viết cho mình      mình có là chi đâu giữa cuộc đời tất bật 
  khi thiên hạ đua nhau chạy về định hướng của riêng 
  mình vẫn cứ như con khờ lây lất 
  để mặc phiền ưu xoay lấy thân mình    
  có thể mình hẹp hòi, mình ít kỷ bẩm sinh 
  nên thiên hạ không ai là bè bạn ... 
  mình mặc kệ, ráng lê cuộc đời qua năm tháng 
  để mặc buồn kia xây thành núi đau thương    
  phía trước của mình không có nẻo đường 
  nên chân mãi bước trên chông gai, sỏi đá 
  mình không cảm thông, nên người quen hoá lạ 
  ngơ ngác giữa đời ..mình chênh chếch mình ênh ...    
  có một lần mình cố lãng quên ... 
  không chấp nhứt, gắng hoà cùng nhân thế 
  nhưng chỉ chuốt những muộn phiền không đáng kể 
  và cuối cùng ... mình cũng chỉ ...mình thôi ..! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 14:20:42 bởi diên vỹ >