi
mây quấn quít cuộn vòng quanh sườn núi

Trong mây trắng em là thiên thần nhỏ
em là sao em cũng là trăng
em dịu dàng em cũng đài trang
em là thơ trải dài ra biển

Thơ hóa sóng uốn cong mình nhảy múa
tự kiếp nào anh đã biết yêu thơ

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 25.11.2010 11:29:41
0

Trích đoạn: MysteryAicap


Cho mượn chữ tiền kiếp mai mốt trả :)




:)

chữ "tiền kiếp " anh mượn bao giờ trả
hay nợ nần gieo tận ở lai sinh ?
em hoá lá, hoá mây, hóa thành không khí
bao vây anh đòi bắt trả nợ mình ...

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 54 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1620 bài trong đề mục