Đợi và Chờ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
danthanh 06.02.2006 22:49:02 (permalink)
0
Cánh chim trời tản mạn chốn xa xăm
Em có hay tôi còn trăm năm đợi
Cánh chim trời ngàn năm bay vời vợi
Em có biết rằng tôi vẫn đợi chờ em
#1
    danthanh 06.02.2006 22:59:56 (permalink)
    0
    ANH CÓ YÊU EM?
    Em muốn biết tình anh còn chăng đó ?
    Trái tim anh có còn đó ?!! Trao em.
    Em sẽ đợi từ anh một lời nói
    Dẫu phủ phàng xin nói thật lòng anh
    Em sẽ chờ một câu nói rất nhanh
    Anh hãy nói :" Anh còn yêu em không ?"
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:45:44 bởi danthanh >
    #2
      danthanh 07.02.2006 20:34:26 (permalink)
      0
      ANH CÓ NHỚ EM ???
      Rừng sao và biển bạc một màu trăng
      Em đợi anh như đêm nào đã hẹn
      Dẫu em vẫn còn bên trời xứ bạn
      Dẫu anh còn biền biệt chốn quê hương
      Chọn vì sao em lấy làm ký hiệu
      Gữi về anh làm giấu một giấc mơ
      Em đã mơ cùng anh trên bờ biển
      Có ánh trăng vàng anh rảo bước bên em
      Anh ơi ! giấc mơ ở cuối trời
      Có một thời em đã mơ và ước
      Em vẫn tin nó sẽ là hiện thực
      Nếu cuối trời anh đang nghĩ về em
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:43:44 bởi danthanh >
      #3
        danthanh 10.02.2006 15:19:23 (permalink)
        0
        Em Ngóc !!?
        Em đã đợi tình anh bằng năm tháng
        Và đã chờ một câu nói vu vơ
        uh ! Em ngóc như chưa bao giờ ngóc
        Đã yêu anh bằng cả trái tim
        "Chờ chi một bóng mà chờ
        Người ta có vợ thì chờ làm chi "
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:42:19 bởi danthanh >
        #4
          danthanh 14.02.2006 15:17:38 (permalink)
          0
          Bé Ơi !Đợi Anh !!!
          Bé ơi ! Bé gắng đợi chờ
          Anh đi mai mốt viết thư về mà
          Ở nhà Bé nhớ anh nha
          Bé đừng có vội đi xa lấy chồng
          Anh về vườn vắng nhà không
          Thì anh lại phải buồn lòng Bé ơi
          Anh đi dù ở phương trời
          Anh mong Bé lắm.Bé ơi ! Bé à !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:41:38 bởi danthanh >
          #5
            danthanh 15.02.2006 16:26:23 (permalink)
            0
            KHÔNG PHẢI EM !!!
            Mùa xuân này, anh nói sẽ ra đi
            Làm nghĩa vụ cho tròn ơn nợ nước
            Anh hẹn lại với người anh mơ ước
            "Đợi anh về.Em nhớ cố đợi anh."
            Đứng bên lề tuyến đường tiễn anh qua
            Em cố bảo rằng :"Anh ơi ! Em sẽ đợi "
            Nhưng tiếng kêu dường như xa vời vợi
            Anh đi rồi mà đâu ước hẹn cùng em
            Tiếng yêu đương anh gửi lại , lên đường
            Người anh gọi như dường... không phải em
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:48:10 bởi danthanh >
            #6
              danthanh 16.02.2006 14:17:25 (permalink)
              0
              CHỈ CÓ ANH
              Em đợi anh.Em chỉ đợi tình anh
              Trong tiếng gió và trong lời sóng hát
              Em vẫn nghe có lời anh nhắn nhủ
              Vẫn vỗ về ru giấc em ngủ say
              "Ngủ đi em ! ngủ đi em "
              "Anh ru em suốt tình chung muôn đời "
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:49:19 bởi danthanh >
              #7
                danthanh 17.02.2006 15:04:08 (permalink)
                0
                Yêu anh đươc mấy phút đợi chờ
                Bên anh được mấy cái nhìn từ anh
                Gom hết trong tim cố để dành
                Chỉ gom lại được nửa mảnh tình cô đơn
                (131204)
                #8
                  danthanh 18.02.2006 16:12:40 (permalink)
                  0
                  CÒN GÌ ĐỂ YÊU ?
                  Đợi làm chi ! Chờ có được gì
                  Tình là sóng và ngừơi yêu là biển
                  Biển mênh mông như lòng biển rộng
                  Yêu bấy nhiêu tình là bao mộng ra khơi
                  Tình mênh mông theo sóng đến chơi vơi
                  Cho lòng ai chợt buồn rồi chợt nhớ
                  Sóng ra khơi là tình kia trót lỡ
                  Ngừơi ra đi là em mất anh rồi
                  Biển xa xôi ! Tôi tìm đâu ra biển
                  Tình lỡ làng ,con sóng biển có hay
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:50:57 bởi danthanh >
                  #9
                    danthanh 20.02.2006 15:16:39 (permalink)
                    0
                    TÌNH BƠ VƠ
                    Em đã biết tình mình không duyên nợ
                    Yêu người chỉ tội chuốc bơ vơ
                    Mà tim yêu mãi kẻ hững hờ
                    Để tình khuất bóng vẫn thờ ơ
                    Con tim si dại ngồi nhung nhớ
                    Ánh mắt người ta cố làm ngơ
                    Để tình lơ đãng vẫn cứ mơ
                    Mong chút tình ai lại cứ chờ
                    (271203)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:52:57 bởi danthanh >
                    #10
                      danthanh 21.02.2006 17:08:31 (permalink)
                      0

                      Em sẽ mang tình anh vào dĩ vãng
                      Chôn cuộc tình vào quá khứ xa xăm
                      Nhưng vết thương cứ vẫn in hằn
                      Trong con tim kẻ đã từng yêu anh
                      LÀ EM
                      #11
                        danthanh 23.02.2006 15:54:50 (permalink)
                        0
                        KHUYẾT ĐIỂM
                        Tôi cố tìm cho ra khuyết điểm
                        Để ghét anh để khỏi nhớ anh
                        Khỏi thưong, khỏi đợi , khỏi mong chờ
                        Để lúc gặp anh được thờ ơ
                        Nhưng sao nhung nhớ dầy nhung nhớ
                        Ghét quá thành thương hoá đợi chờ
                        Tự bao giờ con tim như thế
                        Yêu quá một người.Cứ như mơ !!!
                        #12
                          James Jee 23.02.2006 21:54:51 (permalink)
                          0
                          CHỜ VÀ ĐỢI

                          Khi trót yêu em anh biết chờ
                          Chờ ngày chờ tháng mãi qua mau
                          Chờ cho đến ngày anh gặp mặt
                          Người anh yêu người anh mãi nhớ thương

                          Khi đã yêu em anh biết đợi
                          Đợi chờ em chờ đợi cả tháng ngày
                          Đưa tay đếm ngày trôi qua thật khẽ
                          Mau mau lên cho anh được gặp em
                          #13
                            danthanh 26.02.2006 11:29:07 (permalink)
                            0
                            QUÊN ĐI ANH !!!
                            Đếm chi anh tháng với ngày đau khổ
                            Chờ chi anh những năm tháng đau thương
                            Tình vô tội nhưng lòng người có lỗi
                            Anh vô tình đã bóp nát tim em
                            Gặp làm chi cho thêm nát lòng nhau
                            Khi biết trước ta không còn chung lối
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 15:43:06 bởi danthanh >
                            #14
                              James Jee 26.02.2006 14:18:43 (permalink)
                              0
                              Nỡ lòng sao em ?

                              Đã đến với nhau bao ngày tháng
                              Sao em nỡ nói tiếng từ ly
                              Đợi chờ nhau khi ta mãi xa nhau
                              Sao lại thế em ơi sao lại thế?

                              Tình là thế muôn đời tình vô tội
                              Có tội chăng là những kẻ yêu nhau
                              Xin lỗi em vì đã quá yêu nhiều
                              Để kết cuộc ta xa em mãi mãi

                              Đã bước đi xin em chớ quay về
                              Tình tan vỡ trái tim anh lạnh giá
                              Gặp để làm chi khi chẳng muốn
                              Lối cũ quay về chẳng chung đôi

                              Tình tan vỡ chia tay nhau em nói
                              Tiếng biệt ly em xé nát tim anh
                              Xin đóng kín trái tim còn nhuộm máu
                              Máu tình yêu máu của những lỡ lầm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 16:55:33 bởi James Carlos >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9