Nhật Ký M và N
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 75 bài trong đề mục
James Jee 11.03.2006 14:52:44 (permalink)
0

Người yêu ơi ! M muốn biết
Một điều thôi rất giản đơn
Phải làm sao cho N hé môi cười
Để không bao giờ N ưu tư

Cười đi nhé người M yêu dấu
Nụ cười làm rạng rỡ một bình minh
Hát đi N khúc hát tự tình
Của ngày nào M thường hay hát


Làm sao em biết ?

Em có biết làm sao em lại biết
Lúc anh vui có lúc lại anh buồn
Những gì đó chúng mình cho nhau nữa
Có không em hay chỉ là vậy thôi

Em có biết chẳng bao giờ em biết
Anh lúc vui nhưng lại thấy em buồn
Lúc anh khó em lại vui sao thế
Hai tim mình cùng nhịp đập hay không ?
#31
    danthanh 11.03.2006 16:47:18 (permalink)
    0
    carlos ơi !!! avarta của bạn giống người bạn cũ của mình lắm đó.Làm mình nhớ chuyện xưa rồi Carlos ơi.Cho phép mình đánh lại bài thơ cũ.


    Nếu yêu N bằng tình yêu không trọn
    M sẽ tự mình thấy nhỏ mọn trước ai
    Một trái tim cho đi chẳng nguyên lành
    Làm sao anh??? Khi em còn vươn vần
    Mối tình nào đã đi vào quên lãng
    Với người mà xưa chẳng yêu em
    Nhưng với em nó vẫn tượng hình
    Nếu một lần ,vô tình...ai nhắc đến.
    #32
      James Jee 12.03.2006 09:19:11 (permalink)
      0
      JC nghe vậy sợ quá nên đổi luôn avarta rồi
      #33
        danthanh 18.03.2006 12:40:53 (permalink)
        0
        Trách chi M ?!!

        Trách M chi hỡi người yêu
        Trang thơ M gửi thật nhiều tâm tư
        Lời thơ chẳng biết nói cười
        Chỉ thay mặt chủ nói lời thương yêu

        140306
        #34
          danthanh 18.03.2006 13:20:15 (permalink)
          0
          KHÔNG TÊN !!!

          Ừ thì buồn thiệt đó
          Người ta giận anh mà
          Nên người ta cứ trách
          Cứ dỗi hờn trên thơ

          Ừ ! thì có chút khờ
          Ai lại tốn thời giờ
          Ở không ngồi để nhớ
          Cả biển trời tình N

          M là con nít ranh
          Yêu N viết rành rành
          Nhớ N đâu có giấu
          Có mong gì hơn đâu ?!!
          Cái anh chàng lớn đầu
          Hiểu gìum cho một chút
          Cái chữ tình con nít
          Cũng không là trò chơi

          Người lớn ơi ! Người lớn
          Người lớn thì lớn hơn
          Nhưng trái tim người lớn
          Có hình con nít không?
          Nếu người lớn bằng lòng
          Gật đầu cười một tiếng
          Con nít ký tặng liền
          Bài thơ tình vẹn nguyên


          170306



          #35
            nguyễn thanh cần 18.03.2006 14:03:37 (permalink)
            0
            Nhắc Chừng Em

            Ai cũng thấy lỗi người trước mắt
            Và lỗi mình giấu ở sau lưng
            Hãy khoan thứ cho người lần lẫn
            Và bình tâm soi lại chân dung
            #36
              James Jee 20.03.2006 11:23:16 (permalink)
              0

              Nhắc Chừng Em

              Ai cũng thấy lỗi người trước mắt
              Và lỗi mình giấu ở sau lưng
              Hãy khoan thứ cho người lần lẫn
              Và bình tâm soi lại chân dung


              Xin em

              Xin em hãy chớ trách anh vội vã
              Những việc làm em cho đã dối em
              Xin xét suy và nghĩ thật là nhiều
              Ai là người anh yêu thương nhiều nhất

              Đời là thế có lúc này lúc khác
              Anh không phiền vì em đã giận anh
              Anh xin lỗi vì đã làm em giận
              Xin đừng buồn và hãy nghĩ cho anh
              #37
                danthanh 20.03.2006 15:23:14 (permalink)
                0
                EM BIẾT ANH GHEN MÀ !!!!

                (nhưng M chỉ có thể nói tình cảm thật của mình thôi.Còn tình cảm của N thì M để N tự nghĩ đó !!! )


                Anh đang ghen !!!
                Anh ghen cùng dĩ vãng
                Câu chuyện "mối tình thầm "
                Em còn cố để quên

                Em đã yêu bằng một trái tim non
                Khúc yêu đầu của một thời cắp sách
                Không phủ nhận bởi đó là thực tế
                Em từng yêu và cố để không yêu

                Và giờ đây lại một lần phải cố
                Em gắng lòng vượt khó để yêu anh
                Giữ tim anh bằng sợi tơ vạn dặm
                Để mong tình không như gió thoảng qua

                Em không trách anh ghen cùng quá khứ
                Nhưng hai từ ,giữa "quên " và "nhớ
                Em chưa biết mình đã chọn "nhớ " hay "quên "
                Nên nếu đền , em phải đền anh gì nhỉ ?!!

                200306



                #38
                  James Jee 21.03.2006 16:17:58 (permalink)
                  0

                  EM BIẾT ANH GHEN MÀ !!!!

                  (nhưng M chỉ có thể nói tình cảm thật của mình thôi.Còn tình cảm của N thì M để N tự nghĩ đó !!! )

                  Anh đang ghen !!!
                  Anh ghen cùng dĩ vãng
                  Câu chuyện "mối tình thầm "
                  Em còn cố để quên

                  Em đã yêu bằng một trái tim non
                  Khúc yêu đầu của một thời cắp sách
                  Không phủ nhận bởi đó là thực tế
                  Em từng yêu và cố để không yêu

                  Và giờ đây lại một lần phải cố
                  Em gắng lòng vượt khó để yêu anh
                  Giữ tim anh bằng sợi tơ vạn dặm
                  Để mong tình không như gió thoảng qua

                  Em không trách anh ghen cùng quá khứ
                  Nhưng hai từ ,giữa "quên " và "nhớ
                  Em chưa biết mình đã chọn "nhớ " hay "quên "
                  Nên nếu đền , em phải đền anh gì nhỉ ?!!


                  Em biết ?

                  Em có biết hay là em chẳng biết
                  Anh đâu vì tình cũ lại đi ghen
                  Nhưng em ơi tim chia xẻ mất rồi
                  Làm sao anh vui khi có thể

                  Em có biết nhớ chuyện xưa đau lắm
                  Trong vòng tay em là của người ta
                  Em có biết những lúc anh như thế
                  Đau trong lòng không một phút nào nguôi

                  Em đâu biết cứ coi là quá khứ
                  Nhưng anh vẫn còn nhớ để anh đau
                  Anh đau mãu vì yêu em mãi mãi
                  Vẫn còn yêu là mãi vẫn còn đau
                  #39
                    danthanh 24.03.2006 13:23:31 (permalink)
                    0
                    HAI NỔI NHỚ !!!

                    Anh nhớ em cả lúc an ,lúc ngủ
                    Lúc đi làm rồi cả lúc đi chơi
                    Lúc buồn vui cũng miên man nghĩ ngợi
                    Thật không anh ? Hay nói để em vui !!!

                    Mà mặc kệ hai đứa mình cùng nhớ
                    Nhưng chắc rằng hai nổi nhớ khác nhau
                    Em nhớ anh trong lúc em đau
                    Để cứ lo cho ai trời Phú Quốc

                    Em nhớ anh mỗi khi.....cầm bài phạt
                    "Thui ,chít rùi. Anh í giận cho coi !!!"
                    Em nhớ anh trong mỗi lúc lẽ loi
                    Để ước gì em có anh bên cạnh

                    Hai nổi nhớ ở hai trời hai cảnh
                    Có bao giờ là một nổi nhớ chung ?!!!
                    Mà cứ vẫn có cùng hai nhân vật
                    Lúc vui buồn lặng lẽ nghĩ về nhau

                    230306
                    #40
                      James Jee 24.03.2006 14:52:11 (permalink)
                      0

                      HAI NỔI NHỚ !!!

                      Anh nhớ em cả lúc an ,lúc ngủ
                      Lúc đi làm rồi cả lúc đi chơi
                      Lúc buồn vui cũng miên man nghĩ ngợi
                      Thật không anh ? Hay nói để em vui !!!

                      Mà mặc kệ hai đứa mình cùng nhớ
                      Nhưng chắc rằng hai nổi nhớ khác nhau
                      Em nhớ anh trong lúc em đau
                      Để cứ lo cho ai trời Phú Quốc

                      Em nhớ anh mỗi khi.....cầm bài phạt
                      "Thui ,chít rùi. Anh í giận cho coi !!!"
                      Em nhớ anh trong mỗi lúc lẽ loi
                      Để ước gì em có anh bên cạnh

                      Hai nổi nhớ ở hai trời hai cảnh
                      Có bao giờ là một nổi nhớ chung ?!!!
                      Mà cứ vẫn có cùng hai nhân vật
                      Lúc vui buồn lặng lẽ nghĩ về nhau


                      Ước gì

                      Ước gì anh được ở bên em
                      Sẽ không còn nỗi nớ thâu đêm
                      Sẽ không những lúc u buồn
                      Anh vẫn mãi là anh yêu muôn thuở
                      #41
                        danthanh 25.03.2006 13:16:15 (permalink)
                        0
                        EM ĐI HỌC

                        Chào anh em đi học
                        Nụ cười em_con nhóc
                        Gữi lại dành tặng anh
                        Nào !!! Phải cười lên đi anh

                        Chào anh em đi nhé
                        Buổi học sắp bắt đầu
                        Em đi vì lời hứa
                        Học hành để có anh

                        240306
                        #42
                          James Jee 26.03.2006 12:51:29 (permalink)
                          0

                          EM ĐI HỌC

                          Chào anh em đi học
                          Nụ cười em_con nhóc
                          Gữi lại dành tặng anh
                          Nào !!! Phải cười lên đi anh

                          Chào anh em đi nhé
                          Buổi học sắp bắt đầu
                          Em đi vì lời hứa
                          Học hành để có anh


                          Em nhỏ ?

                          Em còn nhỏ nhưng anh đà để ý
                          Tuổi học trò em còn lắm vô tư
                          Ngày hai buổi cắp sách em đi học
                          Ngày hai lần em cứ mãi làm đuôi

                          Em cứ mãi tung tằng hai bím tóc
                          Vẫn ngây thơ như chưa hiểu tình anh
                          Em vô tư hay là em làm bộ
                          Để lòng anh sao mãi vấn vương hòai
                          #43
                            danthanh 29.03.2006 17:19:00 (permalink)
                            0
                            TÌNH CON NHÓC

                            Em còn nhỏ nên tình em _con thỏ
                            Yêu anh hoài mà chưa nói được yêu anh
                            Viết bài thơ đặc vào đó tên anh
                            Mà không biết anh đọc rồi có hiểu ?!!
                            Hay cứ đọc rồi bĩu môi cười kiểu
                            Con bé này ngóc quá vì yêu
                            Ừ ! con bé còn "nhóc " nên còn ngóc
                            Yêu thật thà nên chẳng nghĩ không suy
                            Tình con nhóc là cả tình lẫn ý
                            Người lớn kìa !!! có tâm trí yêu (em )không ???

                            280306
                            #44
                              danthanh 29.03.2006 17:21:03 (permalink)
                              0
                              quên kèm bài thơ này theo nữa nè.hihihiiiiiiiii
                              (Em nào có yêu Anh
                              Vì em yêu người khác
                              Người em yêu đi lạc
                              Tên là 12.76.7
                              Chứ đâu phải là Anh )

                              Trích đoạn: danthanh

                              TÌNH CON NHÓC

                              Em còn nhỏ nên tình em _con thỏ
                              Yêu anh hoài mà chưa nói được yêu anh
                              Viết bài thơ đặc vào đó tên anh
                              Mà không biết anh đọc rồi có hiểu ?!!
                              Hay cứ đọc rồi bĩu môi cười kiểu
                              Con bé này ngóc quá vì yêu
                              Ừ ! con bé còn "nhóc " nên còn ngóc
                              Yêu thật thà nên chẳng nghĩ không suy
                              Tình con nhóc là cả tình lẫn ý
                              Người lớn kìa !!! có tâm trí yêu (em )không ???

                              280306
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 17:24:00 bởi danthanh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9