Đất nước bốn nghìn năm ( Sử Thi) Đất nước non sông hình chữ S
biển đông bát ngát mát hương lành
giang sơn gấm vóc như nhung lụa
ôm lấy biển trời gọi sóng xanh
Đất Việt ngàn năm văn hiến đấy
muôn đời dân tộc đã đồng hành
núi rừng trùng điệp vàng non nước
biển hát muôn đời bạc sử sanh
Ba miền Nam-Bắc-Trung đoàn kết
góp của góp công thắng kẻ thù
Độc lập Tự do là tất cả
dân giầu nước mạnh mãi ngàn thu
Văn minh là đích ta cần đến
xã hội công bằng đó mục tiêu
đất nước trường tồn cùng thế giới
tiến lên bền vững Việt Nam!!! yêu
Tỉnh thành dài rộng sáu tư (64)
Trường sơn hùng vĩ trông như rồng vờn
Năm tư (54) dân tộc anh hùng
Làm nên sức mạnh tâm hồn Việt nam.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 17:54:58 bởi xuanhong >