Đất nước
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 161 bài trong đề mục
xuanhong 23.01.2007 07:57:23 (permalink)
0
... Đây người châu Á hiên ngang
nhất tề đứng dậy phá tan xích xiềng
Đánh lũ đế quốc khùng điên
Đòi quyền tự quyết tiến lên cộng hòa
Tổ chức cách mạng có ba
Cần thống nhất lại đảng ta ra đời
Mùng ba - tháng hai - ba mươi (3/2/1930)
Trung Hoa nước bạn sáng tươi búa liềm
Là Đảng cộng sản đầu tiên
Đông dương cộng sản tiến lên họp bàn
Mục tiêu cũng đã rõ ràng
Đánh đuổi giặc Pháp xây giang sơn mình
Dân cày có ruộng riêng mình
Tự do độc lập dân sinh mạnh giầu
Thực dân phong kiến diều hâu
Ra tay đàn áp ta đâu chịu hàng
Thời cơ đáng giá ngàn vàng
Phát động quần chúng đảng làm rất hay
Có người lãnh đạo từ đây
Với đường lối đúng thẳng ngay sợ gì
Động viên dân chúng cùng đi
tự do độc lập tự ty chẳng còn
Đều chung một tấm lòng son
Viết lên trang sử vẹn tròn tương lai
Tập hợp đào tạo nhân tài
Dựng thành một Đảng trong ngoài mạnh lên
Thế giới nhanh chóng biết tên
Sau mừơi năm tuổi dựng lên cơ đồ
Chiến công là một bài tho
Ơn này công của cụ Hồ Chí Minh
Người là kiệt suất cứu tinh
Gạt đi đói khổ dân mình ấm no
Hạnh phúc đâu cso ai cho
Nhắc nhau tranh đấu cùng lo mà thành
Cuộc đời rồi sẽ giầu nhanh
Cũng đâu quên được những thành công chung
Yêu người muốn xóa bần cùng
Yêu nước dám xả thân cùng nước non
Nổi lên lắm nỗi tình vhung
Tiếng bom Sa Diện làm rung chuyển lòng
Phạm Hồng Thái đã lập công
Hiên ngang khí thế Hồng Phong chói ngời
Minh Khai anh dũng trọn đời
"Ra đi" vẫn giữ chói ngời niềm tin
Vinh quang trọn nghĩa trọn tình
Nguyễn văn Cừ đã quên mình vì dân
Vì nước vì Đảng xả thân
Nêu tấm gương sáng muôn phần vẻ vang
Trần phú cũng đã sẵn sàng
Viết lên cương lĩnh thiếng vang ngàn đời
Hy sinh cuộc sống đẹp tươi
Biết bao đồng chí vì người Việt ta
Gian truân chẳng ngại xông pha
An nghỉ vĩnh viễn nhà nhà tiếc thương
Tên vàng trên đá hoa cương
NHắc người sau nhớ chặng đường đã qua
Nhớ câu "trăm cõi người ta"
Mà thêm ý chí vì nhà vì dân
Đừng vì một chút tình thân
Mà mang đánh đổi ngàn lần vinh quang
Ai ai chả muốn giầu sang
Nhưng đừng thái quá mà tan nát đời.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 20:03:55 bởi xuanhong >
xuanhong 26.01.2007 07:33:53 (permalink)
0

 
 
Dân là gốc
 
Lấy dân làm gốc là sao
Mà lại nhận thấy đời nào cũng nêu
Phải chăng dân là mục tiêu
Dân làm mọi việc mọi điều khi thông
Chỉ dân làm chủ dòng sông
Chèo thuyền úp lật tùy lòng dân thôi
Khó nghèo lắm chuyện lôi tôi
Bất chính tắc loạn chuyện đời xưa nay
Thượng tầng kiến trúc có hay
Hạ nhân hiểu rõ điều này ai ơi
"Làm quan cũng chỉ nhất thời
còn dân vạn đại nhắc người nhớ cho"
Thứ dân đâu chỉ vô lo
Tinh thông dân giúp quan dò nông sâu
Dòng sâu dân biết bắc cầu
Khó khăn đến mấy cũng đâu nản lòng
Xưa ngay vẫn thế phải không
Nước mạnh vì một chữ đồng của dân
Bảo nhau chớ có phân vân
Dựa vào dân sẽ mười phần tốt hơn...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 15:34:25 bởi xuanhong >
xuanhong 31.01.2007 06:18:41 (permalink)
0
...Nhớ xưa hội nghị diên hồng
các bô lão quyết một lòng chống Nguyên
Mạnh hơn trăm kiểu tuyên truyền
Lời thề sát thát tạo nên thần kỳ
Ba lần giặc đến chuốc bi
Ba lần tan tác lủi đi về nhà
Nhà Trần lãnh đạo dân ta
Tạo thành sức mạnh xông pha diệt thù
Anh tài như lá mùa thu
Xóa san đi hết mây mù xâm lăng
Nhân dân thế trận đã giăng
Đánh bại bất cứ lũ "Găng tơ" nào
Trưng vương đã chẳng thế sao
Dựng cờ khởi nghĩa dựa vào nhân dân...
Anh hùng thay bạch đầu quân
Súng trường đánh thắng không quân Huê Kỳ
Chiến tranh du kích thần kỳ
Thiên la địa võng giặc đi đường nào
Lão ông rất đỗi tự hào
Động viên con cháu nâng cao tinh thần
 
 
 
 
xuanhong 06.02.2007 19:49:14 (permalink)
0
... Hy sinh vì nước vì non
Để cho đất nước ngàn lần tự do
Nhân dân được hát được hò
Xây dựng cuộc sống ấm no ngàn đời
Vui thay cuộc sống đẹp tươi
Lão ông luôn được vui cười vì con
Cũng vì nước nước non non
Các cụ bô lão mừng con hơn mình
Gương soi kế sách dân sinh
Vẫn còn đây mãi bình minh cuộc đời
Về già còn đó sáng ngời
Sống vui sống khoẻ vẫn tươi như thuờng
Cuộc đời tràn ngập tình thuơng
Sống có ích để cương thuờng đời sau
Mong sao cuộc sống đẹp giầu
Già rồi đừng tính công hầu làm chi
Để rồi lắm chuyện thị phi
Công xưa nay đã còn gì mà ham
Để đời mang tiếng là tham
Quyền chức cố vị mà làm chi đây.
 
 
 
 
xuanhong 12.02.2007 10:25:35 (permalink)
0
... Công cha nghĩa mẹ ơn dầy
Biết bao bà mẹ đời nay quên mình
Anh hùng thay! dám hy sinh
Các con công hiến hết mình vì dân
Có đâu vì muốn công thần
Tự do hai chữ trước sau phải làm
Để cho đời đỡ lầm than
Mẹ cũng con, viết lên trang sử vàng
Đời mẹ đâu có giầu sang
Con là tài sảng muôn vàn yêu thương
Đưa con đi các chiến trường
Đến cùng con, mọi nẻo đường hiểm nguy
Cha xưa mẹ cũng tiễn đi
Anh hùng cùng đã chết vì nhân dân
Có má trên chục người thân
Chồng, con, dâu, rể lần lần ra đi
Thương cho đời má còn gì
Ngoài lòng cao cả Má vì nước non
Vinh quang thay! tấm lòng son
Cộng đồng bên Má, Má còn nhân dân...
 
xuanhong 20.02.2007 12:03:22 (permalink)
0
... Đời mẹ là cả mùa xuân
Có đâu chịu cảnh úa tàn trời đông
Con mẹ chiến sĩ rất đông
Mẹ thường vá áo an lòng chúng con
Thay cho con mẹ vẫn còn
Đắp bù tình nghĩa sắt son mẹ mừng
Biết bao bà mẹ anh hùng
Chiến hào bom đạn ung dung thắng thù
Mẹ từng chỉ đạo chiến khu
Dẫn đầu đồng khởi nổi từ Bến Tre
Mẹ là tướng đã chở che
Cho bao đồng đội lắng nghe mẹ truyền
Cùng con đánh giặc liên miên
Mẹ luôn ve vuốt nỗi niềm trở trăn
Mẹ là hương tỏa đời lành
Ghi công ơn mẹ sử sanh sáng ngời
Mẹ là cuộc sống đẹp tươi
Rải vào cho mỗi cuộc đời chúng con
Mẹ là nghĩa nước tình non
Là lòng đất rộng hầm con mẹ đào...
 
xuanhong 23.02.2007 15:40:38 (permalink)
0
...Mẹ Việt Nam là trời sao
Sưởi con ấm áp tình nào đẹp hơn
Mẹ là nỗi nhớ tình thương
Đỡ nâng từng bước dặm trường con đi
Suốt trong kháng chiến trường kỳ
Pháp thua Mỹ cũng cút đi về nhà
Mẹ cho con trí xông pha
Cả trong xây dựng nước nhà mẹ ơi
"Trăm năm trăm cõi" đời người
Tình mẹ vẫn tỏ trăng trời ngát hương
Mẹ như tia nắng vầng dương
Tưới cho vạn vật tình thương của đời
Mẹ là cuộc sống con người
Mẹ Việt Nam đó sáng ngời niềm tin
Chúng con xin hứa giữ gìn
Dựng xây đất mẹ gấp nghìn ngày nay
Để cho mãi mãi đời này
Tự do độc lập cờ bay sao vàng
Vì nước mẹ bước hiên ngang
Đất nước của mẹ xuân sang ngàn đời
xuanhong 28.02.2007 16:00:52 (permalink)
0
... Đảm đang vọng mãi tiếng cười
Nước non nhớ mài một thời nữ nhi
Gian nan đâu có sá gì
Phụ nữ ba đảm cũng đi đánh thù
Thay chồng mọi việc chẳng từ
Tay cầy vai súng cứ như anh hùng
Biết bao gương sáng soi chung
Việc nhà đã giỏi việc chung cũng tài
Khăn rằn đội ngũ tóc dài
Ầm ầm khí thế miệt mài đấu tranh
Đòi quyền được sống yên lành
Phá kềm diệt ác công danh lẫy lừng
Noi gương bà Triệu bà Trưng
Tay không phá giặc hiếu trung ngàn vàng
Bến tre đồng khởi xa vang
Khơi nguồn khí phách đánh tan kẻ thù
Tiếng tăm để mãi ngàn thu
Hoàng Ngân du kích sáng như trăng rằm
Tô thêm trang sử nghìn năm
Bình đẳng Nam - Nữ nhớ chăng hỡi người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 16:07:09 bởi xuanhong >
xuanhong 08.03.2007 17:06:00 (permalink)
0
... Pháo binh Ngư Thủy ai ơi
Đại đội toàn nữ tuổi đời thanh xuân
Thông reo cát trắng góp phần
Chở che đội nữ dân quân ngày nào
Trời đêm lấp lánh trăng sao
Thủy triều lên xuống gió gào tóc mây
Canh phòng trời biển hàng ngày
Cướp trời cướp biển ra tay... bắn liền
Bảo vệ bao giấc mơ êm
Giữ vùng hải phận bình yên cuộc đời
Anh hùng thay những con người
Dám hy sinh cả một thời tuổi xuân
Giờ đây vẫn sống là dân
Lo toan xuôi tảo ngược tần vì con
Vẫn nguyên một tấm lòng son
Đàn bà như thế hỏi còn ai hơn
Trưng Vương ngày trước tấm gương
Bao đời vẫn sáng tỏ tường là đây
Vinh quang cũng chỉ có ngày
Cuộc sống rồi cũng đổi thay theo đời.
xuanhong 13.03.2007 21:15:07 (permalink)
0
... Cũng là bằng ấy con người
Đại đọi nữ lái xe rời quê hương
Làng quê ai chả thân thương
Nhưng còn giặc Mỹ chiến trường xe bon
Mặc cho thù rắc hố bom
Dã lên xe chẳng thấy còn sợ chi
Những nơi nào em đa đi
Khe Tang Đồng Lộc sợ gì cứ qua
Cổng Trời vẫn mát đời ta
Dốc Bò Lăn đó ai mà không kinh
Khe Nước lạnh mát mặt mình
Ửng hồng đôi má chị xinh em dòn
Vẫn đây một tấm lòng son
Vô lăng cứ vượt đạn bom kẻ thù
Tiếng thơm còn mãi ngàn thu
Nguyễn thị Hạnh vẫn sáng như trăng rằm
Còn đây những nét duyên thầm
Mầu xanh cỏ úa vẫn hằng nhắc ai
Vinh quang đội ngũ tóc dài
Góp cùng chiến thắng thù ngoài giặc trong.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:31:07 bởi xuanhong >
xuanhong 07.04.2007 17:03:05 (permalink)
0
...Thương em để mãi trong lòng
Yêu người em gái Rừng Thông thuở nào
Trường sơn đất rộng trời cao
Nhớ em"Binh trạm" ngày nào cũng qua
Chiến trường gần chiến trường xa
Có em đưa đón, em là giao liên
Đạn bom em chịu đầu tiên
Đưa đoàn chiến sỹ vượt miền hiểm nguy
Dốc cao... suối rộng sá chi
Rừng thiêng ước độc tóc thề còn đâu
Lá rừng thay bưởi gội đầu
Suối trong rửa bớt nỗi rầu nhớ quê
Ước mong có một ngày về
Uyên ương tổ ấm tóc thề dài ra
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ nhà
Vì thù em lại xông pha trận tiền...
Bao người phụ nữ dáng duyên
Gửi cả tuổi trẻ ở miền xa xôi
Vinh quang thay những con người
Đạn bom chẳng cản nụ cười trên môi...
nguyenad 17.04.2007 07:18:30 (permalink)
0
thành thật xin lỗi... nad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2007 18:14:36 bởi nguyenad >
xuanhong 17.04.2007 19:39:54 (permalink)
0
Mong bạn Nad dừng làm xấu trang thơ của tôi. Hãy chấm dứt trò viết bừa bãi không chút văn hóa vào trang thơ người khác đi!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 19:42:01 bởi xuanhong >
xuanhong 17.04.2007 19:50:47 (permalink)
0
... Còn đây nhớ những con người
Tay cầy tay súng như thời Bà Trưng
Đạn bom luôn cóng trên lưng
Máy bay gầm rú chẳng ngưng nghỉ làm
Súng trường cao xạ hiên ngang
Lưới lửa vẫn cứ sẵn giăng lưng trời
Tiếng bom chẳng át tiếng cười
Máy bay Mỹ cháy tả tơi trên đồng
Đâm đầu xuống cả dòng sông
Ao hồ cũng đã đỏ dòng máu SAM
Bóng cô du kích vững vàng
Gục đầu cướp Mỹ xin hàng xin ăn
Súng trường cũng viết sử sanh
Nghìn năm còn nhớ bức tranh thuở nào
...
Viẹt Nam đất rộng trời cao
Đừng tưởng nhỏ bé mà vào xâm lăng
Nhớ lấy!!! hỡi lũ kiêu căng
Phụ nữ đất việt cũng bằng nam nhi
Gian nan đâu có sợ chì
Làm ăn cũng có kém gì mày râu...
 
Nhật Hạ 17.04.2007 22:36:23 (permalink)
0
Nhật Hạ xin được ghé thăm trang thơ anh Xuân Hồng đọc những lời thơ của anh viết về Đất Nước về Con Người thật hay. Xin được gởi một bài thơ NH đã làm tặng một người bạn là Thanh Niên Xung Phong.Chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
Thân ái
Nhật Hạ
 
 
Cảm Ơn Anh
 
 
Tôi chưa một lần được ra chiến trướng
Chưa một lần nhìn thấy máu xương
Nhưng tôi biết có những người còn rất trẻ
Đã để lại máu thịt mình trên mảnh đất Quê Hương
 
Chàng thanh niên xung phong_Tuổi vừa chớm đôi mươi
Đem sức trai vun đắp cho đời
Một chiều u ám vắng đi tiếng cười
Tiếng nổ kinh hoàng...Phá tan bầu trời...Vạn vật và anh
 
Khi tỉnh giấc...Anh thấy mình mất hết tuổi xanh
Anh đã để lại nơi mặt trời vừa tắt
Một bàn chân và những vết bom ( Mìn) hằn sâu trên khuông mặt
Nỗi đau cứ đeo đuổi nên anh...Lãng quên đời
 
Nghe bài thơ Quê Hương (*) Lòng Tôi buồn vời vợi
Tuổi thanh xuân trôi qua theo tháng ngày
Cảm ơn anh đã hiến dâng cuộc đời
Cho Tổ quốc cho mọi người và cho cả tôi hôm nay.
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
(*) Thơ Giang Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9