Tiếng thơ
thanhbinh_20885 07.02.2006 15:28:26 (permalink)
0
Trăng rơi

Mảnh trăng rơi tận cuối rừng
Đưa tay ngập ngừng tôi đón ánh trăng;
Trời khuya, sương lạnh, gió lên
Có trăng bầu bạn thêm phần nhớ nhung.
Bao nhiêu kỉ niệm mông nung
Hiện về theo gió, trăng chung nỗi niềm.
Ai ơi kỉ niệm êm đềm
Nhớ chi thuở ấy bao đêm anh chờ.
Và rồi trong những giấc mơ
Hai ta cùng hấng trăng rằm đang rơi.
#1
    thanhbinh_20885 09.02.2006 11:00:25 (permalink)
    0
    ĐÊM XUÂN

    Lá cây sào xạc đêm khuya
    Ghế xưa đã vắng người kề bên anh
    Trời xuân thao thức năm canh
    Lá xanh đã điểm thêm nhành hoa lan
    Kỉ niệm xưa đã ngập tràn
    Bao nhiêu ân ái nát tan theo mùa
    Lúc chia tay tưởng em đùa
    Bây giờ xa cách anh chua xót lòng
    Ra đi đâu phải là xong
    Trong lòng còn nỗi nhớ mong ngập tràn
    Đêm khuya sương vẫn chưa tan
    Lòng vẫn ngập tràn nỗi nhớ em yêu
    #2
      thanhbinh_20885 09.02.2006 11:04:05 (permalink)
      0
      KIẾP SẦU

      Hai hàng lệ ứa hoen mi
      Ra đi mà chẳng nói chi hỡi người
      Nét mặt tỏ vẻ tươi cười
      Nhưng không? tôi thấy lệ rơi trong lòng
      Em ơi quay bước là xong
      Nhớ mong cũng chỉ để lòng thêm đau
      Nếu mà chúa tạo kiếp sau
      Anh xin làm trẻ chăn trâu suốt đời
      #3
        thanhbinh_20885 09.02.2006 11:10:03 (permalink)
        0
        THẰNG NGỐC

        Thà để tôi mãi là thằng ngốc
        Chẳng biết chi sóng gợn lòng người
        Mãi ngẩn ngơ cùng ngày hờ hững
        Cứ lặng im dâng hết lòng mình.

        Thà để mãi tôi là thằng ngốc
        Tiếng lòng em chẳng biết dại khờ
        Em dấu kín một thời trước ấy
        Cũng mộng mơ thà thiết từng ngày

        Em của tôi vô tình đấy chứ
        Bỗng cho tôi đột ngột thế này
        Lòng ích kỉ tôi không kịp buộc
        Để trái tim ghen đến tột cùng.

        Để tất cả trên dòng nước mắt
        Rơi gối đêm- mưa hạ trời buồn.
        #4
          thanhbinh_20885 09.02.2006 11:15:24 (permalink)
          0
          ĐỢI CHỜ

          Phút giây đợi chờ,
          Tôi mới hiểu!
          Tại sao có núi vọng phu
          Thiếu vắng em
          Tôi mới biết:
          Giữa sóng biển sầm sơn ào ạt
          Sóng dệt nên hòn trống mái ấp ôm.

          Chưa trao em cái nắm tay sôi nổi
          Chỉ vụng về ánh mắt với thơ ca
          Nhưng anh muốn em trao tất cả
          Những dịu dàng tráu ngọt tình yêu.
          Và hơn thế anh muốn nhiều hơn thế
          Bởi em là nhịp đập trái tim anh.
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9