Đất nước
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 161 bài trong đề mục
xuanhong 29.04.2006 19:30:39 (permalink)
0
xin các ban đọc từ trang 1 đấn trang 5 trong RE có tất cả 64 tỉnh thành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 19:40:06 bởi xuanhong >
#61
    xuanhong 01.05.2006 15:24:54 (permalink)
    0
    Lai Châu

    Lai Châu ta đó vẫy tay chào
    Sứ sở rừng sâu lắm ước ao
    Tiến kịp miền xuôi là ước muốn
    Sắc riêng xin được đón khách vào
    Đầu nguồn sinh thái hồ thủy điện
    Tây Bắc rừng sâu lắm núi cao
    Kinh Thái ngàn năm cùng dựng cõi
    Tương lai tươi sáng đáng anh hào

    Thượng nguồn sinh thái sông Đà
    Chênh vênh mờ ảo nếp nhà sành dân
    Khói lam chiều tỏa mờ dần
    Tiếng khua múa sạp tần ngần đứng trông
    Ơi cô gái Thái ta mong
    Khiến ai ngơ ngẩn lòng không muốn về
    Men nồng một chút rượu quê
    Nhâm nhi thêm chút đỏ huê má đào.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 17:03:43 bởi xuanhong >
    #62
      xuanhong 02.05.2006 17:00:05 (permalink)
      0
      Điện Biên

      Chiến công lừng lẫy Điện Biên xưa
      Nay đã đổi thay chẳng thể ngờ
      Phố nhỏ đã lên Thành Phố lớn
      Đèn đêm rực sáng thỏa lòng mơ
      Rộng dài phường phố mờ sương sớm
      Mái đỏ điểm thêm tạo nét thơ
      Sức sống bừng lên nơi phố núi
      Ngày đêm đổi khác Điện biên chờ

      Mường Thanh rộng nhất miền tây
      Lòng chảo bằng phẳng nơi này đâu hơn
      Thoảng thơm nếp cẩm giậy hương
      Chén nồng ta tặng người thương sứ rừng
      Nhớ xưa khí thế tưng bừng
      Tây tiến giải phóng anh mừng gặp em
      Thái - Kinh, Kinh - Thái đẹp thêm
      Xe tơ bà nguyệt gắn liền đôi ta.
      #63
        xuanhong 03.05.2006 16:39:22 (permalink)
        0
        Nghệ An

        Ai về sứ Nghệ để mà trông
        Núi Quyết sông Lam bát ngát không?
        Nhân kiệt địa linh bao chí sĩ
        Bác Hồ ngời sáng giữa mênh mông
        Quang Trung yên nghỉ nơi quê tổ
        Mai Hắc... Vạn An lắm chiến công
        Đón gió Cửa Lò khoe sắc biển
        Thành Vinh ngời sáng với non sông

        Duyên thầm sứ Nghệ quê mình
        Chị xinh em lại càng xinh hơn nhiều
        Đâu rồi cậu Ấm cô Chiêu
        Bút nghiên đèn sách làm điên đảo đời
        Tài ba có ở các thời
        Tạo nên vùng đất sáng ngời địa linh
        Có đâu tạo hóa vô tình
        Mà do ý chí rèn mình thành danh.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 20:29:06 bởi xuanhong >
        #64
          xuanhong 04.05.2006 16:53:15 (permalink)
          0
          Thanh hóa

          Cô Tiên Độc ước đền thiêng đấy
          Sông Mã - Hàm rồng những chiến công
          Lê Lợi phất cao cờ tụ nghĩa
          Rùa vàng trao kiếm cứu non sông
          Ba Đình căn cứ xưa còn đó
          Thành lũy Nhà Hồ gợi nhớ mong
          Bà Triệu anh hùng vang một thưở
          Ngày nay Thanh Hóa đã đồng lòng

          Hò dô thậm thịch gọi dòng
          Thuyền trôi xuôi ngược nước trong thả tình
          Đẹp sao mỗi sớm bình minh
          Anh hò em đẩy dập dình cùng trôi
          Đêm về nghe cá đớp mồi
          Chị Hằng lả lướt mây trời lửng lơ
          Trăng suông thả mấy tứ thơ
          Đẹp dòng sông mã đôi bờ cùng vui.



          #65
            xuanhong 05.05.2006 20:43:25 (permalink)
            0
            Hà tĩnh

            Sông La lộng gió lắm ước ao
            Hồng Lĩnh như đang vẫy đón chào
            Làng cát Nghi Xuân vang một thuở
            Nguyễn Du sáng mãi giữa trời sao
            Lừng danh Trần Phú cùng cương lĩnh
            Đức Thọ ngàn đời chí vẫn cao
            Sơn thủy đèo Ngang còn vọng mãi
            Ngàn năm Hà Tĩnh vẫn tự hào

            Vẳng nghe ai đã nẩy Kiều
            Lạ thay cứ thấy mọi điều ở trong
            Cô đơn gối chiếc phòng không
            Cũng tìm thấy được điều mong của mình
            Sao thơ có chuyện tài thình
            Đọc lên như thấy vận mình ở đây
            Trời sinh ai ở đất này
            Nghìn - Nghìn năm nữa thơ hay vẫn còn.
            #66
              xuanhong 06.05.2006 22:17:17 (permalink)
              0
              Thơ đứng ngoài chính trị



              Giữ nước

              "Trăm năm trăm cõi người ta"
              Chuyện nghìn năm trước như là vừa đây
              Lịch sử là cả bề dầy
              Tổ tiên tạo dựng những ngày gian truân
              Dựng nước mới chỉ một phần
              Giữ gìn đất nước mười phân mới tài
              Chiến chinh đâu của riêng ai
              Dựa vào dân chúng có sai đâu mà
              Vương tôn thủ lĩnh tài ba
              Kế sách giữ nước giữ nhà yên vui
              Ngoại giao khôn khéo ai ơi
              Biết người rồi để chọn chơi cách nào
              Tiền nhân chẳng dậy đó sao
              Các đời đều áp dụng vào dựng xây
              Ngày nay quan hệ đó đây
              Nhớ về giữ nước mà xây luật đời.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2006 11:44:52 bởi xuanhong >
              #67
                tudu 06.05.2006 22:32:31 (permalink)
                0


                Trích đoạn: xuanhong

                Giữ nước

                "Trăm năm trăm cõi người ta"
                Chuyện nghìn năm trước như là vừa đây
                Lịch sử là cả bề dầy
                Tổ tiên tạo dựng những ngày gian truân
                ........................................................
                ........................................................


                Mà sao đảng lại vong ân,
                Đem cắt sông núi mà dâng cho Tàu ! ! !

                Hihihiiiiiiiiii

                #68
                  xuanhong 09.05.2006 15:35:17 (permalink)
                  0
                  Mừng

                  Mừng cho đất nước Việt nam mình
                  Đang tiến trên đà đẩy kế sinh
                  Nâng cao cuộc sống dân tình
                  Giầu mạnh là đích chúng sinh cần làm

                  Kết bạn đa chiều mang lợi lắm
                  Đwa ta vươn tới ánh bình minh
                  Kế sách nghĩ tới dân sinh
                  Ngàn năm văn hiến soi mình soi ta

                  Dân giầu nước mạnh văn minh khá
                  Bè bạn bang giao cũng thật tình
                  Tiếng cười vang mãi từng nhà
                  Đâu đây văng vẳng giọng ca tiếng đàn

                  Đổi mới đi lên đừng có nản
                  Để đời con cháu vạn lần tinh
                  Nước non phong cảnh hữu tình
                  Tứ thơ tuyệt tác chúng mình cùng ngân.
                  #69
                    xuanhong 10.05.2006 18:07:05 (permalink)
                    0
                    Con Rồng cháu Lạc

                    Dân ta giữ nước kiên cường quá
                    Có giặc nhất tề một chí chung
                    Đồng lòng vượt khó cùng nhau
                    Ấm tình trợ giúp bạn bầu là đây

                    Sát thát kẻ thù đâu có nản
                    Đâu đâu ta cũng gặp anh hùng
                    Công người đi trước ơn dầy
                    Cháu con đã tỏ đường hay lỗi đời

                    Xa xưa tự thuở xây bờ cõi
                    Đất tổ ngàn năm vẫn hiếu trung
                    Giang sơn gấm vóc đẹp tươi
                    Con Rồng cháu Lạc sáng ngời niềm tin

                    Non nước rộng dài nay có được
                    Ơn nhờ người trước biết thu dung
                    Cha ông trước chẳng vô tình
                    Lấy dân làm gốc dân sinh mới trường.

                    #70
                      xuanhong 11.05.2006 18:48:51 (permalink)
                      0
                      Mẹ

                      Đời mẹ là cả mùa xuân
                      Có đâu chịu cảnh úa tàn ngày đông
                      Con mẹ chiến sỹ rất đông
                      Mẹ thường vá áo an lòng chúng con
                      Thay cho con mẹ...mãi còn
                      Đắp bù tình nghĩa sắt son mẹ mừng
                      Biết bao bà mẹ anh hùng
                      Chiến hào bom đạn ung dung đánh thù
                      Mẹ từng chỉ đạo quân khu
                      Dẫn đầu đồng khởi nổi từ bến tre
                      Mẹ là Tướng đã chở che
                      Bao nhiêu đồng đội lắng nghe lệnh truyền
                      Cùng con đánh giặc liên miên
                      Mẹ luôn ve vuốt nỗi niềm trở trăn
                      Mẹ như hương tỏa trời lành
                      Ghi công ơn mẹ sử sanh sáng ngời
                      Mẹ là cuộc sống đẹp tươi
                      Rải vào cho mỗi cuộc đời chúng con
                      Mẹ là nghĩa nước tình non
                      Là lòng đất rộng hầm con mẹ đào
                      Mẹ Việt Nam là trời cao
                      Sưởi con ấm áp tình nào đẹp hơn.
                      #71
                        xuanhong 13.05.2006 09:04:37 (permalink)
                        0
                        Thời

                        Nghiệm ra cũng chỉ có thời
                        Ngắn dài tùy thuộc những người kế theo
                        Thời nào chẳng có giầu nghèo
                        Phải chăng quy luật trớ trêu của đời
                        Sướng khổ đâu tại số trời
                        Mà do bởi mỗi con người tạo nên
                        Thế nhưng lời dạy thánh hiền
                        Lại là của quý thần tiên cho mình

                        Đời người gắn với chúng sinh
                        Sống sao cho trọn nghĩa tình với nhau
                        Sao cho có trước có sau
                        Đừng như gió thoảng qua cầu bay đi
                        Phật khuyên phải sống từ bi
                        Trước khi làm phải nghĩ suy vì người
                        Muốn cho cuộc sống thảnh thơi
                        Hãy hiểu cho hết nụ cười dân gian

                        Muốn cho đời hét lầm than
                        Tự do là cách cần làm cho dân
                        Nhân gian thế sự góp phần
                        Học tiền nhân chớ ngại ngần ai ơi.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 09:29:16 bởi xuanhong >
                        #72
                          xuanhong 15.05.2006 10:07:46 (permalink)
                          0
                          Cố quận nay đâu có mịt mù
                          Cuộc đời tấn tới tưởng đang mơ
                          Thông tin cung cấp nhiều vô kể
                          Nhớ ghé về thăm đất nước chờ
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 15:21:11 bởi xuanhong >
                          #73
                            xuanhong 16.05.2006 16:37:58 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: xuanhong

                            Mừng

                            Mừng cho đất nước Việt nam mình
                            Đang tiến trên đà đẩy kế sinh
                            Nâng cao cuộc sống dân tình
                            Giầu mạnh là đích chúng sinh cần làm

                            Kết bạn đa chiều mang lợi lắm
                            Đưa ta vươn tới ánh bình minh
                            Kế sách nghĩ tới dân sinh
                            Ngàn năm văn hiến soi mình soi ta

                            Dân giầu nước mạnh văn minh khá
                            Bè bạn bang giao cũng thật tình
                            Tiếng cười vang mãi từng nhà
                            Đâu đây văng vẳng giọng ca tiếng đàn

                            Đổi mới đi lên đừng có nản
                            Để đời con cháu vạn lần tinh
                            Nước non phong cảnh hữu tình
                            Tứ thơ tuyệt tác chúng mình cùng ngân.

                            #74
                              xuanhong 16.05.2006 17:05:42 (permalink)
                              0
                              Đất nước đâu của riêng ai
                              Cùng nhau gìn giữ như tài sản chung
                              Đời nay đừng có vì vùng
                              Mà quên hai chữ hiếu trung phải làm
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9