Đất nước
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 161 bài trong đề mục
xuanhong 14.07.2006 17:32:05 (permalink)
0
Triệu Quang Phục (năm 548-571)

May thay đã có bạn hiền
Vẫn dương cờ nghĩa ở miền Hưng yên
Dạ Trạch dài rộng một miền
Chọn làm căn cứ tiền tiêu đánh thù
Triệu Quang Phục đó ngàn thu
Còn vang tiếng mãi quân thù khiếp kinh
Là con tù trưởng quê mình
Đã cùng Lý Bí đồng tình diệt Lương
Dương San tướng giặc cùng đường
Tan thây bỏ mạng tang thương nhường nào
Nước ta lại sáng ngôi cao
Triệu Việt Vương đã đi vào lòng dân
Năm trăm bảy mốt tự thân
Lý Phật Tử phản thua nhanh chạy dài
Anh hùng tuẫn tiết chẳng sai
Lưu danh cửa biển bên ngoài Đại Nha
Thế là lần nữa nước nhà
lại rơi vào cảnh sai nha bần cùng
Ngàn năm hớ mãi anh hùng
Xả thân vì nước nghĩa chung vẫn còn.
#91
    xuanhong 29.07.2006 12:01:53 (permalink)
    0
    Lý Tự Tiên (năm 687)

    Sáu trăm tám bảy còn son
    Lý Tự Tiên đã mở đòn tấn công
    Mở đầu khởi nghĩa non sông
    Quân Đường điêu đứng ở trong Tống Bình*
    Nhưng nhờ có cánh viện binh
    Tự Thân Định Kiến quyên mình chịu thua
    Thời gian chẳng đước bao mùa
    Nhưng còn đây mãi sao tua sáng ngời
    Vinh quang thấu tận đất trời
    Tấm lòng họ lý người đời còn ghi

    * Hà nội
    #92
      xuanhong 10.08.2006 10:20:05 (permalink)
      0
      Mai Thúc Loan {Năm 722}

      Mùa xuân mãi mãi đẹp tươi
      Thế mà mẫy lúc được cười được vui
      Dân lành muốn hết sống chui
      Vùng lên là cách đẩy lùi đau thương
      Đập tan đo hộ nhà Đường
      Họ Mai đã hiểu tỏ tường trước sau
      Thúc Loan kêu gọi đi đầu
      Dụng cờ khởi nghĩa ba châu nhập cùng
      Hoan- Ái - Diễn: chí đồng chung
      Lập nhiều công trạng các vùng đi theo
      Tên trùm đô hộ mặt meo
      Quang Sở Khanh đó như mèo cụp tai
      Kinh hoàng thất trận chạy dài
      Giải phóng đất nước ai ai cũng mừng
      Giành nền độc lập tưng bừng
      Lập nên nahf nước của chung mọi người
      Mai Phụ mơi đã chào đời
      Nam Đàn quê mẹ sáng ngời công danh
      An dân dắp lũy xây thành
      Tôn vinh xưng đế lừng danh một thời
      Vạn An thành nội đẹp tươi
      Vua Mai Hắc Đế người đời gọi ông
      Thạch Hà Hà Tĩnh có công
      Bảy hai hai {722} đã đồng lòng đứng lên
      Đền thiêng còn đó mang tên
      Đời dời rạng rỡ dựng nền tự do
      Vua Đen còn đó trời cho
      Sử sanh đâu dễ quên đo công người.




      .
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 10:21:26 bởi xuanhong >
      #93
        Lưu Linh 10.08.2006 10:56:02 (permalink)
        0
        Vài lời cô đọng ngắn ngủi về quê hương , mong được bày tỏ nỗi niềm hiển thực.

        Làng Tôi.

        Ngồi gò vẽ nét buồn so
        Tháng tư trời động xám tro một vừng
        Làng tôi soải úng ven rừng
        Tràm phai màu áo bần lung ánh tà
        Giữa đời ngộp khát phù sa
        Dàu dàu thôn dã sa đà ... khóc đêm .

        LL
        #94
          xuanhong 14.08.2006 16:34:01 (permalink)
          0
          (Năm 766 - 791)

          Đường Lâm là chốn đẹp tươi
          Ba vì vẫn đó soi trời Đà giang
          Tam phùng dẫn dắt người làng
          Phùng Hưng hào trưởng giầu sang kém gì
          Hai em Hải - Dĩnh cùng đi
          Xây dựng căn cứ kém chi quân đường
          Đánh đông dẹp bắc bốn phương
          Tống Bình chiếm được có thường đâu ai
          Quân Đường khiếp đảm chạy dài
          Hai mươi năm nổi trong ngoài bốn phương
          Dân phong Bố cái Đại vương
          Ngàn năm còn đó vẫn hương khói thờ
          Dù chưa thỏa được ước mơ
          Dựng nên thống nhất cõi bờ non sông
          Cũng là biểu tượng thành đồng
          Phát động dân chúng chung lòng là hay
          Bảy trăm chín mốt năm này
          Vẫn bao hào khí còn đây chẳng mờ
          Tấm lòng xin gửi tứ thơ
          Để cho hậu thế nhớ xưa anh hùng.
          #95
            xuanhong 18.08.2006 15:23:19 (permalink)
            0
            ( Năm 905 - 923 )

            Họ Khúc quê ở Cúc Bồ
            Ninh Thanh* vẫn đó còn thờ tổ tông
            Thừa Dụ yêu nước một lòng
            Phất cờ khởi nghĩa núi sông vẹn tròn
            Đuổi quân giặc khỏi đầu non
            Tống Bình** chiếm được lòng son xưng hầu
            Nhà Đường công nhận đứng đầu
            Chức tiết độ sứ có đâu phải bàn
            Dân ta được sống an nhàn
            Tự do đỡ cảnh lầm than tôi đòi

            Khúc Hạo được bố nhường ngôi
            Hậu Lương cũng phải kịp thời phong ban
            Chức tiết độ sứ An nam
            Mười năm sau đó lại bàn nhường ngôi
            Thừa Mỹ kế tục nghiệp đời
            Sáu năm sau đó lại thời nhà tan
            Bởi quân Nam Hán bạo tàn
            Nước ta lại bị lầm than bởi thù.

            * Huyện Thuộc tỉnh Hải Dương
            ** Tên xưa của Hà nội
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 15:45:35 bởi xuanhong >
            #96
              xuanhong 22.08.2006 16:48:04 (permalink)
              0
              ( Năm 931 - 938)

              Phát huy khí phách ngàn thu
              Dương Diên Nghệ đã mùa thu phất cờ
              Đánh quân nam hán xác xơ
              Đại la giải phóng cõi bờ bình yên
              Sáu năm sống với đời hiền
              Bị quân nội phản tham tiền hại ông...
              Nước Nam rồi lại đồng lòng
              Dương cao cờ nghĩa cộng đồng tiến lên.


              #97
                xuanhong 02.09.2006 23:13:07 (permalink)
                0
                Ngô Quyền (938 - 944)

                Ngô Quyền nối nghiệp nhạc tiên
                Quê cha cùng ở một miền Đường Lâm
                Tướng tài giỏi đánh ngoại xâm
                Giết Kiều Công Tiễn lòng tham bán nhà
                Vì gia rửa hận cho cha
                Dựng cờ tiếp tục xông pha trận tiền
                Căm quân Nam Hán đảo điên
                Bài binh bố trận khắp miền nước non
                Lwngf danh còn đó dấu son
                Bạch Đằng thủy chiến vẫn còn đâu đây
                Hoàng Thao tan xác lần này
                Buộc quân Nam Hán bỏ đây mà về
                Dân ta lại hết ê chề
                Ngô xưng Vương đã một bề an dân
                Lâu dài tự chủ muôn phần
                Tạo dựng một nước tự thân mở đầu
                Lòng dân mong muốn từ lâu
                Một nước độc lập đứng đầu là vua
                Cổ Loa có tự nghìn xưa
                Định đô chọn chỗ ngày xưa đã từng.

                #98
                  xuanhong 11.09.2006 16:23:17 (permalink)
                  0
                  Tiền Lê ( 981)

                  Lê hoàn nhận được tin mừng
                  Làm vua mà lại chịu cùng nỗi bi
                  Nhà Đinh có chuyện thị phi
                  Quân Tống được lênh cử đi đánh người
                  Tưởng vào đất Việt dạo chơi
                  Hai đường thủy bộ chẳng mời mà vô
                  Đại Hành bầy sẵn thế cờ
                  Chờ quân Tống đến cho mờ lòng tham
                  Đội quân cướp nước nhênh nhang
                  Đến đâu cũng phá tham tàn nhiễu nhương
                  Quân ta có sắn kiên cường
                  Bầy binh bố trận mọi đường gần xa
                  Giết giặc là chí mọi nhà
                  Nam Phụ lão ấu đều là dân binh
                  Vẫn còn khí thế nhà Đinh
                  Dưới cờ đại nghĩa dân mình xông pha
                  Non non nước nước nhà nhà
                  Độc lập dân tộc vẫn là niềm tin
                  Tiền Lê rạng rỡ bình minh
                  Đại Cồ Việt vẫn phồn vinh từng ngày.
                  #99
                    xuanhong 15.09.2006 23:04:50 (permalink)
                    0
                    Thời Trần

                    Nhà Trần rất được ngợi ca
                    Ba lần phá giặc ác tà Nguyên Mông
                    Chiến công nối tiết chiến công
                    Độc lập giữ vững núi sông vững bền
                    Đại Việt vẫn cứ tiến lên
                    Tướng tài quân giỏi dưới trên một lòng
                    Lần đầu giặc cướp non sông
                    Là lần tan tác chẳng mong đường về
                    Nổi lên cũng lắm Sao Khuê
                    Bao bài học quý nói về chiến tranh
                    Quân dân ngày một trưởng thành
                    Lần hai quân giặc cũng đành chịu thua
                    Chương Dương- Tây Kết được mùa
                    Hàm tử còn đó sao tua dẫn đường
                    Nửa triệu quân giặc trọng thương
                    Đạp nhau bỏ chạy trên đường tháo lui
                    Bạch Đằng chông nước dập vùi
                    Biết bao thuyền giặc đắm chui thủy thần...
                    xuanhong 25.09.2006 18:12:48 (permalink)
                    0
                    Tấm lòng nhắc mãi trong dân
                    Quang Khải - Quốc Tuấn tình thân vẹn toàn
                    Nêu cao một chữ giang san
                    Bỏ qua hiềm khích họp bàn trên sông
                    Tắm chung làn nước cùng dòng
                    Tạo nên sức mạnh, hết lòng vì dân
                    Năm ( 5 ) tháng kết thúc chiến tranh
                    Sạch quân xâm lược dân lành ngợi ca
                    Ấm no đến mọi nếp nhà
                    Đại Việt lại sáng sao sa đất trời
                    "Họa vô đơn chí " ai ơi
                    Hai năm sau đó đất trời chẳng yên
                    Lòng tham của lúc giặc điên
                    Hôt Tất Liệt lại nhóm nhen oán thủ
                    Thật là một lũ khùng ngu
                    Hai lần thất bại vẫn mù theo lao
                    Mang quân tiến đánh ào ào
                    Đường thủy đường bộ tiến vào nước ta...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 18:15:50 bởi xuanhong >
                    xuanhong 28.09.2006 04:26:52 (permalink)
                    0
                    ... Tướng quân Hưng Đạo tài ba
                    Lại một lần nữa thiên la đặt bày
                    Vân Đồn nức tiếng còn đây
                    Bạch Đằng lịch sử lại bày trận xưa
                    Cung tên chờ sẵn sớm trưa
                    Giáo gươm chờ sắn gió mưa chẳng sờn
                    Hai bờ quân phục đông hơn
                    Dưới dòng cọc đóng thấp hơn nước triều
                    Khiêu binh , thua chạy, giặc liều
                    Đuổi theo, tưởng đã làm tiêu quân mình
                    Ngờ đâu bốn mặt dân binh
                    Ầm...ầm khí thế quân mình phản công
                    Bốn bề tứ phía Tây Đông
                    Các thuyền như đã một lòng xuất chinh
                    Thủy triều đâu có vô tình
                    Nước rút nhô cọc đầu đinh đợi chờ
                    Thuyền bè trôi dạt đổ xô
                    Thuyền tan tướng sỹ đắm mồ diêm vương
                    Vinh quang vị tướng can trường
                    Trần khánh Dư đã diẹt lương kẻ thù...
                    xuanhong 02.10.2006 06:54:34 (permalink)
                    0
                    Vân đồn nức tiếng ngàn thu
                    Thế ta đã khiến quân thù khiếp kinh
                    Phản công chủ soái khiển binh
                    Bạch Đằng còn đó chứng minh điều này
                    Nguyên Mông khiếp đảm từ đây
                    Mộng làm bá chủ từ nay xin chừa
                    Ba mươi năm nắm quân cơ
                    Trần Hưng Đạo đã dựng cờ thắng Nguyên
                    Từ nay vua giỏi tôi hiền
                    Xây dựng đất nước vững bền dài lâu

                    Cuối thời có lắm "công hầu"
                    An dân chẳng, tính mọt sâu riêng mình
                    Âu là quy luật chúng sinh
                    Suy tàn chẳng thể thanh minh được nào.

                    xuanhong 03.10.2006 10:51:01 (permalink)
                    0
                    ( Năm 1400 - 1407)

                    Quý Ly được đặt ngôi cao
                    Nhà Hồ từ đó bước vào an dân
                    Cải cách đổi mới một phần
                    Thời gian ngắn quá chưa cân trong ngoài
                    Giặc Minh reo rắc họa tai
                    Cũng không chống nổi thiên tài còn đâu
                    Cơ đồ đành đắm biển sâu
                    Đặt ách đô hộ quân tàu lại sang
                    Chúng dân lại chịu bần hàn
                    Tướng tài chẳng có hỏi bàn đánh ai
                    Thế là rút bỏ chạy dài
                    Dân mình lại chịu họa tai bần cùng.
                    vothihonghoa_vn 04.10.2006 16:57:24 (permalink)
                    0
                    chào bạn
                    rất hân hạnh được đọc các bài thơ trích trong tập thơ '' ĐẤT NƯỚC '' của bạn
                    mình và bạn có thể làm quen được không?
                    ních name mình la chuyen tinh thao nguyen xanh_qn2002
                    rất hân hạnh được làm wen
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9