Đêm Thất Tịch
Hàn Sĩ 21.02.2006 05:43:21 (permalink)
0

ĐÊM THẤT TỊCH

Xin kể nghe truyện tình cầu Ô Thước
Ta Ngưu Lang, nàng Chức Nữ yêu nhau
Có thử lửa mới phân biệt vàng thau
Để hậu thế biết tình yêu cõi trước

Nhớ thuở ấy, tóc nàng đen huyền mượt
Bờ môi hường, ngọt lịm mỗi lần hôn
Hai đầu lưỡi tìm nhau, máu tim dồn
Làn hơi thở thơm tràn lên mắt biếc

Ta mê mẫn, làm thơ tình da diết
Kể từ khi quả đất cũ ngừng quay
Triệu kiếp trước vũ trụ đã uống say
Nên trái đất rã tan không ai biết

Trong thái cực, âm dương đà câm điếc
Trời âm u, bóng tối ngập dương gian
Chỉ còn lại mối tình yêu tiềm tàng
Lửa hương rực khi tơ lòng buốt lạnh

Mùi tình ái là bùa yêu phép Thánh
Khiến Ta mê, ngấu nghiến nuốt hình hài
Gò bồng đảo no tròn dáng Liễu Trai
Cùng ôm xiết, cắn nhau như điên dại

Ngực căng phồng úm lòng thêm êm ái
Truyền hơi ma lửa quái đốt sương khuya
Quấn quyện nhau ước nguyện chẳng chia lìa
Dẫu trái đất xẻ ba hay chẻ bảy

Đớn đau thay ! Ngọc Đế đòi bẻ gãy
Cách ngăn đôi, kỳ hẹn chỉ một lần
Đêm Mồng Bảy, Tháng Bảy Mỗi Hằng Năm
Miệng cắn đuôi, bầy quạ ô bắt nhịp

Sông Ngân Hà bấy chừ say ngủ thiếp
Nàng trông sang, suối lệ đổ tuôn trào
Khiến lòng Ta mưa bão, nước dâng cao
Thấm dòng chữ, thơ sầu tuôn não nuột

Tháp Bè, tháng 8-11-05 DL.
Nhằm đêm Mồng 7 tháng 7 AL, Ất Dậu

Hàn Sĩ
#1
    BĂNG NGUYỆT 22.02.2006 06:04:56 (permalink)
    0
    Chao ôi Hàn Sĩ mà thơ hong thấy "cơ bần" hén.........chào weocom HS đến vui với trang thơ vntq nha....chúc vui!

    Đêm thất tịch

    Biết viết gì đây cho đêm thất tịch
    Chiếc lá rơi chạm nhẹ động... thủy lam
    Kéo vạt mây che vội miên trường bích
    Vỡ càn khôn ve vuốt cấn thạch đàm

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9