TÌNH ANH_ĐÁ NÚI Nếu tình anh là tình mang đá lạnh
Thì tình em như ngọn sóng khát bờ
Sóng dập dồn lên bờ cao vách đá
Đá vô tình ,vách đá đứng chơ vơ
Nước chảy lâu thì đá núi cũng mòn
Chứ tình anh đó ! có mòn được đâu
Vẫn cô đơn ,vẫn lạnh lùng hờ hững
Tại vô tình hay anh quá vô tư
Đá như anh chỉ muôn đời vươn thẳng
Có nhìn gì - nhìn ngọn sóng sau lưng
Sóng như em ,sóng dập dồn thương nhớ
Có ích gì ? Đâu đánh ngã được tình anh
Là tại em còn thiếu thương ,thiếu nhớ
Hay tại anh còn dư hững ,dư hờ
Nên ném hết vào tình em như thế
Sóng vô tình nên hứng hết vào tim
Sóng đau thương ngọn sóng hết dập dồn
Nát tình lòng xa đá núi chơ vơ
Anh thực tế.Tình anh phi thực tế
Em thật lòng nhưng tình chẳng còn mong
(040305)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 15:24:07 bởi danthanh >