TINH THO
CÒN KHÔNG EM ...?
Em vẫn bên chồng đấy thôi
Đi về sớm tối, buồn - vui tháng ngày
Em vẫn khóc - cười ngất ngây
Ngày qua tháng lại vui vầy - khổ đau
Tôi yêu em mối tình đầu
Bên lề cuộc sống buồn đau một mình
Vẫn mơ một sớm bình minh
Có em trọn vẹn cuộc tình thơm hương
Mắt em lệ ướt sầu vương
Môi em mặn đắng giọt thương hôm nào
Tóc em hương thoảng ngọt ngào
Dáng em tha thướt nôn nao lòng này
Đi về bên ấy có hay
Tim anh chết lặng sau ngày tiễn đưa
Bóng em khuất lối chiều mưa
Cỏ hoa ướt rũ lệ thưa nhạt nhòa ...
Tình đã xa, người cũng xa
Còn không em hỡi ngày qua vui vầy ?
Còn không một chút tình say ?
Còn không hơi ấm những ngày bên nhau ?
Mỹ Dung
18-03-04
NÊN CHĂNG
Bên chồng ...
Nỗi đau khắc khoải
Đêm về lặng lẽ đếm mưa rơi
Nhớ người nơi xa, mơ hạnh phúc rạng ngời
Lòng đau tê tái, hồn thổn thức chơi vơi ...
Cô đơn ...
Bao phủ không gian
Giọt lệ đắng ngắt tràn mi vội vàng
Cắn chặt đôi môi, giấu cuộc tình muộn màng
Nhức nhối tim gan, não nề đau phủ phàng ...
Ân hận ...
Trằn trọc canh thâu
Thời gian qua lặng lẽ giọt sầu
Thay lòng đổi dạ, mang đến nỗi sầu đau
Đáng trách trăm lần, day dứt trọn đêm thâu ...
Tình yêu ...
Hạnh phúc mơ hồ
Đến rồi đi nhẹ tựa giấc mơ
Biết chọn tình yêu, hay những gì đang có ?
Từ giã cuộc chơi, hay phó mặc làm ngơ ?
Lòng người ...
Là những toan tính
Được thua, còn mất ... cho riêng mình
Muốn có tất cả và muốn được hy sinh
Nghe lời trái tim, hay quên lãng cuộc tình ?
Số phận ...
Định đoạt cuộc đời
Cột chặt những buồn, vui, khóc, cười
Hạnh phúc - bất hạnh, hay chết - sống trên đời
Không ai tránh khỏi, bởi số kiếp làm người
Nên chăng ...
Mơ mộng hão huyền
Tình yêu, hạnh phúc , xa vô biên
Có thật hay không một tình yêu thiêng liêng ?
Đánh đổi cả cuộc đời cho mối tình riêng ...
Mỹ Dung
18-03-04
[
b]GẶP NHAU CHI ĐỂ MỖI ĐỨA MỘT PHƯƠNG
Ngày anh đón em ở phi trường
Chiều hôm ấy bàn bạc một màu sương
Đó là lần đầu tiên gặp gỡ
Nhưng gần gũi yêu thuơng đến lạ thường
Mắt anh nhìn em như muốn nói
Bao yêu thương nhung nhớ chợt đầy vơi
Vòng tay ôm cuống cuồng bỡ ngỡ
Chấp chới bay giữa hạnh phúc rạng ngời
Nụ hôn anh nhẹ như gió thoảng
Mi khép hờ tim thổn thức xốn xang
Hạnh phúc mong manh như mộng ảo
Có thực không tình yêu - thật ngỡ ngàng ?
Em chợt cười chợt khóc vì đâu
Cố trấn tĩnh - cảm nhận mối tình đầu
Giấc mơ giờ đã thành hiện thực
Có anh bên mình như mộng ước bấy lâu
Em vẫn sợ tình chỉ là hư ảo
Em vẫn lo đời sẽ lắm khổ đau
Anh cười bảo em sao vớ vẩn
Tình yêu anh sẽ mãi như ngày đầu
Hôm chia tay vẫn ở phi trường
Chiều hôm ấy cũng rũ buồn vấn vương
Vẫn vòng tay và nụ hôn tiễn biệt
Vẫn nồng nàn tha thiết những yêu thương
Gặp nhau chi để mỗi đứa một phương
Em giấu mặt quay lưng bước cuối đường
Anh đứng đó trông theo tim vỡ vụn
Cảnh biệt ly tan nát tình vấn vương ... [/size
]
<Edited by: khietnghi -- 3/27/2004 5:08:50 PM >
NHỚ THUỞ MƯỜI BA
Một mai về lại phố xưa
Có hàng dăm bụt lưa thưa trước nhà
Nhớ em thuở mới mười ba
Mắt buồn mơ mộng nhìn qua bên này
Bây giờ em chẳng còn đây
Về nơi xa lắm bao ngày nhớ nhung
Theo chồng một sớm mùa đông
Cành trơ trụi lá, gió đồng hắt hiu
MD
<Edited by: khietnghi -- 3/27/2004 5:09:35 PM >
GIẤC MƠ
Có một đêm em tình cờ tỉnh giấc
Anh vẫn còn ẩn hiện mãi quanh đây
Môi còn ngọt, mắt còn mãi đắm say
Ôi mộng mị sao chóng tàn phai thế ...
Em ước gì giấc mơ kia là thật
Ước có anh ẩn hiện mãi quanh mình
Ước đêm dài và chẳng có bình minh
Nụ hôm mãi thắm nồng trên môi mắt
MD
<Edited by: khietnghi -- 3/27/2004 5:10:28 PM >
CÒN HÌNH BÓNG EM KHÔNG
Em một mình lang thang trên biển vắng
Mơ về anh, về kỷ niệm ngày xưa
Em ước gì hồn tan thành giọt mưa
Rơi khe khẽ trên môi anh dịu ngọt
Thư của anh ngày càng thêm thưa thớt
Trong tim anh còn hình bóng em không?
Hay đã thay bằng những bóng hồng
Tình đã vỡ theo mùa đông lạnh lẽo?
MD
<Edited by: khietnghi -- 3/27/2004 5:12:17 PM >
ANH CÓ NGHE
Anh có nghe lá thu rơi
Như tim vụn vỡ tơi bời chiều buông
Anh có nghe trọn nỗi buồn
Tái tê se sắt theo nguồn trùng khơi
Anh có nghe dạ rối bời
Có nghe tình cũ một thời yêu thương
Anh có nghe lòng vấn vương
Có nghe hoa cỏ đọng sương đêm hè
Anh có nghe nỗi đam mê
Ngày qua tháng lại vỗ về giấc mơ
Anh có nghe cõi mơ hồ
Lạc vào mộng mị tình thơ ngọt ngào
Anh có nghe gió lao xao
Tan vào vườn mộng ngạt ngào hương hoa
Anh có nghe tháng ngày qua
Để thương để nhớ chan hoà niềm vui
Anh có nghe lệ ngậm ngùi
Tan thành giọt nước chôn vùi tình em
Anh có nghe trọn nỗi niềm
Đắng cay oan nghiệt dài thêm phận mình
Anh có nghe sớm bình minh
Tiếng chim lảnh lót vô tình hót vang
Anh có nghe bước lang thang
Đêm đêm lặng lẽ sầu mang trọn đời...
MD
<Edited by: khietnghi -- 3/27/2004 5:24:16 PM >
ƯÓC GÌ
Ước gì anh hóa hạt mưa
Hôn vào hồn mộng lưa thưa nắng chiều
Ước gì đồi chẳng đìu hiu
Có em thủ thỉ đôi điều cùng anh
Ước gì cỏ mãi ngát xanh
Lá không rơi rụng trên cành khẽ rung
Ước gì mình được sống chung
Tình yêu trọn vẹn vui cùng thời gian
Ước gì gió mãi bạt ngàn
Rung rinh khóm trúc đầu làng sớm mai
Ước gì tóc em mãi dài
Để anh ve vuốt ngày hai ba lần
Ướt gì mình ở thật gần
Bước chân ra ngõ bần thần gặp em
Ước gì ngày cũng dài thêm
Để anh được ngắm má em ửng hồng
Ước gì em chưa có chồng
Để anh xin cưới, em không thở dài
Ước gìtrở lại tháng hai
Anh là chú rể, em là cô dâu
Ước gì hoa mãi tươi màu
Em xinh môi thắm, đừng âu sầu buồn
Ước gì đừng có mưa tuôn
Để em đừng khóc, đừng buồn tháng năm
Ước gì trăng sáng đêm rằm
Đôi ta thề nguyện cùng nằm bên nhau
Mộ mai cỏ mãi xanh màu
Đôi ta vẫn mãi có nhau trong đời
MD
SAO ANH CHẲNG NÓI MỘT LỜI
Mưa ơi sao chẳng ngừng rơi
Để em lê bước về nơi cuối trời
Em đứng đây dạ rối bời
Tiếc thương cũng đã muộn rồi tình oi !
Anh ơi chẳng nói một lời!
Dù lời trách móc xa vời còn hơn
Sao anh chẳng chút trách hờn
Hận em quay mặt buông lơi tình đầu
Em đã quên những đêm thâu
Cùng anh thề nguyện cùng nhau trọn đời
Em đã theo tình lả lơi
Quên anh tình cũ theo người đi xa
Em đã quên một mái nhà
Tiếng cười con trẻ thật thà yêu thương
Em đã quên những vấn vương
Ngày đầu gặp gỡ bên đường chiều mưa
Em đã quên gió trở mùa
Những khi đau ốm, mưa thưa bên thềm
Có anh chăm sóc đêm đêm
Có anh âu yếm, lời êm vỗ về
Em đã quên cả lối về
Lạc vào hư ảo bộn bềtình yêu
Em đã quên những buổi chiều
Đón đưa hạnh phúc chắt chiu đong đầy
Em đã đi nào có hay
Bỏ quên tất cả, buồn thay kiếp người
Em đã mất , mất thật rồi
Tình yêu duy nhất trong đời là anh
Em đã về chẳng còn anh
Chẳng lời trách móc, tình thành hư vô
Anh vẫm đây sao thờ ơ
Tình yêu đã chết, bến bờ quạnh hiu
MD
YÊU
Em vẫn bảo rằng em biết yêu
Chẳng phải đâu em đừng mộng nhiều
Bởi yêu là khổ là cay đắng
Là sớm ướt mi, tối buồn thiu
Em bảo rằng em muốn yêu
Trao đi tất cả, dù thật liều
Muốn lấy tim ra và đâng tặng
Cho anh trọn vẹn một tình yêu
MD
CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI
Hôm qua em thấy con mèo chết
Bên vệ đường vắng đẫm sương đêm
Nước mắt em rơi trên cỏ mềm
Thương cho thân phận mèo buồn tênh ...
Chợt nghĩ đến bao điều bất hạnh
Sống - chết trên đời chỉ tất gang
Hôm nay em còn bước lang thang
Ngày mai biết có còn không nhỉ?
Cuộc đời ngắn ngủi và vô tâm
Có biết bao người vẫn âm thầm
Chôn thân gởi phận theo sóng gió
Lặng lẽ trôi qua nỗi trầm ngâm
MD
QUÊ EM
Nơi ấy có mùa đông không anh ?
Ở đây năm tháng cỏ ngát xanh
Trên đồi hoa trắng thơm ngào ngạt
Sương đêm đẫm ướt hương ngọt lành
Nơi anh có nắng vàng không anh?
Có mùi hoa sữa đêm trăng thanh
Có quỳnh hương mở vào đêm vắng
Thấp thoáng đâu đây tiếng đàn tranh
Quê em yên bình ngát hương hoa
Đàn cò thẳng cánh cuối trời xa
Đồng lúa trĩu bông hương thoang thoảng
Câu hò trai gái mãi ngân nga
MD
CÓ MỘT TÌNH YÊU
Có một mùa thu rơi xa xôi
Có một tình yêu đẹp rạng ngời
Có một người tôi yêu tha thiết
Chắt chiu mong ước sớm thành đôi
Có một mùa trăng rơi êm trôi
Có một tình yêu chẳng hề vơi
Có một trái tim yêu thổn thức
Nguyện trao tất cả tình đơn côi
Có một mùa hoa trắng trên đồi
Có một tình yêu mãi không nguôi
Có một tấm lòng yêu khao khát
Hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời
MD
Hân hạnh làm wen KN những bài thơ của KN hay lắm !!!
Khá lâu rồi chưa gặp lại KN nè, chúc mừng sn Khietnghi nha, chúc nàng thơ luôn vui cùng những sáng tác mới.
Hạnh phúc mong manh vượt trùng khơi
Yêu anh tình yêu đẹp rạng ngời
Em về dệt mộng xây tổ ấm
Thiên đàng tình ái vụt lên ngôi
Mỹ Dung
29-02-04
Cõi thiên đàng.. Thiên đàng em đã xếp lên ngôi Tổ ấm uyên ương cất xong rồi, Vắng người lạnh lẽo ngà cung ngọc Để bóng riêng buồn trong lẻ loi. Rừng hoa trắng thông xanh đổ bóng Trùng khơi vạn lý khách hải hồi?! Suối reo róc rách bên lầu mộng. Ruợu nồng hay chén rượu chia phôi?! Kề cận hương thu ý lan tràn Biết nói gì đây hỡi quân lang?! Hạnh phúc mong manh xin giữ lại. Thăng hoa vui bước chốn ngạo ngàn.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: