Nhật Ký M và N
Chào các bạn ! mình biết đây là diễn đàn chung. Nếu mang chuyện riêng vào thì kỳ we'. Nhưng mình có chút chút dòng nhật ký này muốn chia sẽ với các bạn. Mong là các bạn đừng trách mình nhá ! hihihiiiiiii
"Bạn bè tôi thường nói :khi yêu đừng nên quá lụy tình.Một mai con người ta không còn yêu tôi nữa " M yêu N là đúng hay sai ?
Trọn vẹn không?Một mối tình trên mạng
Thật lòng không?Một người bạn vô hình
Can đảm lắm mới tự mình yêu N
Nhưng lại sợ mối tình thành tan vỡ
Tiếng yêu M chợt biến thành dang dỡ
Nói chẳng thành lời ," đánh máy " chẳng thành câu
Biết làm sao ? Phải làm sao ?
Tình anh trao _ Người ơi ! đùa hay thật ?
090206(0502)
Phải làm sao ? N mới hiểu lòng M
Cho giận dỗi không còn vương mi mắt
Anh có biết mỗi lần anh im bặt
Là nụ cười M cũng lặng theo N
4g30 ,090206
Sao N bảo :N hiểu M là nhất ?
Mới một lần M lẫy có một câu
N đã giận không thèm nhìn M nữa
M cũng buồn rồi hai đứa giận nhau
M bảo rằng giận N đến tuần sau
Nhưng không biết ! chừng...khi nào M hết giận.
Hay chừng nào N nuốt giận N xong
M mới gặp .(Cho M buồn ) Bỏ ghét !!!
4g35 ,090206
Yêu N vừa trọn ba hôm
Tự dưng hai đứa lườm lườm mặt nhau
Nữa chừng muốn gọi " cải nhau "
Cho ra cái lẽ (rồi ) giận sao thì tùy
Nữa chừng lại bảo :" Thôi đi ! "
"Còn đang đi học , yêu gì nhóc ơi ! "
Huề rùi nhé ! N chịu huề rùi nhé
uh ! thì huề. Mình hết giận nhau nha
Vì N ,M sẽ cố học nè
Nhưng ai biết !? Nếu mai đời nghịch cảnh
N đã hứa ,N sẽ hoài bên cạnh
Làm niềm tin ,làm hy vọng cho M
Thì nhớ nhé ! Đừng làm cho nhau giận dỗi
M mà buồn ,M khỏi học cho coi !!!
110206_(100206 )
Uổng quá hà ! N giận có một hôm
Sao không giận , giận hoài luôn."Bỏ ghét !"
Thương chi dữ rồi giận M cho nhiều
Thôi ! hết giận. Chiều mình đi chơi N nhá !
130206_(100206)
M muốn nhớ về N thêm chút nữa
Vì hôm nay , ngày lễ Thánh Valentine
Nhưng nhớ lại ! thôi rồi , M không nhớ
N bảo rằng :"M đừng nghĩ về N " !!!
N ơi ! M nhớ người xưa
Nhớ người khi biết Người vừa quên M
Biết lòng yêu lắm tình N
Mà tim cứ phải âm thầm nhớ thêm
Tội M nhiều lắm phải không?
Yêu N không trọn tấm lòng ,trái tim
Ừ thì...cái tội vô duyên
Yêu chi một kẻ mà nhớ riêng một người
140206
Hôm nay , N chơi xấu
Biết là lễ tình nhân
Còn cố tình trêu tức
Chọc cho M thêm bực
Giận rùi ! Nghĩ chơi N ra
Ai biểu phá ngừơi ta
KHi không nghĩ gần xa
Ghen M và thằng nhóc
Lại còn đòi đ suốt
Với cô bé nào đâu
Giận rồi ! không nói đâu
Đi đâu M cũng mặc
Không cần N nữa đâu !!!
N có biết?M là người cổ tích
Yêu chuyện tình nàng công chúa lọ lem
Và đi tìm khắp chốn nhân gian
Một gã khờ hy sinh làm hoàng tử
N ở đây trước mặt M hiện hữu
Có thật N là chàng hoàng tử của M
Hay chỉ đến và rồi đi vội vả
Khi nghĩ rằng M không là công chúa của riêng N
Hạt mưa bay thay nước mắt một người
Buổi chiều nay có hai người rẽ lối
Mối tình đầu cũng vì thế chia tay
Thì người hỡi ! mai này...Ta có thế ?!!
Gặp một lần rồi xa biệt trời xa
Em có là ngừơi đã khóc chiều nay ??? (300705)
Hôm nay M hờn mát
Trong tim M ngột ngạt
Như có chuyện chẳng lành
M chẳng biết tại sao
Nhưng lòng M nó thế
N ru M bằng khúc dân ca
Bằng lời ru "mẹ " của ngàn ca dao
M sẽ ngủ trong vòng tay anh đó
Bằng ca dao lời hát N ru
TRẢ LỜI M ĐI CHỨ !!! "Chấp tay vang vái trời cao
Cầu cho người ấy đừng rời xa con "
Có lẽ rằng M đã cầu như thế
Cho tình mình M sẽ có N
Ngóc không N nếu M cầu lần nữa
Khờ không N nếu M muốn N
Một lần nữa trả lời !
N ! Đã bao giờ N yêu M ?!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 14:15:46 bởi danthanh >
Yêu N yêu để làm gì ?
Nhớ N chi để vô nghì thế ni ?
Dặn lòng thôi nhớ nửa đi !
Mà tim cứ nhớ :"Sao mà lì quá đi !"
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: