Nhật Ký M và N
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
danthanh 28.04.2006 16:47:16 (permalink)
0
NHỚ NHA ANH !!!

Muốn gặp được anh đâu phải dễ
Phải thương ,phải nhớ , phải mong chờ
Gặp nhau đôi chút mừng chưa hết
Vội vàng ba tiếng "anh đi nha !"

Lòng không nở trách nên thương quá
Cho anh người ta lặn lội xa
Dạ chẳng dám hờn nên cười tít
Cầu anh may mắn chốn đường xa

Anh đi thì nhớ gìn thân nhé
Gío,bụi đường xa biết làm sao?
Anh đừng có mà mê huýt sáo
Ngắm nhìn "người đẹp " quên lái xe

19g45,260406
#61
    danthanh 02.05.2006 18:04:24 (permalink)
    0
    CHIỀU VẮNG ANH

    "Một ngày dài khi vắng hình dung của người tôi yêu ôi sao quá quạnh hiu "

    Chiều không anh không gian buồn trĩu nặng
    Từng nụ cười sụp đỗ với thời gian
    Giọng hồn nhiên cũng từng phút "tìm vàng "
    (im lặng là vàng mà lị ,hihihiiiiii)
    Mắt môi nào cũng không còn rạng rỡ

    Chiều không anh , không gian yên lặng dỡ !!!
    Cả công viên cũng chẳng thấy bóng người
    Cơn gió buồn không thổi lá vàng bay
    Và hàng cây không rung rinh xào xạc

    Chiều không anh chỉ còn em tự hát
    Đoạn ca buồn trong bài hat "Nhớ Anh "
    Chỉ còn em trên "Nhật Ký..." đợi chờ
    Rồi thẩn thờ viết lên dòng nhung nhớ

    270406


    #62
      danthanh 02.05.2006 18:12:18 (permalink)
      0
      NGHĨ VỀ ANH

      Nghĩ về anh ,em nhớ gì được nhỉ ?!!
      Giọng nói anh_lời tha thiết ngọt ngào
      Hay nhớ bài hôm nào anh huýt sáo
      Hay cứ là một đoạn nhạc trao nhau

      Em chỉ nhớ có một tên (mà) ngày nào
      Cũng trêu em có khi chừng tức chết
      Có đôi lần đột nhập vào trong list
      Chỉ để ghi dòng "thương quá người ơi !!! "

      Có một tên thích làm chuyện động trời
      Phóng to đùng dòng chữ "Anh yêu Em "
      Để bâng khuâng em sượng mình cứng ngắc
      Khi kế bên có đứa sặc sụa cười

      Nghĩ về anh ,em cứ ghét một người
      Để em thương mà lòng không thôi nhớ
      Nghĩ về anh em hỏi một câu rất dỡ
      "không biết bây giờ anh ra sao ?!! "

      270406
      #63
        danthanh 02.05.2006 18:16:16 (permalink)
        0
        ONE HEART_ONE LOVE
        ONE SKY_ ONE STAR

        Cám ơn anh vì tình anh chân thật
        Mang con tim và đặt để nơi em
        Cám ơn anh vì anh đã cho em
        Cả trời yêu với tình anh trong đó

        Lời yêu anh của vì sao bỏ ngõ
        Mới ngày nào còn thèn thẹn trao anh
        Thì anh ơi ! nhân nơi em lần nữa
        Một biển tình và một trái tim yêu
        280406
        #64
          danthanh 02.05.2006 18:24:23 (permalink)
          0
          CHIỀU KHÔNG ANH (2)

          Chiều không anh không phải bị bỏ rơi
          Chiều không anh vì để anh chờ đợi
          Cho riêng em cứ nao nao vời vợi
          "Thương anh tôi ,chắc giờ chơi vơi buồn "

          Chiều không anh em vẫn hé môi luôn
          Mà trong tim từng đợt sóng khơi nguồn
          Ở nơi đây tiếng cười đùa vang khắp
          "Còn xa xăm người đã làm gì ? "

          Chiều không anh biết hỏi chẳng được chi
          Nhưng con tim cứ tò mò muốn biết
          "Người thương ơi ! Trong những chiều như thế
          Có khi nào anh nghĩ tới em ?!! "

          290406

          #65
            danthanh 11.05.2006 18:03:20 (permalink)
            0
            BUỒN VÔ CỚ

            Bồi hồi... bồi hồi lắm !anh ơi.
            Những thoáng chơi vơi mà lòng sợ sệt
            Sợ một ngày em xa lời hẹn ước
            Sợ một ngày em bước trật đường thi
            Thì M_N có lẽ nào phải thật
            Là chia tay vì có nợ không duyên

            Sợ một ngày anh sẽ lại quên
            Bóng hình sẽ không còn nguyên vẹn
            Sợ....uh ! sợ nhiều vì thẹn
            Nếu một ngày em chẳng xứng với anh

            110506

            #66
              danthanh 25.05.2006 17:01:05 (permalink)
              0
              Giây phút này đang chìm trong im lặng
              Phút đợi chờ em lẵng lặng trông mong
              Anh loé lên trong lòng tia mừng rỡ
              Vội ập vào một cảm giác cô đơn


              5g,250506
              #67
                danthanh 09.06.2006 10:56:10 (permalink)
                0
                KHÔNG TÊN

                Anh biết không lúc đợi chờ vô vọng
                Sẽ mõi mòn con tim những thầm mong

                "Im lặng đi !!!"_ lòng cứ dặn lòng
                Uh ! thông cảm , cho anh còn việc bận
                Nhưng anh ơi ! cô đơn là tất cả
                Khi quanh mình em vắng bóng hình anh
                11g,090606
                #68
                  danthanh 17.06.2006 10:59:06 (permalink)
                  0
                  Thương anh mà ! anh cứ chọc người ta
                  Mong anh hòai để rồi anh trêu tức
                  Vui lắm nhỉ ?!! Nếu em òa bật khóc
                  Đẹp lòng sao?!! Khi cứ dỗi cứ hờn

                  Em vốn biết tình yêu là như thế
                  Có dỗi hờn mới thắm vị hương yêu
                  Có vắng anh em mới nhớ thương nhiều
                  Mà gặp mặt _ôi ,trời ! em tức quá
                  150606
                  #69
                    danthanh 19.06.2006 08:32:20 (permalink)
                    0
                    ANH VÀ EM

                    Khi anh là "chàng trai" lên tám
                    Em mới là con nhóc khóc ra đơì
                    Thêm mười năm anh dồi mài kinh sữ
                    Em vẫn còn "cô thiếu nữ " lên mười
                    Chừng năm năm,em mười lăm trăng sáng
                    Anh vào đời nặng gánh những lo toan
                    Em quây quần với "chuyện nhỏ " bâng khuâng
                    Anh đã là một chàng trai khôn lớn
                    Ngây thơ hơn ,khi em tròn mười bảy
                    Anh đã qua một phần tư góc đời
                    Đến với anh trong một phút tình cờ
                    Và duyên nợ trói đời ta từ đó

                    180606
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 13:59:39 bởi danthanh >
                    #70
                      danthanh 20.06.2006 16:23:58 (permalink)
                      0
                      HỎI ANH

                      Đôi mắt em xoe tròn
                      Trong se màu lấp lánh
                      Nhìn trời xanh bát ngát
                      Hỏi người yêu tôi đâu ?!!

                      Đôi mắt em lâu lâu
                      Chợt nhìn ra cửa sổ
                      Thấy dòng trôi vẫn đổ
                      Hỏi sông dài nhớ ai ?!!

                      Đôi mắt em lay láy
                      Cứ nhìn anh, nhìn anh
                      Hỡi người em yêu dấu
                      Anh ơi !Nhớ em nhiều ?!!!
                      190606
                      #71
                        danthanh 15.09.2006 16:51:35 (permalink)
                        0
                        Nhật ký tình ta em bỏ quên lâu quá
                        Ngỡ tình ta...ngủ gật, phaỉ không anh !?
                        Chiêù vắng anh và dạ laị bâng khuâng
                        Daọ một vòng ghé thăm dòng nhật ký
                        Em thầm nghĩ về những ngày xưa âý
                        Nhưng laị buồn cho viễn cảnh mai sau
                        Có lẽ là hai đưá sẽ xa nhau
                        Vì lẽ nào ?...Có lẽ là...em không biết

                        Trang nhật ký, anh đừng buồn vì em không viết
                        Nếu lâu ngaỳ anh thâý vắng mất em
                        #72
                          danthanh 20.09.2006 14:10:25 (permalink)
                          0
                          Hơn tuần rôì...anh bỏ Nhỏ ra đi
                          Vui lắm không phương trơì xa diệu vơị
                          Đẹp lắm không phong cảnh nơi xứ ngươì
                          Và...nhớ lắm không bóng hình em, ngươì hơĩ !



                          #73
                            danthanh 31.10.2006 13:32:32 (permalink)
                            0
                            DÒNG THƠ TÌNH CHO ANH

                            Dòng thơ tình em viết gửi cho anh
                            Biết viết gì ngoài những dòng thương nhớ
                            Tiếng "N yêu" gọi thầm rồi mắc cỡ
                            em rụt rè gọi đại "N thương yêu"
                            Viết gì thêm lên trang giấy bây giờ ?
                            Để lắp đầy một khoảng tim còn trống
                            Anh xa xăm cho người ta mong ngóng
                            Trai dặm trường có nhớ gái tha hương ?!!
                            Đêm buông sương và sao cũng rơi đầy
                            Rắc yêu thương lên từng dòng trang giấy
                            Em viết nhiều, viết nhiều rồi đấy
                            Nào chấm than,rồi chấm chấm để dành
                            Anh đọc hiểu thì trả lời đi chứ
                            "Anh thương yêu ! Em vẫn nhớ anh nhiều...
                            Bao đêm rồi ,anh có nhớ về em !?! "

                            301006 P.T.H.T

                            #74
                              danthanh 25.11.2006 08:34:06 (permalink)
                              0
                              Anh nghĩ gì khi vắng nhỏ anh ơi !
                              Trong thương nhớ , nhỏ chờ anh, chờ mãi.
                              Xa nhau lắm !!!Khi tưởng chừng gần lắm
                              Mắt nhỏ nhìn chỉ hướng một...xa xăm
                               
                              Anh nghĩ gì khi nhớ nhỏ anh ơi !!!
                              Niềm thương nhớ có dâng tràn lên mắt ?
                              Nổi yêu thương có dậy sóng từng cơn ?!!
                              Mà sao nhỏ vẫn miên man là thế
                              251106
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9