BỨC TRANH XUÂN

Tác giả Bài
Đông Thiên Triết
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
BỨC TRANH XUÂN - 10.02.2006 17:33:22
0
BỨC TRANH XUÂN

Kén kéo thoi đưa, giục Tết sang,
Hương xuân ngào ngạt, gió lên ngàn.
Giao Thừa cúc trổ màu uyên nhã,
Nguyên Đán mai khoe sắc dịu dàng.
Ngọc nữ hái hoa bên thượng uyển,
Kim đồng bắt bướm giữa vương trang.
Bức tranh diễm lệ treo trên vách,
Được lộng trong khuôn đã nạm vàng.

ĐÔNG THIÊN TRIẾT
Thế thời, thời thế, rốt cuộc chẳng qua
Là chiếc bóng mọi người đang rượt bắt
HS/ĐTT

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BỨC TRANH XUÂN - 11.02.2006 07:27:35
0
DẤU CHÂN HẠ

Đỏng đảnh kim ô chào đón hạ
Thẹn thùa mây ửng đợi hè sang
Lung linh dưới bãi lục bình tím
Lấp lánh trên sông sợi nắng vàng
Chiều âý thuyền hoa vừa tách bến
Hôm xưa chim saó đã sang ngang
Dừng chân ghé lại thăm trường cũ
Nhìn xác phượng rơi nhớ đến nàng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 09:09:26 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu