JC YÊU VÀ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 380 bài trong đề mục
James Jee 21.02.2006 13:02:47 (permalink)
0
Tình là thế

Tình là thế tình là luôn ngang trái
Thuở yêu nhau ai có hiểu mai sau
Cứ mộng mơ theo những thoáng vui buồn
Rồi cứ ngẩn ngơ ngoài khung cửa

Tình là thế tình là luôn cay đắng
Nhưng cõi đời vẫn cuốn mãi vào yêu
Vẫn muốn yêu vẫn muốn đắng nhiều
Vẫn vui đó rồi sẽ buồn ngay đó

Tình là thế ngàn đời tình là thế
Là nổi trôi là những kiếp phù du
Vẫn mỏi mong một bến đậu xa vời
Bể tình ái biết bến nào mà đậu

Tình là thế tại sao tình là thế
Câu hỏi này ngàn đời mãi lặng câm
Chẳng có ai dám đáp lại lời
Mà vẫn cố bước vào đường tình ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:47:10 bởi James Carlos >
#1
    BĂNG NGUYỆT 22.02.2006 06:24:59 (permalink)
    0
    Chào weocom James Carlos đến vui với vườn thơ vntq nha, chúc vui!


    Tình là thế tình là luôn cay đắng
    Nhưng cõi đời vẫn cuốn mãi vào yêu
    Vẫn muốn yêu vẫn muốn đắng nhiều
    Vẫn vui đó rồi sẽ buồn ngay đó


    Nếu còn một nhịp tim rung
    Là còn giây phút bão bùng vì yêu
    Cuôc đời thường có bao nhiêu
    Ngừoi ta sống đựoc....vì yêu......là nhiều


    #2
      James Jee 22.02.2006 12:53:16 (permalink)
      0
      Tay ngắn

      Sống trong kí ức ai có hiểu
      Mộng trời mây nay đã vụt bay
      Xa cuối tận trời hoàng hôn tím
      Một khoảng xa xôi khó lại gần

      Em vẫn thế vẫn gần tôi thế
      Mà sao tôi với chẳng tới tay
      tay tôi ngắn hay em xa quá
      Biết làm gì tình mãi chia đôi

      Em bên đó tôi bên này vậy
      Suốt một đời ta mãi nhìn nhau
      Làm sao có thể chung đường bước
      Kẻ sống cao sang kẻ cơ hàn

      Nhưng cứ thế tôi không hối hận
      Mà vẫn yêu vẫn nhớ vẫn đau
      Xin lỗi em vì cảnh cơ hàn
      Không duyên hẹn kiếp sau em nhé
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:47:58 bởi James Carlos >
      #3
        James Jee 23.02.2006 10:55:42 (permalink)
        0
        Ngày xưa không còn nữa

        Ngày xưa đó em là tất cả
        Là giai nhân là hoàng hậu lòng anh
        Ngày xưa đó em la thiên sứ
        Mài theo anh suốt những quãng đường đời

        Ngày xưa đó là tháng ngày mơ mộng
        Đến bây giờ em đã mãi xa tôi
        Ngày xưa đó nhắc chi ngày xưa đó
        Những vui buồn mà ta đã có nhau

        Ngày xưa đó em ơi ngày xưa đó
        Lãng quên sao chôn giấu yêu thương
        Ngày xưa đó vẫn còn trong kỉ niệm
        Dẫu trôi dần trong vòng xoáy thời gian
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:48:45 bởi James Carlos >
        #4
          James Jee 23.02.2006 12:49:43 (permalink)
          0
          Sắc màu tình ái

          Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
          Xin trả lời là màu trắng trinh nguyên
          Tình thơ dại tình đầu trong trắng quá
          Ghế nhà trường còn giữ kỉ niệm xưa

          Nếu ai hỏi tình yêu mà gì nhỉ?
          Xin trả lời là hy vọng màu xanh
          Bình minh mãi mang màu trời tươi thắm
          Hoàng hôn về mặt biển đẹp nên thơ

          Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
          Xin trả lời là màu tim suy tư
          Tím tuy đẹp nhưng buồn vương kỉ niệm
          Mối tình đầu không trọn vẹn trao nhau

          Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
          Xin trả lời là màu đỏ thắm tươi
          Lửa yêu mãi trào trong tim thắm
          Màu nhiệt tình màu của tình yêu

          Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
          Xin trả lời là màu lá vàng rơi
          Thu về để lại mùa nhung nhớ
          vàng cả lối đi dưới chân người

          Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
          Xin trả lời là máu xám tan thương
          Chia cắt mãi hai bến bờ mong nhớ
          Xám bầu trời buồn tận chân mây
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:49:31 bởi James Carlos >
          #5
            James Jee 23.02.2006 21:49:42 (permalink)
            0
            Ngày ấy...bây giờ...

            Ngày ấy không còn là ngày ấy
            Ngày bây giờ chẳng giống những ngày xưa
            Ngày xưa ấy êm đềm nhưng mặt nước
            Ngày bây giờ sao ta sống nổi trôi

            Yêu cũng thế cũng lúc chìm lúc nổi
            Lúc bồn chồn lúc lạnh lẽo đêm đông
            Lúc nhiệt tình lúc cũng muốn lặng câm
            Sao quá đỗi khác xa nhau như vậy?

            Đời cũng thế đời luôn thay đổi
            Lúc thăng hoa cũng có lúc trầm buồn
            Khi lên voi khi xuống chó mấy hồi
            Ai biết được ngày mai đây sao nữa

            Dù biết thế ta vẫn yêu vẫn sống
            Biết đắng cay biết trôi nổi cùng đời
            Và mãi cứ đắm chìm trong tình ái
            Bể yêu đương ai biết được bến bờ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:50:20 bởi James Carlos >
            #6
              James Jee 26.02.2006 14:32:34 (permalink)
              0
              Tình vẫn thế dù có phôi pha

              Tháng ngày vẫn đắm chìm trong dĩ vãng
              Dù qua rồi năm tháng vẫn êm trôi
              Vẫn nhớ mong một bóng dáng xa xôi
              Vẫn ao ước sao một lần gặp mặt

              Tình vẫn mặn dù phôi phai năm tháng
              Yêu vẫn còn dù dĩ vãng trôi xa
              Người yêu ơi em đang ở nơi nao
              Em có biết chiều nay anh buồn lắm

              Nhớ em lắm dù đã xa em mãi
              Vẫn yêu hòai một bóng dáng xa xăm
              Em yêu ơi em có biết chăng là
              Nơi chốn cũ có một người chờ đợi

              Tình yêu đó vẫn dành cho em mãi
              Dù người tình đã cất bước ra đi
              Con sông kia êm trôi ãmi muôn đời
              Tình vẫn thế dài như sông như biển
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:51:10 bởi James Carlos >
              #7
                James Jee 26.02.2006 14:37:14 (permalink)
                0
                Sống để yêu để biết

                Sống để biết đời vẫn dòn nhiều thứ
                Cho ta chờ cho ta đợi ta mong
                Sống để biết em vẫn còn như thế
                Dẫu không còn những yêu dấu thuở xưa

                Sống như thế để nhìn đời thay đổi
                Mãi xoay dần theo con tạo thời gian
                Sống để biết trò đời là đen bạc
                Mãi xuôi theo những bước chuyển vui buồn

                Sống để biết em còn vui vui lắm
                Sống để còn nhận dạng với thời gian
                Sống để yêu để hờn giận với đời
                Để biết được cuộc tình là dối trá

                Sống để biết biết nhiều hơn thế nữa
                Để biết rằng mình vẫn sống thế thôi
                Dù giàu sang hay dù có cơ hàn
                Thì vẫn sống cùng với năm với tháng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:51:57 bởi James Carlos >
                #8
                  James Jee 27.02.2006 19:56:37 (permalink)
                  0
                  Một mảnh tình rơi

                  Tình yêu đó với tôi em chỉ một
                  Một tình yêu mà một mảnh tình rơi
                  Rơi vụn vỡ con tim đau nhức nhối
                  Xót xa lòng theo năm tháng vương mang

                  Ngày xưa đó có em tôi mơ mộng
                  Rồi ngày qua tan theo khói mây trời
                  Thôi đừng nói nữa khi tình lỡ
                  Bước qua cầu thôi em cứ đi đi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:52:48 bởi James Carlos >
                  #9
                    James Jee 28.02.2006 13:19:25 (permalink)
                    0
                    Ngày xưa em nói.....

                    Ngày xưa em nói chỉ yêu anh
                    Nhưng nay em lại yêu người khác
                    Con tim em sao nhiều ngăn thế
                    Anh ở ngăn nào thế hỡi em?
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:53:32 bởi James Carlos >
                    #10
                      danthanh 01.03.2006 17:22:31 (permalink)
                      0
                      Xin Yêu Anh

                      Tim thổn thức chung nhịp tình đã bước
                      Lối yêu về em nhặt những nhớ mong
                      Vầng trăng khuya len lõi những ánh hồng
                      Hay mặt em đang ửng màu trăng mọng

                      Trăng sáng soi mối tình em lồng lộng
                      Trong sáng, hiền hòa như chính trái tim em
                      Xin yêu anh từ tận đáy con tim
                      Bằng tình yêu có vầng trăng làm chứng
                      #11
                        Ôn Hân Dy 01.03.2006 20:11:56 (permalink)
                        0

                        ĐA TẠ

                        Xin cảm ơn nhiều,xin cảm ơn
                        Mấy ai hay lúc tủi khi hờn
                        Nhành thơ kỷ niệm hòng thu lại
                        Trong cõi nhân tình lắm thiệt hơn.
                        #12
                          danthanh 02.03.2006 15:47:24 (permalink)
                          0
                          TÌNH YÊU
                          Tình yêu là trận cuồng phong
                          Là cơn lốc xoáy cuống lòng chao nghiêng
                          Tình yêu là những muộn phiền
                          Nửa thương nửa nhớ trăm miền trở trăn



                          #13
                            James Jee 02.03.2006 16:14:42 (permalink)
                            0

                            Xin cảm ơn nhiều,xin cảm ơn
                            Mấy ai hay lúc tủi khi hờn
                            Nhành thơ kỷ niệm hòng thu lại
                            Trong cõi nhân tình lắm thiệt hơn.


                            Xin đa tạ

                            Xin đa tạ mảnh tình em ban tặng
                            Trái tim sầu khi anh mất người yêu
                            Dòng thơ em tặng còn đây mãi
                            Dẫu em có thật lòng hay dối gian
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:54:14 bởi James Carlos >
                            #14
                              James Jee 02.03.2006 16:16:41 (permalink)
                              0

                              Tình yêu là trận cuồng phong
                              Là cơn lốc xoáy cuống lòng chao nghiêng
                              Tình yêu là những muộn phiền
                              Nửa thương nửa nhớ trăm miền trở trăn


                              Cuồng ái

                              Tình yêu có lắm thương đau
                              Có vui có ngọt có đau có buồn
                              Xin yêu một cách điền cuồng
                              Trăm năm ta vẫn phát cuồng vì yêu
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:54:59 bởi James Carlos >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 380 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9