chà...định...mở quán nhậu hở chị Ly? 
  
  
 
  nhặt lá đầu thu      nơi người ở thu về ngang phố 
  hay dửng dưng rơi ở gốc đồi 
  trăm chiếc lá mang màu thương nhớ 
  hay sầu rơi giữa khoảng mù khơi    
  ta lận đận cùng thu năm ấy 
  để thu  này khơi lại niềm mong 
  người là của ngày xưa ngóng đợi 
  hay vô tình gặp giữa hư không ?    
  ta nhặt lá đầu thu tan vỡ 
  ép vào lòng nỗi nhớ xa xôi 
  tình từ thuở lá xanh ước vọng 
  nay úa vàng theo tháng năm trôi    
  ta hóa kiếp làm viên đất vụng 
  hiểu tình người qua chiếc lá thu 
  mai màu nắng còn nơi trời rộng 
  là tình ta ...còn đó mong chờ ...!      
sep. 02, 2007