Đất nước
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
vothihonghoa_vn 04.10.2006 16:06:47 (permalink)
0
tặng bạn bài thơ này nha
bạn hãy đoán tên mình nha

anh là con cháu BÁC HỒ
từng nuôi cô tấm trong ô bụng tròn
học vẽ từ thuở mần nom
tên anh em thử đoán mà xem
bye 10/2006
xuanhong 05.10.2006 03:53:26 (permalink)
0
Hậu Lê (1416-1418)

Lam Sơn rừng rậm núi dài
Thọ Xuân* tuyên thệ anh tài gặp nhau
Đánh cho kỳ hết quân Tầu
Lời thề Lê Lợi nghe đâu vẫn còn
Dựng cờ để cứu nước non
Khắp nơi dân chúng lòng son theo cùng
Thanh thế ngày một lẫy lừng
Bình Định Vương đã anh hùng thời nay
Hịch truyền đi khắp đó đây
Quân tinh tướng giỏi mỗi ngày thêm đông
Đông Quan** ngày nhớ đêm mong...

* Huyện thuộc Thanh Hóa
** Hà nội
xuanhong 10.10.2006 12:52:11 (permalink)
0
... Nguyễn trãi chí tuệ thần tiên
Rời Đông Quan để vào miền Lam Sơn
Giúp quân khởi nghĩa mạnh hơn
Hai quân thủy bộ hùng cường lắm thay
Kỵ binh cùng với Tượng hay
Chi Lăng đã tỏ điều này ai ơi
Xương Giang mới thật kỳ tài
Mười vạn quân giặc tướng tài tan thây
Mở ra hòa khí thời nay
Kinh Đô đã chọn tiệc bày khao quân
Mười năm cùng với toàn dân
Lê Lợi đã rất xứng phần ngôi cao
Đại Việt rất đỗi tự hào
Hơn ba thế kỷ ra vào tự do
Độc lập giữ vững cõi bờ
Lê mạt hèn quá mới mờ vinh quang.
xuanhong 14.10.2006 19:50:03 (permalink)
0
... Quân Xiêm nhòm ngó miền Nam
Tây sơn bàn cách đánh tan kẻ thù
Nguyên Huệ tuyển mộ dân phu
Binh hình tướng mạnh thần phù oai phong
Rạch Gầm soài mút đàng trong
Xiêm thua tan tác chẳng mong đường về
Đưa quân bắc tiến phò lê
Chúa Trịnh bị diệt mọi bề mới yên
Giang sơn thống nhất một miền
Thăng Long lại sống bình yên thuở nào...
Hậu lê đến lúc thoái trào
Yên dân chẳng tính thì sao được lòng
Nguyễn Huệ ở lại đàng trong
Vua tôi vẫn đất thăng long đề huề
Tham lam phè phỡn đủ bề
Thượng tầng mục ruỗng dân quê chẳng lành
Chiêu thống nương tựa nhà Thanh
Đơn hèn bán nước cầu danh một đời
Thế đưa Nguyễn Huệ lên ngôi
Vua Quang Trung đó một thời vè vang...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 19:51:15 bởi xuanhong >
xuanhong 21.10.2006 11:24:34 (permalink)
0
... Quân Thanh lại tới xâm lăng
Quang Trung tiến ở đàng trong ra ngoài
Thần tốc chiến lược đâu sai
Thủy bộ cúng tiến, thiên tài là đây
Mùa xuân Kỷ Dậu năm này
Một bảy tám chín (1789) đổi thay đã nhềèu
Hai chục vạn Mãn đứng điêu
Ngọc hồi thắng trận là điều ta mong
Đống Đa xác giặc chất chồng
Mãn Thanh đã đến đường không có về
Bình yên trên khắp miền quê
Nguyễn Huệ chói sáng sao khuê công đầu...
xuanhong 28.10.2006 17:36:37 (permalink)
0
... Nguyễn Ánh nghĩ chẳng có sâu
Nương nhờ quân Pháp lòng đau cả đời
Tan đi cuộc sống đẹp tươi
Mang thân nô lệ người oán than
Sống trong khổ cực bần hàn
Vua quan bán nước cần làm gì đây
Khởi nghĩa nổ ra từng ngày
Cần vương xây cứ họp bày cứu dân
Sỹ phu cả nước chuyên cần
Tham gia đánh pháp thực dân bạo tàn
Người dân càng lắm gian nan
Càng tăng khí thế đánh càn diệt tây
Hàm Nghi cũng phải ra tay
Sỹ phu cả nước giúp bày mưu cao
Đâu đâu cũng có phong trào
" Hùm Xám" Đề Thám ai nào đã quên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 15:44:47 bởi xuanhong >
xuanhong 08.11.2006 08:51:13 (permalink)
0
... Đông bắc nổi tiếng một miền
Mắt xanh mũi lõ còn nghiêng mình mời
Anh hùng nổi tiếng một thời
Ngọn cờ khởi nghĩa sáng ngời lòng dân
Cũng như mấy cụ họ Phan
Tìm đường cứu nước gian nan chẳng sờn
Chu du tìm kiến đông phương
Cũng đâu có nổi con đường cứu dân
Đến thời nhà giáo Tất Thành
Lênh đênh các nước công danh chẳng mạng
Nhận ra đế quốc giầu sang
Dân lành cũng vẫn trăm ngàn đau thương
Hóa ra cùng khổ cùng đường
Đấu tranh là lẽ bình thường của dân
Đứng lên đạp hết làm than
Nước Nga xô viết mười phân vẹn mười
Xây dựng chế độ đẹp tươi
Công nông làm chủ người người người ấm no
"Trong phòng Bác đã kêu to
Con đường cứu nước tự do đây rồi"

xuanhong 10.11.2006 14:34:59 (permalink)
0
... Bôn ba vận động khắp nơi
Cao trào trong nước kịp thời đấu tranh
Phong trào phát triển càng nhanh
Công nông một khối công thành mạnh lên
Giương cao cờ đỏ búa liềm
Quân đô hộ đã một phen ngỡ ngàng
Thời cơ đã đến sẵn sàng
Nhật thua Pháp cũng ngổn ngang trăm bề
Dân ta giữ trọn lời thề
Tầm vông giáo mác liền kề một bên
Chờ lệnh quyết chí xông lên
Đập cho tan nát chính quyền thực dân
Việt Minh rạng rỡ muôn phần
Sao vành cờ đỏ triệu lần tung bay
Nước ta độc lập từ đây
Mùng hai tháng chín là ngày khai sinh
Việt Nam rực ánh bình minh
Tự do tự chủ dân mình hiên ngang
Lâm thời chính phủ họp bàn
Quốc hội lập pháp để làm hiến chương
Hiến pháp đầu đã mở đường
Cộng hòa dân chủ chủ trương mở màn...
xuanhong 27.11.2006 13:20:06 (permalink)
0
...Từ đây đất nước giang san
Đã chuyển tiếp bước sang trang sử vàng
Tự do đáng giá ngàn vàng
Sử sanh còn đó ngân vang muôn đời.
Bỗng đâu một lũ mặt dơi
Nuốt lời gây hấn đất trời đâu tha
Pháp vào tan nát mọi nhà
Chiến tranh lại đến sao mà yên thân
Trường kỳ kháng chiến lui quân
Chiến khu lập tại Bắc phần chỉ huy
Việt Bắc đâu có lạ gì
Chỉ thị ở đó tỏa đi các vùng
Bắc - Trung - Nam một niền chung
Đuổi Xâm lược Pháp góp cùng công lao
Chiến trường thấp, chiến chiến trường cao
Điện Biên chiến thắng tự hào ngàn năm:
Binh hùng tướng giỏi mất tăm
Máy bay, Thiết giáp cũng thành sắt gang
Cờ trắng lũ lượt xin hàng
Đờ Cát hết vía chẳng làm được chi...
Thế thời khiến Pháp càng bi
Giơ Ne... chịu ký thua vì quá tham...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 14:42:54 bởi xuanhong >
xuanhong 09.12.2006 16:27:32 (permalink)
0
... Bến Hải ranh giới Bắc Nam
Lại một lần nữa hai đàng ngăn đôi
Bắc lên chủ nghĩa xây đời
Miền nam lại vẫn đầu rơi máu trào
Mỹ vào độc ác làm sao
Dồn ấp chiến lược với bao đau lòng
Quân dân lại quyết lập công
Đánh cho Mỹ cút thành đồng lừng danh
Miền Bắc cũng đã hoàn thành
Góp của góp cả những anh trai làng
Những cô gái cũng đảm đang
Đi vào tuyến lửa can tràng làm sao
Xả thân vì một ước ao
Độc lập thống nhất thanh cao cho đời
Gương nghìn năm trước đó thôi
Tự do phải đổi bằng đời xông pha
Mỹ thua ngay tại sân nhà
Phản chiến ở khắp gần - xa, trong - ngoài
Ngàn năm bia đá có sai
Đi cướp nước khác nào tài giỏi chi
Vinh quang đâu có ra gì
Thế giới phản đối lủi đi về nhà
Năm mươi nghìn lính ra ma
Năm trăm ngàn giặc gian tà thất kinh
Đạn bom rơi xuống đất mình
Còn nhiều hơn cả chiến chinh thứ nhì (2)
Đô la cùng của đổ đi
Thương cho nước mỹ quá lì hóa điên
Chư hầu một lũ vì tiền
Theo voi ăn bã xỏ xiên láng giềng
Cậy mình lắm của nhiều tiền
Mang quân xâm lấn đảo điên các vùng
Hiểu ra một chút tình chung
Mới thấy đất Việt anh hùng ngàn xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 16:33:52 bởi xuanhong >
xuanhong 19.12.2006 08:43:51 (permalink)
0
... "Mẽo" ơi mi đã chừa chưa?
Đừng thấy nhỏ bé mà dưa quân vào
Việt nam đã chẳng thế sao
Bớt sen đầm sẽ thanh cao hơn nhiều
Nhắn nhủ nước mỹ đôi điều
Giầu có mà lại phiêu lưu là hèn
Việt Nam còn đó hồ sen
Bê năm hai (B52) Mỹ ngủ yên giấc nồng
Điện Biên Phủ ở trên không
Thủ đô ta vẫn sáng trong mây trời
Không lực US tả tơi
Thiên hạ hiểu lẽ nhạo cười chú Sam
Pari buộc phải nghị bàn
Hạ cờ cuốn gói xin mang quân về
Còn tàn quân Ngụy nhiêu khê
Hai năm sau cũng bò lê bò càng
Tháo thân bỏ cả giầu sang
Thống nhất ta lại đàng hoàng dựng xây.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 14:38:55 bởi xuanhong >
xuanhong 31.12.2006 07:27:55 (permalink)
0
Thời nào chẳng có anh hùng
Cũng nhiều dũng sỹ hiếu trung đáng bàn
Vẫn là dân chịu lầm than
Góp công góp của chẳng phàn nàn chi
Đền chùa vẫn chốn từ bi
Vẫn chốn tích đức, nơi ghi hiền tài
Dân luôn là gốc đâu sai
Tin dân sẽ có ngày mai huy hoàng
Cũng người thiếu phu chờ chồng
Tuy chẳng hóa đá nhưng lòng quạnh hưu
Ngóng trông sớm sớm chiều chiều
Nhìn về biên ải trăm điều ngổn ngang
Chỉ mong nhận lắm sương tàn
Cho đỡ tủi phận gửi ngàn rừng xanh
Những bà mẹ có công "sanh"
Nuốt dòng nước mắt thương anh chẳng về
Đêm đêm trằn trọc tỉnh mê
Tưởng đâu con đã về quê thăm mình
Thân già còn với chúng sinh
Cùng vơi bớt nhớ bởi tình nhân dân
Trẻ thơ côi cút lớn dần
Hiểu ra đời bố góp phần công lao
Cũng là một chút tự hào
Hy sinh đổi lấy thanh cao cho đời...
 
 
 
xuanhong 05.01.2007 11:32:26 (permalink)
0
... để cho cuộc sống đẹp tươi
Nhà nhà hạnh phúc người người bình yên
Nhớ bao công đức người hiền
Làm nên khí phách con tiên cháu rồng...
Thời nào cũng lắm chiến công
Bảng vàng bia đá khắc dòng biết ơn
Nghìn năm vẫn sáng như gương
Nghĩa trang liệt sỹ trường sơn anh hùng
Thông reo hát khúc tình chung
Ngợi ca đồng chí các vùng nằm đây
Vi vu gió thổi lay lay
Khói nhang trên mộ như say hương trời
Vô danh bia đá tên người
Vẫn cùng đồng đội sáng ngời tên chung
Đều là một lớp người hùng
Đã vì non nước tận trung trọn đời...
Kính dâng những dóa hoa tươi
Tấm lòng thành kính của người đi sau
"Nắng mưa ngọn cỏ dầu dầu"
Vần thơ xin gửi tình sâu con người
Gọi là gửi chút hương đời
Dâng người đi trước một thời vinh quang.
 
 
xuanhong 11.01.2007 15:29:05 (permalink)
0
Thời đại mới
 
Vinh quang thời đại cụ Hồ
Tay không giành lại cơ đồ Việt Nam
Cũng là biết dựa vào dân
Bắc - Trung - Nam cả ba phần đều theo
Ngót trăm năm sống đói nghèo
Dân trí thấp kém mốc meo cuộc đời
Là dân mất nước ai ơi
Có đâu được sống bằng người tự do
Hạnh phúc dễ mấy ai cho
Đấu tranh là cách tự lo cùng làm
Đập tan xiềng xích lầm than
Cách mạng là cách ta bàn đấu tranh...
Để dân ngu dốt sao đành
Nâng cao dân trí sẽ thành công hơn
Bao thế hệ đã lên đường
Đông du tây học dặm trường xót xa
Cũng đâu cứu được nước nhà
Lưỡng họ Phan* đó vẫn là tấm gương
Vẫn là lẽ sống mở đường
Để người bước tiếp mười phương đi tìm...
Bôn ba từ buổi bình minh
Tìm đường cứu nước chúng sinh đang chờ
Làm người phụ bếp ai mơ
Vẫn hăng hái xuống làm "phơ" trên tàu
Lênh đênh biển cả canh thâu
Mới thấm thía hết buổi đầu xa quê
Mác xây nước Pháp tưởng ghê
Hiểu ra cũng lắm ủ ê dân nghèo
Tham tàn bọn chủ bám theo
Cần lao gầy guộc như mèo đói ăn
Hóa ra nghèo khổ hình thành
Tạo ra sức mạnh đấu tranh đòi quyền
Cuộc sống từ đó đi lên
Công bằng bác ái xây nền tự do...
 
* Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu
 
 
 
 
 
xuanhong 19.01.2007 13:57:19 (permalink)
0
... "Anh Ba" thấm thía trong lòng"
Vô sản đoàn kết mới mong phá xiềng"
Trong nước cũng đã đứng lên
Phong trào trong nước ba miền đều cao
Đông Dương cộng sản ngôi sao
Thanh niên Cách mạng nơi nào cũng đông
Công - Nông vận động tinh thông
Công trường nhà mãy ruộng đồng dân theo
Đứng lên rũ sạch đói nghèo
Cao trào tranh đấu hò reo dân mừng
Xô Viết Nghệ Tĩnh đặc trưng
Búa liềm cờ đỏ tưng bừng phố than
Quyết tâm xóa hết lầm than
Xây dựng hội kín họp bàn đấu tranh
Cách mạng dân chủ nhân dân
Giải phóng dân tộc đích cần kiên trung
Xóa đời nô lệ bần cùng
Xây dựng xã hội nhất vùng Đông Nam...
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9