Nhật Ký M và N
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
danthanh 21.02.2006 15:37:00 (permalink)
0
N ơi ! học và yêu
Làm sao cho đủ cho đều hả N?
Nhớ N ngủ cũng chẳng lành
Học hành lại sợ M dần quên N
Thôi thì nhớ chút N nha
Nhớ N 5 phút ,học ngay 5 giờ
#16
    danthanh 27.02.2006 16:04:36 (permalink)
    0
    Có đôi khi M tự hỏi
    N là ai ? N đến để làm gì ?
    N cứ đến và rồi để ra đi
    Hay chỉ để....
    Để làm gì M chả biết
    Chỉ biết rằng M còn quá xa N
    Xa thực tế và xa cả con tim
    Nên làm sao M có thể đi tìm
    Để biết được tình yêu N ngừơi hỡi

    #17
      danthanh 01.03.2006 17:12:45 (permalink)
      0
      M NHỚ N !!!

      M chiều nay , của nổi nhớ N
      M nhớ thầm nhưng lòng M không nói
      Chắc có lẽ vì tim M mắc lỗi
      Nên tập hoài mà chữ "nhớ " cũng không xong

      Không có N chắc M chẳng vui lòng
      Nhưng nguyện lòng M không buồn N nhé !
      Con tim M , tim của vì sao bé
      Chẳng nghỉ được nhiều ngoài nổi nhớ N

      Nhưng nhớ N M cũng phải để dành
      Để ngày mai ,ngày kia nhớ tiếp
      N có ngoan thì trời đêm còn đó
      N ngẩn đầu để nhớ về M
      ANH NHÉ !!!


      #18
        danthanh 02.03.2006 15:14:35 (permalink)
        0
        CHIỀU NHỚ ANH !!!
        M hôm nay ! M nhớ tiếp hôm qua
        Viết dòng thơ ,tên bài thơ là " NHỚ "
        M nhớ N !!! nổi nhớ chừng dang dở
        Bởi còn nhiều bài vở vẫn chưa xong

        M nhớ N !!! nỗi nhớ cứ âm thầm
        Nên chúng bạn cứ hầm hầm trách mãi
        Nhưng trách sao khi lòng M bảo :"nhớ "
        Thì tại vì nó nhớ chứ biết sao ?!!!

        M nhớ N mà chẳng biết nhớ làm sao
        Cứ lầm bầm tờ giấy rồi lại viết
        Viết bao nhiêu ngoài kia M chẳng biết
        Chỉ biết bây giờ M viết :" NHỚ ANH "

        #19
          James Jee 03.03.2006 10:03:11 (permalink)
          0
          Đọc đôi dòng nhật kí thơ của bạn làm mình cảm thấy buồn và thương cảm cho mối tình của bạn quá. Hy vọng đó chỉ là những cảm xúc qua thơ thôi. Tình yêu của bạn da diết và mãnh liệt quá. Xin được chia buồn chung vui cùng bạn

          Nhớ ? Lại nhớ ?

          Em có nhớ nhớ anh không em hỡi
          Dẫu xa rồi anh vẫn mãi nhớ em
          Tình dù lỡ anh vẫn yêu em mãi
          Trái ngang đời cho ta chẳng chung đôi

          Xin một lần được yêu thêm lần nữa
          Để nhớ về người yêu dấu năm xưa
          Đau lòng lắm khi em yêu như thế
          Thật là buồn khi kết thúc thê lương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 15:39:46 bởi James Carlos >
          #20
            danthanh 07.03.2006 14:25:28 (permalink)
            0
            Cám ơn bạn đã quan tâm đến trang nhật ký của mình , nhưng câu chuyện tình này đang diễn ra mà bạn.Nó chưa kết thúc mà mình cũng không muốn kết thúc nó. Nên no' chưa là một "kết thúc thê lương " như bạn nghĩ. Vì mình chưa biết kết quả mà !!! hihihihiiiiiii
            #21
              danthanh 07.03.2006 14:36:31 (permalink)
              0
              TRỜI CHUNG

              N đang đến gần M hay sẽ đi qua M
              Cũng chỉ là một nơi M chưa biết
              Nhưng có điều, chắc rằng M hối tiếc
              Nếu lần này N chỉ đi qua...
              Dẫu trời nào thì cũng sẽ TRỜI CHUNG
              Dẫu N có đến tận cùng N nhé
              M sẽ cầu - một điều thôi nhỏ bé
              Phương trời nào , N cũng nghĩ về M
              #22
                danthanh 07.03.2006 15:00:51 (permalink)
                0
                Hứa với N..."N ơi ! M cố gắng "
                Nhưng N nhé cái chuyện trời mưa nắng
                Quá thất thường nên M bệnh cũng thường thôi
                Và chiều nay ,cam đành M thất hứa !!!
                M NGHỈ HỌC...THÊM HIHIHIHIIIII
                Chịu hết nổi rùi ! về !!!!!!!!!

                #23
                  James Jee 07.03.2006 15:44:16 (permalink)
                  0
                  Hi vọng cuộc tình của bạn có kết quả của một màu hồng sau những màu xanh hy vọng

                  Hy vọng ngày mai

                  Ngày tháng đã cho anh tưởng nhớ
                  về em yêu người đẹp diễm kiều
                  Thầm cảm ơn trời cho anh được gặp
                  Một nửa đời anh một nửa đời em

                  Xin yêu mãi dù có lần hờn giận
                  Chuyện yêu đương có ngọt có cay
                  Thôi qua hết những đêm dài lắm mộng
                  Một tương lai hy vọng mãi đang chờ
                  #24
                    danthanh 09.03.2006 15:32:04 (permalink)
                    0
                    HIỂU TÌNH CÁT ,BIỂN ƠI !!!


                    Biển dịu dàng , nhẹ êm
                    Hát điệp khúc rì rào
                    Ru bờ cát xôn xao
                    Ngủ trong lòng biển cả


                    Biển lại còn mênh mông quá
                    Sâu thẳm tận đáy lòng
                    Trái tim biển còn xa
                    Nên làm sao Cát hiểu
                    Biển yêu gì ngoài khơi....


                    Yêu Biển nhiều Biển ơi !!
                    Nhưng Biển ở chân trời
                    Cát ở đầu con sóng
                    Biển choàng Cát trong tay
                    Ôm trọn Cát vào lòng
                    Nhưng Biển ơi có hiểu
                    Nổi lòng Cát chơi vơi...


                    Cảm giác cả đời người
                    Cát muôn đời có Biển
                    Lại đề Biển ra đi
                    Cát hiểu tình Biển khơi
                    Còn sống kiếp rong chơi
                    Cát chẳng nở buôn lơi
                    Cũng chưa hề ôm chặt

                    Cát để Biển xoa đầu
                    Hôn bờ Cát nồng say
                    Là muốn cho Biển hay
                    Cát yêu Biển dường nào...


                    Và khi nào con sóng
                    Đưa bước Biển ra đi
                    Cát cuối đầu chia ly
                    Đừng hỏi Cát điều gì
                    Chỉ muốn là câm lặng
                    Nhìn Biển cười mà thôi


                    Cát muốn nghe Biển nói
                    Nhưng lòng Cát không hỏi
                    Cát muốn Biển hiểu lòng
                    Nhưng cuối đầu lặng im
                    Trong giây phút êm đềm
                    Tựa đầu trên lưng biển


                    Cát mỉm cười bảo khẽ
                    Hiểu Tình Cát Biển ơi !!!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 14:35:13 bởi danthanh >
                    #25
                      James Jee 10.03.2006 07:22:32 (permalink)
                      0
                      Em có hiểu ?

                      Em có hiểu hay em không muốn hiểu
                      mảnh tình vương trên lối bước của em
                      Mảnh tình rơi trên vai ngắn tóc dài
                      Mảnh tình rớt bên hiên nhà em đó

                      Em có hiểu hay là em chẳng hiểu
                      Ngày đợi chờ mong mỏi sẽ qua mau
                      Để gặp em người yêu dấu mỹ miều
                      Em có hiểu hay không bao giờ hiểu
                      #26
                        danthanh 10.03.2006 16:16:42 (permalink)
                        0
                        Chờ N để biết cô đơn
                        Đợi N để biết dổi hờn khi yêu
                        Nhớ N mới biết yêu nhiều
                        Giận N mới hiểu tình nhiều chông gai
                        Biết N bận thật không sai
                        Mà M cũng có giận ai đâu nào ?!!
                        Chỉ là chẳng biết nói sao
                        Chỉ là cảm thấy xôn xao tình buồn
                        Nhớ N nhớ chẳng biết nguồn
                        Gặp nhau cũng chẳng biết buôn chuyện gì
                        #27
                          danthanh 10.03.2006 16:22:10 (permalink)
                          0
                          M muốn tâm sự với N thật đó !!! Nhưng thôi ,dù sao đi nưa cũng hãy cười tươi lên N nhé.Có mệt thì cũng nhớ về M tí với. Lặng thầm ,chúc N vui.
                          #28
                            James Jee 11.03.2006 11:32:22 (permalink)
                            0

                            Chờ N để biết cô đơn
                            Đợi N để biết dổi hờn khi yêu
                            Nhớ N mới biết yêu nhiều
                            Giận N mới hiểu tình nhiều chông gai
                            Biết N bận thật không sai
                            Mà M cũng có giận ai đâu nào ?!!
                            Chỉ là chẳng biết nói sao
                            Chỉ là cảm thấy xôn xao tình buồn
                            Nhớ N nhớ chẳng biết nguồn
                            Gặp nhau cũng chẳng biết buôn chuyện gì


                            Anh biết

                            Anh biết anh biết em yêu lắm
                            Và anh cũng rất muốn yêu em
                            Nhưng em ơi duyên phận không thành
                            Anh cất bước ra đi lặng lẽ

                            Đành chia tay hai người hai ngã
                            Dẫu tình còn vương vấn trong tim
                            Xin quên hãy quên tình chôn giấu
                            Giấu trong tim dấu tận đáy lòng
                            #29
                              danthanh 11.03.2006 13:14:55 (permalink)
                              0
                              M không biết khi nào N sẽ buồn và càng không biết làm sao cho N hết buồn.Nhưng M sẽ luôn ở bên N , N nhé.

                              Người yêu ơi ! M muốn biết
                              Một điều thôi rất giản đơn
                              Phải làm sao cho N hé môi cười
                              Để không bao giờ N ưu tư

                              Cười đi nhé người M yêu dấu
                              Nụ cười làm rạng rỡ một bình minh
                              Hát đi N khúc hát tự tình
                              Của ngày nào M thường hay hát

                              "Bao yêu thương M trao , trao về N ,N có biết ??? Cứ mãi hoài hờn ghen làm chi nữa.Bao yêu thương năm xưa , M vùi chôn trong lòng mình.Mà người yêu ,N ơi biết hay không??? "
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9