bài tình thơ "thứ 8 "   cho G 
  
   em lại nhận nụ hôn của anh nhờ chị gởi 
  trời ơi! lần này nó còn nguyên ... 
  chắc là ...chị thương tình mình xa vợi 
  nên ...gói kỹ càng để anh bên đó ...được yên    
  nụ hôn lần này em giấu vào chiếc gối 
  để đêm ..em khoe với trăng - sao 
  thế nào chị hằng cũng lân la hỏi 
  nhưng ...em nhất quyết  ..chẳng trả lời đâu    
  chắc chị ấy sẽ tìm anh cuội 
  để ...hỏi xem nụ hôn ...nó... thế nào .. 
  đố anh ..chàng cuội khờ có dám nói  
  hay ngại ngùng rồi mắc cỡ làm thinh ...    
  nụ hôn của anh em đem giấu kín 
  đợi mai sẽ mở ra xem 
  nghe nói ..rượu ủ lâu ngày sẽ thơm ngon anh hén .. 
  em giấu nụ hôn anh ..xem ...có giống rượu không nghen ... !         
oct. 24, 2007 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 01:26:07 bởi diên vỹ >