BÊN LỠ_BÊN BỒI Anh sinh ra nữa dòng sông bên lỡ
Tôi lớn lên bên một nữa bên bồi
Tuổi thơ là hai ký ức lẻ loi
Anh và tôi hai bến bờ xa lạ
Anh sang đây chàng thư sinh bến lỡ
Bỡ ngở chào cô gái chốn không quen
Biết gì đâu sao cô vẫn cứ chào
Cho bên bồi nghĩ về bên xóm lỡ
Cơn mưa chiều đến làm chi bỡ ngở
Xuôi làm chi bên lỡ với bên bồi
Hai con người đơn độc giữa mưa roi
Ai im lặng cho lòng ai dậy sóng...
Tháng năm là khoảng trời thơ óng ả
Có một người rượt đuổi một giấc mơ
Giấc mơ có bến bồi trông bến lỡ
Bên này sông có kẻ nhớ bên kia sông
110506